LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: Liên Hương
PHỐ BUỒN
Phố khuya dường đã ngủ rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi ...một mình
Vì sao vụt cuối trời xanh
Nghe cô đơn níu chòng chành lối quen
LIÊN HƯƠNG
Phố Nhớ
Buồn cùng nỗi nhớ đan chen
Phố xưa anh đến biết rằng không em !
Quán trưa vắng khách buồn tênh
Trống hai chiếc ghế xưa em tôi ngồi
Nàng thơ xưa đã đi rồi
Gió thu rắc lá me rơi ngập đường...
Nghinh Nguyên
PHỐ CŨ
Mùa trôi theo gió vô thường
Phố xưa nẻo cũ cũng dường …rêu phong
Nàng thơ xưa .. đã theo chồng
Bỏ câu lục bát bềnh bồng …gió bay !
LH
ĐỢI
Đợi thuyền thuyền khuất xa bờ
Đợi trăng trăng lạnh mịt mờ mây trôi
Đợi người hờ hững xa xôi
Đợi quên mãi nhớ một thời đã qua
LH
Đợi nhau một cuộc tình xa
Đợi sông sông đã đi qua bến chờ
Đợi câu hẹn đến bao giờ
Đợi yêu chỉ thấy xác xơ nỗi niềm
LPH
THU ĐI
"Thu đi cho lá vàng rơi"
Em đi có kẻ chết nơi hồn người
Chân đi để dạ rối bời
Tàu đi thổn thức nói cười sân ga
LPH
Mùa đi ngày tháng phôi pha
Gió đi cây cỏ la đà heo may
Tuổi đi bóng hạc hao gầy
Tình đi sầu muộn chất đầy con tim
LH
Sông đi để bến lặng im
Chiều đi cô lẻ cánh chim cuối trời
Xe hoa đi - đám cưới rồi
Người đi ừ nhớ một người ấy thôi
LPH
Thuyền đi con sóng lặng trôi
Rằm đi sót mảnh trăng côi cuối trời
Chiều đi nhạt ánh sao rơi
Mưa đi rải trắng lá phơi ngập đường
LH
Huynh còn thiếu nợ bài này nè
GẶP NGƯỜI BÁN SẦU RIÊNG
Gặp người đem bán sầu riêng
Liêu xiêu gió thổi dáng nghiêng thêm sầu
Bán sầu có hết sầu đâu
Phố mưa lạnh lẽo một màu đa đoan
Sầu riêng nét mặt võ vàng
Vai gầy nặng gánh lo toan kiếp người
Quán hàng là chốn ăn chơi
Ai mua mà bán sự đời chát chua
Buồn dâng hơi thở gió lùa
Cao xanh sao khéo cợt đùa trớ trêu
Người ta ăn uống dập dìu
Mình ai trên phố hắt hiu gánh buồn !
Liên Hương
THU ĐI
"Thu đi cho lá vàng rơi"
Em đi có kẻ chết nơi hồn người
Chân đi để dạ rối bời
Tàu đi thổn thức nói cười sân ga
Mùa đi ngày tháng phôi pha
Gió đi cây cỏ la đà heo may
Tuổi đi bóng hạc hao gầy
Tình đi sầu muộn chất đầy con tim
Sông đi để bến lặng im
Chiều đi cô lẻ cánh chim cuối trời
Xe hoa đi - đám cưới rồi
Người đi ừ nhớ một người ấy thôi
Thuyền đi con sóng lặng trôi
Rằm đi sót mảnh trăng côi cuối trời
Chiều đi nhạt ánh sao rơi
Mưa đi rải trắng lá phơi ngập đường
Ai đi thiên lý dặm trường
Mùa thu sang có nhớ thương thì về Liên Hương - Lê Phú Hải
ĐỢI
Đợi thuyền thuyền khuất xa bờ
Đợi trăng trăng lạnh mịt mờ mây trôi
Đợi người hờ hững xa xôi
Đợi quên mãi nhớ một thời đã qua
LH
Đợi nhau một cuộc tình xa
Đợi sông sông đã đi qua bến chờ
Đợi câu hẹn đến bao giờ
Đợi yêu chỉ thấy xác xơ nỗi niềm
LPH
Trích đoạn: hai1957
ĐỢI
Đợi thuyền thuyền khuất xa bờ
Đợi trăng trăng lạnh mịt mờ mây trôi
Đợi người hờ hững xa xôi
Đợi quên mãi nhớ một thời đã qua
LH
Đợi nhau một cuộc tình xa
Đợi sông sông đã đi qua bến chờ
Đợi câu hẹn đến bao giờ
Đợi yêu chỉ thấy xác xơ nỗi niềm
LPH
Thôi đừng đợi ...chỉ buồn thêm
Trầu vàng, cau héo vôi têm nhạt rồi
Hững hờ bèo dạt mây trôi
Người sang bến mới riêng tôi một mình !
LH
LH
ĐỢI Đợi thuyền thuyền khuất xa bờ
Đợi trăng trăng lạnh mịt mờ mây trôi
Đợi người hờ hững xa xôi
Đợi quên mãi nhớ một thời đã qua
Đợi nhau một cuộc tình xa
Đợi sông sông đã đi qua bến chờ
Đợi câu hẹn đến bao giờ
Đợi yêu chỉ thấy xác xơ nỗi niềm
...Thôi đừng đợi... chỉ buồn thêm
Trầu vàng, cau héo vôi têm nhạt rồi
Hững hờ bèo dạt mây trôi
Người sang bến mới riêng tôi một mình!
Liên Hương - Lê Phú Hải
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: Liên Hương
PHỐ BUỒN
Phố khuya dường đã ngủ rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi ...một mình
Vì sao vụt cuối trời xanh
Nghe cô đơn níu chòng chành lối quen
LIÊN HƯƠNG
Phố Nhớ
Buồn cùng nỗi nhớ đan chen
Phố xưa anh đến biết rằng không em !
Quán trưa vắng khách buồn tênh
Trống hai chiếc ghế xưa em tôi ngồi
Nàng thơ xưa đã đi rồi
Gió thu rắc lá me rơi ngập đường...
Nghinh Nguyên
PHỐ CŨ
Mùa trôi theo gió vô thường
Phố xưa nẻo cũ cũng dường …rêu phong
Nàng thơ xưa .. đã theo chồng
Bỏ câu lục bát bềnh bồng …gió bay !
LH
PHỐ ĐÊM
Đêm về chưa tỉnh cơn say
Mà nghe thương nhớ lấp đầy tâm tư
Hạ huyền khuất áng mây mù
Phố đêm ai phổ điệu ru trầm buồn...
Nghinh Nguyên
SẮC TÍM
Ơi màu tím Huế nhớ thương
Dịu dàng mà mãi vấn vương theo người
Tím hong mây toả sắc trời
Tím hồn ai trọn một lời tri âm
Tím thầm hẹn khúc trăm năm
Tím buông tơ nặng sắt cầm gửi trao
Tím chiều gọi gió xôn xao
Tím tình yêu trọn khát khao câu thề
LIÊN HƯƠNG
NGUYỆN
Biển xưa còn mãi vỗ về
Trùng dương hát khúc giao thề đắm say
Năm năm , tháng tháng, ngày ngày
bên nhau nối trọn vòng tay ấm nồng
Tình đời- biển thẳm mênh mông
Phù vân còn đó sắc không cõi người
Xin đừng đùa cợt , lả lơi
Dù tình thơ - cũng một lời tri âm
Dù không duyên nợ sắt cầm
Cũng chung một tiếng tơ đồng thiết tha
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ còn mãi giao hoà cùng nhau
Tình người đẹp đến muôn sau
Xoá đi hết những buồn đau chán chường
Thơ là nhịp nối tơ vương
Nguyện lòng...gửi một lời thương về người
LIÊN HƯƠNG
VƯỜN THƠ
Vườn thơ lối mộng thênh thang
Hoa thơm cỏ biếc ngút ngàn suối reo
Vi vu gió thổi lưng đèo
Tơ giăng khói toả nắng chiều nhẹ vương
Về người...sợi nhớ sợi thương
Lời yêu nối trọn hai phương chúng mình
Thơ hồng hai chữ trung trinh
Thiết tha say một chữ tình thâm giao
Trăng thề ...một thủa khát khao
Gieo câu lục bát mình vào vườn thơ
Gieo vần, gieo cả ước mơ
Nhịp đời nối lại đôi bờ cách xa
Đêm dài trọn giấc mơ hoa
Thơ ơi gửi nỗi lòng ta về người
Hương đâu.. lắng nụ môi cười
Giật mình tỉnh giấc một trời đầy trăng
LIÊN HƯƠNG
TIẾC
Ta trèo lên đỉnh bơ vơ
Soi dòng nhân thế vỗ bờ ngàn năm
Quờ tay chạm góc xa xăm
Vỗ về mộng mị âm thầm trọn đêm
Lời xưa còn ướt môi mềm
Dấu xưa giờ đã nhạt thềm rêu phong
Ai đem lời ngỏ trước rằm
Để giờ thầm tiếc vầng trăng không tròn
LIÊN HƯƠNG
CHÔN
Nỗi niềm trắng đã bao đêm
Một trời ký ức chôn miền hư vô
Thủa yêu thương , thủa dại khờ
Dạt trôi con sóng xô bờ xa xăm
Lời yêu trót ngỏ trước rằm
Để vầng trăng khuyết ngàn năm hao gầy
Chập chờn dốc cạn men cay
" Chợt nghe dĩ vãng rơi đầy chiêm bao "
LIÊN HƯƠNG
CHIA TAY
Chia tay dĩ vãng quay về
Hát bài viễn xứ nghe tê tái lòng
Chờ nghe vọng lại tiếng cồng
Chôn câu lục bát cạnh dòng sông xưa
LPH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: