Vầng trăng mùa thu. (thơ tình đi xe búyp)
lesylinh 08.05.2011 18:44:23 (permalink)
0
THƠ TÌNH ĐI XE BUÝP

Em đội chiếc mũ nan màu sáng
búi tóc trần phía sau
mũ nghiêng về phí trước
màu sáng của mũ phả hồng gương mặt
đẹp như trăng mùa thu

Đôi mắt em luôn cười
hai làn môi rất thắm
môi không là hoa mà đẹp như hoa
bởi răng em ngọc ngà
tất cả vẹn toàn mắt răng miệng mũi

em là tuyệt tác của một mối tình
mẹ cha thương nhau thế nào mà sinh ra em đẹp rứa
đẹp từ khuôn mặt đến chân tay
từ giáng hình đến giọng nói
em bước nhẹ như gió chiều đồng nội
tiếng nói mượt mà như chim hót hoạ mi
bước xuống xe em đi về phía ấy
gửi lại tôi nụ cười và ánh mắt xôn xao
tên em tôi chưa biết
xin gọi thầm em: vầng trăng mùa thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 15:08:19 bởi lesylinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9