Thang 5, nhớ về quê Bác

Tác giả Bài
lesylinh
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
Thang 5, nhớ về quê Bác - 29.04.2011 11:07:17
0
THÁNG 5- NHỚ VỀ QUÊ BÁC

Nghe tiếng hát đò đưa
con nhớ về quê Bác
tháng Năm này sen đã ngát hương thơm
tháng Năm về con bổng thấy yêu hơn
quê Bác- Kim Liên đoá sen vàng rực rỡ
con đã đến quê nhà xưa Bác ở
đơn sơ mái rạ tre gầy
đường làng rợp mát bóng cây
hương bưởi, hương cau thơm đầy dịu ngọt
đàn chim nhỏ líu lo vang tiếng hót
ong bướm vàng mọng giọt phấn hoa
sân trường vang tiếng hát ca
mừng ngày sinh nhật cờ hoa rộn ràng

Nhớ quê Nội giếng tràn nước mát
còn như in bóng Bác thuở nào
tuổi thơ đuổi bướm bờ ao
thả câu bắt cá, trời cao tung diều

Vẫn còn đó lò rèn xưa khói toả
Bác thường ra giúp việc cố Điền
giúp làm cuốc xẻng hái liềm
tuổi thơ của Bác xóm làng yêu thương

Ôi nhớ quá mảnh vườn quê Ngoại
nhớ ngôi nhà mái lá ba gian
một vuông sân nhỏ nắng tràn
một vườn lạc nở hoa vàng thắm tươi

Nhớ cây mít tứ thời ra quả
cả múi xơ đều ngọt thơm ngon
mít như cũng một lòng son
nhớ công ơn Bác nên tròn quả hơn

Nhớ cây khế xanh rờn bóng mát
quả trĩu cành ngọt bát canh chua
khế ra quả cũng bốn mùa
Bác thích canh khế nấu cua cá đồng

Quê hương Bác muôn lòng yêu quý
như quê chung của tất cả mọi người
của tất cả anh em đồng chí
tháng Năm về chắc cũng hướng về vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 15:17:13 bởi lesylinh >