LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 82 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
hai1957 21.09.2011 11:29:00 (permalink)
0
TRĂNG


Trăng kia có tự khi nào
Một mình lẻ bóng soi vào giấc êm
Nhớ gì... trăng thức trọn đêm
Trải cùng nhân thế nỗi niềm lẻ loi 

Giá như trăng cũng có đôi
Thì đâu chú Cuội chơi vơi một mình
Thì đâu khuyết một mối tình
Hé con mắt ngắm bóng hình rưng rưng 

Rằm qua khuyết bóng lưng chừng
Có thương thì nói xin đừng thở than
Để thêm ngơ ngẩn trăng vàng
Dây tơ lỗi nhịp cung đàn trăm năm 

Dẫu xa vẫn nhớ về thăm
Vầng trăng cổ tích mù tăm tuổi đời
Mõi mòn ngồi đếm lá rơi
Cây đa chốn ấy bạc phơi mấy mùa 

Ánh trăng áo lụa thêu thùa
Còn mơ tuổi nhỏ vui đùa dưới trăng
Chỉ thương ai tận cung Hằng
Mà chân ai bước dùng dằng ngẩn ngơ

Liên Hương - Lê Phú Hải

Liên Hương 21.09.2011 15:38:17 (permalink)
0

HƯƠNG THU

Thu vàng rực rỡ tàn cây
Vườn quê bóng nắng đong đầy tiếng chim
Ngả mình trên cỏ ta tìm
Hương Thu trong thóang lặng im cuối chiều

LH
nghinhnguyen 21.09.2011 18:33:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

HƯƠNG THU

Thu vàng rực rỡ tàn cây
Vườn quê bóng nắng đong đầy tiếng chim
Ngả mình trên cỏ ta tìm
Hương Thu trong thóang lặng im cuối chiều

LH



Bóng Thu

Ngàn thông xoã tóc đìu hiu
Đỉnh non chiều quyện ít nhiều khói mây
Bên hồ xanh thoáng hơi may
Bóng thu vàng điểm trên cây ngô đồng

Nghinh Nguyên

Liên Hương 22.09.2011 10:48:18 (permalink)
0


Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: Liên Hương

HƯƠNG THU

Thu vàng rực rỡ tàn cây
Vườn quê bóng nắng đong đầy tiếng chim
Ngả mình trên cỏ ta tìm
Hương Thu trong thóang lặng im cuối chiều

LH



Bóng Thu

Ngàn thông xoã tóc đìu hiu
Đỉnh non chiều quyện ít nhiều khói mây
Bên hồ xanh thoáng hơi may
Bóng thu vàng điểm trên cây ngô đồng

Nghinh Nguyên



SÔNG THU

Sáo diều vi vút tầng không
Tre nghiêng soi bóng dòng sông lặng lờ
Cò bay về chốn xa mờ
Heo heo cỏ úa bơ xờ ven đê

Liên Hương

Cảm ơn anh NN
Liên Hương 22.09.2011 12:08:52 (permalink)
0
DƯỜNG NHƯ

Dường như bỗng lạnh heo may
Dường như gió cuốn lá bay lưng trời
Dường như đôi giọt mưa rơi
Dường như lòng cũng tơi bời gió mưa

LH
hai1957 22.09.2011 13:27:39 (permalink)
0

DƯỜNG NHƯ

Dường như bỗng lạnh heo may
Dường như gió cuốn lá bay lưng trời
Dường như đôi giọt mưa rơi
Dường như lòng cũng tơi bời gió mưa

LH

 
Và dường như có tiếng thưa
Vâng, em vẫn đẹp vẫn vừa lòng anh
Qua rồi một thuở xuân xanh
Sao dường như vẫn đâm cành đơm hoa
 
LPH
Liên Hương 22.09.2011 17:58:42 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


DƯỜNG NHƯ

Dường như bỗng lạnh heo may
Dường như gió cuốn lá bay lưng trời
Dường như đôi giọt mưa rơi
Dường như lòng cũng tơi bời gió mưa

LH


Và dường như có tiếng thưa
Vâng, em vẫn đẹp vẫn vừa lòng anh
Qua rồi một thuở xuân xanh
Sao dường như vẫn đâm cành nở hoa

LPH


phải đâu dáng vóc lụa là
Dường như...cũng chỉ như là...dường như
Ngỡ ngàng nửa thực nửa hư
Nửa đường thiên lý ... dường như vẫn tìm

LH
hai1957 23.09.2011 12:00:29 (permalink)
0

DƯỜNG NHƯ

Dường như bỗng lạnh heo may
Dường như gió cuốn lá bay lưng trời
Dường như đôi giọt mưa rơi
Dường như lòng cũng tơi bời gió mưa

LH

Và dường như có tiếng thưa
Vâng, em vẫn đẹp vẫn vừa lòng anh
Qua rồi một thuở xuân xanh
Sao dường như vẫn đâm cành nở hoa

LPH

Phải đâu dáng vóc lụa là
Dường như... cũng chỉ như là... dường như
Ngỡ ngàng nửa thực nửa hư
Nửa đường thiên lý... dường như vẫn tìm

LH

 
Mịt mờ tăm cá bóng chim
Dường như con mắt lim dim... ngủ rồi
Ghét thương cũng một lẽ đời
Dường như có chút đầy vơi bến bờ
 
LPH 
 
nghinhnguyen 23.09.2011 14:04:47 (permalink)
0


SÔNG THU

Sáo diều vi vút tầng không
Tre nghiêng soi bóng dòng sông lặng lờ
Cò bay về chốn xa mờ
Heo heo cỏ úa bơ xờ ven đê

Liên Hương

Trích đoạn: Liên Hương

Bến thu

xoá
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 14:34:37 bởi nghinhnguyen >
Liên Hương 23.09.2011 14:59:57 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


DƯỜNG NHƯ

Dường như bỗng lạnh heo may
Dường như gió cuốn lá bay lưng trời
Dường như đôi giọt mưa rơi
Dường như lòng cũng tơi bời gió mưa

LH

Và dường như có tiếng thưa
Vâng, em vẫn đẹp vẫn vừa lòng anh
Qua rồi một thuở xuân xanh
Sao dường như vẫn đâm cành nở hoa

LPH

Phải đâu dáng vóc lụa là
Dường như... cũng chỉ như là... dường như
Ngỡ ngàng nửa thực nửa hư
Nửa đường thiên lý... dường như vẫn tìm

LH


Mịt mờ tăm cá bóng chim
Dường như con mắt lim dim... ngủ rồi
Ghét thương cũng một lẽ đời
Dường như có chút đầy vơi bến bờ

LPH 



Nỗi niềm gửi một ý thơ
Để cho lòng cũng ngẩn ngơ với người
Nhỏ nhoi cát bụi bên đời
dường như vì một nụ cười ...tơ vương

LH
Liên Hương 24.09.2011 10:01:37 (permalink)
0



DƯỜNG NHƯ


Dường như bỗng lạnh heo may
Dường như gió cuốn lá bay lưng trời
Dường như đôi giọt mưa rơi
Dường như lòng cũng tơi bời gió mưa

Và dường như có tiếng thưa
Vâng, em vẫn đẹp vẫn vừa lòng anh
Qua rồi một thuở xuân xanh
Sao dường như vẫn đâm cành nở hoa

Phải đâu dáng vóc lụa là
Dường như... cũng chỉ như là... dường như
Ngỡ ngàng nửa thực nửa hư
Nửa đường thiên lý... dường như vẫn tìm

Mịt mờ tăm cá bóng chim
Dường như con mắt lim dim... ngủ rồi
Ghét thương cũng một lẽ đời
Dường như có chút đầy vơi bến bờ

Nỗi niềm gửi một ý thơ
Để cho lòng cũng ngẩn ngơ với người
Nhỏ nhoi cát bụi bên đời
dường như vì một nụ cười ...tơ vương

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 24.09.2011 10:04:21 (permalink)
0
TRÁCH

Chẳng thương thì tỏ một lời
Cớ sao anh lại nói cười lửng lơ ?
Để sông bồi lở đôi bờ
Dở dang chín đợi mười chờ thuyền em

LH
hai1957 24.09.2011 10:46:43 (permalink)
0

TRÁCH

Chẳng thương thì tỏ một lời
Cớ sao anh lại nói cười lửng lơ ?
Để sông bồi lở đôi bờ
Dở dang chín đợi mười chờ thuyền em

LH

 
Sang sông sáo nhỏ ai đem
Lồng son dẫu đẹp vẫn thèm bay đi
Chút tình giữ lại làm chi
Để cho mang tiếng vô nghì vô duyên
 
LPH
Liên Hương 24.09.2011 18:33:48 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


TRÁCH

Chẳng thương thì tỏ một lời
Cớ sao anh lại nói cười lửng lơ ?
Để sông bồi lở đôi bờ
Dở dang chín đợi mười chờ thuyền em

LH


Sang sông sáo nhỏ ai đem
Lồng son dẫu đẹp vẫn thèm bay đi
Chút tình giữ lại làm chi
Để cho mang tiếng vô nghì vô duyên

LPH


Trót vì một chữ chuân chuyên
ru nhau điệu " lý chim quyên " cũng đành
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Phận mình mình chịu, duyên mình mình thương

LH
hai1957 25.09.2011 15:56:27 (permalink)
0

TRÁCH

Chẳng thương thì tỏ một lời
Cớ sao anh lại nói cười lửng lơ ?
Để sông bồi lở đôi bờ
Dở dang chín đợi mười chờ thuyền em

LH

Sang sông sáo nhỏ ai đem
Lồng son dẫu đẹp vẫn thèm bay đi
Chút tình giữ lại làm chi
Để cho mang tiếng vô nghì vô duyên

LPH

Trót vì một chữ truân chuyên
Ru nhau điệu "lý chim quyên" cũng đành
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Phận mình mình chịu, duyên mình mình thương

LH


Ai ngờ một chút tơ vương
Tình kia cũng nặng biết nhường cho ai
Thôi thì mai một một mai
Rồi ra bóng xế nắng cài tóc tơ

LPH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 82 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9