BỜ BẾN QUẠNH HIU
hai1957 26.04.2011 17:38:34 (permalink)
0
BỜ BẾN QUẠNH HIU
 
Và như thế tôi đã mất em rồi
Bé bỏng bòng bong
Đã chợt đến rồi chợt đi lặng lẽ
Chiều nay bên quán rượu vĩa hè tôi ngồi
Nhìn xe cộ ngược xuôi mà lòng mình vắng vẻ
 
Ờ, tôi đang buồn vì không còn em
Vỗ về tôi qua hai mùa mưa nắng
Tôi khép lòng uống từng ngụm đắng
An ủi mình đừng khóc giữa đám đông
 
“Ai đưa con sáo sang sông”
Lời mẹ ru tôi bỗng vọng về đâu đó
Phải chi còn nhỏ
Tôi sẽ chẳng đành lòng cho sáo bỏ tôi đi
 
Ứ ừ còn chi!
Mà nước mắt tôi ướt áo người bạch nữ
Thuyền ơi viễn xứ
Chiều nay về - Bờ bến quạnh hiu.
 
                                                            Lê Phú Hải
#1
    Như Quỳnh 11.05.2011 18:53:49 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hai1957

    BỜ BẾN QUẠNH HIU
     
    Và như thế tôi đã mất em rồi
    Bé bỏng bòng bong
    Đã chợt đến rồi chợt đi lặng lẽ
    Chiều nay bên quán rượu vĩa hè tôi ngồi
    Nhìn xe cộ ngược xuôi mà lòng mình vắng vẻ
     
    Ờ, tôi đang buồn vì không còn em
    Vỗ về tôi qua hai mùa mưa nắng
    Tôi khép lòng uống từng ngụm đắng
    An ủi mình đừng khóc giữa đám đông
     
    “Ai đưa con sáo sang sông”
    Lời mẹ ru tôi bỗng vọng về đâu đó
    Phải chi còn nhỏ
    Tôi sẽ chẳng đành lòng cho sáo bỏ tôi đi
     
    Ứ ừ còn chi!
    Mà nước mắt tôi ướt áo người bạch nữ
    Thuyền ơi viễn xứ
    Chiều nay về - Bờ bến quạnh hiu.
     
                                                                Lê Phú Hải


    Làm người ở lại có bao giờ vui *, phải không anh. Nhưng người ra đi chắc cũng buồn... Góp một bài cùng anh tại đây nhá . Chúc anh luôn dạt dào hồn thơ

     
    Câu ca dao mẹ dạy thời con gái


    Hoa Quỳnh






    Lý mười thương ... tình vương treo nhánh nhớ
    Lá trầu xanh hoa cau trắng thành duyên
    Lý qua cầu... con đò neo bến đỗ
    Đục hay trong, cũng đành phận thuyền quyên.

    Câu ca dao mẹ dạy thời con gái
    Giờ ru con bằng chất giọng sầu sầu
    Cá cắn câu, đâu biết sao mà gỡ
    Chim vào lồng chẳng biết thuở nào ra.

    Bài thơ tình ngày xưa không chịu ngỏ
    Kiếp tơ tằm... con sáo đã sang sông
    Khép lại nhá khung trời mơ ngày đó
    Vầng trăng xưa đà khuất bóng hư không.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2011 18:55:13 bởi Như Quỳnh >
    #2
      hai1957 13.05.2011 16:30:52 (permalink)
      0

       
      Câu ca dao mẹ dạy thời con gái

      Lý mười thương ... tình vương treo nhánh nhớ
      Lá trầu xanh hoa cau trắng thành duyên
      Lý qua cầu... con đò neo bến đỗ
      Đục hay trong, cũng đành phận thuyền quyên.

      Câu ca dao mẹ dạy thời con gái
      Giờ ru con bằng chất giọng sầu sầu
      Cá cắn câu, đâu biết sao mà gỡ
      Chim vào lồng chẳng biết thuở nào ra.

      Bài thơ tình ngày xưa không chịu ngỏ
      Kiếp tơ tằm... con sáo đã sang sông
      Khép lại nhá khung trời mơ ngày đó
      Vầng trăng xưa đà khuất bóng hư không.


      Hoa Quỳnh
       
      VỀ THÀNH XƯA
       
      Về thành xưa đứng bên vầng trăng xế
      Ngựa hồng ơi nhớ ai đôi mắt buồn
      Thành quách kia đã trăm ngàn hoang phế
      Và tích xưa cũng rêu phong bao mùa
       
      Ngựa hồng đứng tháng ba rền tiếng sấm
      Ngoài biển khơi tiếng chim kêu não nùng
      Về phố xưa đứng nghe tình quê quán
      Chợt thấy ta trắng tay từ mấy trùng
       
      Lòng hải âu có sóng kia vỗ về
      Ngựa hồng đi rừng xanh vẫn chờ mong
      Thành quách xưa đứng nghe dòng nước cuốn
      Đời trôi đi qua muôn trùng mênh mông
       
      Ngày và tháng của bao đời vẫn thế
      Ngựa hồng quay bước chân khua vó mòn
      Thành quách ơi nhớ ai mà hoang phế
      Biển hát ru tháng ba dòng nước buồn.
       
      LPH
       
       

      #3
        Như Quỳnh 14.05.2011 19:19:06 (permalink)
        0
        "Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
        Về sông ăn cá về đồng ăn cua " {ca dao}

        BỎ THÀNH VỀ RUỘNG CÙNG ANH


        Khoanh tay gặp Mẹ anh thưa,
        Dạ, con dâu mới,trời mưa chợ về
        Mua rau điên điển dầm me
        Bát canh chua nóng, cá trê mắm gừng

        Dạo chợ, con mãi ngập ngừng
        Bởi con non trẻ nào từng đảm đang
        Bây giờ xuống bếp nấu ăn
        Mẹ ơi, con ngại, Mẹ răn con nhờ ...

        Mẹ cười : _Dâu út ngu ngơ
        Thuở xưa đài cát tiểu thơ không mà
        Thương con phải lấy chồng xa
        Bỏ thành về chốn quê nhà ... tội con

        Hôm nao nắng gắt ngoài đồng
        Con ra bẻ ít dưa hồng gỏi chua
        Món nầy thằng út nó ưa
        Con trộn cho khéo, chồng vừa miệng ăn! "

        HQ
        #4
          hai1957 15.05.2011 10:55:46 (permalink)
          0

          "Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
          Về sông ăn cá về đồng ăn cua " {ca dao}

          BỎ THÀNH VỀ RUỘNG CÙNG ANH

          Khoanh tay gặp Mẹ anh thưa,
          Dạ, con dâu mới,trời mưa chợ về
          Mua rau điên điển dầm me
          Bát canh chua nóng, cá trê mắm gừng

          Dạo chợ, con mãi ngập ngừng
          Bởi con non trẻ nào từng đảm đang
          Bây giờ xuống bếp nấu ăn
          Mẹ ơi, con ngại, Mẹ răn con nhờ ...

          Mẹ cười : _Dâu út ngu ngơ
          Thuở xưa đài cát tiểu thơ không mà
          Thương con phải lấy chồng xa
          Bỏ thành về chốn quê nhà ... tội con

          Hôm nao nắng gắt ngoài đồng
          Con ra bẻ ít dưa hồng gỏi chua
          Món nầy thằng út nó ưa
          Con trộn cho khéo, chồng vừa miệng ăn! "


          Hoa Quỳnh


          QUÊ QUÁN
           
          Đâu rồi những quán cùng quê
          Xin cho ta được quay về định cư
          Nơi em ở có sương mù
          Có con nước xuống mang phù sa thêm
          Có vầng sáng ánh trăng đêm
          Có con đò cánh tay mềm em đưa
          Có làn gió nhẹ ban trưa
          Ru em ngủ suốt bốn mùa yêu thương
          Có hồng nhẹ áng mây vương
          Về che mát bến sông Tương nắng vàng


          LPH


          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9