LỤC BÁT CỦA HAI NGƯỜI (Liên Hương-Lê Phú Hải)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 330 bài trong đề mục
Liên Hương 30.11.2011 16:38:40 (permalink)
0


TRẢ NỢ TÌNH XA


Dốc lòng trả nợ tình xa
Mà người chẳng lấy nên ta để phần
Khổ thân mối lính nhọc nhằn
Chút tình nho nhỏ muộn mằn riêng mang

Cầu tre mấy nhịp lỡ làng
Kiến kim mỏi cánh kiến càng nặng vai
Thơ vui bớt chặng đường dài
Đời vui khi có bóng ai bên mình


Kiến vàng quang gánh lặng thinh
Để cho ong thợ bất bình bay đi
Ngoảnh nhìn ong chúa so bì
Cả bầy ong đực còn gì sướng hơn

Kiến đất nào ngại đường trơn
Một đời ngoảnh lại nắng hờn mưa say
Chuồn chuồn có cánh thì bay
Quên đường về tổ quên ngày có nhau

Bao giờ con nhện buồn rầu
Là khi tơ nhả những câu thơ buồn
Đời nghèo phận mỏng cánh Chuồn
Biết đâu sợi chỉ để luồn qua Kim

Nửa đời còn mải đi tìm
Thương cho con mắt lim dim ngóng về
Tình xa còn nặng câu thề
Ngày dài tháng rộng bốn bề quạnh hiu

Liên Hương- Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 16:39:42 bởi Liên Hương >
hai1957 06.12.2011 08:34:58 (permalink)
0
NHỊP ĐỜI


Chợt nghe tuổi nữa hao mòn
Vòng quay năm tháng xoay tròn dửng dưng
Đường bao ngả rẽ lưng chừng
Ngẩng đầu nắng tắt ngập ngừng mây trôi

Bên đời còn lại mình tôi
Ngồi nghe quá vãng đôi hồi chuông ngân
Đổi thương xa lấy tình gần
Hay là duyên nợ mãi cần có nhau

Nỗi niềm biển rộng sông sâu
Vần thơ vui gửi mấy câu ân tình
Chả cần cau thắm trầu xinh
Ngày qua tháng lại có mình có ta

Có du dương có la đà
Khúc ru sông biển chan hòa vẫn trôi
Chút tình bé nhỏ tinh khôi
Rủ nhau về phía mặt trời nắng lên

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 09.12.2011 14:09:26 (permalink)
0
LÝ ĐƯỜNG XA


Khúc ly bôi khó cạn lời
Mắt say dường đã thỏang trời mưa cơn
Lạ lùng đường bỗng dài hơn
Hình như gió biết dổi hờn… ô hay!

Chén buồn đâu uống mà cay
Mù trời khỏang nhớ cát bay dàu dàu
Nỗi niềm biển rộng sông sâu
Cầu Ô mấy nhịp hẹn câu tương phùng

Đường xa điệu lý lùng bùng
Bánh xe lăn cũng não nùng phân vân
Một đi hai ở tần ngần
Chia xa nỗi nhớ cũng lần hồi thêm

Trời mưa mấy giọt bên thềm
Đường đi chân cứng đá mềm ai ơi
Bên này mấy ánh vàng rơi
Bên kia có áo người phơi nắng chiều

Âm thầm khép cửa vườn yêu
Ruổi rong lau lách liêu xiêu nếp nhà
Lòng nghe con sóng dâng oà
Viết thành điệu " lý đường xa " tặng người

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 12.12.2011 09:56:21 (permalink)
0



PHỐ


Đèn khuya trăng thắp bóng tròn
Có con dế lạ gáy mòn năm canh
Mơ người tóc thoảng hương chanh
Cơn mưa bất chợt mong manh phố gầy

Ngoài kia lạnh đã dâng đầy
Gió lay nỗi nhớ hàng cây dịu dàng
Đường đi lấp lánh ánh vàng
Thương người lữ khách hành trang dặm trường

Gác buồn gió thoảng hơi sương
Trời khuya trĩu giọt tơ vương cõi về
chập chờn nửa tỉnh nửa mê
tỉnh ra chỉ thấy bốn bề vắng teo

Trăng côi lạnh giữa mây treo
Đêm suông rả rích buồn neo dáng nằm
Chợt như vẳng khúc nguyệt cầm
Lòng ai dậy sóng vang âm biển cồn

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 15.12.2011 09:26:47 (permalink)
0


GIAO MÙA


Thời gian trôi thời gian trôi
Giao mùa đến với đôi hồi gió tây
Lạnh về gác nhỏ nào hay
Võng khuya nằm bấm ngón tay chợt buồn

Ngày trôi một khúc vô ngôn
Câu thơ nhỏ giọt ru hồn trống tênh
Thương người đã lắm nổi nênh
Thương mình hai chữ lênh đênh dãi dầu

Qua đò nào ngại nước sâu
Sông bao ngả rẽ biết đâu mà tìm
Hững hờ lẻ một cánh chim
Thuyền đi đế bến lặng im tháng ngày

Một mình trên phố mưa bay
Hình như nhớ một vòng tay hôm nào
Ngẩng nhìn đất thấp trời cao
Biển xanh sóng vẫn xôn xao vỗ bờ

Gia tài còn lại chút thơ
Cũng vui mấy khúc ầu ơ ru đời
Trăm năm đá tạc nụ cười
Lời yêu giữ lại cho người thương yêu

Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 14:13:56 bởi Liên Hương >
hai1957 16.12.2011 20:21:13 (permalink)
0
NÀO ĐÂU


Nào đâu phải chuyện hẹn hò
Nào đâu phải nhện hay tò vò kia
Chỉ là một chút sẻ chia
Mà sao trời lại đầm đìa cơn mưa?
Hì hì...
LPH

Liên Hương 17.12.2011 09:04:37 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

NÀO ĐÂU


Nào đâu phải chuyện hẹn hò
Nào đâu phải nhện hay tò vò kia
Chỉ là một chút sẻ chia
Mà sao trời lại đầm đìa cơn mưa?
Hì hì...
LPH


Ghen tuông trời cũng không vừa
khiến xui chợt đổ cơn mưa bất thường
Làm ra cách lối ngăn đường
Để cho con nhện tơ vương thẫn thờ

LH



Liên Hương 19.12.2011 08:37:20 (permalink)
0


VỀ QUÊ ĂN TẾT


Tết này nhỏ được về quê
Lâu rồi có dịp đề huề cũng vui
Xa trông xứ ngoại ngậm ngùi
Bao năm rồi những ngọt bùi sẻ chia

Tưởng đâu như mới hôm kia
Có con sáo nhỏ đòi chia phần nhiều
Ngờ đâu đời chẳng đồng đều
Hồng trần cũng lắm tiêu điều khói sương

Đời trôi mấy nẻo đoạn trường
Dẫu gập ghềnh cũng con đường thế nhân
Anh em xa láng giềng gần
Vẫn vui giữa chốn phù vân cõi người

Ngày qua giữ lại nụ cười
Tinh khôi kỷ niệm xanh tươi quê nhà
Cõi mình giữ trọn sắc hoa
Cõi thơ còn mãi mặn mà tháng năm

Cảnh xưa người cũ về thăm
Thời gian trôi vẫn âm thầm thế thôi
Giật mình nhìn ngắm lại tôi
Tóc xanh giờ cũng có đôi sợi già

Ngỡ ngàng sao bóng xế tà
Xuân đi xuân đến phù hoa kiếp người
Niềm vui gởi lại cho đời
Nghe giao thừa bỗng nhớ nồi bánh chưng

Đường quen chân bước ngập ngừng
Trầm thơm ai đốt rưng rưng mắt nhòa
Dáng người lẫn giữa dáng hoa
Phố vui đón đứa con xa trở về

Cuối đông tết đã cận kề
Những thân quen với bộn bề lo toan
xôn xao nghĩa xóm tình làng
Giật mình chuông điểm âm vang..giao thừa

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 19.12.2011 16:27:42 (permalink)
0


TÌNH ƠI...


Tình ơi đồng vọng mấy mùa
Tay kia còn có thêu thùa vá may?
Một bầy con xít - Ô hay!
Lội sông - Ừ sẽ mắt cay môi mềm

Lim dim đôi mắt bên thềm
Giăng tơ nhện hỡi có bền hay không
Tìm câu duyên nợ tang bồng
Cớ chi phải cứ má hồng răng đen

"Có trăng xin chớ quên đèn"
Ngẩn ngơ câu hát lối quen ta về
Bắc cầu dải yếm trao thề
"Tang tình con xít" bốn bề âm vang

Bên đoài anh mới vừa sang
Bên đông em lại hai làng gần thôi
Ngại chi con nước lở bồi
Mấy lời em dặn tái hồi... nhớ không ?

Trống cơm ai vỗ bập bùng
Trèo lên quán dốc ngập ngừng cây đa
Trăng rằm đỉnh núi xa xa
Nghe như câu lý người ca ngậm ngùi

Chẻ tre đan nón xong rồi
Sao chưa về sớm còn ngồi chờ ai
Hội hè thôi cũng nhạt phai
Chỉ còn tình bậu một mai dãi dầu

Áo hồng gió thổi về đâu
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Trầu têm cánh phượng thoảng cay
Hoa thơm bướm lượn còn say duyên mình

Trúc xinh trúc mọc sân đình
Sao ai còn đứng một mình đợi trông
Hỏi cô thôn nữ má hồng
Rằng " tình ơi ... muốn lấy chồng hay chưa " ?

Sợ trời sớm nắng chiều mưa
Phận nghèo duyên hẩm nên chưa lấy chồng
Nhởn nhơ con xít tang bồng
Em về cấy lúa trên đồng ngày xuân

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 20.12.2011 13:41:40 (permalink)
0


NÀO ĐÂU


Nào đâu phải chuyện hẹn hò
Nào đâu phải nhện hay tò vò kia
Chỉ là một chút sẻ chia
Mà sao trời lại đầm đìa cơn mưa?

Ghen tuông mà biết đâu vừa
Ai xui khiến đổ cơn mưa bất thường
Làm ra cách lối ngăn đường
Để cho con nhện tơ vương thẫn thờ

Đành như không có bây giờ
Để mai cũng sẽ ơ hờ vậy thôi
Người đi còn ấm chỗ ngồi
Chim bay mang cả đôi hồi chuông ngân

Người về hờ hững bước chân
Trách chi người bước phân vân cõi người
Nắng mưa là chuyện của trời
Trái tim ai cản nói lời trái tim

Lời về trong cõi lặng im
Đâu cần lên tiếng kiếm tìm đời nhau
Một mai nước chảy qua cầu
Xin cho ở lại một câu thơ tình

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 23.12.2011 14:28:25 (permalink)
0



HÒN CHỒNG

Câu thơ ai viết: Hòn Chồng
Nhớ người kể chuyện cho lòng nôn nao
Đá chồng bên biển xôn xao
Ngàn năm còn mãi đi vào cõi thơ

Nha trang ơi tự bao giờ
Hòn Chồng in dấu bên bờ biển xanh
Em về thăm lại quê anh
Ngẩn ngơ trước một bức tranh họa đồ

Ngập ngừng cõi ấy tuổi thơ
Đá ơi có nhớ bến bờ nào không
Hòn chồng đâu phải vợ chồng
Giản đơn như thuở còn hồng hoang xưa

Xa rồi năm tháng về chưa
Tàn tro quá vãng đẩy đưa phương trời
Nhớ nhung tình cũng không lời
Biết bao người với bao đời nổi trôi

Người về tìm lại xa xôi
Tuổi thơ ơi! đã dạt trôi mịt mù
Nửa đời còn lại cuối Thu
Vẳng nghe trong gió lời ru ví dầu

Đường đời biển rộng sông sâu
Tóc xanh giờ cũng phai mầu thời gian
Chiều nay bên bãi cát vàng
Lặng nghe sóng trỗi cung đàn nhớ thương

Dặm dài xa xứ trầm hương
Sao quên được những đoạn trường của nhau
Đường xưa còn lại vết hàu
" Vú nàng" * ôm đá lòng đau chín chiều

Nhớ thương, ừ nhớ thương nhiều
Có ai biết được những điều riêng tư
Hòn Chồng mỏi ngóng, chiều Thu
Đại dương sóng vỗ hình như cũng buồn

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 24.12.2011 11:08:27 (permalink)
0


ĐÊM THIỀN


Đêm dài thức với muôn sao
Lặng im nghe đợt sóng nào hoang vu
Hồn trăng rơi giữa sương mù
Bên tai vẳng một lời ru đã già

“ còn duyên hoa gấm lụa là
Hết duyên cơm hẩm với cà mốc meo”
“Tình như gió thổi qua đèo
Nhớ mong chi để chín chiều ruột đau”

Chân mây mặt nước một màu
Làm sao bắc được nhịp cầu sông ngân
Lạ gì một cuộc phù vân
Đường xa nào ngại bước chân giang hồ

Cuối trời một chiếc lá khô
Hình như vừa rớt bên bờ vô vi…!

Liên Hương
Liên Hương 28.12.2011 09:39:55 (permalink)
0


THỜI GIAN


Trăm năm phận gỗ hóa trầm
Mặn mòi biển sóng âm thầm vạn năm
Nẻo đường tơ mấy kiếp tằm
Bao lần hao khuyết để rằm tròn trăng
Nỗi biển dâu – một đất bằng
Thời gian ngọn lửa vĩnh hằng hóa ta

Ngước nhìn vũ trụ bao la
Phận mình bé nhỏ xót xa cõi người
Bình minh vẫn mãi tinh khôi
Xin cười một nụ thay lời đón đưa
Ngập ngừng có tiếng dạ thưa
Ơn nhau biết trả cho vừa sao đây

Hai vai gánh nợ tình đầy
Trăm năm dồn lại một ngày dài không
Phiêu du nhẹ cuộc tang bồng
Ân tình khúc hát dòng sông con đò
Mai ngày còn một chút thơ
Đi cùng con sóng xô bờ biển xanh

Thời gian sao nỡ đoạn đành
Chân chim tíu tít tóc xanh bạc màu
Nhặt lên một cọng cỏ rầu
Tài hoa trơ lại dãi dầu nắng mưa
Đường về vạt nắng lưa thưa
Phù vân xin trả cho mùa cuốn đi

Cuối trời mỏi cánh thiên di
rêu phong tượng đá nói gì mốt mai
Thời gian ơi chặng đường dài
Nỗi niềm xin trọn một vài khúc ngâm
Vương tơ cho nhẹ lòng tằm
Vần thơ ở lại trăm năm bên người

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 31.12.2011 12:06:32 (permalink)
0



THƯƠNG


Thương người mối lính loay hoay
Thương ta ong thợ biết ngày nào ngơi
Thương nhau để biết thương đời
Câu thơ an ủi cho vơi phận buồn


Thương bao phận mỏng cánh chuồn
Trên ghềnh dưới thác đầu nguồn mưa bay
Mẹ già tóc bạc nào hay
Thương cha nặng gánh đêm ngày cưu mang


Thương cô gái nhỏ lỡ làng
Đồng quê bỏ lại ngỡ ngàng phố xa
Bao nhiêu em bé không nhà
Cuối năm miếng bánh chan hòa nhớ thương

Chúc cho bao giấc mộng thường
Đá mềm chân cứng nẻo đường mưu sinh
Trái tim giữ trọn ân tình
Vui buồn nhân thế ta mình sẻ chia

vòng tay ấm một cõi về
Có nhau nhẹ bớt bộn bề lo toan
Vườn thơ nghĩa xóm tình làng
Mãi vần thơ đẹp dịu dàng sắc xuân

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 04.01.2012 13:53:42 (permalink)
0



DỊU DÀNG MÙA XUÂN


ta ngồi đếm ngược thời gian
nghe mùa xuân ủ
dịu dàng bước chân
cỏ non tơ
hát lặng thầm
phất phơ sương thoảng
khói trầm nhẹ vương

xuân đi
theo những con đường
về gieo giấc mộng bình thường
cho ai
bao năm
dáng Liễu Chương Đài
chờ nghe duyên phận
hồng phai mấy mùa

nghe trên cành lá
gió đùa
lời xuân nhỏ nhẹ
cũng vừa mới qua
chạnh lòng
Tư Mã tài hoa
người quân tử
mắt đã nhòa lệ rơi

thương ta
rồi lại thương đời
nỗi niềm gửi lại
mấy lời cổ thi
Chương Đài dáng Liễu
còn ghi
mùa xuân
liệu có nói gì với ta

trải bao
thỏ lặn ác tà
mịt mù dâu bể
đâu là tri âm
vấn vương một khúc
nguyệt cầm
để đôi tà áo lụa thầm
bay bay


Liên Hương - Lê Phú Hải
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 330 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9