LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 82 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
hai1957 28.08.2011 13:09:11 (permalink)
0

KHÚC MƯA



Trong mưa ai vội bước gầy
Để ta xa xót lòng này... tình ơi
Mưa buồn thềm trắng lá phơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi giọt thầm

Ta ngồi hóa đá lặng câm
Gói vào nhung nhớ trăm năm gửi người
"Bao giờ cho đến tháng mười"
Người về tìm lại nụ cười nắng ươm

LH

 
Mưa còn nức nở nguồn cơn
Giọt rơi như thể dỗi hờn với ai
Nằm nghe thao thức canh dài
Nhớ con đò cũ trôi ngoài dặm xa
 
Tháng mười gọi lại tháng ba
Tiếc cho ngày tháng đã qua mất rồi
Vẫn như có những bồi hồi
Môi khô nếm giọt tinh khôi nhụy tàn
 
LPH
Liên Hương 28.08.2011 14:02:31 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


KHÚC MƯA



Trong mưa ai vội bước gầy
Để ta xa xót lòng này... tình ơi
Mưa buồn thềm trắng lá phơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi giọt thầm

Ta ngồi hóa đá lặng câm
Gói vào nhung nhớ trăm năm gửi người
"Bao giờ cho đến tháng mười"
Người về tìm lại nụ cười nắng ươm

LH


Mưa còn nức nở nguồn cơn
Giọt rơi như thể dỗi hờn với ai
Nằm nghe thao thức canh dài
Nhớ con đò cũ trôi ngoài dặm xa

Tháng mười gọi lại tháng ba
Tiếc cho ngày tháng đã qua mất rồi
Vẫn như có những bồi hồi
Môi khô nếm giọt tinh khôi nhụy tàn

LPH


Giọt dài giọt ngắn thở than
Trách người hờ hững như đàn không dây
Trách tình... biết trách sao đây
Đành thôi ...trách mảnh duyên gầy trót gieo

Buồn trông cái lá bay vèo
Giận lây cả đám mây treo ngang trời
Trách ta rồi lại trách đời
Khéo gây chi cảnh đứng ngồi không xong

LH



hai1957 29.08.2011 13:15:52 (permalink)
0

KHÚC MƯA



Trong mưa ai vội bước gầy
Để ta xa xót lòng này... tình ơi
Mưa buồn thềm trắng lá phơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi giọt thầm

Ta ngồi hóa đá lặng câm
Gói vào nhung nhớ trăm năm gửi người
"Bao giờ cho đến tháng mười"
Người về tìm lại nụ cười nắng ươm

LH

Mưa còn nức nở nguồn cơn
Giọt rơi như thể dỗi hờn với ai
Nằm nghe thao thức canh dài
Nhớ con đò cũ trôi ngoài dặm xa

Tháng mười gọi lại tháng ba
Tiếc cho ngày tháng đã qua mất rồi
Vẫn như có những bồi hồi
Môi khô nếm giọt tinh khôi nhụy tàn

LPH

Giọt dài giọt ngắn thở than
Trách người hờ hững như đàn không dây
Trách tình... biết trách sao đây
Đành thôi... trách mảnh duyên gầy trót gieo

Buồn trông cái lá bay vèo
Giận lây cả đám mây treo ngang trời
Trách ta rồi lại trách đời
Khéo gây chi cảnh đứng ngồi không xong

LH

 
Thôi thì đừng có đợi mong
Nào ai hẹn biển thề non đâu mà
Thở than kia cũng chỉ là
Tương tư một khối tình xa tít mù
 
Trải lòng ra viết bạch thư
Chuyện ta sầu muộn cũng như chuyện người
Về đi cố lại nụ cười
Trăm năm rêu phủ mảnh đời phù vân
 
LPH
Liên Hương 29.08.2011 14:13:13 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


KHÚC MƯA



Trong mưa ai vội bước gầy
Để ta xa xót lòng này... tình ơi
Mưa buồn thềm trắng lá phơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi giọt thầm

Ta ngồi hóa đá lặng câm
Gói vào nhung nhớ trăm năm gửi người
"Bao giờ cho đến tháng mười"
Người về tìm lại nụ cười nắng ươm

LH

Mưa còn nức nở nguồn cơn
Giọt rơi như thể dỗi hờn với ai
Nằm nghe thao thức canh dài
Nhớ con đò cũ trôi ngoài dặm xa

Tháng mười gọi lại tháng ba
Tiếc cho ngày tháng đã qua mất rồi
Vẫn như có những bồi hồi
Môi khô nếm giọt tinh khôi nhụy tàn

LPH

Giọt dài giọt ngắn thở than
Trách người hờ hững như đàn không dây
Trách tình... biết trách sao đây
Đành thôi... trách mảnh duyên gầy trót gieo

Buồn trông cái lá bay vèo
Giận lây cả đám mây treo ngang trời
Trách ta rồi lại trách đời
Khéo gây chi cảnh đứng ngồi không xong

LH


Thôi thì đừng có đợi mong
Nào ai hẹn núi thề sông đâu mà
Thở than kia cũng chỉ là
Tương tư một khối tình xa tít mù

Trải lòng ra viết bạch thư
Chuyện ta sầu muộn cũng như chuyện người
Về đi cố lại nụ cười
Trăm năm rêu phủ mảnh đời phù vân

LPH


Muội kết ở đây nha
hai1957 29.08.2011 19:09:10 (permalink)
0
KHÚC MƯA


Trong mưa ai vội bước gầy
Để ta xa xót lòng này... tình ơi
Mưa buồn thềm trắng lá phơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi giọt thầm

Ta ngồi hóa đá lặng câm
Gói vào nhung nhớ trăm năm gửi người
"Bao giờ cho đến tháng mười"
Người về tìm lại nụ cười nắng ươm 

Mưa còn nức nở nguồn cơn
Giọt rơi như thể dỗi hờn với ai
Nằm nghe thao thức canh dài
Nhớ con đò cũ trôi ngoài dặm xa

Tháng mười gọi lại tháng ba
Tiếc cho ngày tháng đã qua mất rồi
Vẫn như có những bồi hồi
Môi khô nếm giọt tinh khôi nhụy tàn 

Giọt dài giọt ngắn thở than
Trách người hờ hững như đàn không dây
Trách tình... biết trách sao đây
Đành thôi... trách mảnh duyên gầy trót gieo

Buồn trông cái lá bay vèo
Giận lây cả đám mây treo ngang trời
Trách ta rồi lại trách đời
Khéo gây chi cảnh đứng ngồi không xong 

Thôi thì đừng có đợi mong
Nào ai hẹn núi thề sông đâu mà
Thở than kia cũng chỉ là
Tương tư một khối tình xa tít mù

Trải lòng ra viết bạch thư
Chuyện ta sầu muộn cũng như chuyện người
Về đi cố lại nụ cười
Trăm năm rêu phủ mảnh đời phù vân

Liên Hương - Lê Phú Hải

hai1957 29.08.2011 19:18:49 (permalink)
0
QUẢ CAU NHO NHỎ
 
 
"Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học trường gần
Mai anh học trường xa
Lấy anh từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cũng chàng"
 
Trách ta cũng đã muộn màng
Sao không nói thuở vừa sang bên này
Nào ai ép uổng đó đây
Bậu vui ấy cũng ngất ngây bởi tình
Bây giờ nghe trách thình lình
Còn đau hơn mấy cái hình hài kia...
 
LPH
Liên Hương 30.08.2011 08:51:38 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

QUẢ CAU NHO NHỎ


"Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học trường gần
Mai anh học trường xa
Lấy anh từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng"

Trách ta cũng đã muộn màng
Sao không nói thuở vừa sang bên này
Nào ai ép uổng đó đây
Bậu vui ấy cũng ngất ngây bởi tình
Bây giờ nghe trách thình lình
Còn đau hơn mấy cái hình hài kia...

LPH


Đi tìm một chút sẻ chia
Càng đi càng thấy trời khuya mịt mờ
Giữa đường đứng ngóng ngẩn ngơ
Trong tay còn lại mỗi câu thơ buồn
Rách bươm một cánh chuồn chuồn
Trách mình chỉ cói sao luồn kim thêu
Dở dang chút phận bọt bèo
Đành làm chiếc lá bay vèo xuống mương

LH
hai1957 30.08.2011 12:07:25 (permalink)
0
QUẢ CAU NHO NHỎ


"Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học trường gần
Mai anh học trường xa
Lấy anh từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng"

Trách ta cũng đã muộn màng
Sao không nói thuở vừa sang bên này
Nào ai ép uổng đó đây
Bậu vui ấy cũng ngất ngây bởi tình
Bây giờ nghe trách thình lình
Còn đau hơn mấy cái hình hài kia...
Đi tìm một chút sẻ chia
Càng đi càng thấy trời khuya mịt mờ
Giữa đường đứng ngóng ngẩn ngơ
Trong tay còn lại mỗi câu thơ buồn
Rách bươm một cánh chuồn chuồn
Trách mình chỉ cói sao luồn kim thêu
Dở dang chút phận bọt bèo
Đành làm chiếc lá bay vèo xuống mương

"Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học trường gần
Mai anh học trường xa..."
Thôi mình đừng lấy người ta
Người dưng, trẻ nhỏ... phiền hà lắm thay
Khi vui vui cả hai tay
Khi buồn chỉ một thân này hàm oan

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 31.08.2011 08:55:58 (permalink)
0
BÀI THƠ THÁNG TÁM
 
Người đi tháng tám ngập ngừng
Sợi mây về vắt lưng chừng non tây
Chín chưa má đỏ hây hây
Cho anh ngồi dưới gốc cây thẩn thờ
 
Gió lay cây liễu vật vờ
Miền quê xa lắc ầu ơ chín chiều
Càng đi càng nhớ thương nhiều
Biết ai để nói những điều riêng tư
 
LPH
Liên Hương 31.08.2011 09:44:32 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

BÀI THƠ THÁNG TÁM

Người đi tháng tám ngập ngừng
Sợi mây về vắt lưng chừng non tây
Chín chưa má đỏ hây hây
Cho anh ngồi dưới gốc cây thẩn thờ

Gió lay cây liễu vật vờ
Miền quê xa lắc ầu ơ chín chiều
Càng đi càng nhớ thương nhiều
Biết ai để nói những điều riêng tư

LPH

Mong chờ một cánh tin thư
Đêm rằm cô lẻ trăng như cũng sầu
Sông Ngân chưa kịp bắc cầu
Ánh trăng bàng bạc một màu khói sương

Ai về cho gửi lời thương
rằm ơi còn có chút hương cốm Vòng
Thu sang ưng ửng trái hồng
Thoảng mùi hoa sữa bềnh bồng phố khuya

LH

hai1957 31.08.2011 16:39:43 (permalink)
0

BÀI THƠ THÁNG TÁM


Người đi tháng tám ngập ngừng
Sợi mây về vắt lưng chừng non tây
Chín chưa má đỏ hây hây
Cho anh ngồi dưới gốc cây thẩn thờ

Gió lay cây liễu vật vờ
Miền quê xa lắc ầu ơ chín chiều
Càng đi càng nhớ thương nhiều
Biết ai để nói những điều riêng tư

LPH

Mong chờ một cánh tin thư
Đêm rằm cô lẻ trăng như cũng sầu
Sông Ngân chưa kịp bắc cầu
Ánh trăng bàng bạc một màu khói sương

Ai về cho gửi lời thương
Rằm ơi còn có chút hương cốm Vòng
Thu sang ưng ửng trái hồng
Thoảng mùi hoa sữa bềnh bồng phố khuya

LH

 
Trên trời một ánh sao chia
Hình như ai đó xa lìa nhân gian
Xin cho chút láng giềng gần
Mai rồi mâm cỗ để phần cho nhau
 
Quê nhà xa lắc ngàn dâu
Một đời lãng bạc nơi đâu cũng nhà
Rót cho anh một chén khà
Thôi thì muội ngủ sớm và... nằm mơ
 
LPH
Liên Hương 01.09.2011 14:00:00 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


BÀI THƠ THÁNG TÁM


Người đi tháng tám ngập ngừng
Sợi mây về vắt lưng chừng non tây
Chín chưa má đỏ hây hây
Cho anh ngồi dưới gốc cây thẩn thờ

Gió lay cây liễu vật vờ
Miền quê xa lắc ầu ơ chín chiều
Càng đi càng nhớ thương nhiều
Biết ai để nói những điều riêng tư

LPH

Mong chờ một cánh tin thư
Đêm rằm cô lẻ trăng như cũng sầu
Sông Ngân chưa kịp bắc cầu
Ánh trăng bàng bạc một màu khói sương

Ai về cho gửi lời thương
Rằm ơi còn có chút hương cốm Vòng
Thu sang ưng ửng trái hồng
Thoảng mùi hoa sữa bềnh bồng phố khuya

LH


Trên trời một ánh sao chia
Hình như ai đó xa lìa nhân gian
Xin cho chút láng giềng gần
Mai rồi mâm cỗ để phần cho nhau

Quê nhà xa lắc ngàn dâu
Một đời lãng bạc nơi đâu cũng nhà
Rót cho anh một chén trà
Thôi thì muội ngủ sớm và... nằm mơ

LPH

" Trăng vào cửa sổ đòi thơ "
Có người đứng ngó vẩn vơ... đêm rằm
Chênh chao khi đứng khi nằm
Xôn xao nhớ một tháng năm...xa rồi !

LH
Liên Hương 02.09.2011 16:57:07 (permalink)
0
ĐÊM VẮNG

Đêm buồn vắng lặng mây giăng
Mình ta với một vầng trăng lưng trời
Cung đàn ai gảy chơi vơi
Thì thầm khẽ gọi...tình ơi...có về !

LH
hai1957 04.09.2011 09:49:40 (permalink)
0
BÀI THƠ THÁNG TÁM


Người đi tháng tám ngập ngừng
Sợi mây về vắt lưng chừng non tây
Chín chưa má đỏ hây hây
Cho anh ngồi dưới gốc cây thẩn thờ

Gió lay cây liễu vật vờ
Miền quê xa lắc ầu ơ chín chiều
Càng đi càng nhớ thương nhiều
Biết ai để nói những điều riêng tư 

Mong chờ một cánh tin thư
Đêm rằm cô lẻ trăng như cũng sầu
Sông Ngân chưa kịp bắc cầu
Ánh trăng bàng bạc một màu khói sương

Ai về cho gửi lời thương
Rằm ơi còn có chút hương cốm Vòng
Thu sang ưng ửng trái hồng
Thoảng mùi hoa sữa bềnh bồng phố khuya 

Trên trời một ánh sao chia
Hình như ai đó xa lìa nhân gian
Xin cho chút láng giềng gần
Mai rồi mâm cỗ để phần cho nhau

Quê nhà xa lắc ngàn dâu
Một đời lãng bạc nơi đâu cũng nhà
Rót cho anh một chén trà
Thôi thì muội ngủ sớm và... nằm mơ 

"Trăng vào cửa sổ đòi thơ"
Có người đứng ngó vẩn vơ... đêm rằm
Chênh chao khi đứng khi nằm
Xôn xao nhớ một tháng năm... xa rồi !

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 04.09.2011 09:56:55 (permalink)
0

ĐÊM VẮNG

Đêm buồn vắng lặng mây giăng
Mình ta với một vầng trăng lưng trời
Cung đàn ai gảy chơi vơi
Thì thầm khẽ gọi... tình ơi... có về !

LH

 
Chắc tình heo hút sơn khê
Nên nhìn quanh chỉ bốn bề ánh trăng
Nhớ thương thuở ấy đêm rằm
Vầng trăng cổ tích để dành cho nhau
 
LPH
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 82 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9