LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
CHIỀU QUÊ
Chuồn chuồn đậu ở cành tre
Thằng cu be bé lăm le lại gần
Phân vân cánh bướm ngại ngần
Hai con rắn mối có chân hiền lành
Mặt trời lặn ở cuối gành
Xa xa một chút non xanh nhuộm vàng
Trích đoạn: hai1957
CHIỀU QUÊ
Chuồn chuồn đậu ở cành tre
Thằng cu be bé lăm le lại gần
Phân vân cánh bướm ngại ngần
Hai con rắn mối có chân hiền lành
Mặt trời lặn ở cuối gành
Xa xa một chút non xanh nhuộm vàng
Trâu no đủng đỉnh về làng
Cánh cò mải miết bay ngang cánh đồng
Gió lay nhẹ búp sen hồng
Thảnh thơi diều sáo tầng không liệng tròn
Chi bò cất tiếng gọi con
Nhởn nhơ bê chạy lon ton theo bầy
LH
CHIỀU QUÊ
Chuồn chuồn đậu ở cành tre
Thằng cu be bé lăm le lại gần
Phân vân cánh bướm ngại ngần
Hai con rắn mối có chân hiền lành
Mặt trời lặn ở cuối gành
Xa xa một chút non xanh nhuộm vàng
Trâu no đủng đỉnh về làng
Cánh cò mải miết bay ngang cánh đồng
Gió lay nhẹ búp sen hồng
Thảnh thơi diều sáo tầng không liệng tròn
Chi bò cất tiếng gọi con
Nhởn nhơ bê chạy lon ton theo bầy
Trên vai nặng gánh lúa đầy
Mồ hôi rịn má đỏ hây em về
Nón nghiêng che mái tóc thề
Hương thơm toả ngát chiều quê thanh bình
Liên Hương - Lê Phú Hải
ly hương
ly hương ly hương ly hương
ta ngồi hát một khúc tương tư người
gõ tang trống ngẫm nghe đời
mà sao trong ấy có lời thở than
thuyền khuya chở bóng lên ngàn
hình kia để lại phù vân mấy mùa
lph
Trích đoạn: hai1957
ly hương
ly hương ly hương ly hương
ta ngồi hát một khúc tương tư người
gõ tang trống ngẫm nghe đời
mà sao trong ấy có lời thở than
thuyền khuya chở bóng lên ngàn
hình kia để lại quan san mấy mùa
lph
Mặc người những cuộc hơn thua
Ta tìm lục bát bỏ bùa cho nhau
Góp gom một chút sắc màu
Quên heo hút nắng quên nhàu nhĩ hoa
Chút thương chút nhớ gọi là
Nỗi niềm lữ thứ đường xa nhớ về
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
ly hương
ly hương ly hương ly hương
ta ngồi hát một khúc tương tư người
gõ tang trống ngẫm nghe đời
mà sao trong ấy có lời thở than
thuyền khuya chở bóng lên ngàn
hình kia để lại quan san mấy mùa
Mặc người những cuộc hơn thua
Ta tìm lục bát bỏ bùa cho nhau
Góp gom một chút sắc màu
Quên heo hút nắng quên nhàu nhĩ hoa
Chút thương chút nhớ gọi là
Nỗi niềm lữ thứ đường xa nhớ về
LH
tương tư hề! mặc khách hề!
bây giờ phách lạc bốn bề đàn xiêu
xuân tàn nguyệt tận vẫn yêu
vẫn rên một tiếng cuốc kêu não nùng
lph
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
ly hương
ly hương ly hương ly hương
ta ngồi hát một khúc tương tư người
gõ tang trống ngẫm nghe đời
mà sao trong ấy có lời thở than
thuyền khuya chở bóng lên ngàn
hình kia để lại quan san mấy mùa
Mặc người những cuộc hơn thua
Ta tìm lục bát bỏ bùa cho nhau
Góp gom một chút sắc màu
Quên heo hút nắng quên nhàu nhĩ hoa
Chút thương chút nhớ gọi là
Nỗi niềm lữ thứ đường xa nhớ về
LH
tương tư hề! mặc khách hề!
bây giờ phách lạc bốn bề đàn xiêu
xuân tàn nguyệt tận vẫn yêu
vẫn rên một tiếng cuốc kêu não nùng
lph
Ngước trông ngày tận tháng cùng
Xanh xao quá khứ hãi hùng tương lai
Đời như một giấc mơ dài
Tỉnh ra còn chút nắng phai cuối trời
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 11:11:16 bởi Liên Hương >
KHÚC TƯƠNG TƯ ly hương ly hương ly hương
ta ngồi hát một khúc tương tư người
gõ tang trống ngẫm nghe đời
mà sao trong ấy có lời thở than
thuyền khuya chở bóng lên ngàn
hình kia để lại quan san mấy mùa
mặc người những cuộc hơn thua
ta tìm lục bát bỏ bùa cho nhau
góp gom một chút sắc màu
quên heo hút nắng quên nhàu nhĩ hoa
chút thương chút nhớ gọi là
nỗi niềm lữ thứ đường xa nhớ về
tương tư hề! mặc khách hề!
bây giờ phách lạc bốn bề đàn xiêu
xuân tàn nguyệt tận vẫn yêu
vẫn rên một tiếng cuốc kêu não nùng
ngước trông ngày tận tháng cùng
xanh xao quá khứ hãi hùng tương lai
đời như một giấc mơ dài
tỉnh ra còn chút nắng phai cuối trời
thương đời bé nhỏ dạt trôi
bao năm ký ức xa xôi chốn nào
hôm nay bỗng lệ dang trào
gió mùa cay mắt thổi vào thiên thu Liên Hương - Lê Phú Hải
LỤC BÁT CUỐI NĂM
Cuối năm chờ tết sang nhà
Lữ hành qua mấy nẽo xa chập chùng
Đường khuya bụi đỏ ngập ngừng
Nỗi niềm để lại góc rừng mênh mông
lph
LỤC BÁT CUỐI NĂM GỞI ANH THIỆN
Cuối năm chở tết thăm nhà
Lữ hành qua mấy nẽo xa chập chùng
Đường khuya bụi đỏ ngập ngừng
Nỗi niềm để lại góc rừng mênh mông
lph
Cõi người chín kiếp long đong
Đánh đu phận số bềnh bồng dõi theo
Cuối đời còn cái trong veo
Nhặt chùm hoa mận rụng treo hiên nhà
lph
Trích đoạn: hai1957
LỤC BÁT CUỐI NĂM GỞI ANH THIỆN
Cuối năm chở tết thăm nhà
Lữ hành qua mấy nẽo xa chập chùng
Đường khuya bụi đỏ ngập ngừng
Nỗi niềm để lại góc rừng mênh mông
lph
Cõi người chín kiếp long đong
Đánh đu phận số bềnh bồng dõi theo
Cuối đời còn cái trong veo
Nhặt chùm hoa mận rụng treo hiên nhà
lph
Xuân thì ngày cũ đã xa
Ngẩn ngơ còn lại chút ta bên đời
Nỗi niềm con tạo ầu ơi
Mười hai bến nước chơi vơi phận đò
Bão giông chấp chới cánh cò
Gánh gồng phận số dẫm dò về đâu
đêm dài nước thẳm ao sâu
Buồn trông một cuộc bể dâu cũng đành !
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 14:59:08 bởi Liên Hương >
LỤC BÁT CUỐI NĂM
Cuối năm chở tết thăm nhà
Lữ hành qua mấy nẽo xa chập chùng
Đường khuya bụi đỏ ngập ngừng
Nỗi niềm để lại góc rừng mênh mông
Cõi người chín kiếp long đong
Đánh đu phận số bềnh bồng dõi theo
Cuối đời còn cái trong veo
Nhặt chùm hoa mận rụng treo hiên nhà
Xuân thì ngày cũ đã xa
Ngẩn ngơ còn lại chút ta bên đời
Nỗi niềm con tạo ầu ơi
Mười hai bến nước chơi vơi phận đò
Bão giông chấp chới cánh cò
Gánh gồng phận số dẫm dò về đâu
Đêm dài nước thẳm ao sâu
Buồn trông một cuộc bể dâu cũng đành!
LH
Trời xuân cây trái viên thành
Thương mùa xin chớ vịn cành bẻ hoa
Để cho sắc thắm duyên mơ
Để cho tóc trắng ngồi chờ tóc xanh
lph
LỤC BÁT CUỐI NĂM Cuối năm chở tết thăm nhà
Lữ hành qua mấy nẽo xa chập chùng
Đường khuya bụi đỏ ngập ngừng
Nỗi niềm để lại góc rừng mênh mông
Cõi người chín kiếp long đong
Đánh đu phận số bềnh bồng dõi theo
Cuối đời còn cái trong veo
Nhặt chùm hoa mận rụng treo hiên nhà
Xuân thì ngày cũ đã xa
Ngẩn ngơ còn lại chút ta bên đời
Nỗi niềm con tạo ầu ơi
Mười hai bến nước chơi vơi phận đò
Bão giông chấp chới cánh cò
Gánh gồng phận số dẫm dò về đâu
Đêm dài nước thẳm ao sâu
Buồn trông một cuộc bể dâu cũng đành!
Trời xuân cây trái viên thành
Thương mùa xin chớ vịn cành bẻ hoa
Để cho sắc thắm duyên mơ
Để cho tóc trắng ngồi chờ tóc xanh Liên Hương - Lê Phú Hải
CÂU THƠ VỤNG VỀ "Tình bằng có cái trống cơm"
Em ơi tôi vẫn hằng mong em về
Đừng mang khẩu hiệu câu thề
Chỉ cần một cái miệng quê dỗi hờn
Một bầy con xít lơng ngơng
Bơi đi bơi lại mỏi mòn lá bay
Đồng dao ngày cũ ô hay
Bây giờ cũng giống như ngày bé thơ
Tủi thân con nhận mong chờ
Giăng tơ từ bấy đến giờ vẫn thương
Cầm bằng có chút tơ vương
Không thì đứt đoạn vô thường vân vi... lph
MỘT MÌNH
Lại thơ lục bát một mình
Nghe câu ai hát tang tình trống cơm
Cuối mùa tìm lá sen thơm
Gói vào một thuở rạ rơm qua ngày
Trách chi con tạo đặt bày
Còng lưng gánh số phận này cũng xong
Thương thầm con nhện long đong
Dệt hoài chín khúc tơ lòng còn đau
Mai này trầu thắm duyên cau
Trống cơm có vỗ nhớ nhau thì về
Hắt hiu gió thổi tứ bề
Buồn trông hoa cải triền đê úa vàng
Liên Hương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: