GIÀ MƠ VỢ TRẺ
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: maiyeuem
Thấy ghê vẫn có người mê
Thấy ghê như vậy em mới mê tới già
Chắc là...Tuylip,thanh phải uống thêm sình nha
Để đặng lòng của người ta
Mye thì chẳng dám mê người ta ,nên chạy xa...
Thấy ghê vẫn có người mê.Bởi vì ta bị người chê lâu rồi.
Có gì đâu bạn mắc cười.
Không có chó bắt mèo sơi được mà!
Nhớ xưa ta cũng tài hoa.
Một tay gầy dựng cửa nhà người thuê.
Từ đầu tỉnh đến thôn quê.
Ai ới cũng gật , không bỏ bê ngày nào.
Ăn nên bởi số đào hoa.
Hoa Lan, hoa Cúc hoa Đào bu quanh.
Tưởng mình là bậc hữu danh
Hii..hi...có danh cũng vậy thôi anh
không danh coi bộ dễ thành tựu hơn
đào hoa ong bướm chập chờn
Chỉ tổ làm khổ mình hơn bạn à
Vào đây mình cứ thi ca
Anh đồ anh họa vui ca rồi cười
Nụ cười làm đẹp con ngươi
Mười viên thuốc bổ bằng nụ cười đó na....
Có tài mà lại có Hoa
Hèn gì cô Bẩy cô Ba bu vào
Đâu cần phải cứ ước ao
Dềnh dang áo nón cô nào cũng theo
Đi cho ngay - chớ leo rào
Áo téc một miếng - chớ cô nào theo anh
Trích đoạn: MM_Ngoc
Có tài mà lại có Hoa
Hèn gì cô Bẩy cô Ba bu vào
Đâu cần phải cứ ước ao
Dềnh dang áo nón cô nào cũng theo
Đi cho ngay - chớ leo rào
Áo téc một miếng - chớ cô nào theo anh
Anh hùng lên chức Mã Hà
Áo giáp thả sức xông pha leo rào
Còn anh lùn dí không cao
Leo vào không được bên rào chờ em.
Em là cái lá Mồng Tơi
Anh ơi nó đễ đứt rơi hàng rào
Đứng chờ tay hứng không nào...?
Mồng Tơi em sẽ sà vào lòng anh
Nhưng đừng đem lá nấu canh
Đau lòng em đó lá xanh úa tàn
Trích đoạn: MM_Ngoc
Em là cái lá Mồng Tơi
Anh ơi nó đễ đứt rơi hàng rào
Đứng chờ tay hứng không nào...?
Mồng Tơi em sẽ sà vào lòng anh
Nhưng đừng đem lá nấu canh
Đau lòng em đó lá xanh úa tàn
Lá ơi...rơi vào lòng anh
Anh ôm ,anh ấp sao đành nấu canh
Anh ươm cho lá thêm xanh
Cho tình thêm thắm rực cành yêu thương
Lá ơi đừng ngại...cứ buông
Trái tim rộng mở như luồng gió Xuân
Lá nấu canh thêm hành thêm mỡ
Sao mới nói rồi anh nỡ...nhai em
Bây giờ em biết lòng dạ..chẳng thèm
Thà cứ đứng trên hàng rào mãi mãi
Trích đoạn: MM_Ngoc
Lá nấu canh thêm hành thêm mỡ
Sao mới nói rồi anh nỡ...nhai em
Bây giờ em biết lòng dạ..chẳng thèm
Thà cứ đứng trên hàng rào mãi mãi
Đời sóng gió biết thêm bản lãnh
Cứ yên lành hiểu tánh nhau sao
Em cứ ở tít trên cao
Gió Đông ào tới lộn nhào nghe em
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: MM_Ngoc
Lá nấu canh thêm hành thêm mỡ
Sao mới nói rồi anh nỡ...nhai em
Bây giờ em biết lòng dạ..chẳng thèm
Thà cứ đứng trên hàng rào mãi mãi
Đời sóng gió biết thêm bản lãnh
Cứ yên lành hiểu tánh nhau sao
Em cứ ở tít trên cao
Gió Đông ào tới lộn nhào nghe em
Bông34 đâu trời gửi trời trao
Ai bị nhào lộn trên cao vào lòng
Cô đơn tui cứ một phòng
Nay đà nệm ấm má hồng nâng lưng
Mồng tơi lá rụng lưng chừng
Lá không chịu rớt..mình bưng hột trồng
Mai kia cành lại trổ bông
bao nhiêu cô gái.."MÓNG CHUỒNG" chờ anh
Xá dì một lá tơi xanh
Anh đem anh nấu thành canh anh dùng....

Trích đoạn: maiyeuem
Mồng tơi lá rụng lưng chừng
Lá không chịu rớt..mình bưng hột trồng
Mai kia cành lại trổ bông
bao nhiêu cô gái.."MÓNG CHUỒNG" chờ anh
Xá dì một lá tơi xanh
Anh đem anh nấu thành canh anh dùng....
Nếu MYe ngắt lá nấu canh
Nấu dư thêm chút cho Thanh ăn cùng
yêu ai yêu đến não nùng
Cố ăn một chút để cùng thăng thiên
Nấu rồi Mye để ra riêng
Nêm thêm thuốc độc Mye quy tiên liền liền
Mye ơi hồn có linh thiêng
Mau về báo mộng cho Thanh khiêng Ngọc nà
Thà thân Mye phài ra ma
Còn hơn phải ngắt đóa hoa...lạ đời
Hình như bị lọt giếng trời.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 05:27:59 bởi maiyeuem >
Sao người cực thế người ơi?
Thiên hạ hoa lá chơi bời thỏa thuê
Người có mỗi một hiền thê
Nay đấm, mai đá ,nay về mai đi
Thà cứ vào Chùa quy y
Ăn xôi, ăn chuối, quên đi ...ăn trầu
Giếng Trời...trời lấp từ lâu
Hoa này chắc ở ao sâu lên đời
Sao người cực thế người ơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 08:42:13 bởi vũkimThanh >
Có mỗi cái lá Mồng Tơi
Anh giành nấu - anh giành bưng
Anh đòi chém - anh đòi thương
Sao Mồng tơi biết tìm đường nào theo...?
Cái bờ rào thếy cheo leo
Mồng Tơi ngó - mấy anh leo bờ rào
Leo rào để chạy cho mau
Mùng tơi mà rơi rụng là ao cả bầy
Vô chuồng thiếu bóng ai đây
Mồng tơi cứ ở đó để chuồng đây đủ bầy

...
Leo ra rồi lại leo vào
Có anh MYE đó còn trèo cao hơn
Leo lên tới ngọn Mồng Tơi
Chẳng may nó woẹo - nó rơi nửa chừng
Cái quần mắc giữa lưng chừng
Còn anh xuống đất - anh mừng quá đi
Dù gì cũng thắng cuộc thi...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: