TRÚC TÌNH THƠ
YÊU BAO GIỜ
Anh đã yêu em thật mất rồi!
Từ khi chưa biết nói xa xôi
Chung vai sôi nổi đời phiêu bạt
Sánh bước âm thầm cuộc nổi trôi
Cháy bỏng tình sông cuồn cuộn sóng
Dịu mềm hồn nắng thiết tha rơi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
Trúc Thi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/2EBDE85A5FD844AA938631C6765022D6.jpg[/image]
YÊU BAO GIỜ
Anh đã yêu em thật mất rồi!
Từ khi chưa biết nói xa xôi
Chung vai sôi nổi đời phiêu bạt
Sánh bước âm thầm cuộc nổi trôi
Cháy bỏng tình sông cuồn cuộn sóng
Dịu mềm hồn nắng thiết tha rơi
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
Trúc Thi
(hồng tuyên)
YÊU THƯƠNG NHAU MÃI
Trời cũng yêu mây yêu lắm rồi
Núi yêu cây cỏ với sườn đồi
Biển yêu hải sản rong rêu nước
Bố cũng yêu mẹ cả một đời
Ông cố yêu bà cố thuỷ chung
Nội yêu bà Nội nguyện cùng lời
Ngoại ông yêu Ngoại bà lắm đấy
Tất cả yêu thương mãi tuyệt vời
Tố Quyên
9.5.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 12:45:54 bởi toquyen_19 >
HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hong Tình
Lỡ gặp chiều qua, vạt tóc bay
Trên đường mưa trải ngất ngây say
Đêm về, chợt thấy thương đầy mộng
Sáng đến, bỗng nghe nhớ ngập mây
Lạnh lắm lòng ta, ngày chẳng gặp
Ngọt sao môi ấy, tháng không cười
Tình em ngọn Trúc trời xuân lạc
Hong lại hồn anh ngọn Trúc lay!
Trúc Thi
Tơ Tình
Cạn chén say tình - rót chút thơ
Tri âm, mời rượu khó làm ngơ
Trăng rơi đáy mắt, men thương nhớ
Mây đọng đỉnh sầu, vị mộng mơ
Nhấp mảnh tình chung lòng thanh thản
Uống ly tâm hảo dạ ngẩn ngơ
Tình xưa duyên cũ ai đưa lối
Nghiêng ngả trời sao, nhện trút tơ!
Trúc Thi
Tình Thầm
Yêu nhiều em hỡi hay không
Từ ngày chưa biết để lòng nhớ thương
Cùng dìu nhau bước chiều sương
Đâu hay tình đã thầm vương hỡi người
Hoa xưa liệu có còn tươi
Cho anh đỡ lấy cả đời nghe em!
Trúc Thi



Nhớ em từ độ tương tư ,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non...
[thơ Dương Lam trích từ trường giang lục bát: BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan]
Trích đoạn: hồng tuyên
Tơ Tình
Cạn chén say tình - rót chút thơ
Tri âm, mời rượu khó làm ngơ
Trăng rơi đáy mắt, men thương nhớ
Mây đọng đỉnh sầu, vị mộng mơ
Nhấp mảnh tình chung lòng thanh thản
Uống ly tâm hảo dạ ngẩn ngơ
Tình xưa duyên cũ ai đưa lối
Nghiêng ngả trời sao, nhện trút tơ!
Trúc Thi
Giao Tình
Mến cảnh ươm tình vương mối thơ
Mềm môi uống mãi dạ còn ngơ
Men xưa nhắc nhở khơi nhung nhớ
Rượu ấm dạt dào trải mướt mơ
Rót chén hương đời vui rạng rỡ
Mời chung bạn hữu thấm bơ vơ
Hòa lòng hoa cũng tưng bừng nở
Văng vẳng vườn trăng vọng tiếng tơ
Hữu Hạnh
Yêu Em
Ai kêu em đẹp quá làm chi!
Để lắm người say, lắm kẻ si
Chết ngất tim này, ơi sóng mắt
Điên cuồng tình ấy, hỡi làn mi
Xin quỳ dứơi gót chân em bước
Nguyện cúi trên đường lối em đi
Tóc rối em bay tràn giấc mộng
Tình anh đắm đuối buổi xuân thì
Nguyễn Trúc Thi
Gởi người tôi yêu!
Không biết bao giờ em mới đọc được những lời này! Những lời thổn thức tự đáy lòng, mà anh không dám tỏ. Sao mà anh yêu em nhiều quá! Anh chỉ dám giấu kỹ nó trong lòng, một mình anh biết, và những người xa lạ biết! Anh sợ gì thế này? Có lẽ anh sợ khi em biết được chúng, anh mất luôn cả cơ hội được gặp em. Đối với anh, chỉ cần được thấy nụ cười của em, chỉ cần được nói chuyện với em có lẽ chỉ có thế là đủ, cho dù trái tim anh nức nở lời yêu! Yêu em nhiều nhiều lắm!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 10:39:10 bởi hồng tuyên >
Trích đoạn: duonglam



Nhớ em từ độ tương tư ,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non...
[thơ Dương Lam trích từ trường giang lục bát: BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan]
Hoài Xuân
Bao giờ được gặp lại em
Giữa đời trôi nổi môi mềm mắt hoen
Dáng xuân e ấp bên thềm
Ngày nao còn đó hay đêm trở sầu!
Cảm ơn huynh ghé thăm ha! Chúc huynh hồn thơ dào dạt!
Trúc Thi
ĐẦU NĂM VÃN CẢNH
Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng
Liên Hương Đầu năm lễ Phật
Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng
Vancali 6.3.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...

DU XUÂN
Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”
Liên Hương
CẦU LỘC ĐẦU NĂM
Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng
Thanh Huy ĐÀO XUÂN
Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?
Liên Hương
Cuối tuần vui nha Vân ui THƯƠNG CHỒNG Lá thắm xe duyên sợi chỉ hồng, Bốn mùa xuân hạ với thu đông. Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng Bướm với hoa đùa ươm mật ngọt . Hương bên trời vướng nhẹ màu không. Xuân về én liệng ngoài song cửa, … Con sáo bên sông gọi ới chồng ! Tú lang thang Pháo cưới
Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng
Vancali 6.5.11
Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui hì hì.... quote
qqqqqưuqqote
CHÀO NHAU CHÉN RUỢU HỒNG
Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…
Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 12:03:44 bởi duonglam >
Trích đoạn: Hữu Hạnh
Trích đoạn: hồng tuyên
Tơ Tình
Cạn chén say tình - rót chút thơ
Tri âm, mời rượu khó làm ngơ
Trăng rơi đáy mắt, men thương nhớ
Mây đọng đỉnh sầu, vị mộng mơ
Nhấp mảnh tình chung lòng thanh thản
Uống ly tâm hảo dạ ngẩn ngơ
Tình xưa duyên cũ ai đưa lối
Nghiêng ngả trời sao, nhện trút tơ!
Trúc Thi
Giao Tình
Mến cảnh ươm tình vương mối thơ
Mềm môi uống mãi dạ còn ngơ
Men xưa nhắc nhở khơi nhung nhớ
Rượu ấm dạt dào trải mướt mơ
Rót chén hương đời vui rạng rỡ
Mời chung bạn hữu thấm bơ vơ
Hòa lòng hoa cũng tưng bừng nở
Văng vẳng vườn trăng vọng tiếng tơ
Hữu Hạnh
Cảm ơn huynh nhiều lắm! hjhj nợ này trả sau nha! Chúc huynh vui vẻ, an nhiên!
Tạ Ơn
Xin tạ ơn đời được gặp nhau
Để cơn cay đắng chút ngọt ngào
Nắng xuân, mưa hạ, lòng không lạnh
Gió bấc, sương thu, dạ chẳng nao
Biết mấy đêm say, tình ấy cạn?
Còn bao sáng mộng, mắt kia trao?
Nguyện làm trăng, chết trên tình Trúc
Xin tạ ơn này, vọi mãi sau!
Nguyễn Trúc Thi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/ED5F8344FBD24524B7FDB355CCA82522.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 14:49:19 bởi hồng tuyên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: