NHỚ SÔNG XƯA Nửa đời lãng bạc nên hư
Thủy chung sông Cái mẹ ru bốn mùa
Chiều nay ký ức gió lùa
Ngẩn ngơ một tiếng chuông chùa vọng xa
Đời trôi cát bụi nhạt nhoà
Dòng sông mẹ vẫn hiền hoà ru con
Dấu chân ru bích xoay tròn
Hiểu thêm lòng mẹ mỏi mòn tháng năm
Bao nhiêu dấu vết thăng trầm
Dãi dầu bờ cát âm thầm cút côi
Nhìn xa có dáng đứng ngồi
Mẹ hay em cũng vẫn tôi bạc lòng
Một đời mơ một bến sông
Hai đầu quang gánh vút cong nỗi niềm
Âm thầm nỗi nhớ chao nghiêng
Sông ơi mát rượi chốn thiêng tôi về!
Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 14:46:33 bởi Liên Hương >