LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
GẶP LẠI DÒNG SÔNG Ta về gặp lại dòng sông
Vẫn còn những tháng ngày hồng đầy vơi
Một đời lưu lạc mòn hơi
Sao còn chảy mãi sông ơi chưa dừng?
Đò trưa rẽ nuớc ngập ngừng
Nhớ thương bến vắng xin đừng quên nhau
Ngàn xưa đến tận ngàn sau
Nâng ly cho cạn đớn đau cuộc tình Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 16:43:31 bởi hai1957 >
CHÚT TÌNH CÒN LẠI
Ai về thả nhớ tìm quên
Mà câu thơ cũ gợi thêm nỗi sầu
Sông Ngân gãy nửa nhịp cầu
Ngưu lang chức nữ tìm đâu lối về
Trách ai quên một câu thề
Để cho ai chịu dãi dề nắng mưa
Phất phơ một mảnh tình thừa
Nổi trôi con tạo đẩy đưa tháng ngày
Lời yêu trĩu nặng vai gầy
Phân duyên tựa áng mây bay cuối trời
Phù sa lắng giữa dòng đời
Chút tình còn lại - một thời đã qua
Liên Hương
KHÔNG ĐỀ
Lắm khi mòn mỏi tiếng cười
Giật mình ngoảnh lại nghe trời đã thu
Nợ duyên cơm áo tít mù
Dòng đời xuôi ngược đèn cù cứ quay
Năm năm,tháng tháng,ngày ngày
Ước chi níu được vòng xoay đất trời
Lặng nhìn chiếc lá thu rơi
Tự mình an ủi : " tôi ơi , đừng buồn ! "
Liên Hương
DUYÊN NỢ
Người đi quên mất lối về
Dòng sông khắc khoải lời thề cỏ may
Chữ tình giấc mộng trả vay
Buộc làm chi để loay hoay một đời
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2012 11:29:33 bởi Liên Hương >
MÙA ĐI
Thoảng đâu nghe tiếng gọi mùa
Ai đem lục bát bỏ bùa cho ai
Nửa đời hương thoắt nhạt phai
Ngẩn ngơ còn tiếng thở dài riêng tôi
LH
ƯỚC GÌ
Ước gì bắc được nhịp cầu
Trở về năm tháng tươi màu lá hoa
Ước gì trở lại hôm qua
Tìm mùa thu cũ chưa nhoà trong tim
LH
TỨ TUYỆT KHÔNG ĐỀ
Không đề 1
Quá giang một chốn Sài gòn
Ta giang hồ vặt nhớ mòn bấy nhiêu
Hững hờ mưa, hững hờ chiều
Mộng du lối cũ thương diều mắc cây
Không đề 2
Cuồng chân ngựa lội mấy vòng
Cũng nghe gối mỏi lưng cong sự đời
Ta nơi xứ lạ ngậm cười
Thương người nẻo cũ chơi vơi giọng hờ
Không đề 3
Từ ngày mộng nhạt duyên thưa
Ta rêu phong nhuộm nắng mưa nụ cười
Ừ thôi một chút phận người
Sao còn vương vấn chi lời tình chung Liên Hương
DUYÊN NỢ Người đi quên mất lối về
Dòng sông khắc khoải lời thề cỏ may
Chữ tình giấc mộng trả vay
Buộc làm chi để loay hoay một đời
Mai rồi tàn hết cuộc chơi
Duyên xưa xa cách biển khơi ngàn trùng
Giếng trong con cá vẫy vùng
Gọi nhau một tiếng tình chung gió lùa
Thoảng đâu nghe tiếng gọi mùa
Ai đem lục bát bỏ bùa cho ai
Nửa đời hương thoắt nhạt phai
Ngẩn ngơ còn tiếng thở dài riêng tôi
Bờ xa quá vãng ai ngồi
Còn trong ký ức mấy lời yêu xưa
Tháng mười xám ngắt trời mưa
Đêm nằm kẽo kẹt đung đưa tình sầu
Ước gì bắc được nhịp cầu
Trở về năm tháng tươi màu lá hoa
Ước gì trở lại hôm qua
Tìm mùa thu cũ chưa nhoà trong tim Liên Hương - Lê Phú Hải
SANG MÙA
Mái nhà mưa rớt từng cơn
Sang mùa chi để nỉ non dế mèn
Đâu rồi một bóng dáng quen
Cỏ long chong chạy trên triền cát xa
Thôi về hát khúc tình ca
Ôm đàn gõ nhịp ru ta đã buồn
LPH
Trích đoạn: hai1957
SANG MÙA
Mái nhà mưa rớt từng cơn
Sang mùa chi để nỉ non dế mèn
Đâu rồi một bóng dáng quen
Cỏ long chong chạy trên triền cát xa
Thôi về hát khúc tình ca
Ôm đàn gõ nhịp ru ta đã buồn
LPH
Sang mùa chớm nụ sầu tuôn
Ly cà phê đắng nhểu muôn giọt thầm
Ai hời lắng một khúc ngâm
Gọi ngày xưa biển vang âm nỗi niềm
Mùa nghe lá rớt bên thềm
Thèm ơi một nụ hôn mềm bỏ quên
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 11:48:33 bởi Liên Hương >
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
SANG MÙA
Mái nhà mưa rớt từng cơn
Sang mùa chi để nỉ non dế mèn
Đâu rồi một bóng dáng quen
Cỏ long chong chạy trên triền cát xa
Thôi về hát khúc tình ca
Ôm đàn gõ nhịp ru ta đã buồn
LPH
Sang mùa chớm nụ sầu tuôn
Ly cà phê đắng nhểu muôn giọt thầm
Ai hời lắng một khúc ngâm
Gọi ngày xưa biển vang âm nỗi niềm
Mùa nghe lá rớt bên thềm
Thèm ơi một nụ hôn mềm bỏ quên
LH
Sang mùa gọi nắng hồng lên
Bàn tay úp mở gọi tên muộn màng
Mảnh mai một chiếc lá vàng
Dáng gầy guộc nhỏ lỡ làng duyên xưa
Phố chiều năm ấy trời mưa
Bây giờ biết có về chưa cuối trời?
LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 16:03:05 bởi hai1957 >
SANG MÙA Mái nhà mưa rớt từng cơn
Sang mùa chi để nỉ non dế mèn
Đâu rồi một bóng dáng quen
Cỏ long chong chạy trên triền cát xa
Thôi về hát khúc tình ca
Ôm đàn gõ nhịp ru ta đã buồn
Sang mùa chớm nụ sầu tuôn
Ly cà phê đắng nhểu muôn giọt thầm
Ai hời lắng một khúc ngâm
Gọi ngày xưa biển vang âm nỗi niềm
Mùa nghe lá rớt bên thềm
Thèm ơi một nụ hôn mềm bỏ quên
Sang mùa gọi nắng hồng lên
Bàn tay úp mở gọi tên muộn màng
Mảnh mai một chiếc lá vàng
Dáng gầy guộc nhỏ lỡ làng duyên xưa
Phố chiều năm ấy trời mưa
Bây giờ biết có về chưa cuối trời? Liên Hương - Lê Phú Hải
NHỚ SÔNG XƯA
Nửa đời lãng bạc nên hư
Thủy chung sông Cái mẹ ru bốn mùa
Chiều nay ký ức gió lùa
Ngẩn ngơ một tiếng chuông chùa vọng xa
LPH
Trích đoạn: hai1957
NHỚ SÔNG XƯA
Nửa đời lãng bạc nên hư
Thủy chung sông Cái mẹ ru bốn mùa
Chiều nay ký ức gió lùa
Ngẩn ngơ một tiếng chuông chùa vọng xa
LPH
Đời trôi cát bụi nhạt nhoà
Dòng sông mẹ vẫn hiền hoà ru con
Dấu chân ru bích xoay tròn
Hiểu thêm lòng mẹ mỏi mòn tháng năm
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
NHỚ SÔNG XƯA
Nửa đời lãng bạc nên hư
Thủy chung sông Cái mẹ ru bốn mùa
Chiều nay ký ức gió lùa
Ngẩn ngơ một tiếng chuông chùa vọng xa
LPH
Đời trôi cát bụi nhạt nhoà
Dòng sông mẹ vẫn hiền hoà ru con
Dấu chân ru bích xoay tròn
Hiểu thêm lòng mẹ mỏi mòn tháng năm
LH
Bao nhiêu năm vết lăn trầm
Dãi dầu bờ cát âm thầm cút côi
Nhìn xa có dáng đứng ngồi
Mẹ hay em cũng vẫn tôi bạc lòng
LPH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: