LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
hai1957 31.10.2011 11:42:16 (permalink)
0
ĐÂU RỒI ĐỜI SÔNG


Nơi này xưa vốn là sông
Nước xanh cỏ mượt mây lồng bóng hoa
Giờ sao san sát những nhà
Đường như thoi dệt xe qua đêm ngày

Biển xanh giờ hóa ruộng cày
Rừng xưa nay đã chân mây kín trời
Vần xoay thay đổi lẽ đời
Chỉ buồn cho kỷ niệm vời vợi xa

Tìm đâu dấu cũ nhạt nhoà
Bến xưa nhà cổ đôi tà áo bay
Hết rồi mặt nước chân mây
Buồn trông hờ hững lá bay ven đường

Gửi về em một chút thương
Chuyến xe quá vãng biệt phương trời rồi
Thinh không còn lại mấy hồi
Tiếng chuông ai để xa trôi bến bờ

Ta về chốn cũ ngẩn ngơ
Tìm trong ký ức vần thơ chưa tròn
Đời trôi năm tháng dù mòn
Dấu xưa một thuở vàng son vẫn tìm

Bóng chim tăm cá lặng im
Gót chân bụi đỏ khuất chìm hư hao
Chiều nay có chút xôn xao
Có người lữ khách đi vào cõi mơ

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 31.10.2011 21:10:27 (permalink)
0

MÓN QUÊ


Phải đâu cỗ tiệc cao đầy
Chỉ là một chút lòng này thế thôi
Hương đời dẻo những hạt xôi
Ủ trong giọt nắng tinh khôi mùa vàng

LH
hai1957 01.11.2011 10:27:41 (permalink)
0

MÓN QUÊ


Phải đâu cỗ tiệc cao đầy
Chỉ là một chút lòng này thế thôi
Hương đời dẻo những hạt xôi
Ủ trong giọt nắng tinh khôi mùa vàng

LH

Hạt thơm tình nghĩa xóm làng
Hạt nào gói ghém nhẹ nhàng dáng em
Ngữa tay gọi một chút thêm
Trăm năm ôm ấp ngọt mềm nghĩa ơn

LPH
Liên Hương 01.11.2011 11:36:43 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


MÓN QUÊ


Phải đâu cỗ tiệc cao đầy
Chỉ là một chút lòng này thế thôi
Hương đời dẻo những hạt xôi
Ủ trong giọt nắng tinh khôi mùa vàng

LH

Hạt thơm tình nghĩa xóm làng
Hạt nào gói ghém nhẹ nhàng dáng em
Ngửa tay gọi một chút thêm
Trăm năm ôm ấp ngọt mềm nghĩa ơn

LPH

Thương nhau tình nhỏ áo sờn
Vỗ về vơi những nguồn cơn phận người
Tình quê ấm lại nụ cười
Món quê gửi trọn muôn lời nhớ thương

LH

hai1957 01.11.2011 13:57:27 (permalink)
0

MÓN QUÊ


Phải đâu cỗ tiệc cao đầy
Chỉ là một chút lòng này thế thôi
Hương đời dẻo những hạt xôi
Ủ trong giọt nắng tinh khôi mùa vàng

LH

Hạt thơm tình nghĩa xóm làng
Hạt nào gói ghém nhẹ nhàng dáng em
Ngửa tay gọi một chút thêm
Trăm năm ôm ấp ngọt mềm nghĩa ơn

LPH

Thương nhau tình nhỏ áo sờn
Vỗ về vơi những nguồn cơn phận người
Tình quê ấm lại nụ cười
Món quê gửi trọn muôn lời nhớ thương

LH

Băn khoăn hai tiếng cảm ơn
Nói ra khách sáo còn hơn người ngoài
Quên hỏi lại ta là ai
Thì ra ta cũng... gấp hai người ngoài...
(Kiểu này thì ngang xương quá, hì hì...)

LPH


hai1957 01.11.2011 14:02:14 (permalink)
0
MÓN QUÊ


Phải đâu cỗ tiệc cao đầy
Chỉ là một chút lòng này thế thôi
Hương đời dẻo những hạt xôi
Ủ trong giọt nắng tinh khôi mùa vàng

Hạt thơm tình nghĩa xóm làng
Hạt nào gói ghém nhẹ nhàng dáng em
Ngửa tay gọi một chút thêm
Trăm năm ôm ấp ngọt mềm nghĩa ơn

Thương nhau tình nhỏ áo sờn
Vỗ về vơi những nguồn cơn phận người
Tình quê ấm lại nụ cười
Món quê gửi trọn muôn lời nhớ thương

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 01.11.2011 14:39:01 (permalink)
0
NỬA


Nửa đời duyên phận tìm nhau
Nửa đời đau một nỗi đau riêng mình
Nửa tìm quên chút tội tình
Nửa ôm quá vãng bóng hình chưa phai

LH
hai1957 01.11.2011 16:55:31 (permalink)
0

NỬA


Nửa đời duyên phận tìm nhau
Nửa đời đau một nỗi đau riêng mình
Nửa tìm quên chút tội tình
Nửa ôm quá vãng bóng hình chưa phai

LH

Sao còn vương vấn hình hài
Thơ đừng níu kéo cho dài tiếc thương
Một mai tàn sắc còn hương
Về trang điểm lại kẻo gương lượt buồn

LPH
Liên Hương 01.11.2011 19:52:50 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


NỬA


Nửa đời duyên phận tìm nhau
Nửa đời đau một nỗi đau riêng mình
Nửa tìm quên chút tội tình
Nửa ôm quá vãng bóng hình chưa phai

LH

Sao còn vương vấn hình hài
Thơ đừng níu kéo cho dài tiếc thương
Một mai tàn sắc còn hương
Về trang điểm lại kẻo gương lược buồn

LPH


Loanh quanh cũng một cội nguồn
Phận hoa nào khác cánh chuồn mỏng manh
Gió lay héo lá trơ cành
Trời làm giông bão thôi đành phận hoa

LH
hai1957 01.11.2011 22:56:09 (permalink)
0

NỬA


Nửa đời duyên phận tìm nhau
Nửa đời đau một nỗi đau riêng mình
Nửa tìm quên chút tội tình
Nửa ôm quá vãng bóng hình chưa phai

LH

Sao còn vương vấn hình hài
Thơ đừng níu kéo cho dài tiếc thương
Một mai tàn sắc còn hương
Về trang điểm lại kẻo gương lược buồn

LPH

Loanh quanh cũng một cội nguồn
Phận hoa nào khác cánh chuồn mỏng manh
Gió lay héo lá trơ cành
Trời làm giông bão thôi đành phận hoa

LH

Tiếc chi quá vãng nhạt nhòa
Ru nhau vẫn một khúc ca thuở nào
Biển hôm nay động lao xao
Chim chiều mỏi cánh bay vào nơi đâu

LPH
Liên Hương 02.11.2011 08:34:34 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


NỬA


Nửa đời duyên phận tìm nhau
Nửa đời đau một nỗi đau riêng mình
Nửa tìm quên chút tội tình
Nửa ôm quá vãng bóng hình chưa phai

LH

Sao còn vương vấn hình hài
Thơ đừng níu kéo cho dài tiếc thương
Một mai tàn sắc còn hương
Về trang điểm lại kẻo gương lược buồn

LPH

Loanh quanh cũng một cội nguồn
Phận hoa nào khác cánh chuồn mỏng manh
Gió lay héo lá trơ cành
Trời làm giông bão thôi đành phận hoa

LH

Tiếc chi quá vãng nhạt nhòa
Ru nhau vẫn một khúc ca thuở nào
Biển hôm nay động lao xao
Chim chiều mỏi cánh bay vào nơi đâu

LPH

Thì thôi ...áo lụa dù nhàu
Ngày sau tình vẫn nguyên màu ấy thôi
Thả buồn cho nước cuốn trôi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về

LH
hai1957 02.11.2011 13:02:07 (permalink)
0
PHẬN HOA


Nửa đời duyên phận tìm nhau
Nửa đời đau một nỗi đau riêng mình
Nửa tìm quên chút tội tình
Nửa ôm quá vãng bóng hình chưa phai...

Sao còn vương vấn hình hài
Thôi đừng níu kéo cho dài tiếc thương
Một mai tàn sắc còn hương
Về trang điểm lại kẻo gương lược buồn

Loanh quanh cũng một cội nguồn
Phận hoa nào khác cánh chuồn mỏng manh
Gió lay héo lá trơ cành
Trời làm giông bão thôi đành phận hoa

Tiếc chi quá vãng nhạt nhòa
Ru nhau vẫn một khúc ca thuở nào
Biển hôm nay động lao xao
Chim chiều mỏi cánh bay vào nơi đâu

Thì thôi... áo lụa dù nhàu
Ngày sau tình vẫn nguyên màu ấy thôi
Thả buồn cho nước cuốn trôi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về

Tôi ơi đừng có hẹn thề
Non kia biển nọ bốn bề lá rơi
Một mình mình một chơi vơi
Ai xui con ốc về khơi đại ngàn

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 04.11.2011 08:44:14 (permalink)
0

NỤ HÔN MÙA THU


Phong phanh cơn gió trở mùa
Hình như Thu cũng mới vừa đi qua
Quờ tay sương khói nhạt nhoà
Bâng khuâng lạnh giữa bao la đất trời

Nghe lời ai gọi ...tình ơi !
Nhẹ như một tiếng lá rơi bên thềm
Dịu dàng ru giấc mơ êm
Nụ hôn thu gửi ngọt mềm trên môi

LH
hai1957 04.11.2011 10:46:52 (permalink)
0

NỤ HÔN MÙA THU


Phong phanh cơn gió trở mùa
Hình như Thu cũng mới vừa đi qua
Quờ tay sương khói nhạt nhoà
Bâng khuâng lạnh giữa bao la đất trời

Nghe lời ai gọi... tình ơi !
Nhẹ như một tiếng lá rơi bên thềm
Dịu dàng ru giấc mơ êm
Nụ hôn thu gửi ngọt mềm trên môi

LH

Vẫn còn nguyên vẹn tinh khôi
Mùa đi qua để lá rơi cuối đường
Ru nhau cơn mộng bình thường
Nằm ôm gồi chiếc mà thương nhớ hoài

Thương ai biển rộng sông dài
Tình trong sóng vỗ tình ngoài lặng thinh
Sớm khuya ngọt đắng một mình
Nằm nghe nước chảy mong bình minh lên

LPH
Liên Hương 05.11.2011 09:54:10 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


NỤ HÔN MÙA THU


Phong phanh cơn gió trở mùa
Hình như Thu cũng mới vừa đi qua
Quờ tay sương khói nhạt nhoà
Bâng khuâng lạnh giữa bao la đất trời

Nghe lời ai gọi... tình ơi !
Nhẹ như một tiếng lá rơi bên thềm
Dịu dàng ru giấc mơ êm
Nụ hôn thu gửi ngọt mềm trên môi

LH

Vẫn còn nguyên vẹn tinh khôi
Mùa đi qua để lá rơi cuối đường
Ru nhau cơn mộng bình thường
Nằm ôm gối chiếc mà thương nhớ hoài

Thương ai biển rộng sông dài
Tình trong sóng vỗ tình ngoài lặng thinh
Sớm khuya ngọt đắng một mình
Nằm nghe nước chảy mong bình minh lên

LPH


Ngập ngừng nỗi nhớ không tên
Để tim côi lạc mãi miền cỏ hoa
Tìm trong lời gió la đà
" rong rêu tầm gửi biết là về đâu "

Phù du nênh nổi sắc màu
Lời thương vàng đá ngày sau còn chờ
Nỗi niềm gửi trọn ý thơ
Ru tình sóng vỗ biển bờ ngàn năm

LH



Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 82 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9