GỌI DẠ BẢO VÂNG
Simone 01.09.2005 06:43:22 (permalink)
GỌI DẠ BẢO VÂNG

Sung sướng nhất là lúc được vợ bỏ
Bỏ ở đây là giận dỗi làm ngơ
Mặc ta muốn ngồi hay ta muốn đứng
Xem như người xa lạ ở trong nhà
Hạnh phúc nhất là khi nàng làm bếp
Chiên chả giò cái nào bể ta xơi
Nếm cái này rồi nếm qua cái nọ
Dọn mâm lên ta đã quá no rồi
Sợ hãi nhất khi ngồi vào máy tính
Nàng lén nhìn xem gởi MEO cho ai
Ta nói dốc ... anh ... người chưa có vợ
Chổi lông gà vài nhịp gõ trên vai
Không than oán , không bao giờ giận lẩy
Số mình thua con vật nuôi trong nhà
Đôi lúc nhìn nàng ôm hôn con chó
Ta ngậm ngùi mong được diễm phúc này
Cứ giả câm giả điếc giả ngu ngơ
Nhắm mắt lại để cho nàng sai khiến
Nếu có thấy ấm ức gì trong bụng
Chờ trăng lên con nước vọng chân bờ
Ngày xưa ta cũng một thời oanh liệt
Ta với tàu đi suốt khắp Đại Dương
Vùng biển Tổ Quốc là máu trong tim
Trả nợ ân tình quê cha quê mẹ
Bỗng một ngày mùa xuân ảm đạm
Chim Hải Âu gãy cánh hận trời Nam
Nàng vẫn yêu ta tha thiết mối tình đầu
Tuy vậy đó , sao vẫn luôn e ngại
Một ngày nào nàng vụt cánh bay xa
Thôi từ đây ta không còn cà chớn
Vợ nói gì ta phải lắng tai nghe
Gọi dạ bảo vâng như lính ngoài mặt trận
Cuộc đời này còn ơn phước nào hơn
Hi Hi ...

Tôn Thất Phú Sĩ
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9