Nước Mĩ 11/9
lesylinh 02.05.2011 23:20:38 (permalink)
0
Nhân cái chết của Binladen,
đăng lại bài thơ: Nước Mĩ, 11/9



Như một cơn thịnh nộ
của thánh A-la
dáng vào toà tháp đôi và lầu năm góc nước mĩ
trong lát chốc
những cao ốc chọc trời bốc lửa
cả nước mĩ kinh hoàng
tưởng đất sụt trời nghiêng
tưởng đến ngày tận thế

Còi cảnh sát rú vang
còi cứu hoả rú vang
nước Mĩ bàng hoàng náo loạn
Sóng vô tuyến truyền đi loạn xạ
mẹ báo tin cho con đã xuống được cầu thang
chồng báo tin cho vợ đang ra đường cửa hậu
tưởng thoát bàn tay tử thần
nhưng không,
bổng... rầm
các toà nhà sụp đổ.

Tất cả lặng im
không một sóng tin phát ra từ đống bê tông khổng lồ đổ nát
người mẹ phút chốc đã chết
người chồng nháy mắt đã lìa
bỏ lại con thơ
bỏ lại bao người vợ trẻ

hơn năm nghìn con người cùng chung số phận*
lặng yên trong đống hoang tàn

Nước Mĩ
mười một tháng chín
bao trùm lửa khói
bao trùm những đám bụi khổng lồ
bao trùm chết chóc
bao trùm dận hờn bộ máy chính quyền kém cõi.

Thế giới xúc cảm
các nguyên thủ quốc gia gửi điện chia buồn
nhưng dân tình lại nhiều chiều dự cảm
nơi sẽ chia nỗi đau
nơi hò reo hoan hỉ
nơi bần thần không rõ đúng sai.

Tất cả thông tin dồn dập qua đài
thế giới những ngày căng tai nghe ngóng

lửa khói
đổ nát
chết chóc
đã có đội quân áo giáp moi tìm đào bới
giới chính trj lặng im
dằn lòng xúc cảm
nhường chổ cho những bộ óc vạch kế hoặch chiến tranh
Tổng thống mĩ
Thủ tướng Anh
những gương mặt sát khí
xuất hiện trước ống kính truyền hình
nắm tay nguyện thề:"chân lí tận cùng"
hô hào mở cuộc" thập tự chinh chống Hồi giáo"

Bin-Laden,
Ô ma
An kai đa
chính quyền Ta li ban
bị liệt vào những tổ chức, những tên trùm khủng bố.
Một guồng máy chiến tranh đồ sộ
nhiên liệu nạp đầy
đầy ắp đạn bom giết người tinh xảo
được lệnh sẵn sang tiến đánh Afganistan.

Ngày bay tháng mười
nhà trắng bật đèn xanh
chiến tranh bùng nổ
bom đạn từ máy bay trút xuống
tên lửa điều khiển từ xa bắn vào
Afganistan chìm trong khói lửa.
chết chóc lại tiếp nối
năm nghìn mạng người vô tội chưa đào bới xong
hàng nghìn con người lại cùng chung số phận

khủng bố tiếp khủng bố
đạn bom tiếp đạn bom
" thập tự chinh", "chân lí tận cùng" của giới chính tri Hoa kì lá thế
không tận cùng được kẻ giết người
nhưng lại tận cùng được nhân dân Afganistan vô tội
một nhân dân đã tận cùng đau khổ
đói rét, khát khô
nay lại tận cùng giết hại
tội ác nào sánh bằng?

Dưới bom đạn
nhân dân Afganistan như đàn tuần lộc hộc tốc đi lánh nạn
mạng che kín mặt-người mẹ dắt díu đàn con
quần áo tả tơi-những cụ già lết đi từng bước khó nhọc
Cái chết là trò ảo thuật hai tay của những kẻ giết người
tay đạn bom, tay bánh mì ném xuống
cái đói đi tìm bánh
cái chết kèm theo bom nổ tan thây

Lịch sử chưa có cuộc chiến tranh nào như cuộc chiến tranh này của mĩ
cái ác được đậy che bằng cái thiện
cái bạo tàn núp bóng cái lương tâm

Khũng bố:
cả thế giới đồng tình đánh đổ
cả thế giới ủng hộ mĩ đi đầu
nhưng không thể lửa cháy còn đổ thêm dầu
hận thù lại đem hận thù để trả.
Oán trả oán không thành
oán dùng ân trị được
Bình ngô sách Việt Nam đã viết
"lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
đem trí nhân thay cường bạo"
bài học lịch sử ngàn xưa còn đó
nước mĩ cậy thế to đầu
chẳng bao giờ nhìn ngó

Lưỡi hái tử thần vẫn kề bên*.

               15/10/2001

...........................
*số người chết về sau chính thức báo là 3000, lúc đầu báo chí đưa là 5000
*có thê sau cái chết của Bin laden thì tình hình sẽ thay đổi nhưng" lưỡi hái tử thân" cũng đã 10 năm kề bên rồi


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9