LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
NGƯỜI YÊU TÔI BỆNH
Nắng mưa chi buổi giao mùa
Người yêu tôi bệnh ai đùa với thơ
Xót lòng một chút vương tơ
Nhìn ra phố xá ngẩn ngơ nỗi niềm
Mưa buồn nặng giọt sầu riêng
Chập chờn mộng mị chung chiêng ngày dài
Cũng quen phận số an bài
Vô thường là cõi mốt mai ta về
Chỉ buồn vì ở chốn mê
Chưa lần nào gọi tên quê quán mình
Chưa từng âu yếm nụ xinh
Chưa ôm ấp một bóng hình xa xôi
Nhà nghèo phận nhỏ vậy thôi
Gió mưa nênh nổi đôi hồi có sao
Nỗi niềm đất thấp trời cao
Nỡ đâu đem khổ buộc vào cho ai
Nghĩ gần xa, nghĩ ngắn dài
Sướng vui khổ lụy một mai liệu còn?
Thôi thì có cũng vẫn hơn
Chút tình nắn nót nguồn cơn ngọt ngào
Liên Hương - Lê phú Hải
SÔNG
Sông xanh con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể lở bồi nhân gian
LH
SÔNG
Sông xanh con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể lở bồi nhân gian
LH
Dẫu khi cạn dẫu khi tràn
Đời qua mấy khúc hợp tan lại về
Đêm, khi gió thổi bốn bề
Là khi ta ở cận kề sông ơi
LPH
Trích đoạn: hai1957
SÔNG
Sông xanh con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể lở bồi nhân gian
LH
Dẫu khi cạn dẫu khi tràn
Đời qua mấy khúc hợp tan lại về
Đêm, khi gió thổi bốn bề
Là khi ta ở cận kề sông ơi
LPH
Bên bồi bên lở chơi vơi
Còn vang câu hát ru lời thiết tha
Nỗi niềm chở nặng phù sa
Sông về biển biếc bao la sóng cồn
LH
SÔNG
Sông xanh con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể lở bồi nhân gian
LH
Dẫu khi cạn dẫu khi tràn
Đời qua mấy khúc hợp tan lại về
Đêm, khi gió thổi bốn bề
Là khi ta ở cận kề sông ơi
LPH
Bên bồi bên lở chơi vơi
Còn vang câu hát ru lời thiết tha
Nỗi niềm chở nặng phù sa
Sông về biển biếc bao la sóng cồn
LH
Đêm từng đêm mãi dập dồn
Trải lòng năm tháng cho còn khát khao
Mùa đi gọi nỗi nhớ vào
Thênh thang vẫn cứ sóng trào trùng dương
LPH
Trích đoạn: hai1957
SÔNG
Sông xanh con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể lở bồi nhân gian
LH
Dẫu khi cạn dẫu khi tràn
Đời qua mấy khúc hợp tan lại về
Đêm, khi gió thổi bốn bề
Là khi ta ở cận kề sông ơi
LPH
Bên bồi bên lở chơi vơi
Còn vang câu hát ru lời thiết tha
Nỗi niềm chở nặng phù sa
Sông về biển biếc bao la sóng cồn
LH
Đêm từng đêm mãi dập dồn
Trải lòng năm tháng cho còn khát khao
Mùa đi gọi nỗi nhớ vào
Thênh thang vẫn cứ sóng trào trùng dương
LPH
Dòng nhân thế trải tơ vương
Từ nơi góc biển nhớ thương chân trời
Bến bờ sâu nặng đầy vơi
Nỗi niềm sông biển muôn đời sắt son
LH
SÔNG
Sông xanh con nước dập dờn
Phù sa lắng đọng trả ơn cho đời
Ngọt lành cây trái dâng người
Dù cho dâu bể lở bồi nhân gian
Dẫu khi cạn dẫu khi tràn
Đời qua mấy khúc hợp tan lại về
Đêm, khi gió thổi bốn bề
Là khi ta ở cận kề sông ơi
Bên bồi bên lở chơi vơi
Còn vang câu hát ru lời thiết tha
Nỗi niềm chở nặng phù sa
Sông về biển biếc bao la sóng cồn
Đêm từng đêm mãi dập dồn
Trải lòng năm tháng cho còn khát khao
Mùa đi gọi nỗi nhớ vào
Thênh thang vẫn cứ sóng trào trùng dương
Dòng nhân thế trải tơ vương
Từ nơi góc biển nhớ thương chân trời
Bến bờ sâu nặng đầy vơi
Nỗi niềm sông biển muôn đời sắt son
Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 12:53:45 bởi diên vỹ >
VỀ NHÀ
Nhà chưa có dậu mồng tơi
Rào thưa phên liếp còn phơi nắng tà
Rước em bước nhỏ về nhà
Đời nghèo phận nhỏ cũng là của riêng
LPH
Trích đoạn: hai1957
VỀ NHÀ
Nhà chưa có dậu mồng tơi
Rào thưa phên liếp còn phơi nắng tà
Rước em bước nhỏ về nhà
Đời nghèo phận nhỏ cũng là của riêng
LPH
Cầu tre lắt lẻo dáng nghiêng
Ta về nhen bếp lửa thiêng cho hồng
Lời thơ câu hát bềnh bồng
miếng trầu cánh phượng say nồng trên môi
LH
VỀ NHÀ
Nhà chưa có dậu mồng tơi
Rào thưa phên liếp còn phơi nắng tà
Rước em bước nhỏ về nhà
Đời nghèo phận nhỏ cũng là của riêng
LPH
Cầu tre lắt lẻo dáng nghiêng
Ta về nhen bếp lửa thiêng cho hồng
Lời thơ câu hát bềnh bồng
Miếng trầu cánh phượng say nồng trên môi
LH
Ghế đây bồng bế em ngồi
Thời gian nước chảy mai rồi xa nhau
Đừng phiền chi chuyện bóng câu
Đem bài lục bát xỏ xâu nỗi buồn
LPH
Trích đoạn: hai1957
VỀ NHÀ
Nhà chưa có dậu mồng tơi
Rào thưa phên liếp còn phơi nắng tà
Rước em bước nhỏ về nhà
Đời nghèo phận nhỏ cũng là của riêng
LPH
Cầu tre lắt lẻo dáng nghiêng
Ta về nhen bếp lửa thiêng cho hồng
Lời thơ câu hát bềnh bồng
Miếng trầu cánh phượng say nồng trên môi
LH
Ghế đây bồng bế em ngồi
Thời gian nước chảy mai rồi xa nhau
Đừng phiền chi chuyện bóng câu
Đem bài lục bát xỏ xâu nỗi buồn
LPH
Ơn ai thương một cánh chuồn
Đi đâu rồi cũng về nguồn mốt mai
Nhà xinh liễu rủ hoa cài
Vườn xuân ấm một dấu hài thi nhân
LH
VỀ NHÀ
Nhà chưa có dậu mồng tơi
Rào thưa phên liếp còn phơi nắng tà
Rước em bước nhỏ về nhà
Đời nghèo phận nhỏ cũng là của riêng
Cầu tre lắt lẻo dáng nghiêng
Ta về nhen bếp lửa thiêng cho hồng
Lời thơ câu hát bềnh bồng
Miếng trầu cánh phượng say nồng trên môi
Ghế đây bồng bế em ngồi
Thời gian nước chảy mai rồi xa nhau
Đừng phiền chi chuyện bóng câu
Đem bài lục bát xỏ xâu nỗi buồn
Ơn ai thương một cánh chuồn
Đi đâu rồi cũng về nguồn mốt mai
Nhà xinh liễu rủ hoa cài
Vườn xuân ấm một dấu hài thi nhân
Liên Hương - Lê Phú Hải
MÙA ĐÔNG
Gió mùa bứt lá xa cây
Trời xa một bóng lạc bầy ... cánh chim
Theo đàn mải miết kiếm tìm
Hòang hôn thả bóng lặng im khuất chiều
LH
MÙA ĐÔNG
Gió mùa bứt lá xa cây
Trời xa một bóng lạc bầy ... cánh chim
Theo đàn mải miết kiếm tìm
Hòang hôn thả bóng lặng im khuất chiều
Ta về lại chốn xưa yêu
Tìm trong thinh lặng những điều ngỡ quên
Mùa Đông khe khẽ gọi tên
Gió vô tâm thả đầy thềm lá rơi
LH
XA
chưa đi đã mỏi chân về
Chưa xa dường cũng đã nghe giọt nồng
Vắng người phố có còn đông
Trở trăn chút nhớ theo cùng mưa bay
Ngắn thôi nào có bao ngày
Đông chưa sang vẫn thấy dài khỏang ngâu
Dường như … lá chợt úa màu
Thương người áo mỏng thêm nhàu khói sương
Còn ai bước nhỏ bên đường
Ủi an bằng ngụm vô thường lịm môi
Lòng đâu ngọn gió đôi hồi
Một mình quán vắng sao ngồi vẩn vơ
Chắp hòai chưa trọn khúc thơ
Thuyền ai trôi giữa đôi bờ lạ quen
Nhặt về nỗi nhớ không tên
Qua từng ô cửa “ mắt đêm” gọi người
Liên Hương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: