GIÀ MƠ VỢ TRẺ
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 06:14:39 bởi MM_Ngoc >
Thấy ghê vẫn có người mê
Thấy ghê như vậy em mới mê tới già
Chắc là...Tuylip,thanh phải uống thêm sình nha
Để đặng lòng của người ta
Mye thì chẳng dám mê người ta ,nên chạy xa...

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 06:15:12 bởi MM_Ngoc >
Trời ơi cả đám hôi sình
Vừa trụng vừa uống thất kinh không kìa
Cũng may mình mói kịp zia
đem vô bệnh viện không thì lìa trần
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 06:15:40 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Có người khôn qúa đi nè
Thay đồ rồi đứng ngoài hè la to
Rằng ta đâu có té vô
Sình hôi chỉ mấy người to xác kìa
Ai nhè sình còn dính kìa
Nên ai cũng biết anh rơi xuống sình
Thì em cũng thật đẹp xinh
Miệng em cũng dính đầy xình đó thôi
Sình kia em lỡ uống rồi
Để anh vặn ngược cổ ,sình trôi ra liền
Nhưng mà em phải ngồi yên

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 06:16:10 bởi MM_Ngoc >
ô kìa ma nũ thật sao
Hèn gì cổ ấy lúc nào cũng quay
Lỡ lầm vì đã đắm say
Chắc là phải chạy không chết ngay thì phiền
Ôi con ma.gì mà...hiền..
Nhìn y củ riềng...
ô kìa ma nữ ,củ riềng
Nhìn nghiêng nhìn ngửa sắc nghiêng mất thành
Coi chừng ma cướp hồn anh
Rồi đem củ ấy ra xiềng chân anh
xích xiềng đi đứng không đành
Vây thì em lại xích nhanh đi nào
Xích rồi biết gỡ sao ra
Thôi thì xích lại cùng ta với mình

Trích đoạn: maiyeuem
xích xiềng đi đứng không đành
Vây thì em lại xích nhanh đi nào
Xích rồi biết gỡ sao ra
Thôi thì xích lại cùng ta với mình
Xích xiềng cũng chẳng chặt đâu
Choàng vai niú cổ xích mầu aí ân
Dù vô tình xích một lần
Trái tim ngơ ngẩn , bần thần tội nhân
Chắc là bị tù chung thân
Nàng mà xích lại một lần là tiêu
Đời đang như gió như diều
Bay cho thỏa thích rồi tiêu chẳng buồn
Củ Riềng thịt Dog bỏ vô
Chứ sao lại lấy chân cô làm Niềng...?
Chân cô nà nõn thấy ghiền
Ai đem củ Riềng mà nấu Cà Ri...?
Nõn nà chắc phải rô ti
Chứ ai nỡ nấu cà rii vậy nè
Thêm dầu thêm chút vuốt ve
Chân cô trắng nõn chợt nghe rùng mình
Chắc là cô xỉu cái ình....
Trích đoạn: maiyeuem
Thấy ghê vẫn có người mê
Thấy ghê như vậy em mới mê tới già
Chắc là...Tuylip,thanh phải uống thêm sình nha
Để đặng lòng của người ta
Mye thì chẳng dám mê người ta ,nên chạy xa...
Thấy ghê vẫn có người mê.
Bởi vì ta bị người chê lâu rồi.
Có gì đâu bạn mắc cười.
Không có chó bắt mèo sơi được mà!
Nhớ xưa ta cũng tài hoa.
Một tay gầy dựng cửa nhà người thuê.
Từ đầu tỉnh đến thôn quê.
Ai ới cũng gật , không bỏ bê ngày nào.
Ăn nên bởi số đào hoa.
Hoa Lan, hoa Cúc hoa Đào bu quanh.
Tưởng mình là bậc hữu dan[/size]h
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2005 08:34:36 bởi Tran Manh hung >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: