LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Trích đoạn: Liên Hương
TỰ CẢM
Ừ thôi ! ngày cũ xa rồi
Tiếc làm chi chút phai phôi mặc lòng
Người đi về phía đèo bòng
Nhớ đâu cái sợi tơ hồng mỏng manh
Héo trầu, cau chẳng còn xanh
Phù vân...ừ chỉ khúc quanh...đường đời
LH
Cảm thương ta, cảm thương người
Gió đưa câu hát bay vời vợi xa
Tiếng đàn rụng giữa trăng ngà
Tim ta rụng giữa đôi tà áo ai
Nhọc nhằn níu lại tàn phai
Ầu ơ con dốc rẽ hai lối về
LPH
TỰ CẢM
Ừ thôi ! ngày cũ xa rồi
Tiếc làm chi chút phai phôi mặc lòng
Người đi về phía đèo bòng
Nhớ đâu cái sợi tơ hồng mỏng manh
Héo trầu, cau chẳng còn xanh
Phù vân...ừ chỉ khúc quanh...đường đời
Cảm thương ta, cảm thương người
Gió đưa câu hát bay vời vợi xa
Tiếng đàn rụng giữa trăng ngà
Tim ta rụng giữa đôi tà áo ai
Nhọc nhằn níu lại tàn phai
Ầu ơ con dốc rẽ hai lối về
Liên Hương - Lê Phú Hải
MỘT NGÀY Một ngày đến
một ngày đi
Một ta ở lại
lỡ thì
rưng rưng
Chân theo lối nhỏ
ngập ngừng
Một ngày còn đó
lưng chừng nhớ thương
LPH
Trích đoạn: hai1957
MỘT NGÀY
Một ngày đến
một ngày đi
Một ta ở lại
lỡ thì
rưng rưng
Chân theo lối nhỏ
ngập ngừng
Một ngày còn đó
lưng chừng nhớ thương
LPH
Nghẹn lời cuốc gọi đêm sương
Bên hiên còn thoảng dư hương cuối ngày
Ru mình một chút gió lay
Nghe như vừa cạn chén say giọt buồn
LH[/i]
TRĂNG NGHIÊNG Một ngày đến
một ngày đi
Một ta ở lại
lỡ thì
rưng rưng
Chân theo lối nhỏ
ngập ngừng
Một ngày còn đó
lưng chừng nhớ thương
Nghẹn lời
cuốc gọi đêm sương
Bên hiên
còn thoảng dư hương
cuối ngày
Ru mình
một chút gió lay
Nghe như
vừa cạn
chén say
giọt buồn
Tảo tần
sông trút nguồn cơn
Biển xanh
ai đếm thiệt hơn
vỗ bờ
Đêm khuya
ngọn cỏ bơ thờ
Trăng nghiêng lười biếng
hững hờ đám mây Liên Hương - Lê Phú Hải
VỀ LẠI CHỐN XƯA
Đêm này một chuyến tàu đi
Bâng khuâng ta đủ say ly rượu tràn
Giọt vui đọng giữa cung đàn
Giọt buồn vắng vẻ ánh vàng buổi trăng
LH
Trích đoạn: Liên Hương
VỀ LẠI CHỐN XƯA
Đêm này một chuyến tàu đi
Bâng khuâng ta đủ say ly rượu tràn
Giọt vui đọng giữa cung đàn
Giọt buồn vắng vẻ ánh vàng buổi trăng
LH
Quạnh hiu thềm đá Mằng lăng
Chon von chi hỡi hải đăng mấy mùa
Tháp chiều nhạn đã về chưa
Còn nghe trong gió tiếng mưa đôi hồi
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: Liên Hương
VỀ LẠI CHỐN XƯA
Đêm này một chuyến tàu đi
Bâng khuâng ta đủ say ly rượu tràn
Giọt vui đọng giữa cung đàn
Giọt buồn vắng vẻ ánh vàng buổi trăng
LH
Quạnh hiu thềm đá Mằng lăng
Chon von chi hỡi hải đăng mấy mùa
Tháp chiều nhạn đã về chưa
Còn nghe trong gió tiếng mưa đôi hồi
LH
Đàn ai hát khúc xa xôi
Kỷ niệm xưa đã dạt trôi phương nào
Biển chiều sóng nước xôn xao
Ô loan bao nước là bao nhiêu tình
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: Liên Hương
VỀ LẠI CHỐN XƯA
Đêm này một chuyến tàu đi
Bâng khuâng ta đủ say ly rượu tràn
Giọt vui đọng giữa cung đàn
Giọt buồn vắng vẻ ánh vàng buổi trăng
LH
Quạnh hiu thềm đá Mằng lăng
Chon von chi hỡi hải đăng mấy mùa
Tháp chiều nhạn đã về chưa
Còn nghe trong gió tiếng mưa đôi hồi
LH
Đàn ai hát khúc xa xôi
Kỷ niệm xưa đã dạt trôi phương nào
Biển chiều sóng nước xôn xao
Ô loan bao nước là bao nhiêu tình
LH
Em về nơi ấy cùng anh
Bãi môn - Mũi điện ngát xanh biển trời
Đầu ghềnh ai xếp đĩa phơi
Đá bia còn đó chơi vơi tháng ngày
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2012 15:28:07 bởi Liên Hương >
LỤC BÁT THU
Giật mình tiếng gọi : “ em ơi”
Đường thu chỉ lá vàng rơi, lá vàng
Vầng trăng soi bóng mơ màng
Bâng khuâng ai dạo cung đàn nhớ nhung
LH
VỀ LẠI CHỐN XƯA Đêm này một chuyến tàu đi
Bâng khuâng ta đủ say ly rượu tràn
Giọt vui đọng giữa cung đàn
Giọt buồn vắng vẻ ánh vàng buổi trăng
Quạnh hiu thềm đá Mằng Lăng
Chon von chi hỡi hải đăng mấy mùa
Tháp chiều nhạn đã về chưa
Còn nghe trong gió tiếng mưa đôi hồi
Đàn ai hát khúc xa xôi
Kỷ niệm xưa đã dạt trôi phương nào
Biển chiều sóng nước xôn xao
Ô Loan bao nước là bao nhiêu tình
Em về nơi ấy cùng anh
Bãi Môn - Mũi điện ngát xanh biển trời
Đầu ghềnh ai xếp đĩa phơi
Đá Bia còn đó chơi vơi tháng ngày Liên Hương
LỤC BÁT THU
Giật mình tiếng gọi : “em ơi”
Đường thu chỉ lá vàng rơi, lá vàng
Vầng trăng soi bóng mơ màng
Bâng khuâng ai dạo cung đàn nhớ nhung
LH
Chắc là một chút mông lung
Bởi xưa người cũng muôn trùng yêu thương
Thoáng lòng còn chút tơ vương
Thời gian trôi biệt miên trường nào hay
LPH
Trích đoạn: hai1957
LỤC BÁT THU
Giật mình tiếng gọi : “em ơi”
Đường thu chỉ lá vàng rơi, lá vàng
Vầng trăng soi bóng mơ màng
Bâng khuâng ai dạo cung đàn nhớ nhung
LH
Chắc là một chút mông lung
Bởi xưa người cũng muôn trùng yêu thương
Thoáng lòng còn chút tơ vương
Thời gian trôi biệt miên trường nào hay
LPH
Gió thu lạnh những canh chày
Màu thời gian nhuộm lối gầy rêu phong
Tơ vương khắc khoải tiếng lòng
Thương thay cái ngọn tơ hồng phất phơ
LH
LỤC BÁT THU Giật mình tiếng gọi : “em ơi”
Đường thu chỉ lá vàng rơi, lá vàng
Vầng trăng soi bóng mơ màng
Bâng khuâng ai dạo cung đàn nhớ nhung
Chắc là một chút mông lung
Bởi xưa người cũng muôn trùng yêu thương
Thoáng lòng còn chút tơ vương
Thời gian trôi biệt miên trường nào hay
Gió thu lạnh những canh chày
Màu thời gian nhuộm lối gầy rêu phong
Tơ vương khắc khoải tiếng lòng
Thương thay cái ngọn tơ hồng phất phơ
Sầu chinh phụ tự bao giờ
Đến nay vẫn có đôi bờ lệ rơi
Biển Đông sóng dậy tơi bời
Anh linh còn lại câu cười vẩn vơ
Liên Hương - Lê Phú Hải
GIÃ TỪ
Giã từ người nhé - câu thơ
Ta về khép lại những ngơ ngẩn lòng
Biết rằng đời những sắc không
Vẩn vơ chi để mênh mông tình buồn
Liên Hương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: