Gung Ho

Tác giả Bài
Găng Hô
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2011
Gung Ho - 06.05.2011 16:22:32
0
"Nạn"

Chúng tôi là những người dân tỵ nạn
Chỉ tại đời khốn nạn chúng tôi đi
Xa quê hương trong lúc tuổi xuân thì
Bạn, mỗi đứa mỗi vùng xa dịu vợi

Ba mươi năm, hơn vạn ngày mong đợi
Một lần thăm lại đất tổ quê cha
Và bao đêm thao thức nhớ quê nhà
Để được thấy một lần trong thất vọng

Ôi quê hương của tôi, từng trông ngóng
Đón chân tôi, trộm cắp khắp vỉa hè
Cả ngõ cùng cũng là chốn u mê
Kẻ tỵ nạn về thăm quê tệ nạn

Tôi chỉ thấy ăn chơi và trác táng
Đức dục xưa đã mất tự học đường
Nên tương lai thế hệ trẻ bi thương
Cấp quyền thế đạp chà người dân dã

Con quan lớn, giàu tiền...tung cho đã
Lỡ kiếp nghèo cày nghiệt ngã "biếu quan"
"Bán thường dân" than chỉ để mà than
Quan nay đã... điếc rồi... không nghe thấy

Tôi đã bỏ quê cha từ dạo ấy
Sống lưu vong, ngần ngại nhận quê hương
Lũ chúng tôi là những kẻ không đường
Đành chôn xác tại phương trời xa lạ

Găng Hô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 17:28:21 bởi Viet duong nhan >

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Gung Ho - 06.05.2011 19:59:04
0

Cháu Harry chào bác Găng Hô
Bác đi ngày ấy người thân nhớ thí mồ
Hôm nay bác trở về thăm cố quốc
Từng Vỉa hè con hẽm lạ chi mô

Cháu chỉ chào chút nhé bác Găng Hô
Đời lắm nhiêu khê thảm thương đấy mờ
Những gì bác nói có là sự thật
Dân lành phải chết tủi cổng quan ô

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 02:52:07 bởi HRPT >
HRPT

Găng Hô
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2011
RE: Gung Ho - 30.05.2011 17:58:29
0
Buồn Như Đôi Cánh Chuồn Chuồn
 
Đêm qua có giấc mơ buồn
Trưa về rượt bắt chuồn chuồn hỏi xem
"Mày rung đôi cánh mềm êm
Mà sao người nói mày đem nỗi buồn"
 
Tuy nàng chưa nói lời thương
Mấy đêm trước vẫn mơ thường thấy nhau
Sáng nay ta thấy tim đau
Hay cuồng si quá nền sầu giấc mơ
 
Ta còn nhớ một câu thơ
"Ngày không gặp được, đêm trơ nỗi buồn"
Buồn như đối cánh chuồn chuồn
Ta yêu nên nhớ chuyện thường mà thôi

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Gung Ho - 30.05.2011 18:13:13
0

THƠ GĂNG HÔ

Ha Ry nói bác như vầy
Sư Phụ Nhóc bảo bác thì siêu thơ
Găng Hô thở thơ ào vô
Hít hờ nhả khói một sô thơ tràn
Găng Hô thơ bác nhất đàn (diễn đàn)
Đề tài phong phú tràn lan mọi miền
Đọc thơ Găng Hô phát ghiền
Đẹp trai xinh gái* lại hiền quá đi (*bác này 2 hệ trời!)

Nói xong chạy lẹ...hì hì ì ì ì ì

LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 18:14:58 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Găng Hô
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2011
RE: Gung Ho - 30.05.2011 18:34:24
0
Thơ "Hô"
 
Rơi xuống chân đồi, thơ bị "hô"
Ý không chung tự, ý mơ hồ
Hôm qua đi tới tìm nha sĩ
Hắn nói "là tao cũng chẳng ngờ|
 
Lỡ bị hô rồi, thơ cũng thế
Ý vui "tiền đạo" tấn lung tung
Ngôn từ Khả dĩ còn hơi yếu
"thúc thủ" lời thơ nghĩa đóng khung

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Gung Ho - 30.05.2011 19:19:00
0


Buồn Như Đôi Cánh Chuồn Chuồn
 
Đêm qua có giấc mơ buồn
Trưa về rượt bắt chuồn chuồn hỏi xem
"Mày rung đôi cánh mềm êm
Mà sao người nói mày đem nỗi buồn"
 
Tuy nàng chưa nói lời thương
Mấy đêm trước vẫn mơ thường thấy nhau
Sáng nay ta thấy tim đau
Hay cuồng si quá nền sầu giấc mơ
 
Ta còn nhớ một câu thơ
"Ngày không gặp được, đêm trơ nỗi buồn"
Buồn như đối cánh chuồn chuồn
Ta yêu nên nhớ chuyện thường mà thôi

Găng Hô

@ Em xin phép phóng to chữ lên 1 chút nha, Em mà đọc chữ nhỏ Nội em la rằng sẽ bị cận thị đó ! Hic... Con mắt là cửa sổ tâm hồn mà, con mắt bị bệnh là hổng đẹp trai xinh gái đâu ờ...hò hơ hơ hơ hờ...

Bây giờ bắt đầu em vào vai chính với Găng Hô nha
1-2-3 vào:


CHUỒN CHUỒN CÁNH MỘNG VƯƠNG VƯƠNG

Chuồn chuồn cánh mộng vương vương
Anh hỏi em có biết thương hông chừ
Dần dừ em hổng hiểu...ư...ư...
Anh lại hỏi nữa : "Bây chừ thương anh?"

Anh đưa sang em cái CH AI to bành
Lúc ấy quýnh quá em đành đổi trái CH ANH
Rồi anh lên xe rồ ga phóng nhanh
Đến cơ sở làm việc em phanh học bài

Ra sân nhìn cánh chuồn chuồn lượn bay
Cánh êm mỏng mảnh sao ai nói buồn
"Tình ai như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đâu khi buồn nó bay"

Em vào ngắm nghía cái chai
Trái chanh anh có ngó hoài hay không
Gió lùa rụng lá diêu bông
Vói tay em nhặt mà không có người

Khẽ khàng em vào học thôi...

LẺ BÓNG

@ Hê hê hê...
Răng Hô cái trán thì vồ
Con mắt lé xẹ nhìn cô đóc tờ
Răng Hô thấp lùn gà tồ
Có cái Răng Sún có bồ tên Bông
Răng Hô là bà hay ông
Hay là hai hệ lông nhông ớ này...

Trêu xong chạy bỏ dép giày
Ổng quạo ổng rượt quăng cây què giò
Cái giò đi nhắc lò cò
Ổng đền ổng cõng qua đò trường giang

Chàng ơi cõng thiếp nghe chàng
Mơ màng tỉnh giấc chang chang nắng hè
Ổng nghe tiếng ai cà ché
Nhìn lên thì thấy vợ nhe răng gầm


[sm=yeah.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=yike.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 19:49:02 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Gung Ho - 30.05.2011 19:46:45
0
Thơ "Hô"
 
Rơi xuống chân đồi, thơ bị "hô"
Ý không chung tự, ý mơ hồ
Hôm qua đi tới tìm nha sĩ
Hắn nói "là tao cũng chẳng ngờ|
 
Lỡ bị hô rồi, thơ cũng thế
Ý vui "tiền đạo" tấn lung tung
Ngôn từ Khả dĩ còn hơi yếu
"thúc thủ" lời thơ nghĩa đóng khung

Găng Hô



MUỐN HÔ THÊM

Thơ Hô dôi ra cả vùng
Mọi người nhìn thấy mịt mùng thơ rơi
Hôm qua rơi xuống chân đồi
Tràn lăn triền dốc một thời thơ hay

Hôm qua rơi trúng gai mây
Hô ra phía trước lại thầy đóc tơ
Nha Sĩ ổng nói vầy ờ :
- Thơ Hô như vậy nhiều bồ nó thương

- Mày về đóng thêm mấy giường
Vợ cả lớn bé... nhất vương là mày
-Hô này Hô thật là hay
-Còn than vãn nữa chắc mày muốn Hô thêm

LẺ BÓNG

@ Răng Hô này nói tiếng cõi trên nên khó hiểu quá ! Hổng thèm hiều , chủ yếu là trêu ổng cho ổng tức lên ổng la cho bộ phận trong cái lồng ngực ổng thông ! Trị bệnh gián tiếp đó mà ! Kà ka kà... Ông hổng có quạo mà la ó à nha ! Ông mà la là em sẽ lôi cái Răng Hô ông Hô thêm ra cho có thêm một 1001 bà chạy tới thịt ông luôn à !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 12:25:32 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Găng Hô
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2011
RE: Gung Ho - 03.06.2011 17:26:51
0
Thưa Anh
 
Thưa anh! từ thuở gió xua mây
Đêm đã bao đêm giấc mộng gầy
Ngỡ tưởng tình ta là vĩnh viễn
Nào ngờ hư ảo chén men say
 
Thưa anh! từ thuở nghe chuông gió
Đợi bóng anh qua biết mấy lần
Hy vọng những ngày bên ngõ vắng
sẽ nghe quen tiếng nhịp đôi chân
 
Thưa anh! từ thuở anh "đi ngang "
Tình của em luôn tựa sắt gang
Dù trái tim giờ nghe vụn vỡ
Vẫn hoài mong mãi được bên chàng
 
Thưa anh ! từ thuở bếp không than
em đã quên đi chuyện kiếm chàng
Tình lỡ nhưng em không oán trách
Trách gì một kẻ đã "đi ngang"
 
Hôm nay tô điểm lại làn mi
Quên buổi hôm nào hắn bước đi
Lụa nhung thôi để người ôm ấp
Níu kéo làm chi...sẽ được gì?

Găng Hô
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2011
RE: Gung Ho - 19.02.2012 15:56:01
0
Quạy

Ngỗ ngáo từ khi vừa mở mắt
Mấy mươi năm học đã bằng không
Tại trò ngu dốt chê thầy dở
Quốc ngữ học hoài cũng chả xong

Bởi thế cho nên người dở chứng
Vào trong thư quán quạy lung tung
Trẻ, già, trai, gái ai không thích
Họ với ta mai chẳng sống cùng

Cái thằng Cuồng Ngạn thì cũng thế
Cái đứa Lạn Da chẳng khác gì
Tạo năm bẩy nick chơi cho đã
Cùng lắm là ta đổ tội người

Ta cũng như người ham quạy thôi
Ta xưa nay là kẻ chịu chơi
Ta làm ta nhận không chơi chịu
Ai chửi ta luôn sẵn đón mời

Ta lỗi nhưng mong còn đắc thọ
Ta không vào phá những người già
Không tha cái đám luôn giả tạo
Già sống giả làm ma trẻ con

Hô Hô Hô

Găng Hô
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.04.2011
RE: Gung Ho - 23.02.2012 17:08:01
0
Giả Vờ

Nếu biết thế sao còn lừa gạt hở
Nếu đã già thì hướng thú vui già
Sao cứ muốn mình muôn đời vẫn trẻ
Ghẹo người khắp thư quán...giống quỷ ma

Nếu đã biết ai cũng có lòng tự trọng
Thì tại sao, tạo nick không thích xóa đi
Vui mở cửa khi buồn thì lại đóng
Miệng lưỡi người như những cánh chim di

Dăm bảy nick suy ra cùng là một
Lúc giả trai giả gái biết đâu ngờ
Nếu lộ tẩy thi cho nick vào đáy mộ
Rồi giả vờ thống thiết khóc người xưa


Hô Hô Hô