GIÀ MƠ VỢ TRẺ
        
        
    
    
    
	
        
    
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  MM_Ngoc 
   
  hihihi thật dễ sợ nha 
  
   Xin chào bạn MM-Ngọc.rất hân hạnh được biết bạn và chúng ta  ,đối họa thơ ca với nhau cho vui vẻ.Đừng quá sợ mà mất ngủ  nhé.
 chúc bạn vui vẻ.hạnh phúc và thành đạt.  
 Vũ kim Thanh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              . 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 05:12:53 bởi MM_Ngoc >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  MM_Ngoc 
   
  Vợ trẻ có ghẻ cũng cam 
  Ăn hàng mỏ khoét cũng đem về nhà 
  Ngày đầu anh nói " em à" 
  Ngày hai trợn mắt cái nhà trống trơn 
  Ngày ba cờ trắng phất lên 
  Con thưa bà trẻ làm ơn ra đường 
  
                      Vợ vậy thì mới dễ thương 
                     Còn em không biết dễ thương cỡ nào 
                     Hay là tay thấp tay cao  
                      Đuổi chồng khỏi cửa rồi mời anh vào nhà em

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              . 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 05:13:25 bởi MM_Ngoc >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  MM_Ngoc 
   
  Anh thương nàng dù nàng đầy ghẻ  
  Cũng còn hơn bao kẻ " SI ĐA " 
  Anh thật đáng qúy đó àh nha  
  Là người đức độ - lưu danh...ba..bốn đời 
  
                        Cám ơn em đã nhả lời 
                   cho anh đức độ rạng ngời bên em 
                     Sida chắc cũng bởi em  
                     Xi măng anh trị cho em hết liền
                                                      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Con giờ đang tuổi trẻ lại mơ một cô vợ già mà không ai chịu hết nè...hic...hic...
 
              Chồng già vợ trẻ là tiên 
              Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời 
  
      Chồng gìa vợ trẻ là tiên. 
  Vợ già chồng trẻ là tiên.  . . ( cũng là tiên ). .huyền tiền. 
  Thoáng thấy em, anh đã mê liền. 
  Tại vì cái nết ngoan hiền anh mê. 
  Tại vì em hết  chỗ chê. 
  Hơn nhau ba giáp nhằm nhò gì em. 
  Tài sản em, anh chẳng có thèm. 
  Sá gì trăm mẫu ruộng lại thêm dăm cái xe hơi  nhà lầu. 
  Yêu em những tính về sau. 
  Em sống trăm tuổi anh mới vào bảy mươi. 
  Hai ta hạnh phúc đẹp đôi. 
  Tóc đen em nhuộm đôi môi bơm phòng. 
  Anh yêu tha thuớt  lưng ong. 
  Thẩm mỹ viện em hút, em cắt, chẳng phiền lòng anh đâu. 
  Miễn sao tri kỷ tình sâu. 
  Di chúc em viết là câu giữ tình. 
  Yêu em anh chẳng ngại nhục hình. 
  Thiên hạ họ lườm, họ nháy họ khinh kệ người. 
  Miễn sao em vẫn xinh tươi. 
  Miễn sao anh vẫn được bơi trong tiền. 
   
   
  Thoáng thấy em anh đã mê liền.       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2005 12:42:41 bởi Tran Manh hung >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              mấy cha này đi đâu cũng tán gái hết trơn,sợ có ngày VNTQ không còn bóng hồng nào cho mấy cha tán nữa đâu. he he he 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Haris 
   
  mấy cha này đi đâu cũng tán gái hết trơn,sợ có ngày VNTQ không còn bóng hồng nào cho mấy cha tán nữa đâu. he he he 
 
  
      Trời ui bạn nghĩ sai rồi. 
  Con gái làm đẹp để  trai tán mà. 
  Càng tán càng thấy mặn mà. 
  Con gái cuống quýt say mê bạn liền. 
  Trừ phi bạn hổng có duyên. 
  Ăn nói lãng nhách làm phiền người ta. 
  Tán gái  nghề của riêng ta, 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2005 15:30:51 bởi Tran Manh hung >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              . 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 05:13:55 bởi MM_Ngoc >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  MM_Ngoc 
   
  Bởi vì ham cái sự giàu 
  Nên nàng đi đầu anh đi mãi sau lưng 
  Nàng buồn buồn ngoắc anh lên 
  Lấm la lấm lét anh lên cùng nàng 
  Ai ơi đừng nhận ra chàng 
  Lớn bằng ngần ấy còn theo BÀ NỘI chàng đi chơi      
  
      Trời ui tiền bạc sao lại không ham. 
  Không gái, không bạc, bạn ham thứ gì?       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trời ui tiền bạc sao lại không ham. 
  Không gái, không bạc, bạn ham thứ gì?    
               Tôi đây chẳng muốn thứ chi 
              Ai mà không muốn vứt đi thì tôi lụm liền 
              Cho dù bạc vạn ngàn tiền 
           Muôn Tiên cũng lụm nhà lầu cũng ghinh
               Ai chê gái đẹp đưa Mya ghinh nha 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Tran Manh hung 
   
  
Trích đoạn:  MM_Ngoc 
   
  Bởi vì ham cái sự giàu 
  Nên nàng đi đầu anh đi mãi sau lưng 
  Nàng buồn buồn ngoắc anh lên 
  Lấm la lấm lét anh lên cùng nàng 
  Ai ơi đừng nhận ra chàng 
  Lớn bằng ngần ấy còn theo BÀ NỘI chàng đi chơi      
  
 
   
  Trời ui tiền bạc sao lại không ham. 
  Không gái, không bạc, bạn ham thứ gì? 
  
   Chắc là ham nhậu như TL đê 
  Ngày ngày đến chỗ bác Hùng bắt cóc làm mồi để xơi hii
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 [Chắc là ham nhậu như TL đê 
  Ngày ngày đến chỗ bác Hùng bắt cóc làm mồi để xơi hii
                 Xơi xong Tuylip rồi đời 
             Vì đi loạng choạng nên rơi xuống xình
              Bụng no vì nuốt toàn sình 
             Chưa tiêu đã bị yêu tinh bắt rồi 
             Thế rà toi đời 
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: