LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Trích đoạn: hai1957
VÔ ĐỀ THÁNG TƯ
Từ khi lưu lạc xứ người
Thân này còn chút nụ cười làm duyên
Nhớ ngày con nước dềnh lên
Quê xưa cây trái bỏ quên tháng ngày
Nắng lên cho mắt đong đầy
Em về tay nhỏ vá may thêu thùa
LPH
Ừ thôi số phận cợt đùa
mặc cho con sóng đẩy đưa dãi dầu
Cuối chiều lá rụng về đâu
Chân mây mặt nước một màu khói sương
Chuyến xe dường đã nửa đường
Chuông đâu một khúc vô thường ngân nga
LH
VÔ ĐỀ THÁNG TƯ
Từ khi lưu lạc xứ người
Thân này còn chút nụ cười làm duyên
Nhớ ngày con nước dềnh lên
Quê xưa cây trái bỏ quên tháng ngày
Nắng lên cho mắt đong đầy
Em về tay nhỏ vá may thêu thùa
LPH
Ừ thôi số phận cợt đùa
Mặc cho con sóng đẩy đưa dãi dầu
Cuối chiều lá rụng về đâu
Chân mây mặt nước một màu khói sương
Chuyến xe dường đã nửa đường
Chuông đâu một khúc vô thường ngân nga
LH
Lâu rồi từ thuở tình xa
Lật trang quá vãng nhạt nhòa dấu xưa
Thuyền từ bến ấy về chưa
Mà sao cố lý* cơn mưa trắng trời (cố lý: làng cũ)
Dấu bên trong những bời bời
Tiễn đưa còn lại nụ cười hắt hiu
LPH
VÔ ĐỀ THÁNG TƯ Từ khi lưu lạc xứ người
Thân này còn chút nụ cười làm duyên
Nhớ ngày con nước dềnh lên
Quê xưa cây trái bỏ quên tháng ngày
Nắng lên cho mắt đong đầy
Em về tay nhỏ vá may thêu thùa
Ừ thôi số phận cợt đùa
Mặc cho con sóng đẩy đưa dãi dầu
Cuối chiều lá rụng về đâu
Chân mây mặt nước một màu khói sương
Chuyến xe dường đã nửa đường
Chuông đâu một khúc vô thường ngân nga
Lâu rồi từ thuở tình xa
Lật trang quá vãng nhạt nhòa dấu xưa
Thuyền từ bến ấy về chưa
Mà sao cố lý* cơn mưa trắng trời (cố lý: làng cũ)
Dấu bên trong những bời bời
Tiễn đưa còn lại nụ cười hắt hiu Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2012 09:42:13 bởi hai1957 >
LẺ LOI Mùa đi
cho nắng hạ về
Hạ đi
còn khúc nhạc ve
rộn ràng
Người đi
để lại ngỡ ngàng
Thu đi
rơi chiếc lá vàng
lẻ loi Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2012 16:38:53 bởi hai1957 >
ĐƠN ĐỘC
Chợt nghe tiếng Cuốc gọi hè
Lòng như thảng thốt nhớ về cố hương
Nhỏ nhoi một chút mộng thường
Mỏng tang số phận con đường mưu sinh
Hai vai gánh nặng chữ tình
Chuyến xe rong ruổi một mình cũng quen
Bọt bèo nước xuống nước lên
Ngày qua tháng lại gọi tên nỗi buồn
LH
ĐƠN ĐỘC
Chợt nghe tiếng Cuốc gọi hè
Lòng như thảng thốt nhớ về cố hương
Nhỏ nhoi một chút mộng thường
Mỏng tang số phận con đường mưu sinh
Hai vai gánh nặng chữ tình
Chuyến xe rong ruổi một mình cũng quen
Bọt bèo nước xuống nước lên
Ngày qua tháng lại gọi tên nỗi buồn
LH
Tuổi yêu xưa đã không còn
Đường đi lối lại chưa mòn gót chân
Cõi người mai cũng phù vân
Ghét thương chi mấy chỉ ngần ấy thôi
Gởi về cố lý xa xôi
Trời cho mấy hạt mưa rơi muộn màng
Hết binh đao bỗng ngỡ ngàng
Tuổi nào bóng xế lỡ làng duyên nhau
LPH
VẦN THƠ CHO ĐỜI
Chợt nghe tiếng Cuốc gọi hè
Lòng như thảng thốt nhớ về cố hương
Nhỏ nhoi một chút mộng thường
Mỏng tang số phận con đường mưu sinh
Hai vai gánh nặng chữ tình
Chuyến xe rong ruổi một mình cũng quen
Bọt bèo nước xuống nước lên
Ngày qua tháng lại gọi tên nỗi buồn
Tuổi yêu xưa đã không còn
Đường đi lối lại chưa mòn gót chân
Cõi người mai cũng phù vân
Ghét thương chi mấy chỉ ngần ấy thôi
Gởi về cố lý xa xôi
Trời cho mấy hạt mưa rơi muộn màng
Hết binh đao bỗng ngỡ ngàng
Tuổi nào bóng xế lỡ làng duyên nhau
Đếm từng ngày tháng qua mau
Thương thân phận nhỏ lòng đau chín chiều
Đứt dây lặng một cánh diều
Cung thương còn đọng lời yêu lặng thầm
Một ngàn năm một vạn năm
Cũng đành mang mãi kiếp tằm vương tơ
Một mình đối bóng ngẩn ngơ
Buồn vui gửi lại vần thơ cho đời
Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2012 11:45:32 bởi Liên Hương >
MƯA THÀNH PHỐ
Giao mùa phố cũng buồn thiu
Lô xô mái ngói hắt hiu vạn đò
Ven sông chiều tới bất ngờ
Ì ầm tiếng sấm đợi chờ cơn mưa
LPH
Trích đoạn: hai1957
MƯA THÀNH PHỐ
Giao mùa phố cũng buồn thiu
Lô xô mái ngói hắt hiu vạn đò
Ven sông chiều tới bất ngờ
Ì ầm tiếng sấm đợi chờ cơn mưa
LPH
Giờ này ai đã về chưa?
Liệu rằng có ướt ? ...phố thưa bóng người
Một mình nghe tiếng mưa rơi
Lòng như gió nổi chơi vơi nỗi niềm
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
MƯA THÀNH PHỐ
Giao mùa phố cũng buồn thiu
Lô xô mái ngói hắt hiu vạn đò
Ven sông chiều tới bất ngờ
Ì ầm tiếng sấm đợi chờ cơn mưa
LPH
Giờ này ai đã về chưa?
Liệu rằng có ướt ?... phố thưa bóng người
Một mình nghe tiếng mưa rơi
Lòng như gió nổi chơi vơi nỗi niềm
LH
Ngã nghiêng từng giọt bên thềm
Vườn trong phố chắc cũng mềm tả tơi
Ngẩng đầu gọi nhỏ mưa ơi
Về đây tắm gội cho đời có nhau
LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 15:10:38 bởi hai1957 >
MƯA THÀNH PHỐ giao mùa
phố cũng buồn thiu
lô xô mái ngói
hắt hiu vạn đò
ven sông
chiều tới bất ngờ
ì ầm tiếng sấm
đợi chờ cơn mưa
giờ này
ai đã về chưa?
liệu rằng có ướt ?...
phố thưa bóng người
một mình
nghe tiếng mưa rơi
lòng như gió nổi
chơi vơi nỗi niềm
ngã nghiêng
từng giọt bên thềm
vườn trong phố
chắc cũng mềm
tả tơi
ngẩng đầu
gọi nhỏ
mưa ơi
về đây tắm gội
cho đời có nhau Liên Hương - Lê Phú Hải
MƯA
Chiều rơi trên phố ngập ngừng
Cơn mưa trĩu nặng xám từng mây trôi
Buồn nghe lời gió đôi hồi
Mình tôi với một dáng tôi ướt nhoà
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 13:24:02 bởi Liên Hương >
Trích đoạn: Liên Hương
MƯA
Chiều rơi trên phố ngập ngừng
Cơn mưa trĩu nặng xám từng mây trôi
Buồn nghe lời gió đôi hồi
Mình tôi với một dáng tôi ướt nhoà
LH
Nhìn bong bóng vỡ hiên nhà
Chợt thương khách lữ đường xa chưa về
Đâu rồi những quán cùng quê
Thân cò lặn lội dãi dề cơn mưa
LPH
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
MƯA
Chiều rơi trên phố ngập ngừng
Cơn mưa trĩu nặng xám từng mây trôi
Buồn nghe lời gió đôi hồi
Mình tôi với một dáng tôi ướt nhoà
LH
Nhìn bong bóng vỡ hiên nhà
Chợt thương khách lữ đường xa chưa về
Đâu rồi những quán cùng quê
Thân cò lặn lội dãi dề cơn mưa
LPH
Đâu rồi cái thuở đón đưa
Đôi lòng vẫn ấm lối xưa chung đường
Đưa tay đếm giọt đoạn trường
Nắng mưa ...ừ cũng vô thường, thế thôi !
LH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: