LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
THA NHÂN
Ai làm én nhạn lìa đôi
Để ai bèo dạt mây trôi tháng ngày
Trách chi con tạo đặt bày
So vai gánh cuộc tình gày trớ trêu
Đêm buồn trở giấc nguyên tiêu
Thơ nghe gió thoảng lời yêu vọng về
Lòng như sóng giục bốn bề
Ừ thôi cũng nhạt lời thề cỏ may
Tháng giêng tháp cổ mây bay
Đồng xanh có cánh cò gầy che nhau
Mùa xuân rồi cũng qua mau
Xếp khăn áo lại nghe màu thời gian
Chia tay người chén rượu khan
Chỉ xin giữ chút hồng nhan thuở nào
Một đời cúi chạy mưa rào
Dáng ai côi cút đi vào cõi xưa
Tình đời có nắng có mưa
Bây giờ người đã vui chưa hỡi người
Nhớ nhau chia nửa nụ cười
Hẹn " bao giờ đến tháng mười " lại lên
Lắng lòng nghe biển gọi tên
Tha nhân còn chút nhớ quên dặn lòng
Rượu xuân ủ chín men nồng
Xa rồi còn tiếng tơ đồng ngân nga
Liên Hương - Lê Phú Hải
ĐÊM THƠ
Hội xuân ai mở đêm rằm
Trăng đi xem hội Cuội nằm ngó lơ
Cháy lòng đốt một câu thơ
Sông dài biển rộng bến bờ cũng xa
LH
Trích đoạn: Liên Hương
ĐÊM THƠ
Hội xuân ai mở đêm rằm
Trăng đi xem hội Cuội nằm ngó lơ
Cháy lòng đốt một câu thơ
Sông dài biển rộng bến bờ cũng xa
LH
Tháng giêng người mặc áo hoa
Mùa qua để lại lụa là dáng nghiêng
Khúc ngâm là chút tình riêng
Hay lòng Tư Mã chung chiêng nỗi niềm
lph
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
ĐÊM THƠ
Hội xuân ai mở đêm rằm
Trăng đi xem hội Cuội nằm ngó lơ
Cháy lòng đốt một câu thơ
Sông dài biển rộng bến bờ cũng xa
LH
Tháng giêng người mặc áo hoa
Mùa qua để lại lụa là dáng nghiêng
Khúc ngâm là chút tình riêng
Hay lòng Tư Mã chung chiêng nỗi niềm
lph
Giọt trăng rơi lạnh bên thềm
Xa nghe đàn sáo vọng đêm bồi hồi
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Hồn thơ xanh cũng phai phôi tháng ngày
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
ĐÊM THƠ
Hội xuân ai mở đêm rằm
Trăng đi xem hội Cuội nằm ngó lơ
Cháy lòng đốt một câu thơ
Sông dài biển rộng bến bờ cũng xa
LH
Tháng giêng người mặc áo hoa
Mùa qua để lại lụa là dáng nghiêng
Khúc ngâm là chút tình riêng
Hay lòng Tư Mã chung chiêng nỗi niềm
lph
Giọt trăng rơi lạnh bên thềm
Xa nghe đàn sáo vọng đêm bồi hồi
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Hồn thơ xanh cũng phai phôi tháng ngày
LH
Đếm từng chiếc lá vàng bay
Nguyên tiêu mặc kệ gió lay trăng rằm
Đêm nằm nghe những lời thầm
Người xa vẫn có giọng ngâm ở gần
lph
(h sẽ khg dự đêm nguyên tiêu, vì đã edit lại 9 bài thơ biển thành 1 album, có đọc lại phần giới thiệu vì hôm trước làm vội nên chưa hay... vậy là ở nhà vẫn nghe được chương trình thơ rồi, hi hi)
ĐÊM THƠ
Hội xuân ai mở đêm rằm
Trăng đi xem hội Cuội nằm ngó lơ
Cháy lòng đốt một câu thơ
Sông dài biển rộng bến bờ cũng xa
Tháng giêng người mặc áo hoa
Mùa qua để lại lụa là dáng nghiêng
Khúc ngâm là chút tình riêng
Hay lòng Tư Mã chung chiêng nỗi niềm
Giọt trăng rơi lạnh bên thềm
Xa nghe đàn sáo vọng đêm bồi hồi
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Hồn thơ xanh cũng phai phôi tháng ngày
Đếm từng chiếc lá vàng bay
Nguyên tiêu mặc kệ gió lay trăng rằm
Đêm nằm nghe những lời thầm
Người xa vẫn có giọng ngâm ở gần
Liên Hương - Lê Phú Hải
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Biển xanh vang vọng cung đàn
Nghe như gió núi mây ngàn về theo
Xuân mừng hoa lá vui reo
Nguyên tiêu tròn vạnh trăng treo giữa trời
LH
Trích đoạn: Liên Hương
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Biển xanh vang vọng cung đàn
Nghe như gió núi mây ngàn về theo
Xuân mừng hoa lá vui reo
Nguyên tiêu tròn vạnh trăng treo giữa trời
LH
Rượu năm cũ cạn ly mời
Câu thơ chuếnh choáng bên đời ngủ quên
Đêm tàn ngày mới nắng lên
Sương khuya lặng lẽ đậu trên tóc buồn
lph
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Biển xanh vang vọng cung đàn
Nghe như gió núi mây ngàn về theo
Xuân mừng hoa lá vui reo
Nguyên tiêu tròn vạnh trăng treo giữa trời
LH
Rượu năm cũ cạn ly mời
Câu thơ chuếnh choáng bên đời ngủ quên
Đêm tàn ngày mới nắng lên
Sương khuya lặng lẽ đậu trên tóc buồn
lph
Vòng xoay giọt nước về nguồn
Thác ghềnh dâu bể còn tuôn hay dừng
Câu thơ bỗng hoá ngập ngừng
Chút lời tri kỷ nửa mừng nửa lo
LH
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Biển xanh vang vọng cung đàn
Nghe như gió núi mây ngàn về theo
Xuân mừng hoa lá vui reo
Nguyên tiêu tròn vạnh trăng treo giữa trời
LH
Rượu năm cũ cạn ly mời
Câu thơ chuếnh choáng bên đời ngủ quên
Đêm tàn ngày mới nắng lên
Sương khuya lặng lẽ đậu trên tóc buồn
lph
Vòng xoay giọt nước về nguồn
Thác ghềnh dâu bể còn tuôn hay dừng
Câu thơ bỗng hoá ngập ngừng
Chút lời tri kỷ nửa mừng nửa lo
LH
Đàn ngân lên khúc tơ vò
Nhặt ra tiếng đẹp đem cho bạn cùng
Không còn áo chật vẫy vùng
Đành lòng vó ngựa mịt mùng chốn xa
lph
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN
Biển xanh vang vọng cung đàn
Nghe như gió núi mây ngàn về theo
Xuân mừng hoa lá vui reo
Nguyên tiêu tròn vạnh trăng treo giữa trời
LH
Rượu năm cũ cạn ly mời
Câu thơ chuếnh choáng bên đời ngủ quên
Đêm tàn ngày mới nắng lên
Sương khuya lặng lẽ đậu trên tóc buồn
lph
Vòng xoay giọt nước về nguồn
Thác ghềnh dâu bể còn tuôn hay dừng
Câu thơ bỗng hoá ngập ngừng
Chút lời tri kỷ nửa mừng nửa lo
LH
Đàn ngân lên khúc tơ vò
Nhặt ra tiếng đẹp đem cho bạn cùng
Không còn áo chật vẫy vùng
Đành lòng vó ngựa mịt mùng chốn xa
lph
Ở đâu chẳng cõi ta bà
Dặm trường cách biệt cũng là thế thôi
Cung đàn từ độ xa xôi
Hát lời sông biển lở bồi ngàn dâu
LH
CUNG ĐÀN MÙA XUÂN Biển xanh vang vọng cung đàn
Nghe như gió núi mây ngàn về theo
Xuân mừng hoa lá vui reo
Nguyên tiêu tròn vạnh trăng treo giữa trời
Rượu năm cũ cạn ly mời
Câu thơ chuếnh choáng bên đời ngủ quên
Đêm tàn ngày mới nắng lên
Sương khuya lặng lẽ đậu trên tóc buồn
Vòng xoay giọt nước về nguồn
Thác ghềnh dâu bể còn tuôn hay dừng
Câu thơ bỗng hoá ngập ngừng
Chút lời tri kỷ nửa mừng nửa lo
Đàn ngân lên khúc tơ vò
Nhặt ra tiếng đẹp đem cho bạn cùng
Không còn áo chật vẫy vùng
Đành lòng vó ngựa mịt mùng chốn xa
Ở đâu chẳng cõi ta bà
Dặm trường cách biệt cũng là thế thôi
Cung đàn từ độ xa xôi
Hát lời sông biển lở bồi ngàn dâu
Người thương ngày cũ về đâu
Để nguyên tiêu cũng nhuốm màu thời gian
Giao mùa nhớ gió quạt nan
Nhớ bàn tay nhỏ chứa chan tình nồng Liên Hương - Lê Phú Hải
CÕI THƠ
Âm thầm một mảnh trời riêng
Mượn vần thơ lặng về miền phiêu du
Thoát thai vỏ ốc ngục tù
Nhẹ nhàng cánh bướm bất ngờ phục sinh
LH
Trích đoạn: Liên Hương
CÕI THƠ
Âm thầm một mảnh trời riêng
Mượn vần thơ lặng về miền phiêu du
Thoát thai vỏ ốc ngục tù
Nhẹ nhàng cánh bướm bất ngờ phục sinh
LH
Tìm trong thơ một bóng hình
Tìm nơi quá vãng có mình ngây ngô
Xin về với tuổi bé thơ
Áo hoa tóc ngắn ngẩn ngơ mắt nhìn
lph
Trích đoạn: hai1957
Trích đoạn: Liên Hương
CÕI THƠ
Âm thầm một mảnh trời riêng
Mượn vần thơ lặng về miền phiêu du
Thoát thai vỏ ốc ngục tù
Nhẹ nhàng cánh bướm bất ngờ phục sinh
LH
Tìm trong thơ một bóng hình
Tìm nơi quá vãng có mình ngây ngô
Xin về với tuổi bé thơ
Áo hoa tóc ngắn ngẩn ngơ mắt nhìn
lph
Lời ru mẹ vẫn giữ gìn
Thành viên ngọc sáng cho nghìn năm sau
Tuổi xanh dù có úa màu
Câu thơ còn mãi cùng nhau bên đời
LH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: