LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 82 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 09.06.2011 16:53:05 (permalink)
0
LY HƯƠNG


nửa đời một chuyến xe đi
Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
Từ khi ra phố bỏ làng
Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

LH
#91
    hai1957 10.06.2011 10:02:46 (permalink)
    0

    CHO MÌNH VỚI NHAU

    Bài thơ lục bát vô tình
    Công ai sinh nở cho mình với nhau
    Từ xuân xanh đến bạc đầu
    Nợ duyên còn lại đôi câu cũng thừa
    Theo người đi hết lối xưa
    Biết đâu quê quán mà đưa nhau về

    LPH

    Chập crùng một dải sơn khê
    Theo vần lục bát bộn bề nắng mưa
    Kết thành mấy khúc ầu ơ
    Dịu dàng dỗ lại giấc xưa tuổi hồng
    Chao nghiêng cánh võng bềnh bồng
    Chìm vào dâu bể dòng sông con đò

    LH

    Mẹ ru tiếng nhỏ ơ hờ
    Không hò hẹn vẫn cứ chờ đợi ai
    Tà huy rợp ánh vàng phai
    Gởi theo nỗi nhớ ngày dài đi qua
    Đôi khi thèm một mái nhà
    Tiếng cơm sôi bếp lửa nhòa mắt em
     
    LPH
     
    #92
      hai1957 10.06.2011 10:11:22 (permalink)
      0

      LY HƯƠNG


      Nửa đời một chuyến xe đi
      Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
      Từ khi ra phố bỏ làng
      Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

      LH

      Quê nhà ai có biết chăng
      Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
      Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
      Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ
       
      LPH
      #93
        Liên Hương 10.06.2011 15:27:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: hai1957


        CHO MÌNH VỚI NHAU

        Bài thơ lục bát vô tình
        Công ai sinh nở cho mình với nhau
        Từ xuân xanh đến bạc đầu
        Nợ duyên còn lại đôi câu cũng thừa
        Theo người đi hết lối xưa
        Biết đâu quê quán mà đưa nhau về

        LPH

        Chập chùng một dải sơn khê
        Theo vần lục bát bộn bề nắng mưa
        Kết thành mấy khúc ầu ơ
        Dịu dàng dỗ lại giấc xưa tuổi hồng
        Chao nghiêng cánh võng bềnh bồng
        Chìm vào dâu bể dòng sông con đò

        LH

        Mẹ ru tiếng nhỏ ơ hờ
        Không hò hẹn vẫn cứ chờ đợi ai
        Tà huy rợp ánh vàng phai
        Gởi theo nỗi nhớ ngày dài đi qua
        Đôi khi thèm một mái nhà
        Tiếng cơm sôi bếp lửa nhòa mắt em
         
        LPH



        Câu thơ thành gió dịu mềm
        Giữa ngày hạ cháy êm đềm khúc ru
        Ầu ơ còn với thiên thu
        Chập chờn đâu đó ...mù u...bướm vàng
        Tà huy ngả giữa ngày tàn
        Bâng khuâng giọt nhớ ngỡ ngàng giọt thương!

        LH
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 16:53:52 bởi Liên Hương >
        #94
          hai1957 10.06.2011 16:25:34 (permalink)
          0
          CHO MÌNH VỚI NHAU


          Bài thơ lục bát vô tình
          Công ai sinh nở cho mình với nhau
          Từ xuân xanh đến bạc đầu
          Nợ duyên còn lại đôi câu cũng thừa
          Theo người đi hết lối xưa
          Biết đâu quê quán mà đưa nhau về 

          Chập chùng một dải sơn khê
          Theo vần lục bát bộn bề nắng mưa
          Kết thành mấy khúc ầu ơ
          Dịu dàng dỗ lại giấc xưa tuổi hồng
          Chao nghiêng cánh võng bềnh bồng
          Chìm vào dâu bể dòng sông con đò 

          Mẹ ru tiếng nhỏ ơ hờ
          Không hò hẹn vẫn cứ chờ đợi ai
          Tà huy rợp ánh vàng phai
          Gởi theo nỗi nhớ ngày dài đi qua
          Đôi khi thèm một mái nhà
          Tiếng cơm sôi bếp lửa nhòa mắt em 

          Câu thơ thành gió dịu mềm
          Giữa ngày hạ cháy êm đềm khúc ru
          Ầu ơ còn với thiên thu
          Chập chờn đâu đó... mù u... bướm vàng
          Tà huy giờ ngả sắc vàng
          Bâng khuâng giọt nhớ ngỡ ngàng giọt thương!

          Liên Hương - Lê Phú Hải
          #95
            hai1957 10.06.2011 16:27:22 (permalink)
            0

            LY HƯƠNG


            Nửa đời một chuyến xe đi
            Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
            Từ khi ra phố bỏ làng
            Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

            LH

            Quê nhà ai có biết chăng
            Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
            Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
            Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ

            LPH

            tới lượt của muội nè...
            #96
              Liên Hương 10.06.2011 16:58:55 (permalink)
              0


              Trích đoạn: hai1957


              LY HƯƠNG


              Nửa đời một chuyến xe đi
              Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
              Từ khi ra phố bỏ làng
              Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

              LH

              Quê nhà ai có biết chăng
              Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
              Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
              Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ

              LPH

              tới lượt của muội nè...


              Biết ai có đợi có chờ
              Thương hòai bến vắng đôi bờ sông quê
              Mù xa lối cũ ngày về
              Phù du chân bước bộn bề nỗi riêng

              LH
              #97
                hai1957 10.06.2011 18:28:28 (permalink)
                0

                LY HƯƠNG


                Nửa đời một chuyến xe đi
                Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
                Từ khi ra phố bỏ làng
                Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

                LH

                Quê nhà ai có biết chăng
                Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
                Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
                Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ

                LPH

                Biết ai có đợi có chờ
                Thương hoài bến vắng đôi bờ sông quê
                Mù xa lối cũ ngày về
                Phù du chân bước bộn bề nỗi riêng

                LH

                Bỏ đi những chuyện ưu phiền
                Câu thơ nặng gánh qua miền riêng tư
                Mõi mòn lắm, chuyện thực hư
                Ta yêu, ta biết hình như yêu rồi
                 
                LPH
                 
                 
                #98
                  hai1957 11.06.2011 09:02:10 (permalink)
                  0

                  LY HƯƠNG


                  Nửa đời một chuyến xe đi
                  Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
                  Từ khi ra phố bỏ làng
                  Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

                  LH

                  Quê nhà ai có biết chăng
                  Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
                  Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
                  Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ

                  LPH

                  Biết ai có đợi có chờ
                  Thương hoài bến vắng đôi bờ sông quê
                  Mù xa lối cũ ngày về
                  Phù du chân bước bộn bề nỗi riêng

                  LH

                  Bỏ đi những chuyện ưu phiền
                  Câu thơ nặng gánh qua miền riêng tư
                  Mõi mòn lắm, chuyện thực hư
                  Ta yêu, ta biết hình như yêu rồi

                  LPH

                  "Cầm bằng không biết thì thôi
                  Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành"
                  Câu thơ ai viết để dành
                  Ta về độc thoại trên cành cây si
                   
                  LPH
                  #99
                    Liên Hương 11.06.2011 09:59:55 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: hai1957


                    LY HƯƠNG


                    Nửa đời một chuyến xe đi
                    Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
                    Từ khi ra phố bỏ làng
                    Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng

                    LH

                    Quê nhà ai có biết chăng
                    Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
                    Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
                    Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ

                    LPH

                    Biết ai có đợi có chờ
                    Thương hoài bến vắng đôi bờ sông quê
                    Mù xa lối cũ ngày về
                    Phù du chân bước bộn bề nỗi riêng

                    LH

                    Bỏ đi những chuyện ưu phiền
                    Câu thơ nặng gánh qua miền riêng tư
                    Mõi mòn lắm, chuyện thực hư
                    Ta yêu, ta biết hình như yêu rồi

                    LPH

                    "Cầm bằng không biết thì thôi
                    Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành"
                    Câu thơ ai viết để dành
                    Ta về độc thoại trên cành cây si

                    LPH


                    Trăm năm đợi bước người về
                    Mỏi mòn bến nước sông quê ngóng chờ
                    Dáng gầy vẫn gặp trong mơ
                    Hình như ...ngày ấy...bây giờ là đây

                    Câu thơ chở nặng vơi đầy
                    Cho dài suối mộng những ngày ly hương
                    Bước chân qua nẻo vô thường
                    Bước nào qua được dặm trường nợ duyên


                    LH
                    hai1957 11.06.2011 10:54:25 (permalink)
                    0
                    DẶM TRƯỜNG NỢ DUYÊN


                    Nửa đời một chuyến xe đi
                    Mưu sinh nặng gánh thiên di trể tràng
                    Từ khi ra phố bỏ làng
                    Xót xa ngọn gió võ vàng ánh trăng 

                    Quê nhà ai có biết chăng
                    Sầu riêng một nỗi buồn giăng kiếp người
                    Nhớ thương dáng nhỏ em ngồi
                    Bờ sông đứng gọi đôi hồi ngẩn ngơ 

                    Biết ai có đợi có chờ
                    Thương hoài bến vắng đôi bờ sông quê
                    Mù xa lối cũ ngày về
                    Phù du chân bước bộn bề nỗi riêng 

                    Bỏ đi những chuyện ưu phiền
                    Câu thơ nặng gánh qua miền riêng tư
                    Mõi mòn lắm, chuyện thực hư
                    Ta yêu, ta biết hình như yêu rồi 

                    "Chẳng thà không biết thì thôi
                    Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành
                    "*
                    Câu thơ ai viết để dành
                    Ta về độc thoại trên cành si mê 

                    Trăm năm đợi bước người về
                    Mỏi mòn bến nước sông quê ngóng chờ
                    Dáng gầy vẫn gặp trong mơ
                    Hình như... ngày ấy... bây giờ là đây

                    Câu thơ chở nặng vơi đầy
                    Cho dài suối mộng những ngày ly hương
                    Bước chân qua nẻo vô thường
                    Bước nào qua được dặm trường nợ duyên

                    Liên Hương - Lê Phú Hải
                    hai1957 11.06.2011 11:17:49 (permalink)
                    0
                    THƠ LỤC BÁT
                     
                    Bài thơ lục bát chờ nhau
                    Có người đi vắng biết đâu mà tìm
                    Đơn côi trang sách im lìm
                    Đường xa nhớ một tiếng chim gọi bầy 
                     
                    LPH
                     
                    Liên Hương 11.06.2011 11:45:44 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: hai1957

                    THƠ LỤC BÁT

                    Bài thơ lục bát chờ nhau
                    Có người đi vắng biết đâu mà tìm
                    Đơn côi trang sách im lìm
                    Đường xa nhớ một tiếng chim gọi bầy

                    LPH



                    Sao đành thiếu nửa vòng tay
                    Cho đêm thì ngóng cho ngày thì trông
                    Câu lục còn mải phiêu bồng
                    Để cho câu bát giữa dòng ngẩn ngơ

                    LH
                    Liên Hương 11.06.2011 12:07:25 (permalink)
                    0

                    LÝ CON SÁO

                    Ai ca điệu lý gieo buồn
                    Cho ai nắng đổ mưa tuôn cõi lòng
                    Sông kia nước chảy đôi dòng
                    Trách chi con sáo sổ lồng nó bay

                    LH
                    Liên Hương 11.06.2011 12:13:23 (permalink)
                    0

                    YÊU THẦY


                    " Muốn sang thì bắc cầu Kiều
                    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"*
                    Chăm chăm lấy một câu này
                    Sợ con em dốt ...tìm thầy... em thương !

                    LH
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 82 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9