LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 82 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 20.05.2013 09:43:22 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

DƯỚI MƯA

Đường về trĩu nặng cơn mưa
Vòng xe hối hả đẩy đưa kiếp đời
Trân mình rát giọt mưa rơi
Rùng mình gió nổi chơi vơi nỗi buồn

LH

Xác thân chở nặng linh hồn
Lòng người chở những dập dồn sóng xô
Ước gì bỗng hóa hư vô
Cho đêm quạnh quẽ mơ hồ không ai
lph
Chữ "quạnh quẽ" này đúng không vậy ta? Tự nhiên quên hết chữ nghĩa
 
Tả tơi dưới trận mưa dài
Chiều buông màn tối u hoài lối quen
Cô liêu phố chửa lên đèn
Lạnh lùng áo mỏng chợt thèm tiếng thương
LH
 
hai1957 20.05.2013 10:02:22 (permalink)
0

DƯỚI MƯA

Đường về trĩu nặng cơn mưa
Vòng xe hối hả đẩy đưa kiếp đời
Trân mình rát giọt mưa rơi
Rùng mình gió nổi chơi vơi nỗi buồn

LH

Xác thân chở nặng linh hồn
Lòng người chở những dập dồn sóng xô
Ước gì bỗng hóa hư vô
Cho đêm quạnh quẽ mơ hồ không ai
lph

Tả tơi dưới trận mưa dài
Chiều buông màn tối u hoài lối quen
Cô liêu phố chửa lên đèn
Lạnh lùng áo mỏng chợt thèm tiếng thương
LH

Trải bao mưa gió vấn vương
Trần gian chân mỏi chờ lương mai về
Đường xa ngồi lại bên lề
Thương thành phố cũ có quê quán mình
lph
Liên Hương 20.05.2013 14:48:27 (permalink)
0
DƯỚI MƯA

Đường về trĩu nặng cơn mưa
Vòng xe hối hả đẩy đưa kiếp đời
Trân mình rát giọt mưa rơi
Rùng mình gió nổi chơi vơi nỗi buồn

Xác thân chở nặng linh hồn
Lòng người chở những dập dồn sóng xô
Ước gì bỗng hóa hư vô
Cho đêm quạnh quẽ mơ hồ không ai

Tả tơi dưới trận mưa dài
Chiều buông màn tối u hoài lối quen
Cô liêu phố chửa lên đèn
Lạnh lùng áo mỏng chợt thèm tiếng thương

Trải bao mưa gió vấn vương
Trần gian chân mỏi chờ lương mai về
Đường xa ngồi lại bên lề
Thương thành phố cũ có quê quán mình 

Mưa rơi trĩu giọt vô tình
Người đi khuất dạng bóng hình mù tăm
Người về trên phố âm thầm
Mưa hay tiếng sóng vang âm biển cồn
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
 
 
 
hai1957 23.05.2013 10:32:01 (permalink)
0
THÂN CÒ
 
Một đời bơi lội chẳng xong
Một đời yêu lại đèo bòng yêu thêm
Đêm qua mưa rớt bên thềm
Hình như có tiếng cành mềm rụng rơi
Não nùng ai gọi "ông ơi..."
Cò con khóc khản cổ nơi đầm lầy
lph
Liên Hương 24.05.2013 10:06:23 (permalink)
0
hai1957


THÂN CÒ

Một đời bơi lội chẳng xong
Một đời yêu lại đèo bòng yêu thêm
Đêm qua mưa rớt bên thềm
Hình như có tiếng cành mềm rụng rơi
Não nùng ai gọi "ông ơi..."
Cò con khóc khản cổ nơi đầm lầy
lph
 
Ngày qua lặn lội thân gầy
Gánh gồng kiếp nạn qua ngày bão giông
Đa mang thì phải đèo bòng
Rối bòng bong cuộn tơ hồng tại ai
Cò ơi nặng gánh đường dài
Nỉ non bến nước mười hai cũng đành
 
LH
 
hai1957 24.05.2013 17:14:53 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

THÂN CÒ

Một đời bơi lội chẳng xong
Một đời yêu lại đèo bòng yêu thêm
Đêm qua mưa rớt bên thềm
Hình như có tiếng cành mềm rụng rơi
Não nùng ai gọi "ông ơi..."
Cò con khóc khản cổ nơi đầm lầy
lph
 
Ngày qua lặn lội thân gầy
Gánh gồng kiếp nạn qua ngày bão giông
Đa mang thì phải đèo bòng
Rối bòng bong cuộn tơ hồng tại ai
Cò ơi nặng gánh đường dài
Nỉ non bến nước mười hai cũng đành
LH

 Đừng vì một chút xáo măng
Thôi thì cứ để... cầm bằng... gió bay
Còn tôi ở lại chốn này
Chịu thay cho cái vạc ngày hôm qua
Cái nông thì đã đi xa
Thân cò mái rách dột nhà hẩm hiu
lph
 
Liên Hương 25.05.2013 09:47:14 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

hai1957

THÂN CÒ

Một đời bơi lội chẳng xong
Một đời yêu lại đèo bòng yêu thêm
Đêm qua mưa rớt bên thềm
Hình như có tiếng cành mềm rụng rơi
Não nùng ai gọi "ông ơi..."
Cò con khóc khản cổ nơi đầm lầy
lph
 
Ngày qua lặn lội thân gầy
Gánh gồng kiếp nạn qua ngày bão giông
Đa mang thì phải đèo bòng
Rối bòng bong cuộn tơ hồng tại ai
Cò ơi nặng gánh đường dài
Nỉ non bến nước mười hai cũng đành
LH

Đừng vì một chút xáo măng
Thôi thì cứ để... cầm bằng... gió bay
Còn tôi ở lại chốn này
Chịu thay cho cái vạc ngày hôm qua
Cái nông thì đã đi xa
Thân cò mái rách dột nhà hẩm hiu
lph


Xoè tay chớp mắt đã chiều
Thương thân cò vẫn đìu hiu bãi bờ
Bến bồi bến lở ngẩn ngơ
Một thân gồng gánh bao giờ cho yên
Chờ ngày đến hẹn lại lên
Cánh cò lặn lội về miền quê xưa
" Con  cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về "...
 
LH
 
Liên Hương 05.06.2013 13:25:16 (permalink)
0
TRẢ
 
Trả người câu lục bát xưa
Ta về tìm lại thủa chưa biết người
Hồn nhiên mắt khóc môi cười
Bước chân chim sáo giữa đời nhởn nhơ
Trả người một nửa ý thơ
Hoàng hôn chợt tím vu vơ cuối chiều
 
LH
hai1957 05.06.2013 18:08:20 (permalink)
0
THÂN CÒ

Một đời bơi lội chẳng xong
Một đời yêu lại đèo bòng yêu thêm
Đêm qua mưa rớt bên thềm
Hình như có tiếng cành mềm rụng rơi
Não nùng ai gọi "ông ơi..."
Cò con khóc khản cổ nơi đầm lầy
Ngày qua lặn lội thân gầy
Gánh gồng kiếp nạn qua ngày bão giông
Đa mang thì phải đèo bòng
Rối bòng bong cuộn tơ hồng tại ai
Cò ơi nặng gánh đường dài
Nỉ non bến nước mười hai cũng đành
 
Đừng vì một chút xáo măng
Thôi thì cứ để... cầm bằng... gió bay
Còn tôi ở lại chốn này
Chịu thay cho cái vạc ngày hôm qua
Cái nông thì đã đi xa
Thân cò mái rách dột nhà hẩm hiu
 
Xoè tay chớp mắt đã chiều
Thương thân cò vẫn đìu hiu bãi bờ
Bến bồi bến lở ngẩn ngơ
Một thân gồng gánh bao giờ cho yên
Chờ ngày đến hẹn lại lên
Cánh cò lặn lội về miền quê xưa
"Con  cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về "...
 
Liên Hương-Lê Phú Hải
hai1957 05.06.2013 18:14:22 (permalink)
0
Liên Hương

TRẢ

Trả người câu lục bát xưa
Ta về tìm lại thủa chưa biết người
Hồn nhiên mắt khóc môi cười
Bước chân chim sáo giữa đời nhởn nhơ
Trả người một nửa ý thơ
Hoàng hôn chợt tím vu vơ cuối chiều
LH

Trả ngày nắng ít mưa nhiều
Có cơn mộng cũ tiêu điều bến sông
Bèo trôi mỏi cuộc lông bông
"Muốn về quê mẹ mà không có đò"*
Chiều nay nhớ một câu hò
Đành lòng nghe tiếng dặn dò mà đi
lph
Liên Hương 06.06.2013 09:34:59 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

TRẢ

Trả người câu lục bát xưa
Ta về tìm lại thủa chưa biết người
Hồn nhiên mắt khóc môi cười
Bước chân chim sáo giữa đời nhởn nhơ
Trả người một nửa ý thơ
Hoàng hôn chợt tím vu vơ cuối chiều
LH

Trả ngày nắng ít mưa nhiều
Có cơn mộng cũ tiêu điều bến sông
Bèo trôi mỏi cuộc lông bông
"Muốn về quê mẹ mà không có đò"*
Chiều nay nhớ một câu hò
Đành lòng nghe tiếng dặn dò mà đi
lph
 

Mấy mùa mỏi cánh thiên di
Hết cơn mộng mị là khi bắt đầu
Thời gian như nước qua cầu
Ngày xưa rồi sẽ úa màu nước mây
Đời người chuếnh choáng cơn say
Tri âm còn tấc lòng này vậy thôi !
 
LH
 
 
hai1957 09.06.2013 09:31:38 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

Liên Hương

TRẢ

Trả người câu lục bát xưa
Ta về tìm lại thủa chưa biết người
Hồn nhiên mắt khóc môi cười
Bước chân chim sáo giữa đời nhởn nhơ
Trả người một nửa ý thơ
Hoàng hôn chợt tím vu vơ cuối chiều
LH

Trả ngày nắng ít mưa nhiều
Có cơn mộng cũ tiêu điều bến sông
Bèo trôi mỏi cuộc lông bông
"Muốn về quê mẹ mà không có đò"*
Chiều nay nhớ một câu hò
Đành lòng nghe tiếng dặn dò mà đi
lph
 
Mấy mùa mỏi cánh thiên di
Hết cơn mộng mị là khi bắt đầu
Thời gian như nước qua cầu
Ngày xưa rồi sẽ úa màu nước mây
Đời người chuếnh choáng cơn say
Tri âm còn tấc lòng này vậy thôi !
LH

Không bay qua được trùng khơi
Cánh chim chiều muộn rụng rơi giữa mùa
Trả ai tay nhỏ thêu thùa
Đàn xiêu phách lạc gió lùa xôn xao
Ví dầu đất thấp trời cao
Đành thôi Từ Thứ qui Tào ngẩn ngơ
lph
hai1957 11.06.2013 09:12:11 (permalink)
0
TRẢ

Trả người câu lục bát xưa
Ta về tìm lại thủa chưa biết người
Hồn nhiên mắt khóc môi cười
Bước chân chim sáo giữa đời nhởn nhơ
Trả người một nửa ý thơ
Hoàng hôn chợt tím vu vơ cuối chiều

Trả ngày nắng ít mưa nhiều
Có cơn mộng cũ tiêu điều bến sông
Bèo trôi mỏi cuộc lông bông
"Muốn về quê mẹ mà không có đò"*
Chiều nay nhớ một câu hò
Đành lòng nghe tiếng dặn dò mà đi
 
Mấy mùa mỏi cánh thiên di
Hết cơn mộng mị là khi bắt đầu
Thời gian như nước qua cầu
Ngày xưa rồi sẽ úa màu nước mây
Đời người chuếnh choáng cơn say
Tri âm còn tấc lòng này vậy thôi !

Không bay qua được trùng khơi
Cánh chim chiều muộn rụng rơi giữa mùa
Trả ai tay nhỏ thêu thùa
Đàn xiêu phách lạc gió lùa xôn xao
Ví dầu đất thấp trời cao
Đành thôi Từ Thứ qui Tào ngẩn ngơ
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 24.06.2013 17:50:32 (permalink)
0

 
THƠ THẨN …VƯỜN XƯA
 
Một mình
Trở lại vườn xưa
Ngỡ ngàng
Chợt thấy bỗng thừa
Một tôi
Tìm người
Người đã đi rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi
Một mình
Ráng chiều
Buông
Giữa lặng thinh
Nữa vần thơ
Nửa bóng hình
Nhớ quên
Ngồi nghe
Kỷ niệm gọi tên
Ngoài kia
Phố nhỏ lên đèn
Buồn ơi !
 
Liên Hương
Liên Hương 27.06.2013 11:04:48 (permalink)
0
 

 
TỰ KỶ
 
Đời  trôi như cỗ xe mòn
Thì ra trái đất đâu tròn hở anh
Phù vân một cõi loanh quanh
Cũng đà rêu phủ những thành quách xưa
Hạt mầm gieo vội nắng mưa
Chưa xanh ngọn lá đã vừa heo may
Mong manh một cuộc tình gầy
Ừ thôi trả hết tháng ngày đã qua
Biết đời là cuộc chia xa
Trót thương nên trách  người ta làm gì…
 
Liên Hương
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 82 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9