Có một con đường
lesylinh 28.04.2011 12:54:14 (permalink)
0
CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

Có một con đường con đã đi
Dẫu thời gian ba mươi năm trước
Nhưng trong con vẫn hình dung được
những đoạn gập ghềnh những khúc quanh co
và những nơi hoa lá thơm tho
chim lãnh lót nhả ngọc trong tiếng hót

Con đường ấy luôn hướng về phía trước
đón bình minh và biển tím chiều buông
Đường nâng niu những bước chân êm
những bước chân của người quê lam lũ
những bước chân nuôi mộng đời ấp ủ
thả bộ về trong một sớm chiều hôm.

Bổng một ngày đường không còn vẹn nguyên
không còn tiếng chim ca lãnh lót
bom mĩ dội lên đường đột ngột
tim đường đau, đau cả trái tim con

từ đó con đi xa
chưa một lần trở lại
nhưng trong con vẫn còn nhớ mãi
một con đường
một con đường quê hương
một con đường thân thương
một con đường hướng về quê mẹ
người mẹ con mới cất tiếng gọi một đôi lần
rồi im bặt từ ngày đường bom giặc.

Nhưng mẹ ơi có biết
suốt thời gian giằng giặc con xa
cháy trong con một nỗi nhớ nhà
một nỗi nhớ mong về quê mẹ
để gặp lại con đường
gặp lại người con gái yêu thương của mẹ


(gửi Mẹ Dương Thuỳ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 18:14:11 bởi lesylinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9