Thanh Niên Xung Phong là như thế
lesylinh 14.05.2011 19:01:47 (permalink)
0
Nhân ngày TNXP,15/5, đăng nhập 2 bài thơ sau
gửi tới những cựu TNXP chống mĩ cứu nước
trên đất Khu 4 để nhớ những kỉ niệm về một thời.
...........

Bài 1:
ĐÊM ẤY CHÚNG TÔI ĐI

Đêm ấy chúng tôi đi
trời tháng năm sao đầy
gió tây nam thổi mát
gió thổi nhẹ qua những vùng đất lạc
dọc sông Lam bát ngát hương nồng

Đêm ấy chúng tôi đi, có chớp lửa cầu vồng
bom Mĩ dội từ xa loáng tới
bom đã nổ nơi thành Vinh, Đồng Hới
nơi Diễn Châu, cầu Cấm, cầu Bùng
dọc con đường số một miền Trung

Chúng tôi đi từ quê hương Xô Viết
theo tiếng gọi lên đường cứu nước
tiếng gọi của Bác Hồ
tiếng gọi của non sông


Bài 2:
THANH NIÊN XUNG PHONG LÀ NHƯ THẾ

Chiến tranh phá hoại thật tang thương
bom đạn ngày đêm dội nát đường
xóm làng nhà cửa bom thiêu sạch
chỉ lại trơ ra những bức tường

Dân xóm tìm nơi chốn náu nương
còn lại chúng tôi bám lấy đường
thanh niên xung phong là như thế
chẳng kém chi ra giữa chiến trường

Đường xa ngó lại thật mà kinh*
câu thơ ai viết, đúng, dật mình
ngày nay nhìn lại mà kinh thật
cứ tưởng như đâu nữa xác mình

Trên đồi cầu Cấm chiều hai lăm
ngày lễ Nô-en, bổng ầm ầm
máy bay giặc Mĩ từ xa tới
ném bom đánh sập mọi căn hầm

May mà trước đó mười lăm phút
đơn vị, tôi vừa lệnh rút xong
để lại đồi thông vi vu gió
với con đường đất đỏ chưa làm xong

Đấy chỉ mới một phen "sút vó"
còn bao phen chưa tiện nói ra nhiều
nhưng chúng tôi những con người lúc đó
vẫn tin yêu cuộc kháng chiến trường kì

Mỗi chúng tôi đều trở thành dũng sĩ
tay bút, tay chòong đánh Mĩ và làm thơ 

........................................
*lấy ý một câu thơ có trong truyện Kiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 09:10:58 bởi lesylinh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9