GIÀ MƠ VỢ TRẺ
Trời ơi ai lại để thèm
Hơi hơi Mye đã có em cận kề
Ai như Tulip u mê..
Thèm chi nước dãi ê chề gớm kinh..
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ
Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My
Xin chào Tôn Nữ Thảo My
Chúc mừng người tới cụng ly rượu này
Biển vui hồn ngả nghiêng say
Nụ cười xua hết đắng cay thói đời
Bạn bè cánh én ngang trời
Chở mùa xuân đến tuyệt vời tình thơ
Vũ kim Thanh
Chồng già vợ trẻ đêm mơ
Câu thơ phấp phỏng như cờ lộn phong
Cô vợ nằm vẫn hằng mong
Chồng toi để vợ sang sông kịp thì
Vẩn vơ chồng cố ôm ghì
Lo tiền mình để vợ vè theo trai.
Cờ lộn phong như phòng lộn gối
Lấy chồng già có chối không em?
Sức tàn lực kiệt hom hem
Nhìn người vượt núi thòm thèm tủi thân ...
VKt
Có chi em phải tủi thân
Chồng già chiều chuộng cóc cần trai tơ
Chồng già vợ trẻ cùng mơ
Hanh hơi heo húi hệt hờ hơi tai
Có nhiều cái mơ không bằng thật
Cận với kề thật chẳng bằng mơ
Bốn tay quờ quạng bơ vơ
Muốn tìm cái gậy vượt bờ …mất tiêu
Trẻ già mơ tưởng phiêu diêu
Ðược dăm ba bữa cũng liều …phết phon ....
Vũ kim Thanh
Tri Kỷ ơi liệu có còn
Mộng mơ hay ngậm bồ hòn hả em
Phú cùng thiên hạ chứng xem
Có trăng Kỷ có nhớ đèn kề bên.
Hay là em mắc chứng quên
Thả hồn theo giấc mơ tiên phì phò.
MTP
Cha già dê cụ Phú ni
Cậy dê già khụ muốn chi nói liền
Hông nên ăn nói liên thiên
Lúc cùn DAO QUẮM đống tiền cũng die
cớ sao lại khoái chồng già
đêm về tỉnh giấc tưởng mình ôm cha
hôm qua bé đi học về
gặp một ông già đứng thả dê
đúng là dê già khoái gặm cỏ non
cỏ cười cỏ bảo răng đê không còn
Yêu nhau méo bóp cho tròn
Miệng lệch úp cái vung con cũng vừa
Yêu nhau khi đã say xưa
Tuổi quên chẳng tính Dê vừa đủ men.
Yêu thì có kể được chi
Những điều huyễn hoặc sân si trong lòng
Mùa xuân cũng tựa hạ đông
nắng len cũng chỉ làm lòng lãng quên
Tại người chẳng để nắng lên
Cứ bay tìm mãi tận miền xa xôi
Bốn mùa là tiết của trời
Xuân lòng còn, hết ấy thời do ta.
Được lời như mở mắt ra
Cùng nhau uống rượu chung hòa thơ vui
Già vuốt râu trẻ rung đùi
Ý thơ lời ngọc sân chơi hòa đàn.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Được lời như mở mắt ra
Cùng nhau uống rượu chung hòa thơ vui
Già vuốt râu trẻ rung đùi
Ý thơ lời ngọc sân chơi hòa đàn.
MTP
Thanh yêu Phú tính đa mang
Lòng thành như thể ngàn vàng sẻ chia
Tri Kỷ như nắng Xuân kia
Lung linh ấm áp chia lìa được sao
Chẳng cần đũa ngọc mâm cao
Nỗi niềm thi hữu tiệc nào sánh hơn …
Vũ kim Thanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: