LỤC BÁT CỦA HAI NGƯỜI (Liên Hương-Lê Phú Hải)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 22 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 330 bài trong đề mục
hai1957 05.11.2011 14:07:45 (permalink)
0
NỤ HÔN MÙA THU


Phong phanh cơn gió trở mùa
Hình như Thu cũng mới vừa đi qua
Quờ tay sương khói nhạt nhoà
Bâng khuâng lạnh giữa bao la đất trời

Nghe lời ai gọi... tình ơi !
Nhẹ như một tiếng lá rơi bên thềm
Dịu dàng ru giấc mơ êm
Nụ hôn thu gửi ngọt mềm trên môi

Vẫn còn nguyên vẹn tinh khôi
Mùa đi qua để lá rơi cuối đường
Ru nhau cơn mộng bình thường
Nằm ôm gối chiếc mà thương nhớ hoài

Thương ai biển rộng sông dài
Tình trong sóng vỗ tình ngoài lặng thinh
Sớm khuya ngọt đắng một mình
Nằm nghe nước chảy mong bình minh lên

Ngập ngừng nỗi nhớ không tên
Để tim côi lạc mãi miền cỏ hoa
Tìm trong lời gió la đà
Rong rêu tầm gửi biết là về đâu

Phù du nênh nổi sắc màu
Lời thương vàng đá ngày sau còn chờ
Nỗi niềm gửi trọn ý thơ
Ru tình sóng vỗ biển bờ ngàn năm

Mùa Thu một nụ hôn thầm
Một môi lén một tay cầm áo nhau
Và bên kia một mái đầu
Chìm trong tóc rối bạc màu khói Thu

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 06.11.2011 13:42:24 (permalink)
0
THƯƠNG


Thương anh aó rách đường tà
Con anh mới lớn mẹ già chưa khâu
Nỗi niềm lận đận bể dâu
Tình duyên sớm nhuộm ra màu khói mây

Bão giông biển sóng vơi đầy
Cánh chim đơn lẻ lạc bầy kêu sương
Ai về xin gửi chút thương
Ủi an nhau nốt chặng đường thế nhân

Thương nhau xa cũng nên gần
Lời thăm hỏi nhẹ bước chân giang hồ
Dòng đời bèo dạt sóng xô
Biển dâu rồi cũng hư vô mai ngày

Nào cần cau thắm trầu cay
Lời thơ thương tựa vòng tay dịu dàng
Cầu kiều nhẹ bước chân sang
Nghe trong lời gió mơ màng sắc xuân

Thương nhau dẫu chỉ một lần
Mai rồi cát bụi phù vân mình về
Sẽ không còn những si mê
Những nhung nhớ những hẹn thề hôm mai

Đã qua đi giấc mộng dài
Bây giờ còn chút tàn phai cuối mùa
Ngọt ngào trong những giọt mưa
Chút tình bé nhỏ dắt đưa muộn màng

Trải qua mấy nỗi bẽ bàng
Đi đâu cũng thấy ngỡ ngàng bước chân
Con cò cánh vỗ phân vân
Đồng xanh suối mát chỉ ngần ấy sao

Ngập ngừng bên chốn thanh cao
Một ngày rồi cũng đi vào trăm năm
Ân tình còn mãi xa xăm
Phận duyên chỉ một mù tăm lối về

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 09.11.2011 10:57:35 (permalink)
0




KIẾP NGƯỜI


Gập ghềnh dâu bể mù xa
Nhặt câu thơ bắc cầu qua tháng ngày
Tình như bọt nước trên tay
Luân hồi cũng một trả vay kiếp người

Liên Hương
Liên Hương 10.11.2011 15:08:04 (permalink)
0



KHÚC RU CHO ANH


Ru anh cho giấc mơ về
Mùa sen nắng tỏa bốn bề ngát hương
Thì thầm câu hát vấn vương
Ngủ đi anh ! giấc mộng thường…em ru

Dòng sông và những con đò
Cánh đồng xanh với cánh cò trắng phau
Tay em anh nhẹ gối đầu
Ngủ đi anh giấc xanh màu lá non

Ngủ đi giấc ngủ cho tròn
Dặm đường xa dẫu mỏi mòn bước chân
Giấc hiền xin chớ phân vân
Lời ru là suối trong ngần bên anh

Ngủ đi giấc ngủ ngọt lành
Ngoài kia gió đã lay mành gọi đêm
À ơi suối tóc thơm mềm
Ngiêng vào giấc ngủ êm đềm... lời ru

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2011 15:44:51 bởi Liên Hương >
Liên Hương 11.11.2011 08:59:18 (permalink)
0
KHÔNG EM


Không em vắng những con đường
Không em cây cỏ chán chường thở than
Ta về uống chén rượu vàng
Liêu xiêu bóng đổ trên ngàn cỏ cây
Không em nắng cũng ngất ngây
Và ta tội nghiệp ăn mày yêu thương
Nghe trời sấm động mưa tuôn
Nghe đời rét buốt với hồn lê thê
Tháng năm một kiếp đi về
Ôi buồn nhân thế mỏi mê kiếp đời

LPH


KHÔNG ANH


Nhặt về một chiếc lá rơi
Nghe trong hoang vắng đôi lời thở than
Không anh hờ hững cung đàn
Dường như mùa cũng hoang tàn cỏ may
Sương giăng chạnh ướt vai gầy
Làm sao lấp được những ngày trống tênh
Nửa thương ai, nửa thương mình
Thương cho khóm trúc sân đình lẻ loi
Một người, một bóng trăng soi
Tàu xa đâu trỗi hồi còi xé đêm ....


LH
Liên Hương 14.11.2011 10:12:47 (permalink)
0



BIỆT KHÚC


Mai ra đi giữa giang hà
Cánh chim vạn lý đường xa bão bùng
Cố đô mờ ảo mịt mùng
Đợi con tàu suốt não nùng giữa đêm
Tháng thu phong giọt mưa mềm
Về hôn tóc ướt mà thêm muộn phiền
Một mình một nỗi buồn riêng
Nhớ người hoa bỗng ngả nghiêng bóng thành
Lời thơ ru giấc yên lành
Câu hò mái đẩy sao đành thở than
Đường vào thành nội thênh thang
Điệu ru viễn xứ dở dang khói chiều
Đêm thu mưa rớt lạnh nhiều
Trong chăn suy gẫm những điều chưa quên
Lặng thầm nỗi nhớ không tên
Vành trăng sao nỡ khuyết bên lưng trời
Cô đơn lẻ một bóng người
Dòng Hương thoáng chiếc thuyền trôi hững hờ
Mộng du mấy nẻo sương mờ
Miên di ngày tháng bến bờ biển dâu
Hoa niên mộng đã nát nhàu
Câu thơ ngày cũ nhuốm màu khói mây
Nghe sương thấm lạnh vai gầy
Cấm thành lạc bước giữa đầy lá Thu
Mai ngày khuất nẻo phiêu du
Hành trang còn lại tiếng ru muộn màng
Cố đô ơi…biệt khúc buồn !
Cánh chim vạn lý tha hương gửi ngừơi

Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 09:00:49 bởi Liên Hương >
Liên Hương 15.11.2011 15:47:48 (permalink)
0



CHUÔNG NGUYỆN BAO GIỜ


mù tăm một cánh chim trời
Dối lòng ta nguyện mấy lời vô vi
Sắc không là sắc không gì
Mỏi mòn hồn đá trơ lỳ phiến rêu

Hoàng hôn đã gọi sang chiều
Lòng như chưa sạch những điều trái ngang
Nửa đời một cõi dở dang
Nghe hồn lá rụng võ vàng lối xưa

Hồi chuông nguyện gióng bên chùa
Bao giờ tìm thấy bốn mùa hư không
Cho ta mặc áo nâu sồng
Buông tay nhẹ cuộc tang bồng mà chơi


Liên Hương
Liên Hương 16.11.2011 08:48:51 (permalink)
0



NGẪU HỨNG THÁNG MƯỜI

( họa thơ VTPT )


Tháng mười lúa ngậm hạt yêu
Nắng rơi bỗng nhớ một chiều tháng năm
Sữa thơm hương đất ủ mầm
Chân đưa lối cỏ ghé nhầm đường rêu

Trời trong veo tiếng sáo diều
Trăng soi vằng vặc đùa trêu lửa đèn
Chập chờn không trọn giấc quen
Nửa bên mộng tối nửa bên mơ ngày

Liễu thu buông nét chau mày
Gió thu đùa suốt canh chầy gọi nhau
Hồn thu chạnh mối duyên đầu
Ủi an ngày mới xanh màu thế nhân

Lỡ rồi một chuyến đò ngang
Ta về gói lại tro than khù khờ
Thu qua biết có ai chờ
Đông về giữa phố vẩn vơ bước mình

Giọt buồn chạnh ướt môi xinh
Nhìn đâu cũng thấy dáng hình ai xưa
Lặng nghe khỏanh khắc giao mùa
Thu chòang khăn mỏng ôm vừa dáng em

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 08:57:34 bởi Liên Hương >
Liên Hương 19.11.2011 10:44:34 (permalink)
0



MỘNG DU


Ngày dài - ngày nữa lại trôi
Ta buồn trời cũng sụt sùi nắng mưa
Phố dài vắng cả đón đưa
Mịt mù bóng nhạn người chưa thấy về

Thương nhau ngày ấy cận kề
Xa nhau trăn trở giấc mê xa vời
Buồn theo mưa gió đầy trời
Lòng ta dường cũng tơi bời bão giông

Tình theo con sóng bềnh bồng
Vườn yêu đứt sợi tơ hồng ngẩn ngơ
Nỗi người đắng cả nỗi thơ
Mộng du giữa một biển bờ quạnh hiu

Liên Hương
Liên Hương 21.11.2011 08:55:54 (permalink)
0



TIẾNG ĐÊM


Mắt chiêm bao thức giữa chừng
Để cho giấc mệt ngập ngừng nửa khuya
Phố dài lặng bước người đi
Lá rơi hay tiếng thầm thì của đêm


Ốm đau thèm chút tay mềm
Khói sương ký ức càng thêm mịt mờ
Đêm nghe mấy khúc ơ hờ
Côn trùng rả rích bến bờ nào xa


Đèn khuya một bóng nhạt nhòa
Thời gian thao thức cùng ta canh dài
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Nằm nghe ngọn gió lạc loài phiêu du


Hỏi thăm chốn ấy mịt mù
Có ai bán một chút phù hoa không
Cho ta mua một dáng hồng
Đem về gởi gắm chốn bồng bềnh say

Nằm mong đêm chóng sang ngày
Xa xôi nhớ một vòng tay cùng người
Bình minh ơi...hé nụ cười
Để ta về với biển trời ta yêu !

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 23.11.2011 09:16:42 (permalink)
0



TÌNH NHỎ


Rộng dài tình lớn bao la
Biển sông xanh thẳm biết là nơi đâu
Riêng ta chỉ một nhịp cầu
Chút tình bé nhỏ vẫn sâu tiếng lòng

Phù sa lặng lẽ một dòng
Chở chuyên nỗi nhớ niềm mong tháng ngày
Rượu đào chưa uống mà say
Nâng niu chút mộng trên tay vô thường

Ta về đứng cạnh sông Tương
Ai bên kia cũng nhớ thương bên này?
Cùng chung một vận trên tay
Câu thơ cách trở đêm ngày nhớ mong

Ân tình nào dễ đếm đong
Nên sông vẫn chảy mãi dòng ấy thôi
Dù cho ngày tháng lở bồi
Tình sông lặng lẽ một đời... phù sa

Tình ơi dù nhỏ đừng xa
Trăm năm đời vẫn có ta bên mình
Duyên đâu chỉ có bóng hình
Còn lời tri ngộ nặng tình nghĩa nhau

Liên Hương - Lê Phú Hải


hai1957 23.11.2011 13:17:45 (permalink)
0
tưởng muội chưa đăng chứ...
Liên Hương 24.11.2011 10:42:57 (permalink)
0



TUỔI NÀO CHO TA


"Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè..."
Giật mình ngó vội bên hè
Bóng chiều đã xế buồn tê tuổi đời

Nghìn năm là mấy tuổi trời
Trăm năm là mấy tuổi tôi muộn màng
Gió lay chiếc lá khẽ khàng
Ừ thôi đành cũng lỡ làng nhân duyên


Trăng lu tại tối hạ huyền
Mặc ai thăm ván đóng thuyền mốt mai
Phù hoa phận số an bài
Loanh quanh cũng chẳng ra ngoài nhân sinh

"Trót mang lấy một chữ tình
Khư khư mà buộc lấy mình vào trong"*
Ủi an gọi chút tấm lòng
Xá gì chiếc bách giữa dòng nó trôi


"Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành"
Chỉ lo phận lá treo cành
Mùa thu sớm thổi mộng lành bay xa

Sự đời bao nỗi can qua
Còn mong về lại mái nhà thuở xưa
Ước gì con nước đẩy đưa
Thuyền kia viễn xứ "sầu chưa xuống đầy"

Chút tình ấm một vòng tay
Rưng rưng còn đọng những ngày có nhau
Mốt mai áo lụa dù nhàu
Vẫn xin lối cỏ tươi màu nắng thu


Người về nhẹ bước phiêu du
Câu thơ còn lại " mù u...bướm vàng "
Lời ru theo gió dịu dàng
Tóc thơm mượt lối địa đàng bâng khuâng

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 27.11.2011 10:58:54 (permalink)
0
THƯƠNG


Thương nhau chia nửa nụ cười
Nhen thêm lửa ấm tình người cho nhau
Thời gian dù bạc mái đầu
Vần thơ vui bắc nhịp cầu nhớ thương

Trời xanh một chút mây vương
Rừng hoang vẫn có con đường dẫn đưa
Bức tranh thu ánh vàng xưa
Tình ai nghệ sĩ mới vừa qua đây

Mộng mơ trọn giấc canh chầy
Tiếng tơ năm ngón tay gầy ủi an
Lòng vui nhẹ một cung đàn
Xua đi gió núi mưa ngàn tháng năm

Những ngày đông giá lạnh căm
Thương ai đường vắng mù tăm lối về
Đường kim mủi chỉ vụng về
Áo đan dang dỡ hẹn thề khuất xa

Vời trông lối cũ nhạt nhoà
Đường đời chật hẹp đâu là tri âm
Thoi đưa ngày tháng lặng thầm
Cung thanh đã cạn cung trầm chưa vơi

Ngoài trời có giọt mưa rơi
Hiên nhà có áo hồng phơi lạnh lùng
Bóng bòng xưa cũng ngại ngùng
Câu thơ nghiêng ngã riêng chung mấy người...

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 29.11.2011 09:34:51 (permalink)
0
ĐIỆU BUỒN LỤC BÁT


Thất ngôn ai viết ngậm ngùi
Thương hồn tứ tuyệt nửa vui nửa buồn
Dầm dề bát cú mưa tuôn
Điệu buồn lục bát ru hồn lãng du

Loay hoay vòng xoáy đèn cù
Đuổi theo câu chữ tít mù vòng quanh
Lục bát em, lục bát anh
Người đem bẻ nửa sao thành một câu

Loanh quanh mấy giọng ví dầu
Mà sao day dứt mãi bầu tâm tư
Thơ rơi từng giọt thực hư
Tình rơi những cuộc tương tư đoạn đành

Khác gì bọt nước mong manh
Buồn trông ngọn gió lay cành lá rơi
Người đi xa khuất cuối trời
còn câu lục bát với tôi một mình

Một mình ngồi với một mình
Quen nhau như thể là hình bóng xưa
Song thất lục bát đẩy đưa
Khúc ngâm chinh phụ vẫn chưa xế chiều

Liên Hương - Lê Phú Hải
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 22 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 330 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9