Thơ Tôn Nữ Thị Hạnh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  MÂY TÍM 
   
  Mây bỗng trở về những tím xưa 
  Bao nhiêu mùa đến để mây mưa 
  Khung trời thương nhớ hồng sang tím 
  Đời trắng sang đen, mộng cũng thừa 
   
  tonnuthihanh 
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 18:33:08 bởi tonnuthihanh >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: