LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 82 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 26.09.2011 16:33:00 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


TRÁCH

Chẳng thương thì tỏ một lời
Cớ sao anh lại nói cười lửng lơ ?
Để sông bồi lở đôi bờ
Dở dang chín đợi mười chờ thuyền em

LH

Sang sông sáo nhỏ ai đem
Lồng son dẫu đẹp vẫn thèm bay đi
Chút tình giữ lại làm chi
Để cho mang tiếng vô nghì vô duyên

LPH

Trót vì một chữ truân chuyên
Ru nhau điệu "lý chim quyên" cũng đành
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Phận mình mình chịu, duyên mình mình thương

LH


Ai ngờ một chút tơ vương
Tình kia cũng nặng biết nhường cho ai
Thôi thì mai một một mai
Rồi ra bóng xế nắng cài tóc tơ

LPH


Chia người một nửa câu thơ
Nửa kia gói lại mà chờ người sang
Nhòm song chỉ thấy trăng vàng
Và đêm rớt một cung đàn tương tư

LH
hai1957 26.09.2011 17:27:05 (permalink)
0
TRÊN ĐỈNH TÌNH SẦU


Chẳng thương thì tỏ một lời
Cớ sao anh lại nói cười lửng lơ ?
Để sông bồi lở đôi bờ
Dở dang chín đợi mười chờ thuyền em

Sang sông sáo nhỏ ai đem
Lồng son dẫu đẹp vẫn thèm bay đi
Chút tình giữ lại làm chi
Để cho mang tiếng vô nghì vô duyên

LPH

Trót vì một chữ truân chuyên
Ru nhau điệu "lý chim quyên" cũng đành
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Phận mình mình chịu, duyên mình mình thương

Ai ngờ một chút tơ vương
Tình kia cũng nặng biết nhường cho ai
Thôi thì mai một một mai
Rồi ra bóng xế nắng cài tóc tơ

Chia người một nửa câu thơ
Nửa kia gói lại mà chờ người sang
Nhòm song chỉ thấy trăng vàng
Và đêm rớt một cung đàn tương tư

Phận người chìm nổi thực hư
Để lòng Tư mã Tương Như cũng buồn
Thôi thì khép lại khối hồn
Gởi cho mây gió về chôn đỉnh sầu

Liên Hương - Lê Phú Hải
(Cái máy này không in đậm nghiêng được, muội chuyển giúp sang trang chung nhé)
Liên Hương 27.09.2011 10:25:36 (permalink)
0
VẮNG


Vắng tanh không tiếng gọi mời
Trống tênh cả một đất trời không nhau
Thơ buồn ngại viết nên câu
Nhìn đâu cũng thấy một màu khói mây

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2011 10:26:47 bởi Liên Hương >
hai1957 27.09.2011 12:54:03 (permalink)
0

VẮNG


Vắng tanh không tiếng gọi mời
Trống tênh cả một đất trời không nhau
Thơ buồn ngại viết nên câu
Nhìn đâu cũng thấy một màu khói mây

LH

 
Tưởng như người ở đâu đây
Ngoảnh nhìn chỉ thấy hàng cây đứng buồn
Trời mưa cho ngẩn ngơ hồn
Liêu xiêu bóng đổ nguồn cơn chập chùng
 
LPH
 
Liên Hương 27.09.2011 17:20:56 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


VẮNG


Vắng tanh không tiếng gọi mời
Trống tênh cả một đất trời không nhau
Thơ buồn ngại viết nên câu
Nhìn đâu cũng thấy một màu khói mây

LH


Tưởng như người ở đâu đây
Ngoảnh nhìn chỉ thấy hàng cây đứng buồn
Trời mưa cho ngẩn ngơ hồn
Liêu xiêu bóng đổ nguồn cơn chập chùng

LPH



Nỗi niềm dậy những bão giông
Dài theo nóc phố mịt mùng mưa sa
Thương con sẻ đậu hiên nhà
Ngẩn ngơ phận nhỏ biết là về đâu

LH
hai1957 27.09.2011 20:23:50 (permalink)
0

VẮNG


Vắng tanh không tiếng gọi mời
Trống tênh cả một đất trời không nhau
Thơ buồn ngại viết nên câu
Nhìn đâu cũng thấy một màu khói mây

LH

Tưởng như người ở đâu đây
Ngoảnh nhìn chỉ thấy hàng cây đứng buồn
Trời mưa cho ngẩn ngơ hồn
Liêu xiêu bóng đổ nguồn cơn chập chùng

LPH

Nỗi niềm dậy những bão giông
Dài theo nóc phố mịt mùng mưa sa
Thương con sẻ đậu hiên nhà
Ngẩn ngơ phận nhỏ biết là về đâu

LH


Mùa mưa về gõ nhịp mau
Để cho gió thổi buồn rầu ngẩn ngơ
"Bán cho tôi một chút khờ
Đem làm gia vị muối thơ để dùng"

LPH
Liên Hương 28.09.2011 11:11:29 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


VẮNG


Vắng tanh không tiếng gọi mời
Trống tênh cả một đất trời không nhau
Thơ buồn ngại viết nên câu
Nhìn đâu cũng thấy một màu khói mây

LH

Tưởng như người ở đâu đây
Ngoảnh nhìn chỉ thấy hàng cây đứng buồn
Trời mưa cho ngẩn ngơ hồn
Liêu xiêu bóng đổ nguồn cơn chập chùng

LPH

Nỗi niềm dậy những bão giông
Dài theo nóc phố mịt mùng mưa sa
Thương con sẻ đậu hiên nhà
Ngẩn ngơ phận nhỏ biết là về đâu

LH


Mùa mưa về gõ nhịp mau
Để cho gió thổi buồn rầu ngẩn ngơ
"Bán cho tôi một chút khờ
Đem làm gia vị muối thơ để dùng"

LPH


" nhà nghèo, phận nhỏ " niềm chung
Đường đời xa lắc chập trùng núi non
Gió mưa một cuộc vuông tròn
Cũng mong " sỏi đá vẫn còn có nhau"

LH


hai1957 28.09.2011 12:12:35 (permalink)
0
VẪN CÒN CÓ NHAU


Vắng tanh không tiếng gọi mời
Trống tênh cả một đất trời không nhau
Thơ buồn ngại viết nên câu
Nhìn đâu cũng thấy một màu khói mây

Tưởng như người ở đâu đây
Ngoảnh nhìn chỉ thấy hàng cây đứng buồn
Trời mưa cho ngẩn ngơ hồn
Liêu xiêu bóng đổ nguồn cơn chập chùng

Nỗi niềm dậy những bão giông
Dài theo nóc phố mịt mùng mưa sa
Thương con sẻ đậu hiên nhà
Ngẩn ngơ phận nhỏ biết là về đâu

Mùa mưa về gõ nhịp mau
Để cho gió thổi buồn rầu ngẩn ngơ
"Bán cho tôi một chút khờ
Đem làm gia vị muối thơ để dùng"

"Nhà nghèo, phận nhỏ" niềm chung
Đường đời xa lắc chập chùng núi non
Gió mưa một cuộc vuông tròn
Cũng mong "sỏi đá vẫn còn có nhau"

Bởi vì "rứt ruột lòng đau"
Nên mong mõi sống bạc đầu đừng xa
Kệ ai phú quí lụa là
Yêu thương một mối tình ta...

Liên Hương - Lê Phú Hải

Liên Hương 29.09.2011 11:35:55 (permalink)
0

LO


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

LH
hai1957 29.09.2011 12:05:34 (permalink)
0

LO


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

LH


Một đời bó gối ngóng trông
Cũng quen lắm cảnh phòng không gối nhàu
Chiếu đơn chăn chiếc bạc màu
Chim bay về đỉnh tình sầu gọi ai

LPH


Liên Hương 29.09.2011 15:08:49 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


LO


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

LH


Một đời bó gối ngóng trông
Cũng quen lắm cảnh phòng không gối nhàu
Chiếu đơn chăn chiếc bạc màu
Chim bay về đỉnh tình sầu gọi ai

LPH


Nửa đời nắng nhạt hồng phai
Ngại ngùng câu hát: mốt mai hẹn hò
Sông sâu chùn bước dẫm dò
Chân trời xa lắc cánh cò lẻ loi

LH
hai1957 29.09.2011 16:15:42 (permalink)
0

LO


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

LH

Một đời bó gối ngóng trông
Cũng quen lắm cảnh phòng không gối nhàu
Chiếu đơn chăn chiếc bạc màu
Chim bay về đỉnh tình sầu gọi ai

LPH

Nửa đời nắng nhạt hồng phai
Ngại ngùng câu hát: mốt mai hẹn hò
Sông sâu chùn bước dẫm dò
Chân trời xa lắc cánh cò lẻ loi

LH


Nhà nghèo phên dậu ai coi
Đồng xa trảlại về nơi ruộng gần
Nhìn trời mưa nắng phân vân
Người ơi xa cách cũng ngần ấy thôi

LPH
Liên Hương 29.09.2011 17:51:33 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


LO


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

LH

Một đời bó gối ngóng trông
Cũng quen lắm cảnh phòng không gối nhàu
Chiếu đơn chăn chiếc bạc màu
Chim bay về đỉnh tình sầu gọi ai

LPH

Nửa đời nắng nhạt hồng phai
Ngại ngùng câu hát: mốt mai hẹn hò
Sông sâu chùn bước dẫm dò
Chân trời xa lắc cánh cò lẻ loi

LH


Nhà nghèo phên dậu ai coi
Đồng xa trả lại về nơi ruộng gần
Nhìn trời mưa nắng phân vân
Người ơi xa cách cũng ngần ấy thôi

LPH


Tình đời xanh lá bạc vôi
Biết là nước chảy bèo trôi phương nào
Nỗi niềm đất thấp trời cao
Tựa như cơn gió thoảng vào vườn khuya

LH
hai1957 30.09.2011 13:07:56 (permalink)
0

LO


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

LH

Một đời bó gối ngóng trông
Cũng quen lắm cảnh phòng không gối nhàu
Chiếu đơn chăn chiếc bạc màu
Chim bay về đỉnh tình sầu gọi ai

LPH

Nửa đời nắng nhạt hồng phai
Ngại ngùng câu hát: mốt mai hẹn hò
Sông sâu chùn bước dẫm dò
Chân trời xa lắc cánh cò lẻ loi

LH

Nhà nghèo phên dậu ai coi
Đồng xa trả lại về nơi ruộng gần
Nhìn trời mưa nắng phân vân
Người ơi xa cách cũng ngần ấy thôi

LPH

Tình đời xanh lá bạc vôi
Biết là nước chảy bèo trôi phương nào
Nỗi niềm đất thấp trời cao
Tựa như cơn gió thoảng vào vườn khuya

LH


Trên trời có ánh sao chia
Ước gì đừng có xa lìa người ơi
Nỗi lo, lo cũng nhiều rồi
Xếp chăn chiếu lại về ngồi với nhau

LPH
Liên Hương 30.09.2011 14:25:58 (permalink)
0
ƯỚC GÌ


Hỏi người bên ấy về chưa ?
Mà ngoài kia vẫn cơn mưa trắng trời
Xin đừng vội hạt mưa rơi
Để người lỡ hẹn cho người đợi mong

Một đời bó gối ngóng trông
Cũng quen lắm cảnh phòng không gối nhàu
Chiếu đơn chăn chiếc bạc màu
Chim bay về đỉnh tình sầu gọi ai

Nửa đời nắng nhạt hồng phai
Ngại ngùng câu hát: mốt mai hẹn hò
Sông sâu chùn bước dẫm dò
Chân trời xa lắc cánh cò lẻ loi

Nhà nghèo phên dậu ai coi
Đồng xa trả lại về nơi ruộng gần
Nhìn trời mưa nắng phân vân
Người ơi xa cách cũng ngần ấy thôi

Tình đời xanh lá bạc vôi
Biết là nước chảy bèo trôi phương nào
Nỗi niềm đất thấp trời cao
Tựa như cơn gió thoảng vào vườn khuya

Trên trời có ánh sao chia
Ước gì đừng có xa lìa người ơi
Nỗi lo, lo cũng nhiều rồi
Xếp chăn chiếu lại về ngồi với nhau

Liên Hương - Lê Phú Hải
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 82 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9