LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 82 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
hai1957 25.11.2011 08:53:08 (permalink)
0

THƯƠNG


Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương

LH

Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây

LPH
Liên Hương 25.11.2011 11:20:04 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


THƯƠNG


Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương

LH

Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây

LPH


Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Cung tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm

LH

hai1957 26.11.2011 08:18:06 (permalink)
0

THƯƠNG


Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương

LH

Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây

LPH

Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Cung tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm

LH

Những ngày đông giá lạnh căm
Thương ai đường vắng mù tăm lối về
Đường kim mủi chỉ vụng về
Áo đan dang dỡ hẹn thề khuất xa

LPH
Liên Hương 26.11.2011 08:36:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957


THƯƠNG


Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương

LH

Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây

LPH

Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Cung tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm

LH

Những ngày đông giá lạnh căm
Thương ai đường vắng mù tăm lối về
Đường kim mủi chỉ vụng về
Áo đan dang dỡ hẹn thề khuất xa

LPH

Vời trông lối cũ nhạt nhoà
Đường đời chật hẹp đâu là tri âm
Thoi đưa ngày tháng lặng thầm
Cung thanh đã cạn cung trầm chưa vơi

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 09:54:22 bởi Liên Hương >
hai1957 27.11.2011 10:57:20 (permalink)
0
THƯƠNG


Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương

Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây

Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Tiếng tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm

Những ngày đông giá lạnh căm
Thương ai đường vắng mù tăm lối về
Đường kim mủi chỉ vụng về
Áo đan dang dỡ hẹn thề khuất xa

Vời trông lối cũ nhạt nhoà
Đường đời chật hẹp đâu là tri âm
Thoi đưa ngày tháng lặng thầm
Cung thanh đã cạn cung trầm chưa vơi

Ngoài trời có giọt mưa rơi
Hiên nhà có áo hồng phơi lạnh lùng
Bóng bòng xưa cũng ngại ngùng
Câu thơ nghiêng ngã riêng chung mấy người...

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 28.11.2011 08:40:35 (permalink)
0
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT

Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

LPH

Liên Hương 28.11.2011 09:02:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957

ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT

Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

LPH

Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em , lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 11:42:25 bởi Liên Hương >
hai1957 28.11.2011 14:53:13 (permalink)
0

ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT

Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

LPH

Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu

LH

Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành

LPH
Liên Hương 28.11.2011 16:15:43 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957


ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT

Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

LPH

Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu

LH

Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành

LPH


Khác gì bọt nước mong manh
Buồn trông ngọn gió lay cành lá rơi
người đà xa khuất cuối trời
Còn câu lục bát với tôi một mình

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 08:31:46 bởi Liên Hương >
hai1957 29.11.2011 08:28:46 (permalink)
0

ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT

Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

LPH

Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu

LH

Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành

LPH

Khác gì bọt nước mong manh
Buồn trông ngọn gió lay cành lá rơi
Người đi xa khuất cuối trời
Nơi này còn lại bóng tôi một mình

LH

Một mình ngồi với một mình
Quen nhau như thể là hình bóng xưa
Song thất lục bát đẩy đưa
Khúc ngâm chinh phụ vẫn chưa xế chiều

LPH
Liên Hương 29.11.2011 09:19:03 (permalink)
0
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT


Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu

Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành

Khác gì bọt nước mong manh
Buồn trông ngọn gió lay cành lá rơi
Người đi xa khuất cuối trời
còn câu lục bát với tôi một mình

Một mình ngồi với một mình
Quen nhau như thể là hình bóng xưa
Song thất lục bát đẩy đưa
Khúc ngâm chinh phụ vẫn chưa xế chiều

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 29.11.2011 14:07:21 (permalink)
0
TRẢ NỢ TÌNH XA

Dốc lòng trả nợ tình xa
Mà người chẳng lấy nên ta để phần
Vẫn không yên dẫu muộn mắn
Nỗi lòng canh cánh nợ gần nợ xa

LPH
Liên Hương 29.11.2011 16:17:41 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

TRẢ NỢ TÌNH XA

Dốc lòng trả nợ tình xa
Mà người chẳng lấy nên ta để phần
Khổ thân " mối lính " nhọc nhằn
Chút tình nho nhỏ muộn mằn riêng mang

LPH


Cầu tre mấy nhịp lỡ làng
Kiến kim mỏi cánh kiến càng nặng vai
Thơ vui bớt chặng đường dài
Đời vui khi có bóng ai bên mình

LH

hai1957 30.11.2011 08:20:09 (permalink)
0

TRẢ NỢ TÌNH XA

Dốc lòng trả nợ tình xa
Mà người chẳng lấy nên ta để phần
Khổ thân mối lính nhọc nhằn
Chút tình nho nhỏ muộn mằn riêng mang

LPH

Cầu tre mấy nhịp lỡ làng
Kiến kim mỏi cánh kiến càng nặng vai
Thơ vui bớt chặng đường dài
Đời vui khi có bóng ai bên mình

LH

Kiến vàng quang gánh lặng thinh
Để cho ong thợ bất bình bay đi
Ngoảnh nhìn ong chúa so bì
Cả bầy ong đực còn gì sướng hơn

LPH
Liên Hương 30.11.2011 08:37:25 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


TRẢ NỢ TÌNH XA

Dốc lòng trả nợ tình xa
Mà người chẳng lấy nên ta để phần
Khổ thân mối lính nhọc nhằn
Chút tình nho nhỏ muộn mằn riêng mang

LPH

Cầu tre mấy nhịp lỡ làng
Kiến kim mỏi cánh kiến càng nặng vai
Thơ vui bớt chặng đường dài
Đời vui khi có bóng ai bên mình

LH

Kiến vàng quang gánh lặng thinh
Để cho ong thợ bất bình bay đi
Ngoảnh nhìn ong chúa so bì
Cả bầy ong đực còn gì sướng hơn

LPH


Kiến đất nào ngại đường trơn
Một đời ngoảnh lại nắng hờn mưa say
Chuồn chuồn có cánh thì bay
Quên đường về tổ quên ngày có nhau

LH
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 82 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9