Tiết Tấu Trong Thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
Ct.Ly 27.05.2011 15:57:52 (permalink)
#16
    GQM 28.05.2011 02:27:56 (permalink)


    Trích đoạn: Ct.Ly

    GQM nói đúng, có khi tùy theo máy nữa

    như ở ùáy của CtLy thì xài qua Firefox thì cái gì cũng êm xuôi, mà dùng qua EX thì có cái nghe được, có cái khg nghe được

    Như CtLy thử dùng EP thì trong này có 4 bài khg thấy hiện ra nghe được như

    - Có nhớ em đêm nay
    - Tôi đi tìm tôi
    - Biển thơ
    - Thoáng xưa

    Và CtLy đi vào youtube để tìm cách post lại xem sao?? thì thấy Gió đã post rất đúng theo code,

    cái gì chắc tại nó khg muốn ai nghe thì nó ẩn mặt đó mà Gió há



    Đúng vậy cô Ct. Ly , GQM xài Google Chrome nên cũng không bị trở ngại .
    Riêng về Youtube , phần width="480" height="390" , ở web khác rất vừa , thế mà trong VNTQ mình thì .. lớn quá . G. cho nhỏ xuống , kích thước vẫn không đổi .. Nhờ cô Ct. Ly coi lại phần này để các video clip được đẹp hơn ..
    Cám ơn cô nhiều nhe ...

    #17
      GQM 28.05.2011 02:40:31 (permalink)

      NGỒI GIỮA LÒNG ANH

      Thơ & nhạc GQM
      Ca sĩ Kiều Lệ






      NGỒI GIỮA LÒNG ANH

      Em hãy ngồi xuống giữa lòng anh
      Cho trăng khơi nhẹ mối duyên lành
      Cho thơ lai láng trăm niềm nhớ
      Nỗi nhớ bao mùa xanh vẫn xanh

      Em hãy ngồi cho ấm chỗ nhau
      Đêm đêm trăng lạnh thiếu nhau sầu
      Ôm em mà tiếng lòng ngây ngất
      Say ngỡ như là rượu đón dâu

      Em hãy ngồi lọt thỏm trong ta
      Bàn tay cong vút nửa cung tà
      Nhìn em đắm đuối run đầu lưỡi
      Còn thiết gì đâu những tiếng ca

      Em hãy ngồi giữ chỗ ngàn sau
      Cho trăng dù khuyết vẫn tươi màu
      Cho thơ dù đợi chờ bao kiếp
      Chẳng lạc bao giờ chẳng lạc đâu

      GQM
      #18
        GQM 29.05.2011 10:45:07 (permalink)

        THƯƠNG


        Thơ : LHCH
        Ca sĩ : Ánh Anh








        THƯƠNG

        Chiều cuối tuần qua phố
        Nắng hồng như áo Em
        Tô mầu môi thắm đỏ
        Đôi má ngoan hồng thêm...

        Nhớ đến lời Anh nói
        Không gian như tuyệt vời
        Miên man ngàn thương nhớ
        Lấp lánh về muôn nơi...

        Hoa nắng vương lên mắt
        Sáng long lanh rạng ngời
        Như lời yêu Anh nói
        Chiều bỗng dường chơi vơi...

        Nắng giận hờn đi trốn
        Nhưng mà sao rất thương
        Vẫn chờ mong Nắng đến
        Soi tim hồng vấn vương...

        Loài Hoa Cuối Hạ




        #19
          GQM 01.06.2011 10:42:12 (permalink)
          Có Một Mua Con Gái .....

          Thơ Sa Mạc Tím
          Ca sĩ Ánh Anh









          Có Một Mùa Con Gái Đã Đi Xa

          Có một mùa con gái đã đi qua
          Còn so't lại trên chùm hoa tím ngắt
          Em thẩn thơ ngồi nhặt
          Những cánh tím vụn vằn xa lắc - dường xa...

          Có một mùa nở tím một mùa hoa
          Rộ trên vai, trên môi thơm và áo
          Con đường về không một lần mưa bão
          Nên tóc ngoan chưa biết ướt bao giờ...

          Thế rồi mùa qua trên những câu thơ
          Viết cho em, cho anh và những người xa lạ
          Ký ức chợt rơi về một miền đầy lá
          Mưa cũng theo mây lả tả lên đồi...

          Em biết mùa đầy, rồi mùa phải xa xôi
          Tiếc nuối quay đi, chỗ ngồi gửi lại
          Câu thơ rớt trên tay một thời vụng dại
          Của ai trả về chỗ ấy, buồn chỉ

          Ừ, em buồn chi mà gọi nắng theo về
          Mùa con gái đã xa rồi bình yên như thế
          Ước chi như chùm hoa tím mãi
          Em ngoái nhìn, mà níu lại - được đâu

          SA MẠC TIM
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2011 07:53:32 bởi GQM >
          #20
            GQM 02.06.2011 09:56:16 (permalink)


            VƯƠNG VẤN

            Thơ Hoa Quỳnh
            Ca sĩ Kim Khánh










            Vương vấn


            Vương vấn tức là thương rất thương
            Thương bài thơ ngọt tựa như đường
            Thương ai tia nắng trời hư ảo
            Chỉ ảo mà sao ấm lạ thường

            Chắc là nắng ấy nắng trong thơ
            Trong giấc chiêm bao trong cõi mơ
            Có giọt nắng hồng trêu má thắm
            Tỉnh rồi, cô gái vẫn ngẩn ngơ

            Từ ấy cô thường mong mỗi đêm
            Nghiêng nghiêng trăng sáng ghé bên thềm
            Để cô to nhỏ lời tâm sự
            Rằng đã yêu rồi , nắng của em.

            Vương vấn tức là nhớ lắm thôi
            Mơn man hồng nắng ghé bờ môi
            Một lần cũng đủ nghìn năm nhớ
            Tình tự trong thơ chuyện lứa đôi

            Hoa Quỳnh



            #21
              GQM 03.06.2011 13:31:15 (permalink)

              NẮNG ĐI QUA ĐỜI EM

              Thơ : Mi Buồn
              Ca Sĩ : Kiều Lệ











              NẮNG ĐI QUA ĐỜI EM

              Nắng đi qua đời Em
              Lặng yên thôi Anh nhé
              Hong khô bao giọt lệ
              Giọt lệ in dấu tình trên môi

              Anh bước qua cuộc đời
              Sưởi ấm bờ tim nhỏ
              Xây mộng tình hư ảo
              Dĩ vãng buồn khép kín rèm mi

              Ôi giấc mơ diệu kỳ
              Ngang đời Em như Nguyệt
              Qua bên Anh như Nhật
              Nhật Nguyệt luôn có đôi

              Anh như Nắng bên trời
              Trái tình yêu chín mọng
              Theo từng nhịp ru hời
              Nhịp tim Em ru hời ngưng đọng

              MI BUỒN



              #22
                GQM 04.06.2011 06:45:13 (permalink)

                MƯA TƯƠNG TƯ

                Thơ LHCH
                Ca sĩ D N







                MƯA TƯƠNG TƯ


                Thành phố Gió chiều nay ... Ôi sao nhớ
                Nhớ một người... Nhớ giọng nói xa xôi
                Phút xa nhau,ngày thấp thoáng chơi vơi
                Như mưa đổ chiều nay nhòa bên phố

                Chiều tan trường từng vạt mưa bay bay
                Cứ theo chân Em suốt quãng đường dài
                Câu thơ ướt khóc bên trời sướt mướt
                Trách một người...Thiếu vắng chút nồng say...

                Theo cơn mưa...Lá Điệp vàng cuối ngõ
                Bỗng ngại ngần lo sợ sấm trên cao
                Nép vào nhau,lá khe khẽ thì thào:
                Trời mưa mãi ... Mưa tương tư tháng Sáu ...

                Chiều tan trường từng vạt mưa bay bay
                Cứ theo chân Em suốt quãng đường dài
                Câu thơ ướt khóc bên trời sướt mướt
                Trách một người...Thiếu vắng chút nồng say...

                LHCH


                #23
                  GQM 05.06.2011 09:19:59 (permalink)

                  EM

                  Thơ : Sa Mạc Tím
                  Ca sĩ : Ánh Anh








                  EM

                  Dẫu mai tình xa khuất núi
                  Vẫn xin được một lần buồn
                  Buổi chiều dài hơn nỗi nhớ
                  Cựa mình nghe nặng yêu thương

                  Dẫu mai em là ai khác
                  Vẫn xin giữ một chút tình
                  Trên dòng thời gian lặng lẽ
                  Về đâu những cụm lục bình

                  Dẫu mai em về xa lắm
                  Vẫn nghe kỷ niệm oằn mình
                  Thanh âm thời gian vọng tiếng
                  Níu tình như vị cứu tinh

                  Dẫu mai em ra sao nữa
                  Vẫn cũng chỉ là em thôi
                  Bước chạm chân trời tím biếc
                  Hái chùm ký ức xa rồi

                  Sa Mạc Tím
                  #24
                    GQM 07.06.2011 06:24:18 (permalink)
                    MÊ HƯ

                    Thơ Thúy Lan
                    Ca sĩ Thái Hòa







                    Mê Hư

                    Em lạc chốn phù du
                    Cánh tiên hồng mê mãi
                    Bay bay hoài lạc lối
                    Sa vào động mê hư

                    Thân trần mơn trớn tình thư
                    Ngỡ da thịt quyện tương tư một đời
                    Bọt tình theo gió mây trôi
                    Hoài vương nỗi nhớ chơi vơi …đêm về

                    Anh chẳng hứa chẳng thề
                    Cánh chim trời chưa mỏi
                    Đàn xa đưa vẩy gọi
                    Làm em đắm cung mê

                    Tơ chùng phím lỡ tái tê
                    Trổi cung Biệt Khúc , hồn về Cô Thôn
                    Dối lòng tình đã vùi chôn
                    Trái Tim si dại …em còn …hư không !

                    Thúy Lan

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2011 06:28:33 bởi GQM >
                    #25
                      GQM 09.06.2011 06:37:00 (permalink)

                      TÌNH YÊU VÔ TỘI

                      Thơ LHCH
                      Ca sĩ Thái Hoà







                      Tình Yêu Vô Tội


                      Biết mình rồi về đâu
                      Biết Tình rồi về đâu
                      Em một mình lặng lẽ
                      Trong nỗi đau không mầu ...

                      Tìm quên từng nỗi nhớ
                      Tìm quên từng niềm đau
                      Tìm quên ngày khờ dại
                      Nói tiếng yêu ban đầu ...

                      Dù lời yêu vô tội
                      Dù tình yêu vô tội
                      Dù chúng mình vô tội
                      Sao ngại ngần trên môi
                      Khi nói tiếng yêu Người ?!

                      Em sợ ... Ngày phôi pha
                      Tình đi qua ... Đi qua ...
                      Người về rồi quên mau
                      Tình về rồi chìm sâu
                      Lời yêu đầu về đâu ?!

                      Thà đừng nói yêu nhau ...
                      Thà đừng nói yêu nhau !!

                      LHCH



                      #26
                        GQM 11.06.2011 05:12:48 (permalink)

                        Em CHỈ MONG

                        Thơ Mi Buồn
                        Ca sĩ Đào Nguyên








                        EM CHỈ MONG

                        Bờ mi khép say mềm làn môi ngọc
                        Nụ hôn nồng xây giấc mộng tương lai
                        Thảm cỏ xanh như nâng gót ngọc hài
                        Từng bước khẽ ru tình vào huyền thoại

                        Em gom hết nắng trời trên dương thế
                        Gom mây ngàn về xây mộng tình yêu
                        Thâu gió mưa cho rét mướt từng chiều
                        Gọi anh đến ôm dáng kiều hong tóc

                        Em không dệt mộng thiên đường tiên cảnh
                        Chỉ mong em … luôn khắc đậm tim anh
                        Để đêm đêm ta ru giấc mộng lành
                        Và thỏ thẻ lời yêu thương trìu mến …

                        Đưa tay hứng giọt sương khuya mời gọi
                        Đêm nguyệt choàng hóa kiếp giấc chiêm bao
                        Trên bầu trời lấp lánh triệu vì sao
                        Lung linh sáng cho tình ta chấp cánh

                        MI BUỒN
                        #27
                          GQM 12.06.2011 07:31:43 (permalink)

                          CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

                          Thơ Hoa Phượng
                          Ca sĩ Thái Hoà








                          CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

                          Một chút gì chợt nhớ đến anh
                          Những buổi chiều chờ bên cửa lớp
                          Ngoài hiên ánh nắng vàng chiếu rợp
                          Bó phượng hồng be?n lẻn vội trao anh

                          Một chút gì chợt nhớ tới anh
                          Dòng nhật ký anh viết vào buổi sáng
                          Nét chữ màu xanh còn vẫn đượm
                          Anh rụt rè len lén gởi trao em

                          Một chút gì chợt thấy ghét anh
                          Sao đã hẹn mà anh chưa chịu tới
                          Để em buồn thấy lo trong bối rối
                          Không lẽ nào anh đã hết yêu em

                          Một chút gì cảm nhận đớn đau
                          Lá thư đó thay lời từ biệt
                          Buổi chiều nay mình mất nhau vĩnh viễn
                          Một chút gì lưu luyến mãi trong tim

                          Hoa Phượng


                          #28
                            GQM 14.06.2011 02:23:55 (permalink)

                            ANH ĐI RỒI ... AI SẼ

                            Thơ Mi Buồn
                            Ca sĩ Ánh Anh








                            Anh Đi Rồi .. Ai Sẽ

                            Anh đi rồi ... ai sẽ no'i yêu em
                            Ai lau vội nước mắt mềm mi ướt
                            Ai ve vuốt mái tóc mềm suông mượt
                            Ai cầm tay sưởi ấm đôi bàn tay

                            Anh đi rồi em mang nặng sầu thương
                            Ai dìu dắt trên đưòng đời xuôi ngược
                            Trên lối nhỏ một mình em đếm bưóc
                            Anh đi rồi chất ngất nỗi tương tư

                            Anh đi rồi nỗi nhớ cứ đong đầy
                            Ai e ấp đôi vai gầy dáng ngọc
                            Ai an ủi khi buồn vui em khóc
                            Bờ vai ai em nức nở tựa nương

                            Anh đi rồi ai viết những dòng thư
                            Ai ấp ủ những âm từ yêu dấu
                            Ai sẽ hiểu người yêu ơi co' thấu
                            Nỗi nhớ thưong nung nấu đã bao ngày

                            MiBuon

                            #29
                              GQM 15.06.2011 06:35:53 (permalink)

                              TRONG VÒNG TAY NHAU

                              Thơ : LHCH
                              Ca sĩ : Đ.N.








                              TRONG VÒNG TAY NHAU

                              Thì thầm ... Thì thầm lời thương
                              Theo nhau về bên Trăng sáng
                              Soi bước tình hồng vấn vương
                              Níu đôi chân trần phiêu lãng ...

                              Quay về khoảng trời bình yên
                              Ngắm ánh Trăng ngà lấp lánh
                              Bên vòng tay Anh triền miên
                              Lời yêu thương về chắp cánh ...

                              Anh ơi ... Một đời yêu nhau
                              Như đôi chim trời mỏi cánh
                              Dừng chân ... Buông bỏ chuỗi sầu
                              Bên nhau ... Mênh mông thoáng nhớ
                              Ngập tràn lấp cả cơn mơ ...

                              Em về ... Quên trời giông bão
                              Quên đi phút xa âu lo
                              Không gian miên man huyền ảo
                              Khi mình trong vòng tay nhau ...

                              LoaiHoaCuoiHa
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9