LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Trích đoạn: Liên Hương
DẤU CHÂN VẠN LÝ
Dặm đường vạn lý phiêu du
Lá vàng phơi sắc mùa thu mấy lần
Biết đâu là đỉnh phù vân
Mà nghe mỏi mệt bước chân vô thường
LH
Vó câu bươn chải dặm trường
Đêm nằm nghe tiếng triều cường nỉ non
Nước lên nước xuống ngõ mòn
Ngựa già dõi mắt đồi non nghìn trùng
LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 19:35:25 bởi hai1957 >
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
DẤU CHÂN VẠN LÝ
Dặm đường vạn lý phiêu du
Lá vàng phơi sắc mùa thu mấy lần
Biết đâu là đỉnh phù vân
Mà nghe mỏi mệt bước chân vô thường
LH
Vó câu bươn chải dặm trường
Đêm nằm nghe tiếng triều cường nỉ non
Nước lên nước xuống ngõ mòn
Ngựa già dõi mắt đồi non nghìn trùng
LPH
Thiên di ngày tháng mịt mùng
Còn không ước vọng vẫy vùng biển khơi
Hai vai mỏi mệt gánh đời
Buồn trông xác lá tả tơi cuối mùa
LH
DẤU CHÂN VẠN LÝ
Dặm đường vạn lý phiêu du
Lá vàng phơi sắc mùa thu mấy lần
Biết đâu là đỉnh phù vân
Mà nghe mỏi mệt bước chân vô thường
LH
Vó câu bươn chải dặm trường
Đêm nằm nghe tiếng triều cường nỉ non
Nước lên nước xuống ngõ mòn
Ngựa già dõi mắt đồi non nghìn trùng
LPH
Thiên di ngày tháng mịt mùng
Còn không ước vọng vẫy vùng biển khơi
Hai vai mỏi mệt gánh đời
Buồn trông xác lá tả tơi cuối mùa
LH
Để rồi sau cuộc hơn thua
Muốn xuôi vạn lý mà chưa có đò
Dấu chân để lại mịt mờ
Chiều ơi gió thổi cánh cò về đâu
LPH
DẤU CHÂN VẠN LÝ
Dặm đường vạn lý phiêu du
Lá vàng phơi sắc mùa thu mấy lần
Biết đâu là đỉnh phù vân
Mà nghe mỏi mệt bước chân vô thường
Vó câu bươn chải dặm trường
Đêm nằm nghe tiếng triều cường nỉ non
Nước lên nước xuống ngõ mòn
Ngựa già dõi mắt đồi non nghìn trùng
Thiên di ngày tháng mịt mùng
Còn không ước vọng vẫy vùng biển khơi
Hai vai mỏi mệt gánh đời
Buồn trông xác lá tả tơi cuối mùa
Để rồi sau cuộc hơn thua
Muốn xuôi vạn lý mà chưa có đò
Dấu chân để lại mịt mờ
Chiều ơi gió thổi cánh cò về đâu
Phong sương chốc nhuộm mái đầu
Ngàn xưa còn với ngàn sau âm thầm
Đàn thương gửi một cung trầm
Rêu phong hồn đá lặng câm nỗi niềm
Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 10:54:47 bởi Liên Hương >
YÊU NGÔN
Kể từ dạo đuổi theo nhau
Bàn chân ứa máu áo nhàu nón xiêu
Thơm tho còn một chút Kiều
Thôi đừng dựa dẫm tiêu điều bến xưa
LPH
Trích đoạn: hai1957
YÊU NGÔN
Kể từ dạo đuổi theo nhau
Bàn chân ứa máu áo nhàu nón xiêu
Thơm tho còn một chút Kiều
Thôi đừng dựa dẫm tiêu điều bến xưa
LPH
quen rồi thủa ấy dạ thưa
Hoài con mắt ngóng người chưa thấy về
tơ vương giăng mắc tứ bề
mỏi mòn thân nhện dãi dề gió sương
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
YÊU NGÔN
Kể từ dạo đuổi theo nhau
Bàn chân ứa máu áo nhàu nón xiêu
Thơm tho còn một chút Kiều
Thôi đừng dựa dẫm tiêu điều bến xưa
LPH
Quen rồi thủa ấy dạ thưa
Hoài con mắt ngóng người chưa thấy về
Tơ vương giăng mắc tứ bề
Mỏi mòn thân nhện dãi dề gió sương
LH
Xác thân nhớ bởi mùi hương
Tâm linh có chút vô thường yêu nhau
Ngàn mai gởi lại ngàn sau
Đường trần khăn gói hãy mau chân về
LPH
YÊU NGÔN kể từ dạo
đuổi theo nhau
bàn chân ứa máu
áo nhàu nón xiêu
thơm tho
còn một chút Kiều
thôi đừng dựa dẫm tiêu điều bến xưa
quen rồi
thủa ấy
dạ thưa
hoài con mắt
ngóng
người chưa thấy về
tơ vương giăng mắc tứ bề
mỏi mòn thân nhện
dãi dề gió sương
xác thân
nhớ
bởi mùi hương
tâm linh
có chút vô thường
yêu nhau
ngàn mai gởi lại
ngàn sau
đường trần khăn gói
hãy mau chân về Liên Hương - Lê Phú Hải
KHÔNG ĐỀ
Bấy lâu quen bóng quen hình
Câu thơ bẻ nửa chút tình ủi an
Trăng lên ,trăng lặn, trăng tàn
Đời trôi một mảnh hồng nhan cuối mùa
LH
Trích đoạn: Liên Hương
KHÔNG ĐỀ
Bấy lâu quen bóng quen hình
Câu thơ bẻ nửa chút tình ủi an
Trăng lên, trăng lặn, trăng tàn
Đời trôi một mảnh hồng nhan cuối mùa
LH
Tay ngoan mười ngón thêu thùa
Đêm rằm chú Cuội về đùa với trăng
Đồng dao có tiếng hát rằng
Trèo lên quán dốc cầm bằng ối a
LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 06:26:39 bởi hai1957 >
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
KHÔNG ĐỀ
Bấy lâu quen bóng quen hình
Câu thơ bẻ nửa chút tình ủi an
Trăng lên, trăng lặn, trăng tàn
Đời trôi một mảnh hồng nhan cuối mùa
LH
Tay ngoan mười ngón thêu thùa
Đêm rằm chú Cuội về đùa với trăng
Đồng dao có tiếng hát rằng
Trèo lên quán dốc cầm bằng ối a
LPH
Xá gì một hạt mưa sa
Ngẩn ngơ chú cuội gốc đa vẫn ngồi
Biển dâu bên lở bên bồi
Xoè tay đếm tháng năm trôi tít mù
LH
KHÔNG ĐỀ bấy lâu
quen bóng quen hình
câu thơ bẻ nửa
chút tình ủi an
trăng lên
trăng lặn
trăng tàn
đời trôi
một mảnh hồng nhan
cuối mùa
tay ngoan
mười ngón thêu thùa
đêm rằm
chú Cuội về đùa với trăng
đồng dao
có tiếng hát rằng
trèo lên quán dốc
cầm bằng ối a
sá gì
mấy hạt mưa sa
ngẩn ngơ
sao cứ gốc đa
vẫn ngồi
biển dâu
bên lở bên bồi
xoè tay đếm
tháng năm trôi tít mù Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 19:38:14 bởi diên vỹ >
THU LẠNH
Gió thu khua lạnh cõi người
Sầu đong kín cả khóc cười thế nhân
Trời xa mà đất thật gần
Nẻo đường vạn lý chồn chân giang hồ
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 17:27:45 bởi Liên Hương >
Trích đoạn: Liên Hương
THU LẠNH
Gió thu khua lạnh cõi người
Sầu đong kín cả khóc cười thế nhân
Trời xa mà đất thật gần
Nẻo đường vạn lý chồn chân giang hồ
LH
Thuyền chèo vỗ sóng lô xô
Biết đâu là chốn bến bờ buông neo
Trải bao ghềnh thác cheo leo
Tay gầy gõ mạn hát theo nhịp buồn
LPH
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
THU LẠNH
Gió thu khua lạnh cõi người
Sầu đong kín cả khóc cười thế nhân
Trời xa mà đất thật gần
Nẻo đường vạn lý chồn chân giang hồ
LH
Thuyền chèo vỗ sóng lô xô
Biết đâu là chốn bến bờ buông neo
Trải bao ghềnh thác cheo leo
Tay gầy gõ mạn hát theo nhịp buồn
LPH
Nỗi sầu càng lắc càng tuôn
Ai thương lấy một cánh chuồn nhỏ nhoi
Loay hoay chìm nổi dòng đời
Bạc đầu con sóng trùng khơi bão bùng
LH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: