CÂU HỎI    
    
                    Xin hỏi người thơ thưở hợp tan    
      
  
 Có còn tồn tại với mây ngàn ?    
      
  
 Khi mơ hoài mộng vì xa tổ    
      
  
 Lúc nhớ mãi thương bởi mất đàn    
      
  
 Vần nghĩa vẫn ngời khơi sắc tỏa    
      
  
 Chữ tình luôn rạng gợi màu lan    
      
  
 Cuộc đời thêm mấy lần ly biệt ?    
      
  
 Để gửi niềm tin ở thế gian    
      
        
     
 tonnuthihanh          27/7/2011                     THƯA              Đời lắm phong trần hợp lại tan       Ai ơi sánh bước dạo non ngàn       Khề khà hơi rượu mời nâng chén       Trau chuốt vần thơ chúc hợp đàn       Trước lạ sau quen gây nghĩa đẹp       Nay sầu mai sướng gởi tình lan       Lan trong hồn xoá ngày ly biệt       Xoá mộng ê chề cảnh dối gian              Thanh Huy          
       
                  SUY NGHĨ   
              
                   Từng nghĩ đời cho hợp phải tan   
    
                 Lòng đau đáu với ánh trăng ngàn   
    
                 Khi thương mơ mộng trao lời nhạc   
    
                 Lúc giận tưởng tơ tặng tiếng đàn   
    
                 Ghì lại ân tình xua gió cuốn   
    
                 Chứa thêm duyên nợ đuổi mây lan   
    
                 Tâm tư gửi gắm cùng cây cỏ   
    
                 Để mãi rời xa khuất nẻo gian   
       
                       tonnuthihanh   
                        28/7/2011   
         
               CẢNH HỢP TAN   
       
    Tình người thay đổi hợp rồi tan   
    Buồn sướng buông trôi giữa gió ngàn   
    Vắng thấy lòng nhàu rơi nước mắt   
    Gần nghe tim động rộn cung đàn   
    Yêu thương một dạ niềm vui mở   
    Hứa hẹn nửa vời nỗi khổ lan   
    Đời thoáng trăm năm vùi cát bụi   
    Có gì vĩnh cửu với thời gian   
       
    Thanh Huy   
     
   
                   		              					 LẠI HỎI 
   
  Có thể quên không hay xoá tan? 
  Bao lần thế thốt đến muôn ngàn? 
  Bên nhau trăng liễu như ca hát 
  Quấn quýt gió mây tựa nhạc đàn 
  Tha thiết tin yêu tươi thắm cúc 
  Ngọt ngào thương nhớ rạng ngời lan 
  Bây giờ phai nhạt khơi lầm lỗi 
  Hỏi thử ông trời biết giảo gian? 
   
  tonnuthihanh 
  28/7/2011 
    
 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 00:44:59 bởi tonnuthihanh >