TRÚC TÌNH THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 104 bài trong đề mục
hồng tuyên 14.06.2011 23:59:24 (permalink)
0

Trích đoạn: duonglam

ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương



Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng


Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...



DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy


ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Cuối tuần vui nha Vân ui


THƯƠNG CHỒNG

Lá thắm xe duyên sợi chỉ  hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm
Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng
Bướm với hoa đùa ươm  mật ngọt .
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng !

Tú lang thang 

Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng


Vancali 6.5.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui hì hì...
.

 
quote

                                                                               qqqqqưuqqote
CHÀO NHAU CHÉN RUỢU HỒNG     
 
 
Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa  e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng  sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…
 
Tú lang thang




Biệt Ly Một Khúc Tình


Chiều rơi một buổi nặng sầu mong
Khách đứng lơ ngơ nắng nép song
Tiễn biệt ngày nao lòng chẳng hẹn
Tương phùng phút ấy dạ nào trông
Thôi ! Đi ! Áo đó giờ xa mịt
Này ! Nhớ ! Vai em mãi bên chồng
Mấy nắng tan phai mờ kỷ niệm
Biệt ly một khúc hát tình đông!
Nguyễn Trúc Thi

#16
    hồng tuyên 15.06.2011 00:27:32 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Hữu Hạnh


    Trích đoạn: hồng tuyên

    Tơ Tình
    Cạn chén say tình - rót chút thơ
    Tri âm, mời rượu khó làm ngơ
    Trăng rơi đáy mắt, men thương nhớ
    Mây đọng đỉnh sầu, vị mộng mơ
    Nhấp mảnh tình chung lòng thanh thản
    Uống ly tâm hảo dạ ngẩn ngơ
    Tình xưa duyên cũ ai đưa lối
    Nghiêng ngả trời sao, nhện trút tơ!
    Trúc Thi



    Giao Tình

    Mến cảnh ươm tình vương mối thơ
    Mềm môi uống mãi dạ còn ngơ
    Men xưa nhắc nhở khơi nhung nhớ
    Rượu ấm dạt dào trải mướt mơ
    Rót chén hương đời vui rạng rỡ
    Mời chung bạn hữu thấm bơ vơ
    Hòa lòng hoa cũng tưng bừng nở
    Văng vẳng vườn trăng vọng tiếng tơ

    Hữu Hạnh



    Men Tình
    Thương em giả chuếnh choáng lời thơ
    Có biết lòng anh
    vẫn tỉnh trơ
    Rượu đấy, vương vương lòng kẻ sĩ
    Tình đây, ngát ngát mộng giòng tơ
    Nâng nâng ánh nguyệt, hồn điên dại
    Ngả ngả làn mây, dạ ngác ngơ
    Sóng bạc, trăng vàng, đây chén rượu
    Yêu người mấy thuở hỡi người mơ!
    Nguyễn Trúc Thi

    #17
      DongSuoiNgot 15.06.2011 01:36:15 (permalink)
      0
      HỘI NGỘ
      Bao lâu gặp lại vẫn tình say
      Sóng nước khi nào hết đổi thay!
      Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
      Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
      Người xưa gặp lại như sương sớm
      Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
      Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
      Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
      Trúc Thi
      Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

      Tay Bắt Mặt Mừng

      Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
      Chất ngất men thơ bút nói thay
      Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
      Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
      Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
      Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
      Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
      Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

      Hồng Quế


      Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 01:37:28 bởi DongSuoiNgot >
      #18
        hồng tuyên 15.06.2011 02:51:12 (permalink)
        0
        Trúc Thi
        Đây tình, Trúc dệt trọn hồn tôi
        Tháng tháng, năm năm, khắc trọn đời
        Mộng nguyệt, đêm đêm lòng khắc khoải
        Mơ trăng, tháng tháng dạ bồi hồi
        Đưa thương, cơn gió vương hương tóc
        Gợi nhớ, làn mây nhuộm sóng môi
        Trúc quyện tình ơi ngào ngạt quá!
        Yêu người mến cả giọng xa xôi!
        Trúc Thi




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/5215B9291C7C42C098E6E1086A98E160.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 02:52:12 bởi hồng tuyên >
        Attached Image(s)
        #19
          hồng tuyên 15.06.2011 03:20:12 (permalink)
          0

          Trích đoạn: DongSuoiNgot

          HỘI NGỘ
          Bao lâu gặp lại vẫn tình say
          Sóng nước khi nào hết đổi thay!
          Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
          Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
          Người xưa gặp lại như sương sớm
          Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
          Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
          Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
          Trúc Thi
          Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

          Tay Bắt Mặt Mừng

          Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
          Chất ngất men thơ bút nói thay
          Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
          Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
          Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
          Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
          Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
          Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

          Hồng Quế


          Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


          Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
          Hàn Huyên
          Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
          Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
          Sóng gió đời kia nhiều lận đận
          Mưa giông tình đó chẳng lung lay
          Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
          Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
          Em có bao giờ nghe nắng đọng
          Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
          Trúc Thi
          #20
            hồng tuyên 15.06.2011 03:45:36 (permalink)
            0


            Trích đoạn: NuocMatMuaThu

            __________________________________


            Phôi Phai
            Anh về! không phải giọt nắng mai!
            Để em thương nhớ đã bao ngày
            Chiều rơi dưới gót son vàng võ
            Thu đến trên vai nắng nhạt nhoà
            Bụi rũ đường khuya chờ mai đến
            Sương buông lối sớm đợi xuân hoài
            Yêu em thương nhớ hoen trời mộng
            Có biết không người cõi phôi phai!
            Trúc Thi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 03:47:59 bởi hồng tuyên >
            Attached Image(s)
            #21
              DongSuoiNgot 15.06.2011 06:36:44 (permalink)
              0


              HỘI NGỘ
              Bao lâu gặp lại vẫn tình say
              Sóng nước khi nào hết đổi thay!
              Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
              Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
              Người xưa gặp lại như sương sớm
              Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
              Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
              Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
              Trúc Thi
              Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

              Tay Bắt Mặt Mừng

              Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
              Chất ngất men thơ bút nói thay
              Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
              Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
              Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
              Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
              Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
              Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

              Hồng Quế


              Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


              Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
              Hàn Huyên
              Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
              Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
              Sóng gió đời kia nhiều lận đận
              Mưa giông tình đó chẳng lung lay
              Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
              Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
              Em có bao giờ nghe nắng đọng
              Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
              Trúc Thi

              Tâm Sự

              Một ngày gặp bạn nói cười say
              Nhắc chuyện ngày xưa đó với đây
              Dĩ vãng đi qua tình còn thắm
              Bây giờ trở lại nghĩa không lay
              Xa nhau vẫn đợi, thương thương lắm
              Chờ gặp còn mong, nhớ nhớ hoài
              Biết đến khi nào quên giọt nắng
              Mỗi lần ngọn gió chở mây bay!

              Hồng Quế


              Mà nè Hồng Tuyên ơi! HQ vẫn thích cái tên HT của bạn lắm...Hồng với Hồng nên mau ăn nhịp dữ lắm đó nghen. Bút hiệu Trúc Thi thì rất đẹp, Còn tên Hồng Tuyên thì rất ấm...mèn ơi! viết bài "Tâm Sự" này nghe nhớ bạn quá đi thôi à!
              #22
                hồng tuyên 18.06.2011 16:52:28 (permalink)
                0
                Trúc Tình Thơ (I)
                Chiều ru ngọn Trúc ngủ lưng chừng
                Rán nắng hòang hôn trút lệ rưng
                Nhớ buổi vừa quen lòng bỡ ngỡ
                Tưởng ngày mới ngỏ mắt bâng khuâng
                Thương sao mái tóc ngàn đêm mộng
                Yêu quá làn môi vạn kiếp mong
                Thiên lý có nhau đường chẳng mệt
                Trăng đùa gió khéo dệt tình xuân!
                Nguyễn Trúc Thi
                 
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/EEAB175FE55C439CAAEC330969BFD1FE.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2011 19:15:58 bởi hồng tuyên >
                Attached Image(s)
                #23
                  hồng tuyên 18.06.2011 17:52:42 (permalink)
                  0
                  Trúc Tình Thơ (II)
                  Gục chết hòang hôn dưới gót mềm
                  Thu đưa chiếc lá gió chờ đêm
                  Say nhoè khói thuốc len hơi rượu
                  Đắng chát hồn mơ quyện tiếng em
                  Bóng Trúc trời xưa tình vẫn nhớ
                  Cành hoa chốn cũ nguyệt còn đem
                  Người đi mấy độ thu vàng sớm
                  Nghiêng bóng vầng trăng tựa mái rèm
                  Nguyễn Trúc Thi
                   
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/02A4D013DF8E49F2BB1399826F3B1532.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #24
                    hồng tuyên 18.06.2011 18:12:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: DongSuoiNgot



                    HỘI NGỘ
                    Bao lâu gặp lại vẫn tình say
                    Sóng nước khi nào hết đổi thay!
                    Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
                    Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
                    Người xưa gặp lại như sương sớm
                    Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
                    Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
                    Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
                    Trúc Thi
                    Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

                    Tay Bắt Mặt Mừng

                    Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
                    Chất ngất men thơ bút nói thay
                    Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
                    Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
                    Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
                    Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
                    Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
                    Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

                    Hồng Quế


                    Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


                    Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
                    Hàn Huyên
                    Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
                    Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
                    Sóng gió đời kia nhiều lận đận
                    Mưa giông tình đó chẳng lung lay
                    Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
                    Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
                    Em có bao giờ nghe nắng đọng
                    Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
                    Trúc Thi

                    Tâm Sự

                    Một ngày gặp bạn nói cười say
                    Nhắc chuyện ngày xưa đó với đây
                    Dĩ vãng đi qua tình còn thắm
                    Bây giờ trở lại nghĩa không lay
                    Xa nhau vẫn đợi, thương thương lắm
                    Chờ gặp còn mong, nhớ nhớ hoài
                    Biết đến khi nào quên giọt nắng
                    Mỗi lần ngọn gió chở mây bay!

                    Hồng Quế


                    Mà nè Hồng Tuyên ơi! HQ vẫn thích cái tên HT của bạn lắm...Hồng với Hồng nên mau ăn nhịp dữ lắm đó nghen. Bút hiệu Trúc Thi thì rất đẹp, Còn tên Hồng Tuyên thì rất ấm...mèn ơi! viết bài "Tâm Sự" này nghe nhớ bạn quá đi thôi à!


                    Gọi Tình
                    Dáng nhỏ ngày nao vẫn ngất ngây?
                    Cho lòng mộng mị với môi ai!
                    Đem tình rắc ngập con sông nhớ
                    Lấy gió tung tràn đợt sóng say
                    Nắng đó! chiều ơi còn đọng mắt? 
                    Sương này! đêm hỡi có vương mây?
                    Gọi tình trở dậy trong tha thiết
                    Ai có quay về gởi đến ai!
                    Hồng Tuyên
                    Hihi như vầy là ấm rồi đúng không nà Hồng Quế uj hjhj!!!! Chúc Hồng Quế vui vẻ ha!!
                    #25
                      hồng tuyên 18.06.2011 19:15:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

                      Đọc thơ anh

                      Đọc thơ anh đêm khuya em thao thức
                      Lòng  bối rối bao cảm xúc đan xen...
                      Một cảm giác  chẳng thể gọi thành tên...
                      Vừa bâng khuâng  vừa thân quen khó tả...

                      Em giật mình... trái tim cằn sỏi đá,
                      Giờ  chợt dâng các xúc lạ, xuyến xao.
                      Có phải chăng hương tình yêu ngọt ngào,
                      Gói trong thơ ,anh thầm trao em đấy?

                      Thương Giang



                      Tình Em
                      Làm sao biết được ý tình em?
                      Đã lỡ yêu rồi ngốc lắm thêm!
                      Trong cõi yêu thương: lòng gió lạnh
                      Bên đời mộng mị: dạ mây mềm
                      Em đi thương nhớ dâng tràn sóng
                      Anh ở buồn mơ nhuộm kín thềm
                      Nhớ lắm em ơi! màu nắng cũ
                      Xin về một phút tựa vai em!
                      Trúc Thi
                      #26
                        hồng tuyên 19.06.2011 14:33:04 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: songnhi





                                               Chia Xa

                                                   Người đừng .... nói nữa người ơi!
                                          Em đây đã hiểu dòng đời đổi thay.
                                               Chia tay nghe quá đắng cay,
                                          Người quay lưng bước đâu hay , em sầu.

                                                Dở dang em biết từ lâu.
                                          Nhưng vẩn cố níu những câu ngọt ngào.
                                                Xa nhau dạ thấy nao nao.
                                          Tình này biết đến ngày nào mới quên.

                                                 Mình em đếm bước chông chênh,
                                          Phố xưa hoá lạ dù quen bao ngày.
                                                  Gặp người trên phố cùng ai,
                                          Giả làm xa lạ , lệ cay đắng lòng .

                                                Từ đây dù có ngóng trông.
                                          Thì người cũng mãi vẩn không trở về.
                                                  Sao chưa chịu tỉnh cơn mê,
                                          Những lời gian dối , câu thề gió bay.

                                                 Đêm nay là tối chia tay,
                                          Uống cạn một chén rượu cay cùng người.
                                                 Lần cuối em nở nụ cười,
                                          Ngày mai có gặp làm người ...không quen.

                                                                Song Nhi




                        Tiễn Biệt
                        Chiều mưa hay mắt lệ hoen
                        Ru đời một nỗi sầu len nắng vàng
                        Tiễn em vui bước sang ngang
                        Xe hoa một chuyến xe tang trăm chiều
                         
                        Rượu sầu tan nát điều hiu
                        Bao nhiều mơ mộng bấy nhiêu rã rời
                        Sầu qua mấy cõi tình ơi
                        Sao men cay đắng ngất trời mãi đây?
                         
                        Yêu em một kiếp đọa đày
                        Mắt môi xưa hỡi những ngày ngát hương
                        Giờ anh cô độc chán chường
                        Lang thang say suốt đọan đường về  đâu?
                         
                        Cầu xin em được bạc đầu
                        Tình bên người đó không sầu thêm nhau
                        Xanh xao nắng ngả hôm nào
                        Em ơi còn nhớ hay vào thiên thu?
                         
                        Hồn đây vang vọng lời ru
                        Mai sau có gặp mắt dù xa xăm
                        Xin trao một chút dư âm
                        Ngày xưa em hỡi ngàn năm nhớ hòai!
                        Trúc Thi




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82834/502A3E0DE9F94ACC8033768F2861EDFB.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 13:38:20 bởi hồng tuyên >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          hồng tuyên 19.06.2011 15:09:06 (permalink)
                          0

                          Tình Mộng
                          Giòng yêu uốn khúc dệt tình tơ
                          Mắt biếc đưa hồn ngập ước mơ
                          Lệ đẫm men đời theo tiếng nhạc
                          Mưa nhòa khói thuốc quyện lời thơ
                          Xuân xưa tan nát màu lưu lạc
                          Nắng cũ rã rời vị xác xơ
                          Một mảnh u sầu ngâm đáy mắt
                          Chia ly đã đợi tự bao giờ?
                          Trúc Thi

                          #28
                            hồng tuyên 19.06.2011 15:41:18 (permalink)
                            0
                            Khối Tình Si
                            Nắng hạ phai mau gió thẫn thờ
                            Chiều rơi bén gót cuộc tình mơ
                            Sầu vương sương sớm, mây giăng mắt
                            Lệ đẫm trăng tàn, gió dệt thơ
                            Vạt tóc hôm xưa hòai ở lại
                            Bờ vai ngày cũ  mãi xa mờ
                            Ngày mai cách biệt em còn nhớ?
                            Một khối tình si vẫn đợi chờ!
                            Trúc Thi
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #29
                              DongSuoiNgot 19.06.2011 16:18:28 (permalink)
                              0


                              HỘI NGỘ
                              Bao lâu gặp lại vẫn tình say
                              Sóng nước khi nào hết đổi thay!
                              Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
                              Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
                              Người xưa gặp lại như sương sớm
                              Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
                              Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
                              Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
                              Trúc Thi
                              Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

                              Tay Bắt Mặt Mừng

                              Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
                              Chất ngất men thơ bút nói thay
                              Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
                              Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
                              Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
                              Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
                              Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
                              Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

                              Hồng Quế


                              Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


                              Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
                              Hàn Huyên
                              Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
                              Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
                              Sóng gió đời kia nhiều lận đận
                              Mưa giông tình đó chẳng lung lay
                              Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
                              Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
                              Em có bao giờ nghe nắng đọng
                              Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
                              Trúc Thi

                              Tâm Sự

                              Một ngày gặp bạn nói cười say
                              Nhắc chuyện ngày xưa đó với đây
                              Dĩ vãng đi qua tình còn thắm
                              Bây giờ trở lại nghĩa không lay
                              Xa nhau vẫn đợi, thương thương lắm
                              Chờ gặp còn mong, nhớ nhớ hoài
                              Biết đến khi nào quên giọt nắng
                              Mỗi lần ngọn gió chở mây bay!

                              Hồng Quế


                              Mà nè Hồng Tuyên ơi! HQ vẫn thích cái tên HT của bạn lắm...Hồng với Hồng nên mau ăn nhịp dữ lắm đó nghen. Bút hiệu Trúc Thi thì rất đẹp, Còn tên Hồng Tuyên thì rất ấm...mèn ơi! viết bài "Tâm Sự" này nghe nhớ bạn quá đi thôi à!


                              Gọi Tình
                              Dáng nhỏ ngày nao vẫn ngất ngây?
                              Cho lòng mộng mị với môi ai!
                              Đem tình rắc ngập con sông nhớ
                              Lấy gió tung tràn đợt sóng say
                              Nắng đó! chiều ơi còn đọng mắt? 
                              Sương này! đêm hỡi có vương mây?
                              Gọi tình trở dậy trong tha thiết
                              Ai có quay về gởi đến ai!
                              Hồng Tuyên
                              Hihi như vầy là ấm rồi đúng không nà Hồng Quế uj hjhj!!!! Chúc Hồng Quế vui vẻ ha!!


                              Giọt Nắng

                              Vẳng nghe trưa vắng gọi thơ ngây
                              trong vắt hồng thơm tiếng của ai
                              Xanh biếc Trúc Thi ươm thương nhớ
                              Ngọt ngào Hương Quế tỏa lòng say
                              Xa nhau khoảnh khắt nhòa sương khói
                              Tìm gặp trăm năm kết gió mây
                              Ve trổi khúc tình ngày hạ mát
                              Nắng vàng đọng giọt nụ môi ai!

                              Hồng Quế


                              Úi...HQ đâu biết con gái gặp con gái mà cũng ấm dữ dzậy ha hihihi,
                              Chúc Hồng Tuyên vui với Cha.. của ngày lễ đặc biệt dành cho Cha ha...Thương nhìu nhìu nà!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 16:33:33 bởi DongSuoiNgot >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9