LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
PHỐ
Đèn khuya trăng thắp bóng tròn
Có con dế lạ gáy mòn năm canh
Mơ người tóc thoáng hương chanh
Cơn mưa bất chợt mong manh phố gầy
LH
Ngoài kia lạnh đã dâng đầy
Gió lay nỗi nhớ hàng cây dịu dàng
Đường đi lấp lánh ánh vàng
Thương người lữ khách hành trang dặm trường
LPH
Trích đoạn: hai1957
PHỐ
Đèn khuya trăng thắp bóng tròn
Có con dế lạ gáy mòn năm canh
Mơ người tóc thoáng hương chanh
Cơn mưa bất chợt mong manh phố gầy
LH
Ngoài kia lạnh đã dâng đầy
Gió lay nỗi nhớ hàng cây dịu dàng
Đường đi lấp lánh ánh vàng
Thương người lữ khách hành trang dặm trường
LPH
Gác buồn gió thoảng hơi sương
Trời khuya trĩu giọt tơ vương cõi về
chập chờn nửa tỉnh nửa mê
tỉnh ra chỉ thấy bốn bề vắng teo
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 09:39:21 bởi Liên Hương >
PHỐ
Đèn khuya trăng thắp bóng tròn
Có con dế lạ gáy mòn năm canh
Mơ người tóc thoảng hương chanh
Cơn mưa bất chợt mong manh phố gầy
Ngoài kia lạnh đã dâng đầy
Gió lay nỗi nhớ hàng cây dịu dàng
Đường đi lấp lánh ánh vàng
Thương người lữ khách hành trang dặm trường
Gác buồn gió thoảng hơi sương
Trời khuya trĩu giọt tơ vương cõi về
chập chờn nửa tỉnh nửa mê
tỉnh ra chỉ thấy bốn bề vắng teo
Trăng côi lạnh giữa mây treo
Đêm suông rả rích buồn neo dáng nằm
Chợt như vẳng khúc nguyệt cầm
Lòng ai dậy sóng vang âm biển cồn
Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 09:49:55 bởi Liên Hương >
GIAO MÙA
Thời gian trôi thời gian trôi
Giao mùa đến với đôi hồi gió tây
Lạnh về gác nhỏ nào hay
Võng khuya nằm bấm ngón tay chợt buồn
LPH
Trích đoạn: hai1957
GIAO MÙA
Thời gian trôi thời gian trôi
Giao mùa đến với đôi hồi gió tây
Lạnh về gác nhỏ nào hay
Võng khuya nằm bấm ngón tay chợt buồn
LPH
Ngày trôi một khúc vô ngôn
Câu thơ nhỏ giọt ru hồn trống tênh
Thương người đã lắm nổi nênh
Thương mình hai chữ lênh đênh dãi dầu
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
GIAO MÙA
Thời gian trôi thời gian trôi
Giao mùa đến với đôi hồi gió tây
Lạnh về gác nhỏ nào hay
Võng khuya nằm bấm ngón tay chợt buồn
LPH
Ngày trôi một khúc vô ngôn
Câu thơ nhỏ giọt ru hồn trống tênh
Thương người đã lắm nổi nênh
Thương mình hai chữ lênh đênh dãi dầu
LH
Qua đò nào ngại nước sâu
Sông bao ngả rẽ biết đâu mà tìm
Hững hờ lẻ một cánh chim
Thuyền đi đế bến lặng im tháng ngày
LH
Qua đò nào ngại nước sâu
Sông bao ngả rẽ biết đâu mà tìm
Hững hờ lẻ một cánh chim
Thuyền đi đế bến lặng im tháng ngày
LH Bến buồn...Thuyền sẽ vui chăng?
Chỉ vì thuyền đã....... hết xăng......... không về
Chứ đâu phải tại đam mê
Vui cùng con sóng, quên về bến xưa ....:)))
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 12:20:38 bởi thuvan >
GIAO MÙA
Thời gian trôi thời gian trôi
Giao mùa đến với đôi hồi gió tây
Lạnh về gác nhỏ nào hay
Võng khuya nằm bấm ngón tay chợt buồn
Ngày trôi một khúc vô ngôn
Câu thơ nhỏ giọt ru hồn trống tênh
Thương người đã lắm nổi nênh
Thương mình hai chữ lênh đênh dãi dầu
Qua đò nào ngại nước sâu
Sông bao ngả rẽ biết đâu mà tìm
Hững hờ lẻ một cánh chim
Thuyền đi đế bến lặng im tháng ngày
Một mình trên phố mưa bay
Hình như nhớ một vòng tay hôm nào
Ngẩng nhìn đất thấp trời cao
Biển xanh sóng vẫn xôn xao vỗ bờ
gia tài còn lại câu thơ
Cũng vui mấy khúc ầu ơ ru đời
Trăm năm đá tạc nụ cười
Lời yêu giữ lại cho người thương yêu
Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 14:17:29 bởi Liên Hương >
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Tết này nhỏ được về quê
Lâu rồi có dịp đề huề cũng vui
Xa trông xứ ngoại ngậm ngùi
Bao năm rồi những ngọt bùi sẻ chia
Tưởng đâu như mới hôm kia
Có con sáo nhỏ đòi chia phần nhiều
Ngờ đâu đời chẳng đồng đều
Hồng trần cũng lắm tiêu điều khói sương
LPH
(Ái chà, cái mạch này cũng "bí" nghen, m tiếp nhé)
Trích đoạn: hai1957
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Tết này nhỏ được về quê
Lâu rồi có dịp đề huề cũng vui
Xa trông xứ ngoại ngậm ngùi
Bao năm rồi những ngọt bùi sẻ chia
Tưởng đâu như mới hôm kia
Có con sáo nhỏ đòi chia phần nhiều
Ngờ đâu đời chẳng đồng đều
Hồng trần cũng lắm tiêu điều khói sương
LPH
(Ái chà, cái mạch này cũng "bí" nghen, m tiếp nhé)
Đời trôi mấy nẻo đoạn trường
Dẫu gập ghềnh cũng con đường thế nhân
Anh em xa láng giềng gần
Vẫn vui giữa chốn phù vân cõi người
Ngày qua giữ lại nụ cười
Tinh khôi kỷ niệm xanh tươi quê nhà
Cõi mình giữ trọn sắc hoa
Cõi thơ còn mãi mặn mà tháng năm
LH
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Tết này nhỏ được về quê
Lâu rồi có dịp đề huề cũng vui
Xa trông xứ ngoại ngậm ngùi
Bao năm rồi những ngọt bùi sẻ chia
Tưởng đâu như mới hôm kia
Có con sáo nhỏ đòi chia phần nhiều
Ngờ đâu đời chẳng đồng đều
Hồng trần cũng lắm tiêu điều khói sương
LPH
Đời trôi mấy nẻo đoạn trường
Dẫu gập ghềnh cũng con đường thế nhân
Anh em xa láng giềng gần
Vẫn vui giữa chốn phù vân cõi người
Ngày qua giữ lại nụ cười
Tinh khôi kỷ niệm xanh tươi quê nhà
Cõi mình giữ trọn sắc hoa
Cõi thơ còn mãi mặn mà tháng năm
LH
Cảnh xưa người cũ về thăm
Thời gian trôi vẫn âm thầm thế thôi
Giật mình nhìn ngắm lại tôi
Tóc xanh giờ cũng có đôi sợi già
Ngỡ ngàng sao bóng xế tà
Xuân đi xuân đến phù hoa kiếp người
Niềm vui gởi lại cho đời
Nghe giao thừa bỗng nhớ nồi bánh chưng
LPH
Trích đoạn: hai1957
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Tết này nhỏ được về quê
Lâu rồi có dịp đề huề cũng vui
Xa trông xứ ngoại ngậm ngùi
Bao năm rồi những ngọt bùi sẻ chia
Tưởng đâu như mới hôm kia
Có con sáo nhỏ đòi chia phần nhiều
Ngờ đâu đời chẳng đồng đều
Hồng trần cũng lắm tiêu điều khói sương
LPH
Đời trôi mấy nẻo đoạn trường
Dẫu gập ghềnh cũng con đường thế nhân
Anh em xa láng giềng gần
Vẫn vui giữa chốn phù vân cõi người
Ngày qua giữ lại nụ cười
Tinh khôi kỷ niệm xanh tươi quê nhà
Cõi mình giữ trọn sắc hoa
Cõi thơ còn mãi mặn mà tháng năm
LH
Cảnh xưa người cũ về thăm
Thời gian trôi vẫn âm thầm thế thôi
Giật mình nhìn ngắm lại tôi
Tóc xanh giờ cũng có đôi sợi già
Ngỡ ngàng sao bóng xế tà
Xuân đi xuân đến phù hoa kiếp người
Niềm vui gởi lại cho đời
Nghe giao thừa bỗng nhớ nồi bánh chưng
LPH
Đường quen chân bước ngập ngừng
Trầm thơm ai đốt rưng rưng mắt nhòa
Dáng người lẫn giữa dáng hoa
Phố vui đón đứa con xa trở về
Cuối đông tết đã cận kề
Những thân quen với bộn bề lo toan
xôn xao nghĩa xóm tình làng
Giật mình chuông điểm âm vang..giao thừa
LH
TÌNH ƠI...
Tình ơi đồng vọng mấy mùa
Tay kia còn có thêu thùa vá may?
Một bầy con xít - Ô hay!
Lội sông - Ừ sẽ mắt cay môi mềm
Lim dim đôi mắt bên thềm
Giăng tơ nhện hỡi có bền hay không
Tìm chi duyên nợ tang bồng
Cớ chi phải cứ má hồng răng đen
LPH
Trích đoạn: hai1957
TÌNH ƠI...
Tình ơi đồng vọng mấy mùa
Tay kia còn có thêu thùa vá may?
Một bầy con xít - Ô hay!
Lội sông - Ừ sẽ mắt cay môi mềm
Lim dim đôi mắt bên thềm
Giăng tơ nhện hỡi có bền hay không
Tìm câu duyên nợ tang bồng
Cớ chi phải cứ má hồng răng đen
LPH
" có trăng xin chớ quên đèn "
Ngẩn ngơ câu hát lối quen ta về
Bắc cầu dải yếm trao thề
"Tang tình con xít " bốn bề âm vang
Bên đoài anh mới vừa sang
Bên đông em lại hai làng gần thôi
Ngại chi con nước lở bồi
Mấy lời em dặn tái hồi ... nhớ không ?
LH
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Tết này nhỏ được về quê
Lâu rồi có dịp đề huề cũng vui
Xa trông xứ ngoại ngậm ngùi
Bao năm rồi những ngọt bùi sẻ chia
Tưởng đâu như mới hôm kia
Có con sáo nhỏ đòi chia phần nhiều
Ngờ đâu đời chẳng đồng đều
Hồng trần cũng lắm tiêu điều khói sương
Đời trôi mấy nẻo đoạn trường
Dẫu gập ghềnh cũng con đường thế nhân
Anh em xa láng giềng gần
Vẫn vui giữa chốn phù vân cõi người
Ngày qua giữ lại nụ cười
Tinh khôi kỷ niệm xanh tươi quê nhà
Cõi mình giữ trọn sắc hoa
Cõi thơ còn mãi mặn mà tháng năm
Cảnh xưa người cũ về thăm
Thời gian trôi vẫn âm thầm thế thôi
Giật mình nhìn ngắm lại tôi
Tóc xanh giờ cũng có đôi sợi già
Ngỡ ngàng sao bóng xế tà
Xuân đi xuân đến phù hoa kiếp người
Niềm vui gởi lại cho đời
Nghe giao thừa bỗng nhớ nồi bánh chưng
Đường quen chân bước ngập ngừng
Trầm thơm ai đốt rưng rưng mắt nhòa
Dáng người lẫn giữa dáng hoa
Phố vui đón đứa con xa trở về
Cuối đông tết đã cận kề
Những thân quen với bộn bề lo toan
xôn xao nghĩa xóm tình làng
Giật mình chuông điểm âm vang..giao thừa
Liên Hương - Lê Phú Hải
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: