LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 82 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 20.03.2012 14:38:21 (permalink)
0
VU VƠ

Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …

LH
Liên Hương 21.03.2012 08:21:28 (permalink)
0

VU VƠ

Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …

Quặn lòng nghe tiếng gió đi
Giọt buồn trĩu nặng bờ mi ướt nhoà
Xoè tay đếm mỗi ngày qua
Chỉ còn ta với riêng ta lặng thầm

LH
hai1957 21.03.2012 13:32:58 (permalink)
0

VU VƠ

Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …

Quặn lòng nghe tiếng gió đi
Giọt buồn trĩu nặng bờ mi ướt nhoà
Xoè tay đếm mỗi ngày qua
Chỉ còn ta với riêng ta lặng thầm

LH

Đơn côi phận nhỏ lỡ lầm
Bao năm lưu lạc sắt cầm phôi pha
Tìm đâu thấy một quê nhà
Ngàn dâu xa lắc tiếng gà xác xơ

Chiều vàng tựa cửa bơ vơ
Nhớ ai ai nhớ ngẩn ngơ nỗi niềm
Đường xa chân cứng đá mềm
Ru mình mấy khúc càng thêm lạnh lùng

LPH
Liên Hương 22.03.2012 10:38:08 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


VU VƠ

Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …

Quặn lòng nghe tiếng gió đi
Giọt buồn trĩu nặng bờ mi ướt nhoà
Xoè tay đếm mỗi ngày qua
Chỉ còn ta với riêng ta lặng thầm

LH

Đơn côi phận nhỏ lỡ lầm
Bao năm lưu lạc sắt cầm phôi pha
Tìm đâu thấy một quê nhà
Ngàn dâu xa lắc tiếng gà xác xơ

Chiều vàng tựa cửa bơ vơ
Nhớ ai ai nhớ ngẩn ngơ nỗi niềm
Đường xa chân cứng đá mềm
Ru mình mấy khúc càng thêm lạnh lùng

LPH

tiếng mưa rớt giữa thinh không
Đàn ai hát khúc chờ trông một người
Cầm bằng không biết thì thôi
Biết rồi lòng vẫn xa xôi sao đành

Nửa đời chân bước loanh quanh
Bóng câu ngày tháng lướt nhanh qua thềm
Ừ thôi còn đó nỗi niềm
Vu vơ gửi lại một miền phù vân

LH


Liên Hương 22.03.2012 14:28:33 (permalink)
0


VU VƠ

Lòng buồn ngỏanh mặt với thơ
Vu vơ nhớ một vu vơ bóng hình
Tương tư đã khổ riêng mình
Trời còn mưa bất thình lình làm chi …

Quặn lòng nghe tiếng gió đi
Giọt buồn trĩu nặng bờ mi ướt nhoà
Xoè tay đếm mỗi ngày qua
Chỉ còn ta với riêng ta lặng thầm

Đơn côi phận nhỏ lỡ lầm
Bao năm lưu lạc sắt cầm phôi pha
Tìm đâu thấy một quê nhà
Ngàn dâu xa lắc tiếng gà xác xơ

Chiều vàng tựa cửa bơ vơ
Nhớ ai ai nhớ ngẩn ngơ nỗi niềm
Đường xa chân cứng đá mềm
Ru mình mấy khúc càng thêm lạnh lùng

tiếng mưa rớt giữa thinh không
Đàn ai hát khúc chờ trông một người
Cầm bằng không biết thì thôi
Biết rồi lòng vẫn xa xôi sao đành

Nửa đời chân bước loanh quanh
Bóng câu ngày tháng lướt nhanh qua thềm
Ừ thôi còn đó nỗi niềm
Vu vơ gửi lại một miền phù vân

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 22.03.2012 18:05:17 (permalink)
0
RU


Ngày xưa bé bỏng nằm nôi
Nghe câu ru mẹ bồi hồi xốn xang
Có lần lỡ bước chân hoang
Đêm thao thức nhớ tiếng vàng bên tai

Và rồi ngày một ngày hai
Vợ ru con cũng lời ai thuở nào
Tiếng quê ừ cũng cồn cào
Nhủ lòng ta sẽ nhớ vào tim ta

Ai dè biền biệt tình xa
Ta lang thang chẳng tìm ra dấu mình
Giống như thức dậy thình lình
Lời ru chìm khuất bóng hình xa xưa

LPH
Liên Hương 23.03.2012 08:54:38 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

RU


Ngày xưa bé bỏng nằm nôi
Nghe câu ru mẹ bồi hồi xốn xang
Có lần lỡ bước chân hoang
Đêm thao thức nhớ tiếng vàng bên tai

Và rồi ngày một ngày hai
Vợ ru con cũng lời ai thuở nào
Tiếng quê ừ cũng cồn cào
Nhủ lòng ta sẽ nhớ vào tim ta

Ai dè biền biệt tình xa
Ta lang thang chẳng tìm ra dấu mình
Giống như thức dậy thình lình
Lời ru chìm khuất bóng hình xa xưa

LPH

Nửa đời lang bạt gió mưa
Ầu ơ một khúc đẩy đưa tháng ngày
Ru buồn theo gió theo mây
Tìm đâu thấy một vòng tay dịu dàng

Chữ tình lỡ bước sang ngang
Xót trông mấy độ Thu vàng rớt rơi
Giật mình nghe tiếng à ơi
Đêm dài vẫn lạnh chơi vơi khóc thầm

LH
Liên Hương 24.03.2012 10:13:47 (permalink)
0


NHỚ MÙA HOA GẠO

Nhớ mùa gạo đỏ triền đê
Như quầng lửa gọi hè về xôn xao
Tưởng như vừa đó thuở nào
Đồng quê mới cấy dạt dào lúa xanh
Em tung tăng chạy theo anh
Chơi trò đám cưới rước quanh xóm làng
Hoa gạo làm lễ đón nàng
Kiệu son đỏ thắm hai hàng quân reo
Tuổi thơ ngây , giữa quê nghèo
Càng thương hoa gạo sớm chiều bên ta

Liên Hương
nghinhnguyen 24.03.2012 13:24:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương



NHỚ MÙA HOA GẠO

Nhớ mùa gạo đỏ triền đê
Như quầng lửa gọi hè về xôn xao
Tưởng như vừa đó thuở nào
Đồng quê mới cấy dạt dào lúa xanh
Em tung tăng chạy theo anh
Chơi trò đám cưới rước quanh xóm làng
Hoa gạo làm lễ đón nàng
Kiệu son đỏ thắm hai hàng quân reo
Tuổi thơ ngây , giữa quê nghèo
Càng thương hoa gạo sớm chiều bên ta

Liên Hương



xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2012 21:47:03 bởi nghinhnguyen >
hai1957 25.03.2012 18:12:41 (permalink)
0
RU


Ngày xưa bé bỏng nằm nôi
Nghe câu ru mẹ bồi hồi xốn xang
Có lần lỡ bước chân hoang
Đêm thao thức nhớ tiếng vàng bên tai

Và rồi ngày một ngày hai
Vợ ru con cũng lời ai thuở nào
Tiếng quê ừ cũng cồn cào
Nhủ lòng ta sẽ nhớ vào tim ta

Ai dè biền biệt tình xa
Ta lang thang chẳng tìm ra dấu mình
Giống như thức dậy thình lình
Lời ru chìm khuất bóng hình xa xưa

Nửa đời lang bạt gió mưa
Ầu ơ một khúc đẩy đưa tháng ngày
Ru buồn theo gió theo mây
Tìm đâu thấy một vòng tay dịu dàng

Chữ tình lỡ bước sang ngang
Xót trông mấy độ Thu vàng rớt rơi
Giật mình nghe tiếng à ơi
Đêm dài vẫn lạnh chơi vơi khóc thầm

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 25.03.2012 18:26:14 (permalink)
0
LÀM SAO?


Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm

LPH
Liên Hương 26.03.2012 16:14:04 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

LÀM SAO?


Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm

LPH


Trăng côi một mảnh lưỡi liềm
Đêm buồn sương lạnh ngoài thềm rớt rơi
Ta cô đơn giữa dòng đời
Ngồi đong nỗi nhớ đầy vơi tháng ngày

LH
nghinhnguyen 27.03.2012 07:55:59 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957

LÀM SAO?


Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm

LPH




Mến chào LPH

NỢ VÀO ĐỜI

từ chưa mở mắt chào đời
là ta đã nợ
Đất Trời
Mẹ Cha
lớn khôn năm tháng đi qua
ta thêm nặng nợ biết là bao nhiêu?
nợ ngưởi cần lao sớm chiều
chén cơm manh áo bao nhiêu lao cần
nợ người sơ
nợ kẻ thân
bao nhiêu vất vã tảo tần sớm trưa
nợ người nay
nợ kẻ xưa
bao điều tích luỹ ta thừa hưởng đây?
nợ ơn dạy dỗ của thầy
nợ tình
nợ bạn
từng ngày tháng qua
nợ người
người đã cho ta
trong bao cay đắng
có pha ngọt ngào
kiếp người có được là bao?
mỏng giòn yếu đuối bước vào trần ai
một đôi chân
một bờ vai
nợ đời ai dễ một hai trả đền?

                    Nghinh Nguyên



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 07:20:23 bởi nghinhnguyen >
Liên Hương 27.03.2012 09:27:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: hai1957

LÀM SAO?


Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm

LPH


Trăng côi một mảnh lưỡi liềm
Đêm buồn sương lạnh ngoài thềm rớt rơi
Ta cô đơn giữa dòng đời
Ngồi đong nỗi nhớ đầy vơi tháng ngày

LH

Nợ đời giấc mộng trả vay
Nợ tình nặng trĩu vai gầy đa mang
Còn đâu " giấc mộng kê vàng"
Đành cam lỗi nhịp " cung đàn Bá Nha "

LH
Liên Hương 27.03.2012 09:36:47 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: hai1957

LÀM SAO?


Làm sao kịp trả nợ người
Khi ngày đã xế vàng phơi ánh chiều
Núi sông một dải tiêu điều
Bao nhiêu bồi lở bấy nhiêu nỗi niềm

LPH




Mến chào LPH

NỢ VÀO ĐỜI

từ chưa mở mắt hào đời
là ta đã nợ
Đất Trời
Mẹ Cha
lớn khôn năm tháng đi qua
ta thêm nặng nợ biết là bao nhiêu?
nợ ngưởi cần lao sớm chiều
chén cơm manh áo bao nhiêu lao cần
nợ người sơ
nợ kẻ thân
bao nhiêu vất vã tảo tần sớm trưa
nợ người nay
nợ kẻ xưa
bao điều tích luỹ ta thừa hưởng đây?
nợ ơn dạy dỗ của thầy
nợ tình
nợ bạn
từng ngày tháng qua
nợ người
người đã cho ta
trong bao cay đắng
có pha ngọt ngào
kiếp người có được là bao?
mỏng giòn yếu đuối bước vào trần ai
một đôi chân
một bờ vai
nợ đời ai dễ một hai trả đền?

                    Nghinh Nguyên






NỢ NGƯỜI


Nợ người nào dễ đâu quên
Tang bồng hồ thỉ đáp đền sao đây
Chỉ mong gửi chút lòng này
Nợ lời xin lỗi, nhớ ngày qua thăm
Vầng trăng vằng vặc đêm rằm
Vần thơ nhân ái ngàn năm không mờ

LH

LH cảm ơn anh NN đã ghé thăm và gửi cho LH bài thơ đồng cảm cùng Hoa gạo, mong anh đừng giận vì LH đã chậm trễ trả lời anh nhé. Chỉ là đôi lúc bí ...anh ạ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 12:15:38 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 82 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9