TRÚC TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
hồng tuyên 12.10.2012 20:17:43 (permalink)
0
Yêu
Những chiều mưa gió lạnh chơi vơi
Một bóng đi về lắm tả tơi
Không kẻ chia hai, tình trĩu nặng
Chẳng người chung mộng, mắt buông lơi
Nhẩm từng hơi thở rơi cô quạnh
Đếm mỗi giọt sầu rớt đơn côi
Yêu quá tóc nàng thêu nắng mộng
Bao giờ nắng đọng thắm tim tôi?
Trúc Thi
#91
    hồng tuyên 09.11.2012 23:54:08 (permalink)
    0
    Về Thôn Cũ
    Xa, nhớ rất nhiều! nay quay gót thăm
    Thăm má, thăm nhà, thăm em gái nhỏ
    Vui bước trên đường, xôn xao luyến thương
    Như trẻ lên mười vui xuân phố hoa

    Đây! vẫn buổi chiều, hun hút nắng đưa
    Kia! những cánh đồng vi vu khúc nhạc
    Thôn xóm bây giờ, sao vắng tiếng ca
    Cô gái chung làng, qua sông mấy độ!
    Tôi đứng thẫn thờ, đưa mắt ngóng trông
    Trông bóng áo dài xưa tung gió thơm
    Thơm nếp, thơm đậu, thơm ngô lúa mùa
    Xuân ấy bây giờ em ơi nhớ không!
    Tha thiết mai vàng mang hương ngát trời!
    Trúc Thi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 15:07:15 bởi hồng tuyên >
    #92
      Lê Hoàng Trúc 04.12.2012 22:44:55 (permalink)
      0

      Nhớ Lại Rồi

      Có phải Hồng Tuyên của Tiền Giang đấy không?
      Lâu nay mình cứ mơ hồ nhầm lẫn
      Với một người trong Việt Nam Thư quán
      Mà vẫn tưởng đó là Hồng Tuyên

      Như vừa qua một cơn mộng dài khó tả
      Hay mình đã quá già lẫm cẩm trước sau?
      rồi chợt nhớ Hồng Tuyên của ngày nào
      Hình như mình biết bạn từ lâu rồi đó?

      Mình mất đi một miếng xương xọ từ nhỏ
      Nên đôi khi quên cả người gia đình
      Cũng đôi khi nhận người ngoài làm bạn
      Phải bạn là ngày trước Trúc thường thăm?

      Có phải mình đã có lần gọi điện cho Hồng Tuyên đúng không?
      mình đã nhầm một người khác là Hồng Tuyên. Mà ác nối anh ta cũng nói dối anh ấy là Hồng Tuyên
      Thật là ngớ nghỉnh
      Mình lẫn lộn quá. Chúc bạn sức khỏe, hy vọng mình đã nhớ lại đúng.



      #93
        hồng tuyên 16.03.2013 12:42:23 (permalink)
        0
        Mẹ
        Giữ lại dùm anh ngày thơ ấu
        Mai trở vể cùng hái hoa mua
        Kết lên áo làm vòng mây tím
        Nằm giữa đồng phơi nắng ban mai
        Lội xuống sông mò cua, bắt ốc
        Chiều nấu canh kho muối ngon thêm 
        Giữ lại dùm anh bóng Mẹ hiền
        Sớm thu vàng, chiều hạ nắng, mưa tuôn
        Gầy vai áo mỏng đời tần tảo
        Nấng nuôi con nên vóc nên hình
        Giữ dùm anh luống rau bờ cỏ
        Có bóng hình của Mẹ thiêng liêng
        Nằm xuống đó muôn đời vẫn gọi
        Nhắc con ơi đây nước non nhà!
        Trúc Thi
        #94
          hồng tuyên 23.03.2013 17:30:16 (permalink)
          0
          Nhớ
          Ra đi phiêu bạt xứ người
          Bao năm đã mỏi mắt cười lệ tuôn
          Sông trôi tìm chốn quê hương
          Đem tình treo ngọn liễu sương bên dòng
          Phiêu linh giữa chốn bụi hồng
          Hành trang mang nặng tấm lòng trần ai
          Chiều buông thấm đượm bờ vai
          Lạnh lùng đêm ngả mệt nhoài giấc mơ
          Đây hồn lưu lạc vào thơ
          Ánh trăng nhung nhớ thẫn thờ song thưa
          Nhớ trời xanh nhớ nắng trưa
          Nhớ đàn em bé nhớ mưa tháng hè
          Nhớ từng khóm trúc bờ tre
          Nhớ cô em gái lối về sương rơi
          Ai cho tôi lại cuộc đời
          Ngây thơ trong sáng tuyệt vời mộng mơ
          Trúc Thi
          #95
            hồng tuyên 24.03.2013 20:02:52 (permalink)
            0
            Vá Áo
            Đường khuya giờ vắng ngắt
            Có kẻ còn lang thang
            Đi tìm người thợ may
            Vá lại manh áo gầy
            Canh vải sờn tơi quá
            Thấm đã mấy mùa sương
            Trải đã bao mùa gió
            Mặn đắng vị mồ hôi
            Bụi xứ xa bụi gần
            Bám vào từng canh chỉ
            Chỉ chực đứt hai vai
            Chỉ chực sờn măng sết
            Phải tìm người vá thôi
            Giờ mùa thu sắp hết
            Kẻo lạnh lùng đông buông!
             
            Đường khuya ngày càng vắng
            Mà có kẻ còn đi
            Miệt mài tìm thợ may
            Vá lại manh áo sờn
            Vá lại đời đơn độc
            Nơi đâu người thợ may?
            Trúc Thi
            #96
              hồng tuyên 25.03.2013 21:03:46 (permalink)
              0
              Cho Tôi
              Cho tôi một vé tàu!
              Đi hết cuộc đời tôi
              Trong một đêm
              Và không khứ hồi!

              Cho tôi tiền!
              Của cả thế giới này
              Để đem đốt lên
              Hơ ấm những cõi lòng
              Lạnh căm căm vì đói
              Ngồi co ro vì thiếu tình thương
              Mắt thẫn thờ
              Vì chân người vội quá
              Lướt đi qua
              Mang theo cả những nụ cươi
              Khô khốc!

              Cho tôi một chiêc áo
              Choàng cho em
              Người con gái
              Việt Nam 
              Trót sinh ra
              Trong một cuộc đời
              Không bao dung
              Không công bằng
              Mọi người
              Họ bước qua đời em
              Để lại trong em
              Là những uất ức
              Thiệt thòi và khinh bỉ
              Cho tôi chút nâng niu
              Để cho em
              Được trọn vẹn
              Hạnh phúc!

              Cho tôi nhé cuộc đời
              Những gì êm ấm nhất
              Những gì ngọt ngào nhất
              Để nhuộm lại cuộc đời
              Lắm khổ đau
              Nhiều lạnh giá
              Cho tôi nhé! 
              Tôi sẽ mang tất cả 
              Cho đi 
              Và lại tiếp tục ...
              Xin!
              Trúc Thi








              #97
                hồng tuyên 29.03.2013 13:59:27 (permalink)
                0
                Sao Không Là Em
                Sao không phải là em!
                Đi ngang qua quán nhỏ
                Lúc anh chờ anh đợi
                Giữa đường phố, quạnh hiu.
                 
                Sao không phải là em!
                Đến bên anh ân cần
                Nói rằng còn có em
                Luôn sẵn lòng nghe tiếng
                Tiếng thở dài mỏi mê
                Tiếng yêu đương vô chừng.


                Sao không phải là em!
                Đến bên anh lúc đó
                Khi cuộc đời đổi thay
                Em cũng không còn lại!
                Sao không phải là em!
                Để cho anh quên lãng
                Để cho anh yêu đời
                Lúc muôn ngàn tuyệt vọng
                Sao không về bên anh?
                 
                Em hỡi em nơi đâu!
                Thấy trăng vàng trước ngõ?
                Treo sóng mềm thướt tha
                Đó tình ta ngày ấy
                Đây mình anh với trăng
                Cùng say bên chén rượu
                Cùng quên đời - lời thơ


                Em là ai, là ai?
                Anh từng giây tự hỏi
                Vốn có em hay là..
                Hay chỉ là giấc mơ
                Để ngàn năm vẫn gọi
                Gọi chiếu chăn thẫn thờ
                Gọi đêm lạnh từng giây!
                 
                Em ở đâu, ở đâu!


                Sao không phải là em?
                Sao không phải là em?!
                Trúc Thi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 14:07:17 bởi hồng tuyên >
                #98
                  hồng tuyên 10.01.2014 15:52:43 (permalink)
                  0
                  Yêu 
                  Nhốt lại trong lòng những ước mơ
                  Khi người bỏ lại những lời thơ
                  Tình rơi trong cõi đầy vô vọng
                  Duyên đọng bên đời lắm ngẩn ngơ
                  Mấy thuở người đi còn quyến luyến
                  Nghìn năm tôi chết vẫn chơ vơ
                  Sao em trở lại rồi xa mãi
                  Để cuộc u sầu rối tóc tơ
                  Trúc Thi
                  #99
                    hồng tuyên 04.01.2015 19:54:12 (permalink)
                    0
                    Vô Tình
                    Mỗi lúc chiều rưng rưng khép lại
                    Có một người nhẩm mấy nẻo trời mây
                    Ta hư hao chín nghìn đêm vô vị
                    Em vô tình đến một buổi rồi đi
                    Trúc Thi
                    hồng tuyên 04.01.2015 19:56:57 (permalink)
                    0
                    Tìm nhau
                    Lối em về thoảng hương cỏ úa
                    Bóng chiều rơi một nửa cuộc vui
                    Tìm lại nhau làn môi màu áo
                    Cơn bấc tràn run rẩy tình vơi
                    Trúc Thi
                    hồng tuyên 04.01.2015 19:59:02 (permalink)
                    0
                    Xa
                    Đêm đông rơi khắp trời rét mướt
                    Mắt anh tìm mỏi những ánh sao
                    Em mịt mù xa dần, khuất hẳn
                    Những ân cần âu yếm lạnh theo
                    Trúc Thi
                    hồng tuyên 27.02.2016 22:22:00 (permalink)
                    0
                    Trả Lại Nhau
                    Trả lại nhau, nắng vàng rồi sương bạc
                    Trả lại nhau đời, bụi lấm vai
                    Để một mai ngồi mong về kỷ niệm
                    Một bước đời vương một bước tình nhân
                    Rồi kỷ niệm ta thêu vòng bảy sắc
                    Cho những chiều mưa ta tưởng có còn nhau
                    Đưa nhau đi một nửa đời lưng lửng
                    Rồi nủa đời, vời vợi bước đi đâu!
                    Hồng Tuyên
                    hồng tuyên 03.08.2017 19:29:58 (permalink)
                    0
                    Kỷ vật
                    Đi về đâu khi đời là kỷ vật.
                    Của những ngày thơ ấu nhỏ nhoi.
                    Ta là ai giữa trời cao vời vợi.
                    Nhấp chút sầu nghe rượu thấm, tim đau.
                    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9