LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
MÙA XUÂN Anh mong chờ sáng xuân qua
Áo em thơm phiến lụa là mới may
Tháng mười hai nắng gầy gầy
Lá hoa kết nụ đón ngày mới sang
Tiếng chân em bước thênh thang
Mùa xuân mới chắc cũng đang quay về (1982)
Mùa xuân, lục tìm xem có bài lục bát nào ngày xưa coi được chút không, trời! toàn là thơ gì đâu, đúng kiểu "đọc một mình", trình ra thiên hạ xấu hỗ chết... thôi thì cũng phải có đôi câu cho ông Táo cầm đi chứ sang năm lại "ế"... LỤC BÁT NGÀY VỀ Rộng dài một cánh chim bay
Đường về quê quán chiều nay ngậm ngùi
Lúa non tơ mĩm miệng cười
Cánh đồng xanh ngắt chân trời cò bay
Xa từ độ cuối chân mây
Bây giờ cuối mắt đầu mày có vân
Một mình ra bến bâng khuâng
Sông Tương cũng vắng bước chân người về lph
Trích đoạn: hai1957
MÙA XUÂN
Anh mong chờ sáng xuân qua
Áo em thơm phiến lụa là mới may
Tháng mười hai nắng gầy gầy
Lá hoa kết nụ đón ngày mới sang
Tiếng chân em bước thênh thang
Mùa xuân mới chắc cũng đang quay về
(1982)
Mùa xuân, lục tìm xem có bài lục bát nào ngày xưa coi được chút không, trời! toàn là thơ gì đâu, đúng kiểu "đọc một mình", trình ra thiên hạ xấu hỗ chết... thôi thì cũng phải có đôi câu cho ông Táo cầm đi chứ sang năm lại "ế"...
LỤC BÁT NGÀY VỀ
Rộng dài một cánh chim bay
Đường về quê quán chiều nay ngậm ngùi
Lúa non tơ mĩm miệng cười
Cánh đồng xanh ngắt chân trời cò bay
Xa từ độ cuối chân mây
Bây giờ cuối mắt đầu mày có vân
Một mình ra bến bâng khuâng
Sông Tương cũng vắng bước chân người về
lph
Nhớ mong chi nhớ mong hề !
Buồn trông vạt nắng dãi dề lối xưa
Đêm này ai đón ai đưa
Để ai " nước mắt như mưa xuống thuyền ..."
Chạnh lòng câu lý chim Quyên
Khúc buồn theo gió về miền cố hương
Bơ sờ một dải sông Tương
Một miền nhớ một miền thương một miền !
LH
LỤC BÁT NGÀY VỀ
Rộng dài một cánh chim bay
Đường về quê quán chiều nay ngậm ngùi
Lúa non tơ mỉm miệng cười
Cánh đồng xanh ngắt chân trời cò bay
Xa từ độ cuối chân mây
Bây giờ cuối mắt đầu mày có vân
Một mình ra bến bâng khuâng
Sông Tương cũng vắng bước chân người về
Nhớ mong chi nhớ mong hề !
Buồn trông vạt nắng dãi dề lối xưa
Đêm này ai đón ai đưa
Để ai " nước mắt như mưa xuống thuyền ..."
Chạnh lòng câu lý chim Quyên
Khúc buồn theo gió về miền cố hương
Bơ sờ một dải sông Tương
Một miền nhớ một miền thương một miền !
Liên Hương - Lê Phú Hải
CUỐI NĂM... CHIỀU
Qua rồi cơn lạnh mùa đông
Lập xuân về đậu bên sông lở bồi
Chân trời vàng vọt mây trôi
Cuối năm biển cũng vắng người... chiều nay
Tất niên có giọt rượu cay
Thuyền không bến đậu loay hoay bãi bờ
Một mai rồi đến bao giờ
Soi gương cũng chán huống hồ tương tư
lph
Trích đoạn: hai1957
CUỐI NĂM... CHIỀU
Qua rồi cơn lạnh mùa đông
Lập xuân về đậu bên sông lở bồi
Chân trời vàng vọt mây trôi
Cuối năm biển cũng vắng người... chiều nay
Tất niên có giọt rượu cay
Thuyền không bến đậu loay hoay bãi bờ
Một mai rồi đến bao giờ
Soi gương cũng chán huống hồ tương tư
lph
Mịt mờ cánh nhạn đưa thư
Người vui nắng ấm ta như lạnh lùng
Chuông chùa động vọng hư không
Chiều rơi úa vạt cải ngồng chớm hoa
Giữa ồn ào tiếng xe qua
Hình như chỉ một mình ta lặng thầm
Thơ buồn chưa trọn khúc ngâm
Hoang vu lòng biển vang âm nhịp buồn
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
CUỐI NĂM... CHIỀU
Qua rồi cơn lạnh mùa đông
Lập xuân về đậu bên sông lở bồi
Chân trời vàng vọt mây trôi
Cuối năm biển cũng vắng người... chiều nay
Tất niên có giọt rượu cay
Thuyền không bến đậu loay hoay bãi bờ
Một mai rồi đến bao giờ
Soi gương cũng chán huống hồ tương tư
lph
Mịt mờ cánh nhạn đưa thư
Người vui nắng ấm ta như lạnh lùng
Chuông chùa động vọng hư không
Chiều rơi úa vạt cải ngồng chớm hoa
Giữa ồn ào tiếng xe qua
Hình như chỉ một mình ta lặng thầm
Thơ buồn chưa trọn khúc ngâm
Hoang vu lòng biển vang âm nhịp buồn
LH
Sân ga tỉnh lẻ mỏi mòn
Tàu đi khuất bóng vẫn còn biệt ly
Hải hồ ngại bước chân đi
Đêm nghe còi hú có khi não lòng
lph
để khổ cuối cho m kết nhé
CUỐI NĂM... CHIỀU
Qua rồi cơn lạnh mùa đông
Lập xuân về đậu bên sông lở bồi
Chân trời vàng vọt mây trôi
Cuối năm biển cũng vắng người... chiều nay
Tất niên có giọt rượu cay
Thuyền không bến đậu loay hoay bãi bờ
Một mai rồi đến bao giờ
Soi gương cũng chán huống hồ tương tư
Mịt mờ cánh nhạn đưa thư
Người vui nắng ấm ta như lạnh lùng
Chuông chùa động vọng hư không
Chiều rơi úa vạt cải ngồng chớm hoa
Giữa ồn ào tiếng xe qua
Hình như chỉ một mình ta lặng thầm
Thơ buồn chưa trọn khúc ngâm
Hoang vu lòng biển vang âm nhịp buồn
Sân ga tỉnh lẻ mỏi mòn
Tàu đi khuất bóng vẫn còn biệt ly
Hải hồ ngại bước chân đi
Đêm nghe còi hú có khi não lòng
Nằm nghe nhịp sóng bềnh bồng
Chạnh lòng chiếc bách giữa dòng lênh đênh
Đời trôi mấy nẻo thác ghềnh
Trăm năm còn lại chút tình này thôi
Liên Hương - Lê Phú Hải
NĂM MỚI
Thế là năm mới đã sang
Hanh hao mấy giọt nắng vàng trước sân
Mùa xuân như vẫn ở gần
Mà người năm cũ thêm phần xa xôi
lph
Trích đoạn: hai1957
NĂM MỚI
Thế là năm mới đã sang
Hanh hao mấy giọt nắng vàng trước sân
Mùa xuân như vẫn ở gần
Mà người năm cũ thêm phần xa xôi
lph
Hững hờ một cánh bèo trôi
Tình như bọt nước phai phôi chốn nào
Đêm khuya ngồi tựa song đào
Buồn nghe tiếng biển ầm ào gọi tên
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
NĂM MỚI
Thế là năm mới đã sang
Hanh hao mấy giọt nắng vàng trước sân
Mùa xuân như vẫn ở gần
Mà người năm cũ thêm phần xa xôi
lph
Hững hờ một cánh bèo trôi
Tình như bọt nước phai phôi chốn nào
Đêm khuya ngồi tựa song đào
Buồn nghe tiếng biển ầm ào gọi tên
LH
Miệt mài con nước xuống lên
Dòng sông hò hẹn thắp đèn nhớ thương
Mùa xuân để lại bên đường
Câu thơ gió thổi bốn phương về người
lph
đêm thơ của tp TH vào đêm mồng 6 (của tỉnh là rằm nguyên tiêu), đi ngang thấy dựng sân khấu bên bờ sông, trời vẫn còn gió thổi lạnh, tối nằm nghe vọng lại ý ới câu thơ...
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
NĂM MỚI
Thế là năm mới đã sang
Hanh hao mấy giọt nắng vàng trước sân
Mùa xuân như vẫn ở gần
Mà người năm cũ thêm phần xa xôi
lph
Hững hờ một cánh bèo trôi
Tình như bọt nước phai phôi chốn nào
Đêm khuya ngồi tựa song đào
Buồn nghe tiếng biển ầm ào gọi tên
LH
Miệt mài con nước xuống lên
Dòng sông hò hẹn thắp đèn nhớ thương
Mùa xuân để lại bên đường
Câu thơ gió thổi bốn phương về người
lph
đêm thơ của tp TH vào đêm mồng 6 (của tỉnh là rằm nguyên tiêu), đi ngang thấy dựng sân khấu bên bờ sông, trời vẫn còn gió thổi lạnh, tối nằm nghe vọng lại ý ới câu thơ...
Tháng giêng uể oải biếng lười
Xuân đi mang cả nụ cười đi theo
Dăm ba ngày tết bay vèo
Lại cày lại cuốc đời nghèo lại lo
LH
NĂM MỚI Thế là năm mới đã sang
Hanh hao mấy giọt nắng vàng trước sân
Mùa xuân như vẫn ở gần
Mà người năm cũ thêm phần xa xôi
Hững hờ một cánh bèo trôi
Tình như bọt nước phai phôi chốn nào
Đêm khuya ngồi tựa song đào
Buồn nghe tiếng biển ầm ào gọi tên
Miệt mài con nước xuống lên
Dòng sông hò hẹn thắp đèn nhớ thương
Mùa xuân để lại bên đường
Câu thơ gió thổi bốn phương về người
Tháng giêng uể oải biếng lười
Xuân đi mang cả nụ cười đi theo
Dăm ba ngày tết bay vèo
Lại cày lại cuốc đời nghèo lại lo Liên Hương - Lê Phú Hải r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2013 08:32:06 bởi Huyền Băng >
THA NHÂN
Ai làm én nhạn lìa đôi
Để ai bèo dạt mây trôi tháng ngày
Trách chi con tạo đặt bày
So vai gánh cuộc tình gày trớ trêu
Đêm buồn trở giấc nguyên tiêu
Thơ nghe gió thoảng lời yêu vọng về
Lòng như sóng giục bốn bề
Ừ thôi cũng nhạt lời thề cỏ may
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2013 16:50:58 bởi Liên Hương >
Trích đoạn: Liên Hương
THA NHÂN
Ai làm én nhạn lìa đôi
Để ai bèo dạt mây trôi tháng ngày
Trách chi con tạo đặt bày
So vai gánh cuộc tình gày trớ trêu
Đêm buồn trở giấc nguyên tiêu
Thơ nghe gió thoảng lời yêu vọng về
Lòng như sóng giục bốn bề
Ừ thôi cũng nhạt lời thề cỏ may
LH
Tháng giêng tháp cổ mây bay
Đồng xanh có cánh cò gầy che nhau
Mùa xuân rồi cũng qua mau
Xếp khăn áo lại nghe màu thời gian
Chia tay người chén rượu khan
Chỉ xin giữ chút hồng nhan thuở nào
Một đời cúi chạy mưa rào
Dáng ai côi cút đi vào cõi xưa
lph
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
THA NHÂN
Ai làm én nhạn lìa đôi
Để ai bèo dạt mây trôi tháng ngày
Trách chi con tạo đặt bày
So vai gánh cuộc tình gày trớ trêu
Đêm buồn trở giấc nguyên tiêu
Thơ nghe gió thoảng lời yêu vọng về
Lòng như sóng giục bốn bề
Ừ thôi cũng nhạt lời thề cỏ may
LH
Tháng giêng tháp cổ mây bay
Đồng xanh có cánh cò gầy che nhau
Mùa xuân rồi cũng qua mau
Xếp khăn áo lại nghe màu thời gian
Chia tay người chén rượu khan
Chỉ xin giữ chút hồng nhan thuở nào
Một đời cúi chạy mưa rào
Dáng ai côi cút đi vào cõi xưa
lph
Tình đời có nắng có mưa
Bây giờ người đã vui chưa hỡi người
Nhớ nhau chia nửa nụ cười
Hẹn " bao giờ đến tháng mười " lại lên
Lắng lòng nghe biển gọi tên
Tha nhân còn chút nhớ quên dặn lòng
Rượu xuân ủ chín men nồng
Xa rồi còn tiếng tơ đồng ngân nga
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2013 11:14:30 bởi Liên Hương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: