LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 82 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 03.06.2011 14:59:39 (permalink)
0
ƯỚC

Ước gì anh hoá dòng sông
Để em lội xuống giữa dòng vô ưu
Tẩy trần hết bụi cô liêu
Sắc không gội hết những điều sắc không

LH

Huynh ui, huynh đi đâu rồi thía? sao không báo cho muội biết trước để muội chờ dài cả cổ. Hic hic ! [sm=crying.gif][sm=crying.gif]
#76
    hai1957 05.06.2011 14:03:29 (permalink)
    0

    BÊN THỀM RONG RÊU

    Một mai qua cuộc tang thương
    Đục trong dâu bể còn vương ý tình
    Cất lên một tiếng ru mình
    Mai rồi thức dậy sẽ bình minh lên
    Đường xa chân cứng đá mềm
    Còn gì ở lại bên thềm rong rêu?

    LPH 

    Dù cho nắng sớm mưa chiều
    Sẽ còn mãi một lời yêu chân thành
    Mong manh chiếc lá lìa cành
    Hóa thân để lại chút xanh cho đời
    Nhẹ nhàng tạm biệt cuộc chơi
    Bên thềm gió thoảng nụ cừơi ban sơ

    LH

    Mới hay từ bấy đến giờ
    Đường đời đôi lúc hững hờ tình nhau
    Đến khi người mất lòng đau
    Giật mình lại nhớ đến câu sửa mình
    Trách cho ngọn gió vô tình
    Thổi bờ bến lạ lặng thinh cõi người
    LPH
     
    #77
      Liên Hương 06.06.2011 16:08:19 (permalink)
      0


      Trích đoạn: hai1957


      BÊN THỀM RONG RÊU

      Một mai qua cuộc tang thương
      Đục trong dâu bể còn vương ý tình
      Cất lên một tiếng ru mình
      Mai rồi thức dậy sẽ bình minh lên
      Đường xa chân cứng đá mềm
      Còn gì ở lại bên thềm rong rêu?

      LPH

      Dù cho nắng sớm mưa chiều
      Sẽ còn mãi một lời yêu chân thành
      Mong manh chiếc lá lìa cành
      Hóa thân để lại chút xanh cho đời
      Nhẹ nhàng tạm biệt cuộc chơi
      Bên thềm gió thoảng nụ cừơi ban sơ

      LH

      Mới hay từ bấy đến giờ
      Đường đời đôi lúc hững hờ tình nhau
      Đến khi người mất lòng đau
      Giật mình lại nhớ đến câu sửa mình
      Trách cho ngọn gió vô tình
      Thổi bờ bến lạ lặng thinh cõi người
      LPH




      " Bao giờ cho đến tháng mười"
      Ao Thu lặng một khoảng trời heo may
      Nỗi niềm ...thôi đã trắng tay
      Chỉ nghe lá rụng rơi đầy lối xưa
      Trách trời nắng sớm chiều mưa
      Trách đời quen những đẩy đưa mặc tình

      LH
      #78
        hai1957 06.06.2011 18:37:07 (permalink)
        0

        BÊN THỀM RONG RÊU

        Một mai qua cuộc tang thương
        Đục trong dâu bể còn vương ý tình
        Cất lên một tiếng ru mình
        Mai rồi thức dậy sẽ bình minh lên
        Đường xa chân cứng đá mềm
        Còn gì ở lại bên thềm rong rêu?

        LPH

        Dù cho nắng sớm mưa chiều
        Sẽ còn mãi một lời yêu chân thành
        Mong manh chiếc lá lìa cành
        Hóa thân để lại chút xanh cho đời
        Nhẹ nhàng tạm biệt cuộc chơi
        Bên thềm gió thoảng nụ cừơi ban sơ

        LH

        Mới hay từ ấy đến giờ
        Đường đời đôi lúc hững hờ tình nhau
        Đến khi người mất lòng đau
        Giật mình lại nhớ đến câu sửa mình
        Trách cho ngọn gió vô tình
        Thổi bờ bến lạ lặng thinh cõi người

        LPH

        "Bao giờ cho đến tháng mười"
        Ao thu lặng một khoảng trời heo may
        Nỗi niềm... thôi đã trắng tay
        Chỉ nghe lá rụng rơi đầy lối xưa
        Trách trời nắng sớm chiều mưa
        Trách đời quen những đẩy đưa mặc tình

        LH

        Gởi câu lục bát ru mình
        Ru hoàng hôn xuống ru mình minh lên
        Ru người dù nhớ hay quên
        Để xin cho được gọi tên một lần
        Tóc xưa vướng vít ngại ngần
        Đường xưa lối cũ phù vân mấy mùa
        LPH
        (Vào DĐ vẫn khó lắm, nói để muội biết chừng nếu chậm trễ nhé)
        #79
          Liên Hương 07.06.2011 10:12:53 (permalink)
          0


          Trích đoạn: hai1957


          BÊN THỀM RONG RÊU

          Một mai qua cuộc tang thương
          Đục trong dâu bể còn vương ý tình
          Cất lên một tiếng ru mình
          Mai rồi thức dậy sẽ bình minh lên
          Đường xa chân cứng đá mềm
          Còn gì ở lại bên thềm rong rêu?

          LPH

          Dù cho nắng sớm mưa chiều
          Sẽ còn mãi một lời yêu chân thành
          Mong manh chiếc lá lìa cành
          Hóa thân để lại chút xanh cho đời
          Nhẹ nhàng tạm biệt cuộc chơi
          Bên thềm gió thoảng nụ cừơi ban sơ

          LH

          Mới hay từ ấy đến giờ
          Đường đời đôi lúc hững hờ tình nhau
          Đến khi người mất lòng đau
          Giật mình lại nhớ đến câu sửa mình
          Trách cho ngọn gió vô tình
          Thổi bờ bến lạ lặng thinh cõi người

          LPH

          "Bao giờ cho đến tháng mười"
          Ao thu lặng một khoảng trời heo may
          Nỗi niềm... thôi đã trắng tay
          Chỉ nghe lá rụng rơi đầy lối xưa
          Trách trời nắng sớm chiều mưa
          Trách đời quen những đẩy đưa mặc tình

          LH

          Gởi câu lục bát ru mình
          Ru hoàng hôn xuống ru bình minh lên
          Ru người dù nhớ hay quên
          Để xin cho được gọi tên một lần
          Tóc xưa vướng vít ngại ngần
          Đường xưa lối cũ phù vân mấy mùa
          LPH
          (Vào DĐ vẫn khó lắm, nói để muội biết chừng nếu chậm trễ nhé)

          Ru đời ...lánh nẻo hơn thua
          Dù cho trước mặt gió lùa khói sương
          Mong manh một chốn vô thường
          Vịn câu lục bát dặm đường thiên di
          Mai kia ...cõi lặng bốn bề
          Hồn thơ để lại ta về...rêu phong

          LH


          #80
            hai1957 07.06.2011 10:52:31 (permalink)
            0
            BÊN THỀM RONG RÊU


            Một mai qua cuộc tang thương
            Đục trong dâu bể còn vương ý tình
            Cất lên một tiếng ru mình
            Mai rồi thức dậy sẽ bình minh lên
            Đường xa chân cứng đá mềm
            Còn gì ở lại bên thềm rong rêu? 

            Dù cho nắng sớm mưa chiều
            Sẽ còn mãi một lời yêu chân thành
            Mong manh chiếc lá lìa cành
            Hóa thân để lại chút xanh cho đời
            Nhẹ nhàng tạm biệt cuộc chơi
            Bên thềm gió thoảng nụ cừơi ban sơ 

            Mới hay từ ấy đến giờ
            Đường đời đôi lúc hững hờ tình nhau
            Đến khi người mất lòng đau
            Giật mình lại nhớ đến câu sửa mình
            Trách cho ngọn gió vô tình
            Thổi bờ bến lạ lặng thinh cõi người 

            "Bao giờ cho đến tháng mười"
            Ao thu lặng một khoảng trời heo may
            Nỗi niềm... thôi đã trắng tay
            Chỉ nghe lá rụng rơi đầy lối xưa
            Trách trời nắng sớm chiều mưa
            Trách đời quen những đẩy đưa mặc tình 

            Gởi câu lục bát ru mình
            Ru hoàng hôn xuống ru bình minh lên
            Ru người dù nhớ hay quên
            Để xin cho được gọi tên một lần
            Tóc xưa vướng vít ngại ngần
            Đường xưa lối cũ phù vân mấy mùa

            Ru đời... lánh nẻo hơn thua
            Dù cho trước mặt gió lùa khói sương
            Mong manh một chốn vô thường
            Vịn câu lục bát dặm đường thiên di
            Mai kia... cõi lặng bốn bề
            Hồn thơ để lại ta về... rêu phong

            Liên Hương - Lê Phú Hải
            #81
              hai1957 07.06.2011 10:54:35 (permalink)
              0
              LỐI EM VỀ
               
              Trời mưa lối hẹp em về
              Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
              Tóc bay mấy sợi ơ hờ
              Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
              Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
              Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn
              LPH
              #82
                Liên Hương 07.06.2011 12:05:50 (permalink)
                0


                Trích đoạn: hai1957

                LỐI EM VỀ
                 
                Trời mưa lối hẹp em về
                Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
                Tóc bay mấy sợi ơ hờ
                Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
                Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
                Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn
                LPH


                Lối gầy đếm bước lặng im
                Miên man một khoảng trời chìm ưu tư
                Buồn đong lắc mấy cho vừa
                Ngập ngừng phố cũ đường xưa ...phượng hồng
                Lệ hay mưa xót đôi dòng
                Mà nghe thổn thức nỗi lòng nhớ ai

                LH


                #83
                  hai1957 07.06.2011 14:23:18 (permalink)
                  0

                  LỐI EM VỀ

                  Trời mưa lối hẹp em về
                  Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
                  Tóc bay mấy sợi ơ hờ
                  Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
                  Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
                  Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn

                  LPH

                  Lối gầy đếm bước lặng im
                  Miên man một khoảng trời chìm ưu tư
                  Buồn đong lắc mấy cho vừa
                  Ngập ngừng phố cũ đường xưa... phượng hồng
                  Lệ hay mưa xót đôi dòng
                  Mà nghe thổn thức nỗi lòng nhớ ai

                  LH

                  Ngậm ngùi trên những tàn phai
                  Nhớ mùa hạ đỏ một vài xương hoa
                  Ôm ngày tháng cũ nhạt nhòa
                  Tiểu nương ơi dáng lụa là còn không
                  Bây giờ giữa chốn người đông
                  Ta tìm ngơ ngác cánh hồng thuở xưa
                  LPH
                   
                  #84
                    Liên Hương 07.06.2011 14:50:20 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: hai1957


                    LỐI EM VỀ

                    Trời mưa lối hẹp em về
                    Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
                    Tóc bay mấy sợi ơ hờ
                    Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
                    Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
                    Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn

                    LPH

                    Lối gầy đếm bước lặng im
                    Miên man một khoảng trời chìm ưu tư
                    Buồn đong lắc mấy cho vừa
                    Ngập ngừng phố cũ đường xưa... phượng hồng
                    Lệ hay mưa xót đôi dòng
                    Mà nghe thổn thức nỗi lòng nhớ ai

                    LH

                    Ngậm ngùi trên những tàn phai
                    Nhớ mùa hạ đỏ một vài xương hoa
                    Ôm ngày tháng cũ nhạt nhòa
                    Tiểu nương ơi dáng lụa là còn không
                    Bây giờ giữa chốn người đông
                    Ta tìm ngơ ngác cánh hồng thuở xưa
                    LPH


                    Phượng hồng tan tác dưới mưa
                    Người về một mảnh duyên thừa trong tay
                    Năm năm , tháng tháng, ngày ngày
                    Cháy mùa hoa đỏ hao gầy tiếng ve
                    Thương cho một tiếng gọi hè
                    Cổng trường xưa khép bốn bề quạnh hiu

                    LH

                    #85
                      hai1957 07.06.2011 17:53:01 (permalink)
                      0

                      LỐI EM VỀ

                      Trời mưa lối hẹp em về
                      Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
                      Tóc bay mấy sợi ơ hờ
                      Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
                      Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
                      Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn

                      LPH

                      Lối gầy đếm bước lặng im
                      Miên man một khoảng trời chìm ưu tư
                      Buồn đong lắc mấy cho vừa
                      Ngập ngừng phố cũ đường xưa... phượng hồng
                      Lệ hay mưa xót đôi dòng
                      Mà nghe thổn thức nỗi lòng nhớ ai

                      LH

                      Ngậm ngùi trên những tàn phai
                      Nhớ mùa hạ đỏ một vài xương hoa
                      Ôm ngày tháng cũ nhạt nhòa
                      Tiểu nương ơi dáng lụa là còn không
                      Bây giờ giữa chốn người đông
                      Ta tìm ngơ ngác cánh hồng thuở xưa

                      LPH

                      Phượng hồng tan tác dưới mưa
                      Người về một mảnh duyên thừa trong tay
                      Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
                      Cháy mùa hoa đỏ hao gầy tiếng ve
                      Thương cho một tiếng gọi hè
                      Cổng trường xưa khép bốn bề quạnh hiu

                      LH

                      Nghe từ ngói xám tường rêu
                      Hàng cây đứng nói lời yêu thuở nào
                      Ngày về hoa cỏ hanh hao
                      Đi theo chân nhỏ guốc cao mà tìm
                      Bao nhiêu năm nhớ bóng hình
                      Bấy nhiêu năm vẫn một mình ta xưa
                      LPH
                      #86
                        hai1957 09.06.2011 12:34:15 (permalink)
                        0

                        LỐI EM VỀ

                        Trời mưa lối hẹp em về
                        Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
                        Tóc bay mấy sợi ơ hờ
                        Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
                        Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
                        Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn

                        LPH

                        Lối gầy đếm bước lặng im
                        Miên man một khoảng trời chìm ưu tư
                        Buồn đong lắc mấy cho vừa
                        Ngập ngừng phố cũ đường xưa... phượng hồng
                        Lệ hay mưa xót đôi dòng
                        Mà nghe thổn thức nỗi lòng nhớ ai

                        LH

                        Ngậm ngùi trên những tàn phai
                        Nhớ mùa hạ đỏ một vài xương hoa
                        Ôm ngày tháng cũ nhạt nhòa
                        Tiểu nương ơi dáng lụa là còn không
                        Bây giờ giữa chốn người đông
                        Ta tìm ngơ ngác cánh hồng thuở xưa

                        LPH

                        Phượng hồng tan tác dưới mưa
                        Người về một mảnh duyên thừa trong tay
                        Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
                        Cháy mùa hoa đỏ hao gầy tiếng ve
                        Thương cho một tiếng gọi hè
                        Cổng trường xưa khép bốn bề quạnh hiu

                        LH
                        Nghe từ ngói xám tường rêu
                        Hàng cây đứng nói lời yêu thuở nào
                        Ngày về hoa cỏ hanh hao
                        Đi theo chân nhỏ guốc cao mà tìm
                        Bao nhiêu năm nhớ bóng hình
                        Bấy nhiêu năm vẫn một mình ta xưa
                        LPH

                        Muội quên viết đoạn kết cho bài thơ này rồi
                        #87
                          Liên Hương 09.06.2011 14:29:01 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: hai1957


                          LỐI EM VỀ

                          Trời mưa lối hẹp em về
                          Dáng lau lách nhỏ sơn khê mịt mờ
                          Tóc bay mấy sợi ơ hờ
                          Vương vai áo lụa đôi bờ rơi rơi
                          Chân êm bước nhẹ, chiều rồi
                          Phố quen cây phượng mồ côi đứng nhìn

                          LPH

                          Lối gầy đếm bước lặng im
                          Miên man một khoảng trời chìm ưu tư
                          Buồn đong lắc mấy cho vừa
                          Ngập ngừng phố cũ đường xưa... phượng hồng
                          Lệ hay mưa xót đôi dòng
                          Mà nghe thổn thức nỗi lòng nhớ ai

                          LH

                          Ngậm ngùi trên những tàn phai
                          Nhớ mùa hạ đỏ một vài xương hoa
                          Ôm ngày tháng cũ nhạt nhòa
                          Tiểu nương ơi dáng lụa là còn không
                          Bây giờ giữa chốn người đông
                          Ta tìm ngơ ngác cánh hồng thuở xưa

                          LPH

                          Phượng hồng tan tác dưới mưa
                          Người về một mảnh duyên thừa trong tay
                          Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
                          Cháy mùa hoa đỏ hao gầy tiếng ve
                          Thương cho một tiếng gọi hè
                          Cổng trường xưa khép bốn bề quạnh hiu

                          LH
                          Nghe từ ngói xám tường rêu
                          Hàng cây đứng nói lời yêu thuở nào
                          Ngày về hoa cỏ hanh hao
                          Đi theo chân nhỏ guốc cao mà tìm
                          Bao nhiêu năm nhớ bóng hình
                          Bấy nhiêu năm vẫn một mình ta xưa
                          LPH

                          Muội quên viết đoạn kết cho bài thơ này rồi

                          Đâu có, muội nghĩ đây chính là đọan kết mà " bấy nhiêu năm vẫn một mình ta xưa..." hihi
                          #88
                            hai1957 09.06.2011 16:34:50 (permalink)
                            0
                            CHO MÌNH VỚI NHAU
                             
                            Bài thơ lục bát vô tình
                            Công ai sinh nở cho mình với nhau
                            Từ xuân xanh đến bạc đầu
                            Nợ duyên còn lại đôi câu cũng thừa
                            Theo người đi hết lối xưa
                            Biết đâu quê quán mà đưa nhau về
                             
                            LPH
                            #89
                              Liên Hương 09.06.2011 16:50:51 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: hai1957

                              CHO MÌNH VỚI NHAU
                               
                              Bài thơ lục bát vô tình
                              Công ai sinh nở cho mình với nhau
                              Từ xuân xanh đến bạc đầu
                              Nợ duyên còn lại đôi câu cũng thừa
                              Theo người đi hết lối xưa
                              Biết đâu quê quán mà đưa nhau về
                               
                              LPH

                              chập trùng một dải sơn khê
                              Theo vần lục bát bộn bề nắng mưa
                              Kết thành mấy khúc ầu ơ
                              Dịu dàng giỗ lại giấc xưa tuổi hồng
                              Chao nghiêng cánh võng bềnh bồng
                              Chìm vào dâu bể dòng sông con đò

                              LH
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 82 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9