THANH TRÚC
THANH TRÚC
Trúc xanh ...
trúc đứng thẳng cành
Trăng non treo mộng bên nhành lá thơ
Đàn vương ...
khúc nhạc tình mơ
Bờ hư chốn ảo sợi tơ se hồng
Thuyền Trăng ...
lướt nhẹ trên sông
Ngân Hà soi sáng tấm lòng tương giang
Đàn kêu ...
tích tịch tình tang
Cung Hằng Nguyệt Quế bắt thang Cuội về
Ngày thơ ...
câu hát ngô nghê
Bây giờ còn nhớ Trăng quê hương tình
Trúc xinh ...
xinh cảnh đầu đình
Thiên thanh lả ngọn dáng hình quê hương
Ai về ...
tầm lại bến tương
Thuyền Trăng tấp bến yêu thương đợi chờ
Xuôi chèo ...
máy đẩy lặng lờ
Hai bên bồi lở đôi bờ chia nhau
Hương quê ...
tình thắm ngọt ngào
Người đi xa xứ nao nao nhớ về
Trúc xanh ...
rợp bóng đường quê
Che hồng má thắm lối về có nhau
THANH TRÚC
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: