Thỏa Nỗi Chờ Mong

Tác giả Bài
Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
Thỏa Nỗi Chờ Mong - 09.05.2011 13:38:33
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/F09A6FAD6D01427D888D88A307EBB3A9.jpg[/image]



Thỏa Nỗi Chờ Mong.




Anh đã, về thăm em chốn đây
Hàng cây, me lá, rơi rụng đầy
Lót thảm, dìu chân anh êm tới
Nắng tỏa, chiều buông tháng năm này.

Anh đã về thăm em lối xưa
Hàng hiên hoa giấy, nở quên mùa
Vẫn màu đỏ thẫm niềm chung thủy
Hương tỏa, dịu vơi, nhớ nhung người.

Nhà ai đèn sáng một góc trời
Nghiêng nghiêng hai bóng ngả chung đôi
Gió thôi, không lay lá lách cách
Trăng dịu tỏa soi bóng hai người.

Xung quanh không gian dường yên lắng
Nhường chỗ, cho ta tỏ thầm thì
Trút bầu thương nhớ bao ngày tháng
Thỏa nỗi chờ mong, người trở về.

Minh Nghĩa  08.05.2011

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 20:42:55 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 10.05.2011 12:31:02
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/803C02BD2F65413591D944930EA8A067.jpg[/image]


Không Ngủ Được !


Trời đã khuya , sao còn mãi thức
Để  nỗi sầu, ray rức thêm đau
Người tình hỡi, người đâu có lỗi
Nước mắt này, nặng rớt tại em.

Vì đời đã, ban đời bạc trắng
Chẳng giàu sang, chẳng địa vị gì
Vậy sao nỡ, lại yêu vội vã
Để giờ đây, tôi khóc một mình.

Bởi bạn anh, trót lưỡi đã nói:
"Sao mày yêu, người chẳng ngang vai"
Miệng anh cười,  mắt anh buồn lắm
Anh đau một, còn tôi đau mười.

Anh có thấy tim em cào xé
Dòng máu đào, đang té ra ngoài
Vết thương lòng, đời đâu  có hay
Thang thuốc nào, cho vợi niềm đau ?

Thôi anh hãy ngủ đi anh nhé
Em gửi trao chút mộng cho người
Này anh hỡi vai gầy em đó
Nguyện sang vai, gánh đỡ đời buồn.

Minh Nghĩa 09.05.2011


Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 12.05.2011 11:57:11
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/4521AD725AE94FE5BF127B219D8757F7.jpg[/image]



Đông Về Rồi Sao Anh!


Mùa đông đã về trên quê hương mình rồi sao anh
Những luống rau, vườn cà có được xanh màu mới
Hay sương muối dập tan từng thân lá nhỏ
Làm úa dần những mần mọng vừa chớm lên.

Quê hương mình mùa đông tới rồi sao
Những bông lau đang phơi màu trắng xóa
Những ngọn gió chuyển mình rờ kẽ lá
Rùng thân mình lay nhẹ chào thu đi.

Còn lưng còng lặn lội sớm bình minh
Đôi chân yếu trên đường sương phủ trắng
Như thân cò lặn lội trong hoang vắng
Mẹ chúng mình lại vất vả nữa rồi sao.?

Nhìn lên trời và đếm những vì sao
Mỗi cánh kia  có đủ lời trao của mẹ
Những cơn mưa chập chờn cuối hạ
Mang theo về những hơi lạnh mùa đông.


Và anh ơi em vẫn hoài ngóng trông
Nửa thương mẹ nửa yêu anh lắm lắm.
Mong quê nhà mùa đông đừng nghiệt ngã
Mai em về cây nhiều lá xanh tươi.

Minh Nghĩa 29.11.2010

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 20:37:00 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 14.05.2011 12:19:01
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/B0090EA18CB6416A864CE6118E7C6B1E.JPG[/image]


Đêm Một Mình !



Em nhớ anh mỗi khi... buông màn xuống
Nhìn nửa gường ,luống cuống trải phẳng chăn
Đặt ngón tay vuốt nhẹ gối ........ anh nằm
Lật ký ức, từng trang.....thơm nhựa sống.

Anh... biệt... em, nửa lòng sao lạnh cóng?
Phòng đơn côi, chỉ đơn  bóng em ngồi
Tự đối thoại, với chiếc bóng của mình thôi
Cho khỏa lấp, nỗi niềm mình em rõ..

Bỗng thiếp đi, trăng cũng theo vào mộng.
Để soi đường , dẫn em tới bên người
Thỏa nỗi nhớ, chờ mai rày thắm tươi
Người trở về, xây lều tình, hạnh phúc

Trong cơn say, em nghe tiếng gió hát
Lời thầm thì áp nhẹ, vào viền tai
Giống tiếng thở , của anh nói " thương hoài"
Em càng đắm, càng say trong mộng mị.

Minh Nghĩa 14.05.2011


Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 16.05.2011 02:19:29
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/F350A11B995D4AC4AA6F1C71B70AFC52.jpg[/image]


KHÔNG THỂ THIẾU.



Nếu một ngày , em không được nghe
Tiếng nói anh, vài giây thỏ thẻ
Nhìn chiếc phone trong tay.... lặng lẽ
Bỗng sóng sầu, tràn ngợp ngăn tim.

Nếu một tuần anh không tới thăm
Không giáp mặt, dăm lời thăm hỏi
Bước chân em ra vào, bổi hổi
Ngóng  , chờ, trông làm rối tóc mềm.

Thấy gió lạ, dạo qua góc thềm
Làm lay động chùm hoa giấy đỏ
Hương ngào ngạt, quện trong hơi thở
Ngỡ tưởng anh , nơi đó ghé em.

Và mỗi lần, em dạo phố quen.
Chợt nâng ngắm bàn tay, đơn lẻ
Trái trứng cá, chín đỏ chạm  khẽ
Bỗng giật mình, ngỡ tay nắm tay......

Nụ hồn nồng, ta nguyện trao nhau
Nếu lỡ thiếu, hồn em thành tật
Nụ hôn ấy .... lửa hồng cao ngất
Soi sáng nẻo, góc khuất tim em.

Nụ hôn ấy, cũng sưởi ấm lòng
Mỗi khi Đông chợt qua thềm cửa
Và chính anh, Anh là một nửa
Của đời sau, không thể thiếu dời.

Minh Nghĩa 16.05.2011

R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 17:23:54 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 18.05.2011 22:20:42
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/C55980033112404E84D6032034B78955.gif[/image]


HÃY CỨ YÊU.




Anh nói, "đừng yêu quá đắm say
Sợ mai miệng  phải nuốt đắng cay."
Nhưng không .... anh đừng lo chuyện ấy.
Tới mai..., còn những gần một ngày .

Em biết yêu ai ngoài anh đây
Trái tình đã chín, mọng tràn cây
Dù mai em sầu hơn sương sớm
Em chẳng quan tâm, tới chuyện này.

Chỉ biết hôm nay em được yêu
Được anh săn sóc, khi sớm chiều
Hạnh phúc, buồn vui, anh chia sẻ
Mãn nguyện cả đời, tới kiếp sau.

Hãy bảo tim anh, ngoan hiền đi
Suy nghĩ, vẩn vơ để làm gì !
Em biết, tim anh tràn khao khát
Được mộng, được yêu, ru thầm thì.

Minh Nghĩa 18.05.2011


Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 20.05.2011 18:35:48
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/A9D4E0391EC14609A40B1FFF8B02B52B.jpg[/image]


EM VIẾT THƠ




Em viết vần thơ để làm chi !
Để gạt, buồn phiền nhiều lúc khi ....
Để nối chặt thêm ,hồn đồng điệu,
Cũng để , nói đời nhiều thị phi.

Em viết vần thơ cũng vì ham
Không phải , tiếng danh hay lòng tham.
Không vì nghèo _sang , hay địa vị
Chỉ biết viết lên hồn thênh thang

Em viết vần thơ , cũng nguyên do
Thương anh , vất vả , em hoài lo
Nhiều đêm anh ngủ, em sao tỏ ?
Chỉ biết viết thơ, hỏi  thăm dò....

Biết có một ngày anh sẽ đọc
Sẽ mỉm cười với những vần thơ
Trút bỏ, muộn phiền và cực nhọc
Thương em, hiểu hết, những đêm chờ.

Minh Nghĩa 20.05.2011


Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 28.05.2011 12:20:03
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/870B5C6223C948CDB55B3348176FC3FE.jpg[/image]


Đây...Vẫn Còn Nguyên !


Đây... vẫn còn nguyên ký ức xưa
Vẫn chùm phượng vỹ trao tay vừa
Hương quện hồn nhau lòng hạnh phúc
Nụ cười e ấp, buổi ban trưa....

Đây... vẫn còn nguyên chiếc dù hồng
Vẫn em bên cạnh, tóc xanh trong
Màu phượng sao bằng môi em thắm
Vì có anh tô màu thủy chung....

Đây vẫn còn nguyên buổi tới trường
Còn đây nguyên vẹn buổi tinh sương
Chiếc ô dù đó, anh che nhỏ ..
Dưới buổi mưa phùn , em vấn vương....

Và vẫn còn nguyên tên chúng ta.
Buổi cuối chia ly, ướt lệ nhòa.
Tay trong tay khắc " Chờ nhau nhé!"
Dưới gốc phượng già, giờ hằn sâu

Ghế đá vẫn ngồi dưới gốc bàng
Cặm cụi ôn bài , tiếng râm ran
Nhưng nay , là cặp tình nhân mới
Em thấy trong lòng vui xốn xang.


Minh Nghĩa  28.05.2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 12:27:59 bởi Minh Nghĩa >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 28.05.2011 22:47:21
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/C104E2E4A30F4F25A622B921AC8D9624.JPG[/image]



Có Đôi Lúc...Chợt Nghĩ !



Có đôi lúc , em muốn mình ca
Lên tình khúc" không yêu đơn lẻ"
Nốt lặng , trầm ít trên dòng kẻ
Mà muốn nhiều, dấu móc nối nhau

Có đôi lúc, sợ lắm cô liêu
Ngắm trăng đêm, ngắm mình bên vách
Và sợ lắm, tay quơ xung quanh
Chỉ một chiếc gối đơn lạnh lẽo.

Có đôi lúc sợ đường lắt léo
Sợ gập ghềnh , thách đá cheo leo
Sợ lối đời, bao chuyện gieo neo
Không có ai, cạnh bên tâm sự.

Có đôi lúc quay nhìn quá khứ
Để soi mình thiếu sót phần nao
Giờ bồi đắp lồi lõm hôm nao
Cho hoàn thiện thành con người mới.

Có đôi lúc hơi chút bối rối
Nhận nụ hôn , đối điện mặt mình
Bỗng sao lòng, lại đứng lặng thinh
Mùa đông lạnh, sao ta không lạnh.

Minh Nghĩa 28.05.2011


Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 08.06.2011 02:11:50
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/AA299994CAC84BD4A85A0A77EC53E86A.jpg[/image]


Không Phai



Kỷ niệm ngày nào nay về lại
Rừng thông chứng kiến chuyện đôi mình
Yêu thương, giận hờn thời cắp sách
Về lại trong em đẹp vô thường

Nhớ buổi chiều tà thời tháng sáu
Lất phất mưa phùn, ướt áo nhau
Hai đứa trú tạm gốc thông đứng
Mà nghe tim đập nghẹn xiết bao

Hạt mưa ngày càng lớn không ngơi
Áo em ướt đấm hết cả rồi
Nhưng sao kỳ quá em không lạnh?
Bởi vì anh đứng cạnh em rồi.!

Đâu cần tay ôm lấy em đâu
Cũng chẳng áo ai che lên đầu
Cứ muốn đứng hoài, hoài tới tối
Hạnh phúc tràn đầy , trận mưa lâu.

Hai đứa ở chung cùng xóm trọ
Hình như cũng chút mến nhau rồi
Nhưng bởi e thẹn , không ai nói
Nên giờ mỗi đứa ở mỗi nơi

Nay em về lại, rừng thông xưa
Kỷ niệm tràn về, sao cho vừa
Ký ức buồn vui em luôn giữ
Của thời mực tím mãi không phai

Minh Nghĩa 07.06.2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 02:14:11 bởi Minh Nghĩa >
Attached Image(s)

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 08.06.2011 12:47:43
0

Trích đoạn: Minh Nghĩa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/F09A6FAD6D01427D888D88A307EBB3A9.jpg[/image]



Thỏa Nỗi Chờ Mong.




Anh đã, về thăm em chốn đây
Hàng cây, me lá, rơi rụng đầy
Lót thảm, dìu chân anh êm tới
Nắng tỏa, chiều buông tháng năm này.

Anh đã về thăm em lối xưa
Hàng hiên hoa giấy, nở quên mùa
Vẫn màu đỏ thẫm niềm chung thủy
Hương tỏa, dịu vơi, nhớ nhung người.

Nhà ai đèn sáng một góc trời
Nghiêng nghiêng hai bóng ngả chung đôi
Gió thôi, không lay lá lách cách
Trăng dịu tỏa soi bóng hai người.

Xung quanh không gian dường yên lắng
Nhường chỗ, cho ta tỏ thầm thì
Trút bầu thương nhớ bao ngày tháng
Thỏa nỗi chờ mong, người trở về.

Minh Nghĩa  08.05.2011

:: Bài thơ đưa vào TV ::



Ngày Anh Về
 
Anh đã về thăm em chốn đây
Chiều thu me lá rụng sân đầy
Lối nào dìu bước chân anh tới
Gió thổi tung làn sương tóc mây
 
Anh đã về thăm em lối xưa
Ngoài hiên hoa giấy nở quên mùa
Vẫn màu đỏ thắm không phai dấu
Trong một lối về ai đón đưa
 
Đêm nay trăng sáng một góc trời
Nghiêng nghiêng hai bóng ngả chung đôi
Cầm chắc tay em anh khẽ nói
Mình sẽ bên nhau đến suốt đời
 
Xung quanh không gian yên vắng thế
Em ngả đầu vào sát vai anh
Hạnh phúc em không ngăn dòng lệ
Thỏa nỗi chờ mong vẹn ước thề

Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 16.06.2011 01:21:26
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/506B6FA63AFC444B9191820240990037.jpg[/image]

Thì Thầm To_Nhỏ !


Dòng máu em, dòng máu anh đã quện thành một
Hai tâm hồn, đã đồng điệu từ lâu
Tim anh đau, tim em cũng xót khôn chừng
Nếu thương nhau, cố dặn lòng đừng hoài dậy sóng !

Cuộc sống đôi mình bây giờ vẫn còn ngăn cách
Nhưng em tin, không có gì cách ngăn tình đôi ta
Mai mốt thôi... hàng rào ấy, rồi cũng mục rữa ra,
Ta điễm nhiên , sánh vai trên đường đời mới.

Ngủ đi anh, phủi bay vết bụi đường trần vướng phải
Em cũng ráng đổ bớt vết nặng oằn  trên vai
Để hai chúng ta hướng tới cuộc sống tương lai
Có anh, có em và có những thiên thần bé nhỏ.

Đừng mãn nguyện , những gì ta có
Cũng đừng buồn những gì ta mất đi
Em nghĩ rằng, "cán cân đời " chẳng lệch  tý gì !
Nên đừng suy nghĩ, làm chi cho đời thêm u uẩn.

Minh Nghĩa 14.06.2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 02:04:59 bởi Minh Nghĩa >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 20.06.2011 02:08:08
0

Ngày Anh Về

Anh đã về thăm em chốn đây
Chiều thu me lá rụng sân đầy
Lối nào dìu bước chân anh tới
Gió thổi tung làn sương tóc mây

Anh đã về thăm em lối xưa
Ngoài hiên hoa giấy nở quên mùa
Vẫn màu đỏ thắm không phai dấu
Trong một lối về ai đón đưa

Đêm nay trăng sáng một góc trời
Nghiêng nghiêng hai bóng ngả chung đôi
Cầm chắc tay em anh khẽ nói
Mình sẽ bên nhau đến suốt đời

Xung quanh không gian yên vắng thế
Em ngả đầu vào sát vai anh
Hạnh phúc em không ngăn dòng lệ
Thỏa nỗi chờ mong vẹn ước thề




Minh Nghĩa cám ơn thi sĩ bluestrarhcm11     ghé và để lại những vần thơ mượt mà...Minh Nghĩa chúc bạn nhiều thơ hay hơn nữa....

Minh Nghĩa


Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 22.06.2011 18:11:58
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/B34EBF1583DF43DFB45F7A97A51829C3.jpg[/image]


Anh Là Bài Thơ Nào !!!



Có phải anh là bài thơ " yêu" ?
Em đọc say đắm những buổi chiều
Nhìn thơ như ngỡ anh ngay cạnh !
Ngay cạnh , cho em càng say yêu .

Có phải anh là " áng thơ xưa" ?
Ký ức về đây , đâu có thừa
Anh làm em nhớ ...ngày hai đứa.
Bắt ve , chang nắng suốt buổi trưa.

Hay anh có phải thơ " tình đầu" ?
Lúc cười khúc khích ,lúc mưa ngâu.
Biết hờn, biết giận, biết nhung nhớ
Biết tô má phấn, khi gặp nhau.

Anh chính là "bài thơ đời em" !
Là chiếc chăn ấm khi trở đông
Là bình minh sáng cho ngày mới
Là chiếc thuyền đưa em qua sông .


Minh Nghĩa 22.06.2011



Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 04.07.2011 18:29:33
0
Xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 13:13:33 bởi Minh Nghĩa >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 20.07.2011 19:07:44
0
chữ   hẹn


thuyền xuôi con nước về bên ấy
ngơ ngẩn lòng nầy dạ mộng mơ
một phút quen nhau ngàn phút nhớ
đường xưa hoa cỏ nở  hửng hờ



trăng thanh trắc trở sầu sương xuống
thu đã về thôi ngở đông buồn
anh đợi duyên tình ai thả nhớ
tình anh vạn thuở nổi niềm tuông



vườn hồng em bảo nay nghẹt lối
cổng khóa then gài hoa cỏ sầu
gác tía lầu hồng nay có chủ
con tim ấp ủ bóng người xa



chỉ tại là anh hay nhút nhát
hương hoa lòng lại ngán mây xa
vẫn vơ tim nhói người ta đã
bước xuống thuyền hoa lệ mắt nhòa



vần thơ ai để sầu ly cách
còn hẹn lai sinh nối duyên tình
chữ hẹn sao dài hằng thế kỷ
anh nghe oặn thắt chữ ba sinh



trời ơi nếu biết chim xây tổ
ta chẳng ngồi xem lệ đổ sầu
chỉ hận công danh chưa tròn nguyện
nên đành thầm lặng bước chân côi


Quang Minh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/555AB3EFEAB44248B4762C160204C1A3.JPG[/image]

Luyến Chi Nữa.


Hờn trách làm chi, cho tội mình
Hồng hái đi rồi, đâu dáng xinh ....
Bước tới nhìn chi , lòng thêm đắng
Xót dạ sầu u ,một mối tình.


Hãy lẳng lặng thôi chớ động lòng
Để thuyền rời bến , sóng gợn trong
Đừng gieo bão tố thuyền lạc lối
Đã khổ tình đầu. Khổ tình sau ...!!!


Đâu phải rằng anh tính nhút nhát
Mà bởi công danh chưa tới đâu
Nếu biết ý anh như tơ rối
Chúng ta chẳng như ...thế này đâu.


Thôi hãy coi như duyên chưa tới
Kiếp này xin nợ "người của tôi"
Nếu có kiếp sau người có muốn
Nguyện làm một nửa , của riêng người ?


Định mệnh trời cao đã sắp rồi
Chỉ tại trời đùa thích trêu ngươi
Chắc tại trời cao ham vui quá
Chỉ biết cười...không biết con đau.

Mây bay về hướng xa mù
Hết xuân, hạ tới, thu về , đông qua
Trăng ,sao,mây, gió cỏ hoa
Vẫn còn nguyên vẹn , thì sao ta quên người  !

Minh Nghĩa.


Attached Image(s)

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 21.07.2011 16:43:26
0
NHỚ -NHỚ - NHỚ

Nhớ quá phải không cô bé yêu ?
Nhớ nhớ thương thương ,khổ rất nhiều !
Làm thân con gái không thể thiếu ...
Dẫu thiếu chữ TÌNH ... không thiếu YÊU !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/51E90718F01548ACBE02BB3FD0ED6CFA.jpg[/image]
Attached Image(s)



Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 21.07.2011 19:39:52
0

Trích đoạn: mưa phố núi

NHỚ -NHỚ - NHỚ

Nhớ quá phải không cô bé yêu ?
Nhớ nhớ thương thương ,khổ rất nhiều !
Làm thân con gái không thể thiếu ...
Dẫu thiếu chữ TÌNH ... không thiếu YÊU !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/51E90718F01548ACBE02BB3FD0ED6CFA.jpg[/image]




Viết Thơ Yêu


Lỡ đã yêu...thì nhớ nhớ rất nhiều
Biết làm gì... thôi ngồi viết thơ yêu
Thương thương , luyến luyến tràn trang giấy
Cuồn cuộn dòng thơ ở trong đầu.


Viết được ra rồi bớt quạnh hiu
Đêm đếm một mình hết tiêu điều
Có ai giống như ta không vậy ?
Vậy xin ngồi cùng viết thơ yêu.

Minh Nghĩa.

Cám ơn chị NS góp vui...Em chúc chị khoẻ


mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 24.07.2011 13:50:19
0
Có phải yêu nhiều nên em tôi lú lẫn ?
Mưa phố núi mà , sao cứ gọi sai tên !
Sai lần nữa ,chị hờn không chơi với !
NS NÀO ĐÂU ?KHÔNG QUÊN NỮA NHA HÔN ?



Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 05.08.2011 17:41:24
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100129/B1FFF25289AD4796AF7F04D9FC3E1464.JPG[/image]



Nỗi Buồn Anh Giống Nỗi Buồn Em?



Từ cái ngày dây tình truột nút?
Anh trượt dốc ra khỏi đời em.
Liệu khi nào nhớ em một phút?
Lật lại trang ký ức mà xem.

Nếu một ngày anh đi làm về
Ngang qua, cửa hàng, hoa rực rỡ
Có thoáng tìm ,loài hoa em mê ?
Giữa chục trăm , sắc màu bỡ ngỡ.

Sài Gòn giờ đang độ thu nở
Xác lá rơi ướt mềm gót nhỏ
Cũng biết anh ở đâu nơi đó...
Thu cũng về , nhuộm vàng lối đi.
Anh có nghe gió gọi thầm thì ?
Mối tình xưa có còn đọng lại ?.

Nỗi buồn anh giờ này có giống... ?
Nỗi buồn em giờ phút này đây
Em nghĩ rằng... hình như...không phải vậy !
Nỗi buồn em khác nỗi buồn anh.

Em nhìn thấy anh khoác áo mới
Mà em thì chưa thấy bao giờ ?
Nụ cười anh, khác buổi ngày xưa
Anh đang vui, cùng một người khác.

Thời gian thì  không quay về lại
Em bây giờ cũng bên người mới
Hai chúng ta sống buổi tân thời
Có đôi lúc...em quay về ngày xưa.

Còn anh.....
                       thì sao.........?

Minh Nghĩa  05.08.2011




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 20:22:14 bởi Minh Nghĩa >
Attached Image(s)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 09.08.2011 16:49:47
0



NỖI LÒNG TUỔI 25


Bây giờ em đã bước sang trang mới
Đầy khát khao, thử thách cuộc đời
Cố vững chân, những ghềnh thác chông gai
Như con thuyền, căng buồm no cánh gió.

Em giờ như , một vầng trăng sáng tỏ
Đầy si mê, bao thi sĩ đa tình
Và cũng là những nhành hoa lung linh
Bao ong bướm, muốn chung tình ở lại.

Cũng không kém những chuyện đầy ái ngại
Bởi, com tim độ ấy chưa vững vàng
Nhiều kẻ...họ toàn muốn đi hoang
Nên để lại những nỗi niềm thầm kín.

Hai lăm tuổi nhiều điều chưa biết đến
Người lớn ơi, xin đến....chỉ giùm cho
Nhiều con đường, đầy ngã rẽ quanh co
Nhờ bàn tay, người lớn để níu với.

08.08.2010


Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 05.07.2012 17:40:50
0
Chuyện Của Chúng Mình...




Chuyện của chúng mình, chuyện ngày xưa...
Lẫn vào trong nắng, lẫn trong mưa
Lẫn trong lòng đất nơi ta đến
Lẫn cả vào đêm, những giấc mơ....

Chuyện của chúng mình , ngỡ hôm nao...
Tiếng anh ấm áp , buổi chiều nào
Dạy em học toán, trong phòng cũ
Cạnh đồi thông , gió thổi xôn xao.

Chuyện của chúng mình, phải hôm qua ...!
Em hát anh nghe bản tình ca
Anh đệm tiếng sáo, trong vi vút
Bỗng lệ em rơi, trong nhạt nhòa.


Vụng về anh hỏi " có chuyện chi"
Cớ sao nước mắt lại lâm li
Ngượng ngùng em cười trong mắt lệ
Bối rối anh thôi không hỏi gì .

Từ ấy chúng mình nhận ra nhau
Hai hơi thở tự quyện chặt nhau,
Không giám nắm tay dù rất muốn,
Chỉ biết lặng yên nghe thông reo.

Và một buổi chiều , cuối mùa xuân
Dối bạn đi chơi ,buổi cuối tuần
Chỉ muốn riêng tư thêm đôi chút
Để tiếng ngỏ lời , bớt ngại ngần.

Hàng thông như lặng muốn cùng nghe
Hạt mưa lất phất , buổi chớm hè
Vừa đủ thấm vào manh áo mỏng
Chờ ai đó, ghé tới chở che.

Và rồi cũng chẳng thể trao nhau
Nụ hôn ấm áp mối tình đầu
Để một nỗi sầu, không hẹn tới,
Vây chặt quanh mình...bởi do đâu !!!

Nhưng em vẫn thường trộm mộng mơ
Ghép tên hai đứa vào trang thơ
Mang theo vào trong những giấc ngủ
Ấm áp mùa đông đến bất ngờ.

Thời gian vội vã thế trôi đi
Mang cất lời " yêu" vào mùa thi
Bao mùa phượng nở , buồn hiu hắt
Giật mình , chớm qua tuổi xuân thì.

Bởi hôm nay, ta gặp lại nhau
Nụ cười trong trẻo , đậm sắc màu
Thoáng chốc tuổi thơ quay về lại
Hàn huyên nguyên trọn ,một đêm thâu.

Vẫn ánh mắt ấy đầy yêu thương
Lời ý quan tâm không khác thường
Y nguyên tám năm quay về trước
Anh vẫn làm em phải vấn vương.

Chuyện của chúng mình..đến đây thôi
Tình yêu chân sáo, đã qua rồi
Duyên tơ không đủ cột hai đứa
Anh đã qua cầu, để lại tôi.

Không thể dấu lòng ,một chút buồn.
Một chút lệ sầu, lạnh lùng tuôn.
Phố mưa mỗi lúc thêm lạnh lẽo
Tiếng dế thưa dần...đến lạ thường.

Thôi tự ru lòng hãy bình an
Bởi ông trời, thích trò hợp tan,
Mỉm cười chúc anh nhiều hạnh phúc
Trên đoạn đường mới, ít gian nan.

Biết đâu không hợp lại chuyện hay
Để đẹp trong nhau kỷ niệm dài,
Tình ý ngày xưa thôi đừng gợi
Để nằm ngoan ngoãn ,giấc mộng say.

Để chuyện chúng mình như áng mây.

Minh Nghĩa 29.06.2012



Gần 8 năm em_anh không gặp nhau.Chừng ấy chưa bao giờ đủ để mình quên nhau. Cũng nhiều lúc lãng quên , để chạy đua cùng thời gian và công việc.Và rồi cũng chính cái lỡ lãng quên ấy anh đã bước sang một con đường mới, Còn mình em vẫn đang bình thản chậm rãi bước trên con đường cũ.Tuy cũng có khi em định rẽ vào một bước ngoặt mới nhưng mà không thành công, đành quay về lại.Nhưng điểm chung của hai chúng ta thì chỉ có chúng ta có .Đó chính là cái rung động đầu đời , con tim biết hư , biết chạy sai nhịp thời tuổi học trò mà cho tới ngày hôm nay nó đẹp đẽ đến khó tả, không hề có một chút ố vàng nhuốm lên....Hãy gữi nó mãi mãi nhé anh, đừng bao giờ tiến xa hơn hoặc rút gần lại.Hãy cứ cho nó không đoạn kết.

Chúc anh và gia đình nhỏ của anh luôn hạnh phúc.Còn em vẫn cô độc chờ đợi một người.Mong rằng người ta sẽ tới một ngày gần nhat



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 17:44:34 bởi Minh Nghĩa >

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 07.07.2012 19:18:42
0

Trích đoạn: Minh Nghĩa




NỖI LÒNG TUỔI 25


Bây giờ em đã bước sang trang mới
Đầy khát khao, thử thách cuộc đời
Cố vững chân, những ghềnh thác chông gai
Như con thuyền, căng buồm no cánh gió.

Em giờ như , một vầng trăng sáng tỏ
Đầy si mê, bao thi sĩ đa tình
Và cũng là những nhành hoa lung linh
Bao ong bướm, muốn chung tình ở lại.

Cũng không kém những chuyện đầy ái ngại
Bởi, com tim độ ấy chưa vững vàng
Nhiều kẻ...họ toàn muốn đi hoang
Nên để lại những nỗi niềm thầm kín.

Hai lăm tuổi nhiều điều chưa biết đến
Người lớn ơi, xin đến....chỉ giùm cho
Nhiều con đường, đầy ngã rẽ quanh co
Nhờ bàn tay, người lớn để níu với.

08.08.2010





Chào Bé Lười, mình vào hòa với bạn chút nha.
Chúc thật vui !

LIẾC NHÌN


Kìa những mối tình mưa dạo chơi
Lửa nồng chói sáng đám mây tơi
Lung lay bảy sắc cầu hoa gấm
Lúc nắng khi dâm rực biển khơi.

Yêu đương cửa miệng - lời thề thốt :
- Nô lệ lòng em đến trọn đời
Gió lặng sóng yên thuyền đỗ bến
Thời gian lắng đọng cánh hoa tươi.

Giọt ngọc điểm tô cả khoảnh trời
Tìm trong khóe mắt mấy trùng khơi
Đại dương ngút xanh màu hy vọng
Dịu ngọt hòa tan những rối bời.

Nếu biết dòng đời nhiều ngã rẽ
Mái chèo lựa nước thả thuyền trôi
Thuận buồm giữ sức dành ưu thế
Xem nhẹ hào quang - lớn thật rồi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 19:30:32 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 20.09.2013 22:47:14
0
Anh đi
Bỏ lại nỗi nhớ treo trên nhành hoa sữa
Cuối chân trời rực lửa
Bày đặt, vài tiếng sấm gọi mưa.

Anh đi rồi , hay chưa?
Để em đóng cửa , mở cửa, vài chục lần chẳng nhớ
chẳng giám bước chân, chạy ra khỏi cửa
Sợ mưa tát vào mặt, má , môi đỏ ứa ,đau rát suốt đêm.

Anh đi rồi
Có lẽ đang đi trên con đường rất êm
Chẳng có những gồ đất ụ, hay sỏi đá sắc
Bởi họ quen đi xa, quen bỏ rơi nên nào đâu biết khóc
Biết đau, biết mong ngóng đợi chờ.

Chỉ có người đàn bà , thật quá ngu ngơ
Bao nhiêu lần vờ đi, khi người đàn ông mang tội
Họ thứ tha, những lần lầm lỗi
Rồi lại yêu ....nhiều hơn.

Trong đêm đen, em thấy lắm tủi hờn
Xoải bước chân, chạy nhanh , nhưng sao vẫn thấy mình lạc lõng.
Bỗng vấp vào chiếc lá vàng mỏng
Thấy đời nghiêng ngả....ngả nghiêng.

Minh Nghĩa 06.09.2013

Minh Nghĩa
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2011
RE: Thỏa Nỗi Chờ Mong - 29.08.2016 21:12:29
0
Anh đã về tới noi ay hay chưa ? 
Sao em chưa nghe lũ chich choe bên hiên kháo nhau gì cả.
Nếu sắp về thì chớ đừng nấn ná
Hay đừng vội vàng , vất vả....em thương !

Anh về lại noi ay dạ em lại vấn vương,
Nhớ cho gửi lời thăm tới con đường, phố cũ
Những góc quán quen , những gánh hàng rong lam lũ....
Tất bật ngược xuôi!

Và những bạn bè ,biết có còn nhớ tên tôi ?
Ít nhất cũng một lần cùng chuyện trò to nhỏ .
Nhưng ... có lẽ với những người còn nhiều sương gió .
Rất khó nhớ nổi riêng ta.

Gặp nhau được vài phút ,anh lại phải đi xa
Em chẳng kịp gửi chút quà quê nữa
Chỉ có gió, bụi, nắng cháy lửa.....
Kịp theo gót anh để giữ lời hứa ...lần sau .

Minh Nghĩa 18/07/2016

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2016 21:13:47 bởi Minh Nghĩa >