Vầng trăng cao nguyên*
lesylinh 27.04.2011 22:23:44 (permalink)
0
VẦNG TRĂNG CAO NGUYÊN

Y Giang Ly
Tên em hay tên núi tên sông
Sao anh nghe như có sóng trong lòng
Không phải sóng của sông dài biển lớn
mà sóng tình của trái tim anh

Y Giang Ly
Tên em là cả một màu xanh
Giữa đất, rừng Tây Nguyên nắng gió
Gió cứ thổi, nắng tràn thiêu đốt
Mà tên em cứ dịu mát lòng anh

Em là người lái đò
Chở các em đến bến bờ hạnh phúc
Đưa ánh sáng về cho buôn làng dân tộc
Nhóm lửa tâm hồn nuôi những ước mơ xanh

Có lẽ nào không nói một lời yêu
Đất Tây Nguyên, đất Sa Thầy và em là cô giáo
Mỗi đêm Tây Nguyên trăng sao vời vợi
Anh ngước nhìn trăng, thấy một Vầng Trăng

Y Giang Ly
Ngày mai đây Tây Nguyên đổi khác
Nhà xây cao, điện thác tưng bừng
Nhưng anh muốn vầng trăng không đổi khác
Vẫn là em - vầng trăng cao nguyên

Tạm biệt em anh về Hà Nội
Nơi thị thành đô hội phồn hoa
Cách xa em ngàn lau vời vợi
Nhưng sóng tình anh vẫn gửi tới em người con gái Ba Na
...........................
*gửi tặng cô giáo Y Giang Ly, huyện Sa Thầy, Kon Tum
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2011 10:55:33 bởi lesylinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9