Thơ Tôn Nữ Thị Hạnh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  langthi 
   
  
Trích đoạn: tonnuthihanh 
   
   
  CẢM ƠN BẠN       Bạn đến vần từ dệt khúc ca    Thêu cho câu chữ được hài hoà    Người sang lặng lẽ phên dậu rã    Tôi vắng chưa mời , Bạn ở xa       Xin lỗi Bạn ơi lỡ vắng nhà    Cửa không cài cổng chẳng khoá nha    Bạn vui đã đến cho thơ hoạ    Cảm động vô ngần, giọt lệ sa       Chờ một chút nha... soạn ý thơ    Thảo đôi câu chữ viết nên mơ    Tìm từ thơm thảo xin trao Bạn    Tuy vụng về nhưng chẳng ngác ngơ       Hè này phượng nở Bạn có nhớ    Một chút niệm lòng thuở ấu thơ    Lòng Tôi chừng vẫn hồi đang mở    Kỷ niệm ùa về, chất ngất mơ       Và đây một tách cà phê nhỏ    Mời bạn nhấm qua, để gọi là...    Chút lòng quý mến Bạn mình tỏ    Xin hãy nhận cho điểm thuận hoà       tonnuthihanh    16/6/2011          
   
  
  
   
  LÀM  SAO  UỐNG... 
   
  Nàng mời tôi tách cà phê 
  Cảm ơn tốt bung!  Hỏi... Quê nơi nào? 
  Nghe lời thơ dịu hiền sao 
  Không trang thục nữ, cũng tao nhã người! 
  Nhìn ly tôi thấy nụ cười 
  Của cô gái lạ phương trời xa xôi 
  Nâng ly âm ấm luồn tay 
  Nghe tim rung động biết môi mong chờ... 
  ... 
  Nàng mời... hay ghẹo lấy tôi? 
  Ly cà phê có tình người... trái tim 
  Làm sao uống, hả nàng tiên??? 
   
  lãngthi 
  hạuydi 
   
  Chúc bạn vui khoẻ, sáng tác đều nha!!! 
  
         CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI QUEN 
   
  Mời Người ghé đến bên hiên 
  Cho đây cạn tỏ từng phiên hỏi dồn 
  Nhà nàng ở tận Mê Hồn 
  Xứ Yêu, Làng Quỷ nghe chồn chân chưa? 
  Bởi vì dầu dãi nắng mưa 
  Nên duyên trống vắng, nên chưa lấy chồng 
  Ghé thăm chào hỏi mừng thông 
  Nghe chừng cảm mến thu đông mộng vào 
  Người ơi, đây gởi câu chào 
  Thường xuyên thăm hỏi mận đào thêm vui 
  Đừng chê cho dạ bùi ngùi 
  Tủi thân, khóc phận mãi vùi trong chăn 
  Mùa về mơ một ánh trăng 
  ...................... 
   
  tonnuthihanh 
  11/7/2011 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...Cảm ơn người đã viếng thăm
Ta như bụi đỏ mù tăm lối về...
LPH
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  MỘNG  
     
   Mộng gửi một người xa chẳng thương  
   Mộng mơ hình bóng tạ từ trường  
   Mộng cô em nhỏ khi tay nắm  
   Mộng bé thơ xinh lúc mắt hôn  
   Mộng tháng năm dài hoài tưởng dạ  
   Mộng ngày giờ ngắn mãi theo lòng  
   Mộng tình nhưng đã không còn nữa  
   Mộng kẻ vu quy bỏ cố hương  
     
   tonnuthihanh  
   12/7/2011  
    
             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  hai1957 
   
  ...Cảm ơn người đã viếng thăm
Ta như bụi đỏ mù tăm lối về...
LPH 
   
   
  Đường trần giăng lối hoang mê 
  Ai xa xin nhớ bộn bề tình thơ 
   
  tonnuthihanh 
  12/7/2011 
  
 
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/D5F5AD4516EE4DA48A9CE4B14C27AE7F.JPG[/image]   
  
 
  TÌM....  
     
   Bước chân về lại bến sông  
   Lặng thưa trống vắng mênh mông con đò  
   Quạnh hiu không một tiếng hò  
   Ngác ngơ nặng trĩu cánh cò buồn khơi  
   Tóc bay chiều phủ xa thời  
   Mặn mà giọt lệ khóc đời hết chưa?  
     
   tonnuthihanh  
   14/7/2011  
                 		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 10:58:05 bởi tonnuthihanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ƠN          Ơn em thơ dại từ đầu  
  Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành  
  Về đâu cuối bãi đầu gành  
  Con chim xanh đậu trên cành yêu thương  
   
  LPH  
   
  Thôi về vấn tóc soi gương  
  Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng  
  Trót đa mang trót đèo bòng  
  Nên bây giờ trót theo không một người  
   
  LPH  
   
  Rộn ràng cũng chỉ một thời  
  Đa mang chỉ khéo đưa đời buồn tênh  
  Tâm hồn dẫu rộng mông mênh  
  Cũng thành cát bụi nơi ghềnh thác trôi  
   
  tonnuthihanh  
   
  Ví dầu tình xoá tan rồi  
  Niềm mơ ngày cũ dạ hồi chẳng yên  
  Tin yêu vời vợi ưu phiền  
  Vẫn đau đáu với mối duyên muộn mằn  
   
  tonnuthihanh        (Cảm ơn bạn tonnuthihanh đã ghé thăm trang nhà của tụi này, lục bát của bạn duyên lắm, chúc có thêm nhiều bài hay)    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
ƠN  
   
   
  Ơn em thơ dại từ đầu  
  Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành  
  Về đâu cuối bãi đầu gành  
  Con chim xanh đậu trên cành yêu thương  
   
  LPH  
   
  Thôi về vấn tóc soi gương  
  Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng  
  Trót đa mang trót đèo bòng  
  Nên bây giờ trót theo không một người  
   
  LPH  
   
  Rộn ràng cũng chỉ một thời  
  Đa mang chỉ khéo đưa đời buồn tênh  
  Tâm hồn dẫu rộng mông mênh  
  Cũng thành cát bụi nơi ghềnh thác trôi  
   
  tonnuthihanh  
   
  Ví dầu tình xoá tan rồi  
  Niềm mơ ngày cũ dạ hồi chẳng yên  
  Tin yêu vời vợi ưu phiền  
  Vẫn đau đáu với mối duyên muộn mằn  
   
  tonnuthihanh 
       Đừng yêu lầm để ăn năn 
  Không duyên thì chẳng nên căn cớ gì 
  Người yêu ơi tuổi xuân thì 
  Cánh chim bạt gió đã đi cuối trời     
  Vắng người ta gọi tình ơi 
  Về đây giúp một chút lời đẩy đưa 
  Nói năng biết mấy cho vừa 
  Không nghe thì cũng dư thừa thế thôi     
  LPH        
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  hai1957 
   
  
ƠN  
   
   
  Ơn em thơ dại từ đầu  
  Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành  
  Về đâu cuối bãi đầu gành  
  Con chim xanh đậu trên cành yêu thương  
   
  LPH  
   
  Thôi về vấn tóc soi gương  
  Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng  
  Trót đa mang trót đèo bòng  
  Nên bây giờ trót theo không một người  
   
  LPH  
   
  Rộn ràng cũng chỉ một thời  
  Đa mang chỉ khéo đưa đời buồn tênh  
  Tâm hồn dẫu rộng mông mênh  
  Cũng thành cát bụi nơi ghềnh thác trôi  
   
  tonnuthihanh  
   
  Ví dầu tình xoá tan rồi  
  Niềm mơ ngày cũ dạ hồi chẳng yên  
  Tin yêu vời vợi ưu phiền  
  Vẫn đau đáu với mối duyên muộn mằn  
   
  tonnuthihanh 
 
   
  Đừng yêu lầm để ăn năn 
  Không duyên thì chẳng nên căn cớ gì 
  Người yêu ơi tuổi xuân thì 
  Cánh chim bạt gió đã đi cuối trời 
   
  Vắng người ta gọi tình ơi 
  Về đây giúp một chút lời đẩy đưa 
  Nói năng biết mấy cho vừa 
  Không nghe thì cũng dư thừa thế thôi 
   
  LPH 
   
  
 
   
   
  Chở đưa duyên nợ xa rồi 
  Không tìm chi nữa mắt môi phai nhoà 
  Kìa trông cánh gió vờn hoa 
  Về đâu bến đậu gọi là tình nhân? 
   
  Ân xưa nghĩa cũ duyên phần 
  Xót xa hạnh phúc... chẳng lần ghé thăm 
  Mùa về mưa nhỏ lâm thâm 
  Tặng ngàn gợi nhớ lặng thầm trong tim 
   
  tonnuthihanh 
  17/7/2011 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘNG  
   
  Mộng gửi một người xa chẳng thương  
  Mộng mơ hình bóng tạ từ trường  
  Mộng cô em nhỏ khi tay nắm  
  Mộng bé thơ xinh lúc mắt hôn  
  Mộng tháng năm dài hoài tưởng dạ  
  Mộng ngày giờ ngắn mãi theo lòng  
  Mộng tình nhưng đã không còn nữa  
  Mộng kẻ vu quy bỏ cố hương  
   
  tonnuthihanh  
  12/7/2011           NHỚ 
   
  Nhớ làm sao tỏ những điều thương 
  Nhớ bóng em đi vẫy mái trường 
  Nhớ giọng cười dòn vang lối bước 
  Nhớ làn má thắm gởi môi hôn 
  Nhớ lời thề cũ tan trong gió 
  Nhớ tiếng yêu xưa nát giữa lòng 
  Nhớ mối tình đầu rơi hụt hẫng 
  Nhớ người xuất giá biệt quê hương 
   
  Thanh Huy 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘNG 
   
  Mộng gửi một người xa chẳng thương 
  Mộng mơ hình bóng tạ từ trường 
  Mộng cô em nhỏ khi tay nắm 
  Mộng bé thơ xinh lúc mắt hôn 
  Mộng tháng năm dài hoài tưởng dạ 
  Mộng ngày giờ ngắn mãi theo lòng 
  Mộng tình nhưng đã không còn nữa 
  Mộng kẻ vu quy bỏ cố hương 
   
  tonnuthihanh 
  12/7/2011 
        NHỚ 
   
  Nhớ làm sao tỏ những điều thương 
  Nhớ bóng em đi vẫy mái trường 
  Nhớ giọng cười dòn vang lối bước 
  Nhớ làn má thắm gởi môi hôn 
  Nhớ lời thề cũ tan trong gió 
  Nhớ tiếng yêu xưa nát giữa lòng 
  Nhớ mối tình đầu rơi hụt hẫng 
  Nhớ người xuất giá biệt quê hương 
   
  Thanh Huy 
   
     YÊU 
   
  Yêu những câu hò lẫn điệu thương 
  Yêu lời lục bát vẳng miên trường 
  Yêu mây thơ thẩn khi tươi nụ 
  Yêu gió lang thang lúc thắm hôn 
  Yêu biển muôn trùng phơi hồn dạ 
  Yêu sông nho nhỏ trải tâm lòng 
  Yêu người trọn vẹn màu thơm thảo 
  Yêu cánh hoa tàn mãi toả hương 
   
  tonnuthihanh 
  14/7/2911    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘNG  
   
  Mộng gửi một người xa chẳng thương  
  Mộng mơ hình bóng tạ từ trường  
  Mộng cô em nhỏ khi tay nắm  
  Mộng bé thơ xinh lúc mắt hôn  
  Mộng tháng năm dài hoài tưởng dạ  
  Mộng ngày giờ ngắn mãi theo lòng  
  Mộng tình nhưng đã không còn nữa  
  Mộng kẻ vu quy bỏ cố hương  
   
  tonnuthihanh  12/7/2011       
 
  NHỚ  
   
  Nhớ làm sao tỏ những điều thương  
  Nhớ bóng em đi vẫy mái trường  
  Nhớ giọng cười dòn vang lối bước  
  Nhớ làn má thắm gởi môi hôn  
  Nhớ lời thề cũ tan trong gió  
  Nhớ tiếng yêu xưa nát giữa lòng  
  Nhớ mối tình đầu rơi hụt hẫng  
  Nhớ người xuất giá biệt quê hương  
   
  Thanh Huy           YÊU  
   
  Yêu những câu hò lẫn điệu thương  
  Yêu lời lục bát vẳng miên trường  
  Yêu mây thơ thẩn khi tươi nụ  
  Yêu gió lang thang lúc thắm hôn  
  Yêu biển muôn trùng phơi hồn dạ  
  Yêu sông nho nhỏ trải tâm lòng  
  Yêu người trọn vẹn màu thơm thảo  
  Yêu tiếng chân tình mãi toả hương  
   
  tonnuthihanh  14/7/2911           
THƯƠNG  
   
  Thương nòi thương tổ biết bao thương  
  Thương trẻ mồ côi chẳng đến trường  
  Thương phận mẹ gầy ôm tóc rối  
  Thương duyên chị nhạt lỡ tình hôn  
  Thương lời hịch gọi vang sông núi  
  Thương tiếng quân reo tỏ tấm lòng  
  Thương đất quê buồn dâng kẻ giặc  
  Thương người xa xứ mộng hồi hương  
   
  Thanh Huy 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 22:08:07 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘNG  
   
  Mộng gửi một người xa chẳng thương  
  Mộng mơ hình bóng tạ từ trường  
  Mộng cô em nhỏ khi tay nắm  
  Mộng bé thơ xinh lúc mắt hôn  
  Mộng tháng năm dài hoài tưởng dạ  
  Mộng ngày giờ ngắn mãi theo lòng  
  Mộng tình nhưng đã không còn nữa  
  Mộng kẻ vu quy bỏ cố hương  
   
  tonnuthihanh       
  NHỚ  
   
  Nhớ làm sao tỏ những điều thương  
  Nhớ bóng em đi vẫy mái trường  
  Nhớ giọng cười dòn vang lối bước  
  Nhớ làn má thắm gởi môi hôn  
  Nhớ lời thề cũ tan trong gió  
  Nhớ tiếng yêu xưa nát giữa lòng  
  Nhớ mối tình đầu rơi hụt hẫng  
  Nhớ người xuất giá biệt quê hương  
   
  Thanh Huy           YÊU  
   
  Yêu những câu hò lẫn điệu thương  
  Yêu lời lục bát vẳng miên trường  
  Yêu mây thơ thẩn khi tươi nụ  
  Yêu gió lang thang lúc thắm hôn  
  Yêu biển muôn trùng phơi hồn dạ  
  Yêu sông nho nhỏ trải tâm lòng  
  Yêu người trọn vẹn màu thơm thảo  
  Yêu tiếng chân tình mãi toả hương  
   
  tonnuthihanh         
  THƯƠNG  
   
  Thương nòi thương tổ biết bao thương  
  Thương trẻ mồ côi chẳng đến trường  
  Thương phận mẹ gầy ôm tóc rối  
  Thương duyên chị nhạt lỡ tình hôn  
  Thương lời hịch gọi vang sông núi  
  Thương tiếng quân reo tỏ tấm lòng  
  Thương đất quê buồn dâng kẻ giặc  
  Thương người xa xứ mộng hồi hương  
   
  Thanh Huy      MƠ 
   
  Mơ những con đường gửi nhớ thương  
   Mơ bao cánh phượng ở sân trường  
   Mơ thu vàng lá phai môi mắt  
   Mơ hạ đỏ hoa nhạt nụ hôn  
   Mơ dậy nỗi niềm khêu quyến luyến  
   Mơ yên mộng tưởng gợi lưu lòng  
   Mơ hoài kỷ niệm xa xưa cũ  
   Mơ đến bên đời để vọng hương  
   
  tonnuthihanh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 06:22:48 bởi tonnuthihanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tan vỡ.....  
   
  Từng yêu say đắm một ân tình  
  Từng mơ mộng ước ánh lung linh  
  Từng ngắm mây trời rồi tưởng nhớ  
  Từng thấy anh về, hết lửa binh  
   
  Mây trời nhắc bảo tháng tư qua  
  Cuộc chiến ngày xưa đã khuất xa  
  Nhưng còn đọng lại dư âm ngã  
  Khi người yêu chẳng đến được nhà  
   
  Nẻo đời vẫn tiếp với đơn côi  
  Tình yêu giờ đã cách phương trời  
  Đêm đêm hoài mộng anh về tới  
  Âu yếm trao nhau dệt cuộc đời  
   
  Tỉnh giấc chiêm bao, dạ não nề  
  Tình nhân đâu hỡi, vắng lê thê  
  Chiến tranh đã hết sao anh vẫn  
  Trở về sum họp cõi hoang mê  
   
  Nghìn trùng xa cách bến tương giao  
  Không còn ôm ấp cả câu chào  
  Gió cuốn tóc lay mà cứ ngỡ  
  Anh hôn quấn quýt buổi hôm nào  
   
  tonnuthihanh           TÌNH BUỒN 
   
  Thôi nhắc chi đau khổ mối tình 
  Cái thời sông núi lắm điêu linh 
  Người đi kẻ ở đời vô định 
  Thoáng mất thoáng còn chuyện lửa binh 
   
  Lắm buồn thảm cảnh tháng tư qua 
  Biển rộng sông dài đón bước xa 
  Chia tay bịn rịn lìa đôi ngã 
  Đất khách nằm thương một mái nhà 
   
   
  Nhà tan cửa nát chịu mồ côi 
  Đó lạnh đây đau lạ đất trời 
  Kỷ niệm chôn vùi trong bóng tối 
  Tương lai sương gió phủ quanh đời 
   
  Tình giữ trên vai khổ chẳng nề 
  Sau thời chinh chiến ngẫm buồn ghê 
  Người thì lưu lạc người trông đợi 
  Hình bóng in hoài giữa giấc mê 
   
  Hẹn hò ân ái thuở tâm giao 
  Giờ rơi cõi vắng vắng câu chào 
  Thân đơn mãi nhớ lời chim sáo 
  Nhớ nụ hôn môi đẹp thuở nào... 
   
  Thanh Huy 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  TTH 
   
  Tan vỡ.....  
   
  Từng yêu say đắm một ân tình  
  Từng mơ mộng ước ánh lung linh  
  Từng ngắm mây trời rồi tưởng nhớ  
  Từng thấy anh về, hết lửa binh  
   
  Mây trời nhắc bảo tháng tư qua  
  Cuộc chiến ngày xưa đã khuất xa  
  Nhưng còn đọng lại dư âm ngã  
  Khi người yêu chẳng đến được nhà  
   
  Nẻo đời vẫn tiếp với đơn côi  
  Tình yêu giờ đã cách phương trời  
  Đêm đêm hoài mộng anh về tới  
  Âu yếm trao nhau dệt cuộc đời  
   
  Tỉnh giấc chiêm bao, dạ não nề  
  Tình nhân đâu hỡi, vắng lê thê  
  Chiến tranh đã hết sao anh vẫn  
  Trở về sum họp cõi hoang mê  
   
  Nghìn trùng xa cách bến tương giao  
  Không còn ôm ấp cả câu chào  
  Gió cuốn tóc lay mà cứ ngỡ  
  Anh hôn quấn quýt buổi hôm nào  
   
  tonnuthihanh   
   
   
  TÌNH BUỒN 
   
  Thôi nhắc chi đau khổ mối tình 
  Cái thời sông núi lắm điêu linh 
  Người đi kẻ ở đời vô định 
  Thoáng mất thoáng còn chuyện lửa binh 
   
  Lắm buồn thảm cảnh tháng tư qua 
  Biển rộng sông dài đón bước xa 
  Chia tay bịn rịn lìa đôi ngã 
  Đất khách nằm thương một mái nhà 
   
   
  Nhà tan cửa nát chịu mồ côi 
  Đó lạnh đây đau lạ đất trời 
  Kỷ niệm chôn vùi trong bóng tối 
  Tương lai sương gió phủ quanh đời 
   
  Tình giữ trên vai khổ chẳng nề 
  Sau thời chinh chiến ngẫm buồn ghê 
  Người thì lưu lạc người trông đợi 
  Hình bóng in hoài giữa giấc mê 
   
  Hẹn hò ân ái thuở tâm giao 
  Giờ rơi cõi vắng vắng câu chào 
  Thân đơn mãi nhớ lời chim sáo 
  Nhớ nụ hôn môi đẹp thuở nào... 
   
  Thanh Huy 
  
      VẪN...          Sống mãi trong tim một cuộc tình     Dù xa ngời đẹp ánh thiêng linh     Bóng người đã khuất đâu còn nữa     Lòng mãi in hình lính chiến binh          Đau khổ vật vờ đã cuốn qua     Bình tâm hồn mộng những ngày xa     Biết rằng thương nhớ giờ yên nghỉ     Sao vẫn mơ ai trở lại nhà          Buồn với phận đời chịu cút côi     Kìa trăng đã khuất cuối chân trời     Lòng man mác nhớ hình xưa cũ     Liễu mến chở thương đến cạnh đời          Tình cuốn hư vô, dạ gọi nề     Bởi giờ đã khép chữ phu thê     Chiến chinh ly biệt người đâu nữa     Nên mộng đêm về, giấc ngủ mê          Ân ái tìm ai gọi đến giao     Nụ hôn nào mặn để mời chào     Xin cho trăng liễu xa niềm mộng     Cho nhạt bờ môi tận kiếp nào          tonnuthihanh     27/7/2011      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
            
    CÂU HỎI   
            
         
  Xin hỏi người thơ thưở hợp tan   
     
  
 Có còn tồn tại với mây ngàn ?   
     
  
 Khi mơ hoài mộng vì xa tổ   
     
  
 Lúc nhớ mãi thương bởi mất đàn   
     
  
 Vần nghĩa vẫn ngời khơi sắc tỏa   
     
  
 Chữ tình luôn rạng gợi màu lan   
     
  
 Cuộc đời thêm mấy lần ly biệt ?   
     
  
 Để gửi niềm tin ở thế gian   
     
       
    
 tonnuthihanh   
     27/7/2011  
     
     
   THƯA  
     
   Đời lắm phong trần hợp lại tan  
   Ai ơi sánh bước dạo non ngàn  
   Khề khà hơi rượu mời nâng chén  
   Trau chuốt vần thơ chúc hợp đàn  
   Trước lạ sau quen gây nghĩa sống  
   Nay sầu mai sướng gởi tình lan  
   Lan trong hồn xoá ngày ly biệt  
   Xoá mộng ê chề cảnh dối gian  
     
   Thanh Huy  
   
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 13:41:14 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: