VỊNH HOA SEN
ngocannhihuyen 15.05.2011 12:45:41 (permalink)
0
Bài Xướng:
 VỊNH HOA SEN


(Mời Họa)


Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
Mình dầm dưới nước vẫn không đen
Lá xanh bông trắng gần đài phật
Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
Hạt lá, ngó, tim, đều mến dụng
Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
26-4-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nha Trang,Khánh Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 16:36:09 bởi ngocannhihuyen >
#1
    caoletrantranquoc 15.05.2011 14:35:41 (permalink)
    0

    VỊNH HOA SEN

    (Mời Họa)
    Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
    Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
    Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
    Mình dầm dưới nước vẫn không đen
    Lá xanh bông trắng gần đài phật
    Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
    Hạt lá, ngó, tim, đều mến dụng
    Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
    26-4-2011
    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
    Nha Trang,Khánh Hòa
    ...........................................

    Chào Bạn Huyền,
    Mình thì dốt thơ đường, nhưng cũng đôi câu
    hoạ cùng Bạn cho vui, nếucó sai, mong Bạn lượng thứ nhé. Chúc bạn Vui.


    VỊNH HOA SEN

    (Bài Hoạ)

    Mưa rớt bên hồ lấp lánh sen
    Vươn mình đâu sợ sống ươn hèn
    Trên bùn vẫn ánh tươi trong sáng
    Dưới nước thì ngời rạng trắng đen
    Hoa đỏ điểm hồng sang chốn tối
    Lá xanh ửng thắm đẹp nơi đèn
    Ngó ăn, tim uống, còn dùng lá
    Tiện lợi gói cơm lắm kẻ khen

    clttq

    #2
      ngocannhihuyen 26.07.2011 16:31:45 (permalink)
      0

      Trích đoạn: caoletrantranquoc


      VỊNH HOA SEN

      (Mời Họa)
      Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
      Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
      Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
      Mình dầm dưới nước vẫn không đen
      Lá xanh bông trắng gần đài phật
      Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
      Hạt lá, ngó, tim, đều mến dụng
      Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
      26-4-2011
      Ngọc Ẩn Nhi Huyền
      Nha Trang,Khánh Hòa
      ...........................................

      Chào Bạn Huyền,
      Mình thì dốt thơ đường, nhưng cũng đôi câu
      hoạ cùng Bạn cho vui, nếucó sai, mong Bạn lượng thứ nhé. Chúc bạn Vui.


      VỊNH HOA SEN

      (Bài Hoạ)

      Mưa rớt bên hồ lấp lánh sen
      Vươn mình đâu sợ sống ươn hèn
      Trên bùn vẫn ánh tươi trong sáng
      Dưới nước thì ngời rạng trắng đen
      Hoa đỏ điểm hồng sang chốn tối
      Lá xanh ửng thắm đẹp nơi đèn
      Ngó ăn, tim uống, còn dùng lá
      Tiện lợi gói cơm lắm kẻ khen

      clttq
      Bài Xướng 1: VỊNH HOA SEN
                     (Mời Họa)
       
      Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
      Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
      Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
      Mình dầm dưới nước vẫn không đen
      Lá xanh bông trắng gần đài phật
      Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
      Hạt bổ, ngó,tim, đều mến dụng
      Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
                                        26-4-2011
                                Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                              Nha Trang,Khánh Hòa
       
       
       
      Bài HỌA: NÉT ĐẸP HOA SEN
      (Họa Đảo Vận)      Của Trúc Lâm
       
      Còn mãi ngàn đời được tiếng khen
      Sống trong bùn đất mãi không đen
      Trắng, hồng, thơm mát,người càng trọng
      Hạt,ngó,dưỡng tâm, thuốc chẳng hèn
      Ong,bướm,côn trùng,không bám đậu
      Lá hoa, biệt lập, chỉ đời sen
      Thần kinh, đại bổ, cần liên nhục (*)
      Lễ bái đài cao rực ánh đèn .
                                       Trúc Lâm
       
      (*) Hạt Sen,Tên vị thuốc Bắc gọi là Liên Nhục.
       
       
      Bài Họa:  HOA SEN
                               Của  Yên Hà
       
      Thanh đạm xưa nay,tiếng ngợi khen.
      Hè về bàu xóm rực hoa sen
      Thân dầm dưới nước,thân thêm biết
      Phận gởi bùn đen, phận chẳng đen
      Tinh khiết chùa chiềng dâng lễ phật
      Thơm tho miếu mạo kính hương đèn
      Ơn thầy đại bổ cho “Liên nhục”
      Phân biệt chi ai,  trọng với hèn.
                              Yên Hà
                            Tp. Nha Trang
       
       
       
         NỖI TIẾNG HOA SEN
      Bài Họa:                  của Hoài Thu.
       
      Trong đầm ngào ngạt tỏa hương Sen
      Bên cạnh bùn nhơ dạ chẳng hèn
      Tinh khiết đài trang phô dáng ngọc
      Thanh cao diễm lệ sáng đêm đen
      Quý nhân đất tặng ngời phong cách
      Quân tử trời ban rạng sách đèn
      Giúp ích cho đời nguồn thảo dược
      Là hoa biểu tượng, đáng danh khen.
                          ------
                                      Hoài Thu
                              Ninh Hòa Khánh Hòa   
       
       
      Bài Họa: SÚNG VÀ SEN.
                               Của  Lệ Quyên
       
      Dáng hình tuy giống, chẳng bằng “Sen”
      Phận “Súng” thân em? chịu kém hèn
      Lá mõng, thân gầy, hoa vẫn trắng?
      Cộng mềm, cánh nhỏ, nhụy nào đen
      Nhiều người mến bạn –gần Phật tự
      Ít kẽ yêu tôi  -xa sách đèn
      Sen, Súng (*) ai cho cùng đất sống
      Tên thì gần gũi, mấy ai khen.
                                             Lệ Quyên
       
       
      (*)-Xưa có câu:Ai cho Sen, Súng một vùng.
            Ai cho chanh ,khế sánh cùng Lựu, Lê….
       
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 16:33:10 bởi ngocannhihuyen >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9