LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
NGẪU HỨNG THÁNG GIÊNG
Lây rây
sót một đóa vàng
Rùng mình
xanh lạ
áo nàng thiên thanh
Thức trời
tơ sợi mong manh
Hờ treo
giọt nắng
đầu cành nao nao
Mím chi
đêm ủ ngọt ngào
Vành cong
trăng khuyết
nghiêng vào giấc thưa
Sẽ sàng
mành lặng hiên mưa
Vu vơ nhẹ
chút đẩy đưa gió gầy
Cỏ em
vun luống ngực đầy
Mùa anh
vẽ nét
chân mày
tháng giêng
Liên Hương
NĂM NHUẬN
Bốn năm
dành lại một ngày
Ru em
còn điệp khúc này
nữa thôi
Nhọc nhằn
chén nhỏ ly bôi
Gió đưa nỗi nhớ
xa xôi cũng gần
LPH
Trích đoạn: hai1957
NĂM NHUẬN
Bốn năm
dành lại một ngày
Ru em
còn điệp khúc này
nữa thôi
Nhọc nhằn
chén nhỏ ly bôi
Gió đưa nỗi nhớ
xa xôi cũng gần
LPH
Cuối Giêng
Trắng dải mây Tần
Mấy xuân
Chưa nghỉ bước chân
giang hồ
Đời trôi
mỏi chuyến xe thồ
Ai về
hát " lý ngựa ô"
đón người
LH
BÀI LỤC BÁT NĂM NHUẬN
Bốn năm
Dành lại một ngày
Ru em
Còn điệp khúc này
Nữa thôi
Nhọc nhằn
Chén nhỏ ly bôi
Gió đưa nỗi nhớ
Xa xôi cũng gần
Cuối Giêng
Trắng dải mây Tần
Mấy xuân
Chưa nghỉ bước chân
Giang hồ
Đời trôi
Mỏi chuyến xe thồ
Ai về
Hát "lý ngựa ô"
Đón người
Liên Hương - Lê Phú Hải
MÙA PHƯƠNG NAM
Phương Nam trời đã chuyển mùa
Em phương Bắc vẫn... gió lùa phải không?
Kể từ ngày ấy... theo chồng
Còn ai thương quí... má hồng ngày xưa
LPH
Trích đoạn: hai1957
MÙA PHƯƠNG NAM
Phương Nam trời đã chuyển mùa
Em phương Bắc vẫn... gió lùa phải không?
Kể từ ngày ấy... theo chồng
Còn ai thương quí... má hồng ngày xưa
LPH
Đoạn trường một nắng hai mưa
Ầu ơ phận số đẩy đưa kiêp người
thương nhau chín bỏ làm mười
Duyên em cũng một khóc cười nhân gian
LH
MÙA PHƯƠNG NAM
Phương Nam
trời đã chuyển mùa
Em phương Bắc
vẫn... gió lùa phải không?
Kể từ ngày ấy...
theo chồng
Còn ai thương quí...
má hồng ngày xưa
Đoạn trường
một nắng hai mưa
Ầu ơ phận số
đẩy đưa kiếp người
Thương nhau
chín bỏ làm mười
Duyên em
cũng một khóc cười nhân gian
Liên Hương - Lê Phú Hải
XA RỒI MÙA XUÂN
Phố buồn một buổi về ngang
Cành rơi chiếc lá bẽ bàng mồ côi
Hàng cây vẫn dáng đứng ngồi
Tình ơi vạn thuở xa rồi mùa xuân
Ngày xưa bước nhỏ ngại ngần
Tìm đâu có lại tên vân mấy mùa
À ơi kim chỉ thêu thùa
Ai xuôi gió bấc về đùa trớ trêu
LPH
Trích đoạn: hai1957
XA RỒI MÙA XUÂN
Phố buồn một buổi về ngang
Cành rơi chiếc lá bẽ bàng mồ côi
Hàng cây vẫn dáng đứng ngồi
Tình ơi vạn thuở xa rồi mùa xuân
Ngày xưa bước nhỏ ngại ngần
Tìm đâu có lại tên vân mấy mùa
À ơi kim chỉ thêu thùa
Ai xuôi gió bấc về đùa trớ trêu
LPH
Ngang trời một tiếng chim kêu
Lặng trông tượng đá xanh rêu nói gì
thời gian buông giọt thầm thì
Còn đâu một chút nhu mỳ mắt nai
Bâng khuâng nghe gió thờ dài
Ừ thôi rồi cũng mốt mai hững hờ
bên thềm giọt nắng ngẩn ngơ
Và ta với một vần thơ nửa chừng
LH
XA RỒI MÙA XUÂN
Phố buồn một buổi về ngang
Cành rơi chiếc lá bẽ bàng mồ côi
Hàng cây vẫn dáng đứng ngồi
Tình ơi vạn thuở xa rồi mùa xuân
Ngày xưa bước nhỏ ngại ngần
Bây giờ lạc nẻo phù vân mấy mùa
À ơi kim chỉ thêu thùa
Ai xuôi gió bấc về đùa trớ trêu
Ngang trời một tiếng chim kêu
Lặng trông tượng đá xanh rêu nói gì
thời gian buông giọt thầm thì
Còn đâu một chút nhu mỳ mắt nai
Bâng khuâng nghe gió thở dài
Ừ thôi rồi cũng mốt mai hững hờ
bên thềm giọt nắng ngẩn ngơ
Và ta với một vần thơ nửa chừng
Liên Hương - Lê Phú Hải
MẸ ƠI
Thế là rơi rụng mẹ ơi
Đường xa chim mõi cánh phơi ánh chiều
Non sông một dãi tiêu điều
Những niềm vui nhỏ cũng nhiều xót xa
Không còn "cau sáu bổ ba"
Không còn "cau sáu bổ ra làm mười"
Mong manh thân phận con người
Muốn kêu một tiếng mẹ ơi đở buồn
LPH
Trích đoạn: hai1957
MẸ ƠI
Thế là rơi rụng mẹ ơi
Đường xa chim mỏi cánh phơi ánh chiều
Non sông một dải tiêu điều
Những niềm vui nhỏ cũng nhiều xót xa
Không còn "cau sáu bổ ba"
Không còn "cau tám bổ ra làm mười"
Mong manh thân phận con người
Muốn kêu một tiếng " mẹ ơi " đỡ buồn !
LPH
Mẹ giờ như thác về nguồn
Mong manh con - một cánh chuồn nhỏ nhoi
Dòng đời lặng lẽ nước trôi
Làm sao ngăn được lở bồi phù sa
Còn đâu hình bóng quê nhà
Đâu vòng tay của mẹ già chở che
Linh thiêng xin mẹ hãy về
Rưng rưng con gọi - đêm hè gió đưa
LH
MẸ ƠI
Thế là
rơi rụng mẹ ơi
Đường xa
chim mỏi cánh phơi ánh chiều
Non sông
một dải tiêu điều
Những niềm vui nhỏ
cũng nhiều xót xa
Không còn
"cau sáu bổ ba"
Không còn
"cau sáu bổ ra làm mười"
Mong manh
thân phận con người
Muốn kêu một tiếng "Mẹ ơi"
đỡ buồn!
Ngàn năm
vẫn nhớ thác nguồn
Làm sao?
chỉ một cánh chuồn nhỏ nhoi
Cũng đành
lặng lẽ nước trôi
Cũng đành
năm tháng lở bồi phù sa
Nặng mang
một bóng quê nhà
Có vòng tay
của mẹ già chở che
Linh thiêng
xin dẫn con về
Hồn sông núi gọi
đêm hè gió đưa
Liên Hương - Lê Phú Hải
- H mạo muội sửa lại mấy chỗ để giữ cái mạch thơ đã viết
- Theo chỗ h biết thì 2 câu ca dao thường nghe là:
Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Cũng có người nói "Thương nhau cau bảy bổ ba..."
còn "cau tám" thì thật tình chưa nghe bao giờ, hì hì...
Trích đoạn: hai1957
MẸ ƠI
Thế là
rơi rụng mẹ ơi
Đường xa
chim mỏi cánh phơi ánh chiều
Non sông
một dải tiêu điều
Những niềm vui nhỏ
cũng nhiều xót xa
Không còn
"cau sáu bổ ba"
Không còn
"cau sáu bổ ra làm mười"
Mong manh
thân phận con người
Muốn kêu một tiếng "Mẹ ơi"
đỡ buồn!
Ngàn năm
vẫn nhớ thác nguồn
Làm sao?
chỉ một cánh chuồn nhỏ nhoi
Cũng đành
lặng lẽ nước trôi
Cũng đành
năm tháng lở bồi phù sa
Nặng mang
một bóng quê nhà
Có vòng tay
của mẹ già chở che
Linh thiêng
xin dẫn con về
Hồn sông núi gọi
đêm hè gió đưa
Liên Hương - Lê Phú Hải
- H mạo muội sửa lại mấy chỗ để giữ cái mạch thơ đã viết
- Theo chỗ h biết thì 2 câu ca dao thường nghe là:
Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Cũng có người nói "Thương nhau cau bảy bổ ba..."
còn "cau tám" thì thật tình chưa nghe bao giờ, hì hì...
Hì hì, h sửa vậy là đúng rồi đó , m quên mất là có câu ca dao như vậy, m chỉ nghĩ đến trùng chữ thôi
RU CON
Đêm dài nhè nhẹ khúc ru
“ à ơi …cái ngủ … mùa Thu…canh chày”
Ngắm con say giữa tay gầy
ủ trong hương cốm heo may gió về
Giấc lành…con hãy ngủ đi
Chiến tranh và những biệt ly qua rồi
Mẹ ngồi hát khúc đưa nôi
Lời ru thầm gọi sinh sôi hạt vàng
Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Đồng thơm lúa mượt thênh thang cánh cò
Dòng sông in bóng con đò
Dịu dàng lắng ngọt giọng hò quê hương
Âm thầm gom hết yêu thương
Chắt chiu một giấc mộng thường cho con
Ru con giấc ngủ no tròn
Cánh diều nâng bước chân son vào đời
Mai sau khôn lớn nên người
Mong con đi trọn những lời mẹ ru
Liên Hương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: