LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 82 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 15.06.2011 09:40:31 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


HƯƠNG


Bình minh trong trẻo hương lan
Giấc trưa hương nắng hong làn môi khô
Chiều êm gió thoảng hương hồ
Đêm thầm hương tóc ôm bờ vai xinh

LH


Thẹn thùng thiếu nữ hương trinh
Hương hoa nào để dặn mình đừng quên
Thương người hương sắc không tên
Bồ kết tóc gội hương bên láng giềng

LPH


Hương mơ ủ thắm môi hiền
Thoảng hương cỏ mật xanh miền nhớ nhung
Hương trầu thơm lối đi chung
Gọi hương ký ức đi cùng tháng năm

LH
hai1957 15.06.2011 12:07:38 (permalink)
0

HƯƠNG


Bình minh trong trẻo hương lan
Giấc trưa hương nắng hong làn môi khô
Chiều êm gió thoảng hương hồ
Đêm thầm hương tóc ôm bờ vai xinh

LH

Thẹn thùng thiếu nữ hương trinh
Hương hoa nào để dặn mình đừng quên
Thương người hương sắc không tên
Bồ kết tóc gội hương bên láng giềng

LPH

Hương mơ ủ thắm môi hiền
Thoảng hương cỏ mật xanh miền nhớ nhung
Hương trầu thơm lối đi chung
Gọi hương ký ức đi cùng tháng năm

LH

 
Bao nhiêu hương thuở xa xăm
Dắt nhau về thắp hương trầm bay lên
Bây giờ hương cũng là tên
Hương người mắt ướt môi mềm tôi thương
 
LPH
hai1957 15.06.2011 12:20:27 (permalink)
0
HƯƠNG


Bình minh trong trẻo hương lan
Giấc trưa hương nắng hong làn môi khô
Chiều êm gió thoảng hương hồ
Đêm thầm hương tóc ôm bờ vai xinh 

Thẹn thùng thiếu nữ hương trinh
Hương hoa nào để dặn mình đừng quên
Thương người hương sắc không tên
Bồ kết tóc gội hương bên láng giềng 

Hương mơ ủ thắm môi hiền
Thoảng hương cỏ mật xanh miền nhớ nhung
Hương trầu thơm lối đi chung
Gọi hương ký ức đi cùng tháng năm 

Bao nhiêu hương thuở xa xăm
Dắt nhau về thắp hương trầm bay lên
Bây giờ hương cũng là tên
Hương người mắt ướt môi mềm tôi thương

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 15.06.2011 15:43:23 (permalink)
0
NGỌN NẾN


Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng ...vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai...tình đời


LH
hai1957 15.06.2011 19:18:45 (permalink)
0

NGỌN NẾN


Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng... vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai... tình đời

LH

 
Mượn mặt trời để áo phơi
Mượn em để biết có tôi nhọc nhằn
Đừng chê phố nhỏ muộn màng
Trăm năm còn lại khẽ khàng... lời ru
 
LPH 
Liên Hương 16.06.2011 11:23:17 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


NGỌN NẾN


Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng... vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai... tình đời

LH


Mượn mặt trời để áo phơi
Mượn em để biết có tôi nhọc nhằn
Đừng chê phố nhỏ muộn màng
Trăm năm còn lại khẽ khàng... lời ru

LPH


Người về hát khúc thiên thu
Tìm tia nắng nhỏ giữa mù mịt mây
Giọt rơi mòn cọng nến gầy
Niềm vui le lói những ngày có nhau

LH
hai1957 16.06.2011 11:49:51 (permalink)
0

NGỌN NẾN


Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng... vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai... tình đời

LH

Mượn mặt trời để áo phơi
Mượn em để biết có tôi nhọc nhằn
Đừng chê phố nhỏ muộn màng
Trăm năm còn lại khẽ khàng... lời ru

LPH


Người về hát khúc thiên thu
Tìm tia nắng nhỏ giữa mù mịt mây
Giọt rơi mòn cọng nến gầy
Niềm vui le lói những ngày có nhau

LH

 
Từ xuân xanh đến bạc đầu
Cháy mình chỉ để lại câu thơ buồn
Nghe từ ngọn lửa vô ngôn
Lệ rơi Tư Mã hay hồn Tương Như
 
LPH
 
Liên Hương 16.06.2011 12:25:15 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


NGỌN NẾN


Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng... vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai... tình đời

LH

Mượn mặt trời để áo phơi
Mượn em để biết có tôi nhọc nhằn
Đừng chê phố nhỏ muộn màng
Trăm năm còn lại khẽ khàng... lời ru

LPH


Người về hát khúc thiên thu
Tìm tia nắng nhỏ giữa mù mịt mây
Giọt rơi mòn cọng nến gầy
Niềm vui le lói những ngày có nhau

LH


Từ xuân xanh đến bạc đầu
Cháy mình chỉ để lại câu thơ buồn
Nghe từ ngọn lửa vô ngôn
Lệ rơi Tư Mã hay hồn Tương Như

LPH



tìm gì trong dấu " cảo thư "
Biết đâu là những thực hư nỗi đời
Đếm từng giọt nến rơi rơi
Mà nghe sóng vỗ đầy vơi cõi lòng

LH
hai1957 16.06.2011 12:30:03 (permalink)
0
NGỌN NẾN


Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng... vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai... tình đời 

Mượn mặt trời để áo phơi
Mượn em để biết có tôi nhọc nhằn
Đừng chê phố nhỏ muộn màng
Trăm năm còn lại khẽ khàng... lời ru 

Người về hát khúc thiên thu
Tìm tia nắng nhỏ giữa mù mịt mây
Giọt rơi mòn cọng nến gầy
Niềm vui le lói những ngày có nhau 

Từ xuân xanh đến bạc đầu
Cháy mình chỉ để lại câu thơ buồn
Nghe từ ngọn lửa vô ngôn
Lệ rơi Tư Mã hay hồn Tương Như 

Tìm gì trong dấu "cảo thư"
Biết đâu là những thực hư nỗi đời
Đếm từng giọt nến rơi rơi
Mà nghe sóng vỗ đầy vơi cõi lòng

Liên Hương - Lê Phú Hải
(Đến đây là đủ ý rồi, muội cho phép kết nha)
Liên Hương 16.06.2011 15:26:09 (permalink)
0
MƯA

Mưa trên cao đổ xuống rừng
Bên con suối chảy vô chừng lá bay
Chân đi mang tuổi xuân đầy
Cô liêu sầu đã như mây đỉnh trời
Lỡ mang nặng trái tim người
Nên loài đá cũng khóc đời du sa.

LPH

Còng lưng nửa gánh sơn hà
Làm sao biết được đâu là bến neo
Thời gian như nước qua đèo
Run run nắm mảnh tình nghèo trên tay
Phũ phàng trận gió cuốn bay
Để rồi hoá đá dạn dày gió mưa

LH
hai1957 16.06.2011 17:42:56 (permalink)
0

MƯA

Mưa trên cao đổ xuống rừng
Bên con suối chảy vô chừng lá bay
Chân đi mang tuổi xuân đầy
Cô liêu sầu đã như mây đỉnh trời
Lỡ mang nặng trái tim người
Nên loài đá cũng khóc đời du sa

LPH

Còng lưng nửa gánh sơn hà
Làm sao biết được đâu là bến neo
Thời gian như nước qua đèo
Run run nắm mảnh tình nghèo trên tay
Phũ phàng trận gió cuốn bay
Để rồi hoá đá dạn dày gió mưa

LH

 
Đường còn xa vạn dặm thưa
Trăm con suối nhỏ tiễn đưa sông về
Bến xưa thuyền cũ vai kề
Buồm căng gió bấc thổi tê tái lòng
Thương con cò trắng đèo bòng
Trời chiều chạng vạng nên không lối về
 
LPH
Liên Hương 17.06.2011 10:21:58 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


MƯA

Mưa trên cao đổ xuống rừng
Bên con suối chảy vô chừng lá bay
Chân đi mang tuổi xuân đầy
Cô liêu sầu đã như mây đỉnh trời
Lỡ mang nặng trái tim người
Nên loài đá cũng khóc đời du sa

LPH

Còng lưng nửa gánh sơn hà
Làm sao biết được đâu là bến neo
Thời gian như nước qua đèo
Run run nắm mảnh tình nghèo trên tay
Phũ phàng trận gió cuốn bay
Để rồi hoá đá dạn dày gió mưa

LH


Đường còn xa vạn dặm thưa
Trăm con suối nhỏ tiễn đưa sông về
Bến xưa thuyền cũ vai kề
Buồm căng gió bấc thổi tê tái lòng
Thương con cò trắng đèo bòng
Trời chiều chạng vạng nên không lối về

LPH


Chập chờn suốt một cõi mê
Tìm đâu thấy được câu thề năm xưa
Vẫy vùng mỏi cánh trong mưa
Ai người quân tử mà đưa lối cò
Bờ ao phận mỏng dẫm dò
Khóc đời lặn lội , hẹn hò tép tôm

LH

hìhì, có " cò " nên lại phải có tép tôm mới có cái cho nó ăn, huynh ha!
hai1957 17.06.2011 10:59:33 (permalink)
0

MƯA

Mưa trên cao đổ xuống rừng
Bên con suối chảy vô chừng lá bay
Chân đi mang tuổi xuân đầy
Cô liêu sầu đã như mây đỉnh trời
Lỡ mang nặng trái tim người
Nên loài đá cũng khóc đời du sa

LPH

Còng lưng nửa gánh sơn hà
Làm sao biết được đâu là bến neo
Thời gian như nước qua đèo
Run run nắm mảnh tình nghèo trên tay
Phũ phàng trận gió cuốn bay
Để rồi hoá đá dạn dày gió mưa

LH

Đường còn xa vạn dặm thưa
Trăm con suối nhỏ tiễn đưa sông về
Bến xưa thuyền cũ vai kề
Buồm căng gió bấc thổi tê tái lòng
Thương con cò trắng đèo bòng
Trời chiều chạng vạng nên không lối về

LPH

Chập chờn suốt một cõi mê
Tìm đâu thấy được câu thề năm xưa
Vẫy vùng mỏi cánh trong mưa
Ai người quân tử mà đưa lối cò
Bờ ao phận mỏng dẫm dò
Khóc đời lặn lội , hẹn hò tép tôm

LH

hìhì, có " cò " nên lại phải có tép tôm mới có cái cho nó ăn, huynh ha!

Đêm nằm thèm chút tay ôm
Ngoảnh qua chỉ thấy sao hôm đỉnh trời
Đành lòng lá rách tơi bời
Vô danh phận mỏng sao đòi chăn êm
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”
 
LPH
(Muội viết đoạn kết và đặt lại tên bài luôn nha)
Liên Hương 17.06.2011 11:27:09 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


MƯA

Mưa trên cao đổ xuống rừng
Bên con suối chảy vô chừng lá bay
Chân đi mang tuổi xuân đầy
Cô liêu sầu đã như mây đỉnh trời
Lỡ mang nặng trái tim người
Nên loài đá cũng khóc đời du sa

LPH

Còng lưng nửa gánh sơn hà
Làm sao biết được đâu là bến neo
Thời gian như nước qua đèo
Run run nắm mảnh tình nghèo trên tay
Phũ phàng trận gió cuốn bay
Để rồi hoá đá dạn dày gió mưa

LH

Đường còn xa vạn dặm thưa
Trăm con suối nhỏ tiễn đưa sông về
Bến xưa thuyền cũ vai kề
Buồm căng gió bấc thổi tê tái lòng
Thương con cò trắng đèo bòng
Trời chiều chạng vạng nên không lối về

LPH

Chập chờn suốt một cõi mê
Tìm đâu thấy được câu thề năm xưa
Vẫy vùng mỏi cánh trong mưa
Ai người quân tử mà đưa lối cò
Bờ ao phận mỏng dẫm dò
Khóc đời lặn lội , hẹn hò tép tôm

LH

hìhì, có " cò " nên lại phải có tép tôm mới có cái cho nó ăn, huynh ha!

Đêm nằm thèm chút tay ôm
Ngoảnh qua chỉ thấy sao hôm đỉnh trời
Đành lòng lá rách tơi bời
Vô danh phận mỏng sao đòi chăn êm
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”

LPH
(Muội viết đoạn kết và đặt lại tên bài luôn nha)


Đêm qua trời đổ mưa rào
Cái cò lộn cổ ...biết vào tay ai
Nỉ non lời gió thoảng ngòai
" lòng trong nấu xáo" ...cũng hòai ...cò ơi !
Phù vân cũng một kiếp đời
Cứ dang cánh trắng giữa trời mà bay

LH


Liên Hương 17.06.2011 11:31:26 (permalink)
0

CÁI CÒ ĐI ĐÓN CƠN MƯA



Mưa trên cao đổ xuống rừng
Bên con suối chảy vô chừng lá bay
Chân đi mang tuổi xuân đầy
Cô liêu sầu đã như mây đỉnh trời
Lỡ mang nặng trái tim người
Nên loài đá cũng khóc đời du sa

Còng lưng nửa gánh sơn hà
Làm sao biết được đâu là bến neo
Thời gian như nước qua đèo
Run run nắm mảnh tình nghèo trên tay
Phũ phàng trận gió cuốn bay
Để rồi hoá đá dạn dày gió mưa

Đường còn xa vạn dặm thưa
Trăm con suối nhỏ tiễn đưa sông về
Bến xưa thuyền cũ vai kề
Buồm căng gió bấc thổi tê tái lòng
Thương con cò trắng đèo bòng
Trời chiều chạng vạng nên không lối về

Chập chờn suốt một cõi mê
Tìm đâu thấy được câu thề năm xưa
Vẫy vùng mỏi cánh trong mưa
Ai người quân tử mà đưa lối cò
Bờ ao phận mỏng dẫm dò
Khóc đời lặn lội , hẹn hò tép tôm

Đêm nằm thèm chút tay ôm
Ngoảnh qua chỉ thấy sao hôm đỉnh trời
Đành lòng lá rách tơi bời
Vô danh phận mỏng sao đòi chăn êm
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”


Đêm qua trời đổ mưa rào
Cái cò lộn cổ ...biết vào tay ai
Nỉ non lời gió thoảng ngòai
" lòng trong nấu xáo" ...cũng hòai ...cò ơi !
Phù vân cũng một kiếp đời
Cứ dang cánh trắng giữa trời mà bay



Lê Phú Hải - Liên Hương
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 82 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9