GIÀ MƠ VỢ TRẺ
Thanh Buồn Mye cũng nao nao
Vậy nhà Thanh có hàng rào hay không
Nếu buồn cứ nhảy xuống sông
Vậy là chắc chắn sẽ không gặp con vợ già
Nghĩ cũng thương lắm thân thanh
Tự do không thích mà thành tội nhân hehehe
Dù gì cũng có lối về
Gắng mà vượt "cạn" đê mê đến liền
Mơ rằng Tulip gặp tiên
Nên cô vợ ấy về liền tay anh
Đê mê tình ái kết thành
Liếc nhìn Tulip hồn Thanh kêu trời
vợ già tớ quái hơn ma
Suốt ngày trói tớ bằng ba cái xiềng
Rượu chè tính nó biêng biêng
Mồng một Tết cũng cồng chiêng gõ đầu
Nhà tớ xa cách sông sâu
Không thì tớ đã đâm đầu xuống ngay
Báo tin buồn các bạn hay
Tìm cách giúp tớ phen nay tớ rông
Mấy lần mò xuống vạc đồng
Quỉ xua ,ma đuổi bảo : Không chỗ ngồi
Dưới đấy chật lắm bạn ơi
Ngồi không chỗ chứa còn nơi nào nằm?
Đấy tớ chưa kể hôm rằm
Bây giờ tớ chịu ngậm tăm đứng chờ
May gặp được các bạn thơ
Vượt Cạn,vượt lũ...Hẹn giờ cứu nguy
Cùng trời cuối đất cũng đi....Hu Hu Hu....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2005 07:57:00 bởi vũkimThanh >
Lỡ nhìn trộm chuột trong giường
Tiếng kêu chút chít thiên đường đắm say
Sồn sồn tớ cưới vợ ngay
Bây giờ mới bị ách này bạn ơi
vội vàng giết nửa cuộc đời
Hết tự do mất cả trời mộng mơ
Làm sao viết nổi câu thơ
Vợ già chồng trẻ bến bờ héo hon...hic.hịc hic..
ÐI TÙ SƯỚNG HƠN
Ly dị vợ già tớ mừng
Bây giờ tớ quyết cưa sừng lấy Tiên
Có nàng má lúm đồng tiền
Tóc xanh môi đỏ mắt liêng liếc nhìn
Trời ơi … như muốn rụng tim
Vội về đào hết của chìm ra cho
Vài hôm ve vuốt hẹn hò
Nhà hàng mở tiệc cưới to phen này
Hai hàng răng giả tung bay
Tóc bạc trắng phớ ,phất tay nhuộm liền
Giật nóng thôn xóm thêm tiền
Hú hí trăng mật ba miền nước non
Mà sao chân cẳng không ngon
Chút chít một tý thở còn hắt ra
Vợ trẻ mông má nõn nà
Nghiêng qua ngả lại kiêu sa hớp hồn
Một đêm như gặp quan ôn
Tay run ,bụng tóp ,chân chồn ,mắt hoa
Bây giờ tính làm sao ta ?
Hàng xóm trai tráng lượn ra lẹo vào
Cái bọn hàn sĩ xanh xao
Hằng đêm chúng nó ào ào Email
Vuốt ve bàn phím như mèo
Mặc mình lạnh lẽo khòng kheo góc giường
Tiền bạc nó đẽo tận xương
Di động toàn tiếng mán mường …love you
Bao giờ mới biết đường tu
Lấy cô vợ trẻ đi tù sướng hơn !
Vũ kim ThanhVui với các bạn một chút .Mong bạn nào trẻ đẹp cũng đừng giận tớ nhé ,tôi nghiệp lắm .
Hi...hi..Nếu mà Thanh muốn đi tu huyền
Cứ ra ngoài phố dựt dây chuyền là được đi
Còn mye chẳng muốn đi tu huyền nha
Bao nhiêu con gái trẻ già cứ giao Mye
Giật dây chuyền nói làm chi
Đi tù kiểu ấy còn gì thanh danh
Nếu mye giúp đỡ được Thanh
Cạo đầu trọc lốc....ghi danh lên Chùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 08:13:04 bởi vũkimThanh >
Kim thanh mà có vô chùa
Chỉ cần một phút các ni đua về nhà
Ni về thưa với mẹ cha
Ở chùa ni hát tình ca suốt ngày
Chuông mõ hòa với kèn Tây
Âm hồn tứ xứ cứ ngây ngất cười...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2005 21:38:57 bởi vũkimThanh >
Ni còn nói ni rất lười
Một năm chỉ tám 1/10 năm
Ni còn dặn mẹ mua mâm
Ni thích cúng gà với rau răm
Rau Răm chén nhiều hôm rằm
Bao nhiêu trai gái lăng xăng lên chùa
Các ni như được vụ mùa
Tâm hồn hỷ xả chẳng thua niết bàn nam mô....rau răm... tuyệt thât.....
Trích đoạn: vũkimThanh
Rau Răm chén nhiều hôm rằm
Bao nhiêu trai gái lăng xăng lên chùa
Các ni như được vụ mùa
Tâm hồn hỷ xả chẳng thua niết bàn
nam mô....rau răm... tuyệt thât.....
rau răm mà ăn vịt lộn còn tuyệt hơn
các Ni cũng phải hết hồn vì mê
Nói gì mua ít đế về
Ăn xong về âm phủ cũng về còn mang theo

Vịt lộn mà trộn rau răm
Cả đêm tơ tưởng ăn nằm với ai
Ni cô trằn trọc thở dài
Chắc dẹp chuông mõ gọi MYE tức thì Vì MYE còn đẹp trai hơn cả Tulip và Thanh nữa...sướng nhé
Trích đoạn: vũkimThanh
Vì MYE còn đẹp trai hơn cả Tulip và Thanh nữa...sướng nhé
Á, mye sao mà đẹp trai hơn TL được, Thanh kì này nhầm lẫn ghê quá nha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: