TÌNH MÂY GIÓ
quynhtram 19.05.2011 23:29:58 (permalink)
0
GIÓ ĐI ĐÂU?

Không gió, mây cứ đứng yên
Một mình giữa trời lặng lẽ
Ngàn sao vẫn lung linh thế
Nhấp nháy nhìn mây mỉm cười.

Mây đứng giữa khoảng chơi vơi
Tủi buồn làm mây muốn khóc
Tại sao mây thành cô độc?
Tại gió cứ đi phương nào!

Bỗng nhiên nghe tiếng lao xao
Hàng cây giật mình nghiêng ngả
Trên trời gió về vội vã
Và mưa… cứ thế, mưa rơi !!!…
(QT)

TÌNH MÂY GIÓ

Gió thương mây phiêu bạt
Lắng mình đến nao nao!
Những đêm ngập trăng sao
Gió ngắm mây lặng lẽ

Mây soi mình trên bể
Xanh ngắt cả trùng dương
Những con sóng ngả nghiêng
Gió ào lên đau đớn...!?

Như tình yêu hờn giận
Mây khóc mờ chiều thu...
Lăng nghe lời gió ru
Lòng xuân còn phơi phới

Dường như mưa đang nói
" Mây Gió lẫn vào nhau...!"
(NKH)

Từ trong tận thẳm sâu
Một điều mây muốn hỏi:
Gió cớ sao không nói
Để mây buồn cô đơn?

Bao ngày tháng giận hờn
Vì gió im lặng mãi
Để cho mây khắc khoải
Giữa vô tận trùng dương…

Chao ôi là dễ thương
Lời của mây tha thiết !
Mây ơi, mây có biết
Gió nhớ mây nhường nào !

Mặc kệ trăng và sao
Chỉ còn mây và gió...
(QT)

Gió lang thang những phương nào
Để mây lặng lẽ với bao nỗi niềm
Một mình đứng giữa sao đêm
Nỗi buồn mây trắng bay lên cao vời…
(QT)

Câu thơ xin gửi gió trời
Lời tri âm đến với người tôi yêu
Hoá thân vào giọt nắng chiều
Nhuộm cho mây trắng bao nhiêu sắc hồng
Mây ơi ...có nhớ Gió không??
Chân trời góc bể vẫn vòng tay nhau...!
(NKH)

Nắng lên cho sóng bạc đầu
Và cho gió viết những câu ân tình
Trời mây bát ngát màu xanh
Để tình yêu hóa mát lành cơn mưa…
(QT)

Tình xuân lại nối bằng thơ
"Mây" thành người của ước mơ mất rồi!
Với tay vào khoảng chơi vơi
Làm sao cho đất với trời gần thêm...!?
(NKH)

Muốn quên mà chẳng thể quên
Một vầng mây ấm giữa miền ước mơ!
Chơi vơi một khoảng… không ngờ!
Gió Mây cùng viết bài thơ giữa trời.
(QT)
15/5/2011
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9