RĐINH ... TRỒNG MÍA

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 09.03.2012 13:26:03
0
Hansy mời bạn




TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY





Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 12.03.2012 05:18:24
0
THẾ MÀ GAY

Trông trời, trông đất lại trông mây
Mòn-mỏi mà sao ngày vẫn dài
Vật giá leo thang nhìn phát ớn
Đồng tiền phá giá thấy chua cay
Nhà thuê vừa trả đà sang tháng
Gạo chịu mới ăn đã đến ngày
Vợ thúc, con kêu... tiền học... đóng
Tìm đâu phương-kế để mà xoay !

R Đinh



NGẪM ĐỜI

Phát ngán cảnh đời lắm gió mây
Lo toan bao nỗi thở than dài
Bạc tiền đâu kiếm ôm lòng đắng
Cơm gạo khó tìm ngậm miếng cay
Sức cạn kiệt hao nhiều mộng tháng
Tuổi cao nuốt mất những mơ ngày
Thế gian ràng rịt nhiều dây nhợ
Kiếp sống bộn bề mãi cứ xoay

HANSY


tuyen45
  • Số bài : 7735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 12.03.2012 20:23:29
0
 
VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo
 
11/3/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 29.03.2012 07:21:15
0
 CÁO LỖI

Xin cảm ơn các thi-hữu và nhất là Hansy và Tuyền v. v ...đã năng lui tới để cùng hòa điệu
nhưng vì  RD đang ở xa nhà và bận việc nên không thể họa thơ, vậy xin cáo lỗi cùng các thi-hữu và độc giả ái mộ.
Xin hẹn khi nào thuận-tiện,  RD sẽ trở lại cùng chung nhịp thơ với các quí thi-hữu và giúp vui quí độc-giả .

Trận-trọng
R Đinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/18A3A11DD14E4789A5988A6BEB48AE8B.jpg[/image]

CƯỚI VỢ CHÂN DÀI

Lấy vợ không nên cưới cẳng dài
Đêm nằm như rắn quấn ai hay
Cả đời chỉ được cưng nàng một
Suốt kiếp đừng mong thú vợ hai

Quá khổ nàng hôn trên đỉnh tóc
Hết tầm mình hít dưới bờ vai
Ra đường léng-phéng nhìn ngang dọc
Vợ thấy cốc đầu hoặc xách tai !

R Đinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 07:56:45 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 04.04.2012 07:38:04
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/76C6B7DFE2344AB594741FF931D1EB91.jpg[/image]

LÁ XUÂN

Trời xanh khoe sắc lá khoe vui
Theo gió phất-phơ lá vẫy cười
Cùng với lá non bên cạnh nách
Chen vào chồi tía sát bờ vai

Đông tàn nào biết cây ra lá
Xuân đến mới hay cành nảy chồi
Thay lá bao mùa cây chẳng quản
Hằng chờ Xuân đến lá xanh tươi

R Đinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2012 07:43:46 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

tuyen45
  • Số bài : 7735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 04.04.2012 13:40:31
0
 
[code]




TẶNG HOA
---*---
(Thơ vần trắc)
(ThơHoa tặng những người nằm dưới mộ
Chiến tranh đất nước máu xương đổ
Gươm đao chém giết cảnh hoang tàn
Tim mẹ nhói đau nghe súng nổ
Hai phía đạn nào cũng trắng tang
Bao bài hát tặng người trong mộ
Mất còn thua được đã lùi xa
Hoa tặng những người nằm dưới mộ.

Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 13.04.2012 16:57:32
0
Chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
  13-4-2012
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 25.04.2012 00:09:15
0


 

TRANH QUÊ
 
Cỏ dại ven đường níu bước chân
Bướm ong bay lượn mãi tần-ngần
Tiếng gà điểm xuyết không-gian tĩnh
Cơn nắng soi nghiêng mái cỏ êm
 
Kĩu-kịt võng đưa ai dỗ giấc
Đong-đưa mái đẩy gió ru thuyền
Từng mây lởn-vởn trời xanh ngắt
Cò trắng đồng xa cánh phất mềm
 
RĐinh

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 26.04.2012 01:33:03
0
Xướng kính mời:

THƠ VÀO MỘNG

Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông

Kim Giang


NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY


TÌNH MƠ

Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông
Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng
Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ
Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông
Đàn cũ so dây lừng mộng biếc
Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng
Mùa trăng tình ái về bên cửa
Quên hẳn giữa đời chút gió giông

HANSY
 
 
LẮNG TIM HỒNG
 
Xuân đến cho ai má ửng hồng
Hạ qua cô-lữ vẫn mòn trông
Thu rơi cánh lá vàng ươm đất
Tuyết đổ cành cây bạc trắng Đông
 
Trống vắng vòng tay lòng nhuốm lạnh
Lẻ-loi giường chiếu dạ mơ nồng
Cũng mong thi tứ vào trong mộng
Để lắng tim hồng cơn gió giông !
 
R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 01:34:06 bởi Rdinh >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 26.04.2012 08:19:23
0
Trích đoạn: Rdinh
Xướng kính mời:

THƠ VÀO MỘNG

Một thoáng Xuân say ửng má hồng
Đong dòng nước biếc mắt Thu trông
Lung linh nắng Phượng trêu cành Hạ
Thấp thoáng mây ngàn ghẹo gió Đông
Nhớ xiết vòng tay cơn tuyết lạnh
Mong thơm vạt áo lúc hương nồng
Cho khao khát dắt thơ vào mộng
Để dấu yêu về tạnh bão giông

Kim Giang


NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao lòng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
Tình thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cõi thế
Ngàn năm thương mãi thuở sa giông

HANSY


TÌNH MƠ

Phơn phớt nắng vàng báo hết Đông
Lòng vui mở hội thắm Xuân nồng
Nôn nao Hạ sóng tình thương nhớ
Xao xuyến Thu hoài dạ ngóng trông
Đàn cũ so dây lừng mộng biếc
Phím xưa bấm nhịp dậy mơ hồng
Mùa trăng tình ái về bên cửa
Quên hẳn giữa đời chút gió giông

HANSY
 


LẮNG TIM HỒNG
 
Xuân đến cho ai má ửng hồng
Hạ qua cô-lữ vẫn mòn trông
Thu rơi cánh lá vàng ươm đất
Tuyết đổ cành cây bạc trắng Đông
 
Trống vắng vòng tay lòng nhuốm lạnh
Lẻ-loi giường chiếu dạ mơ nồng
Cũng mong thi tứ vào trong mộng
Để lắng tim hồng cơn gió giông !
 
R Đinh


NGOÁI THƯƠNG

Sương Thu rơi nhẹ cuối chiều giông
Thấp thoáng đâu đây chớm chút Đông
Nắng Hạ xa mờ mòn ấm áp
Hoa Xuân khuất nẻo héo chờ trông
Lạnh lòng cô lữ nơi triền vắng
Băng dạ ly nhân chốn bụi hồng
Thao thức bên đời mơ cố quận
Còn đâu xưa cũ giấc mơ nồng

HANSY

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 28.04.2012 23:15:57
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4D0F11FF6CC5449586EFD8CD01C0EBDF.jpg[/image]
 
TRẬN BÓNG Rổ
 
Bóng xuyên qua rổ được ghi bàn
Tay vỗ ầm-ầm tiếng dội  vang
Cầu-thủ chạy xô săn bóng khỏe
Trọng-tài bắt lỗi thổi còi ran
 
Chỉ là quả bóng xuyên qua rổ
Để nỗi mồ-hôi đổ xuống sàn
Khán-giả hai bàn tay cổ-võ
Người thời hậm-hực… kẻ hân-hoan !
 
R Đinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2012 23:20:46 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 01.05.2012 17:20:27
0
Xướng kính mời

Thương gởi về người yêu dấu.
Thảo Uyên

Xướng kính mời



TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 17:27:58 bởi Trần Thảo Uyên >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 02.05.2012 00:50:50
0
TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên
 

ỚT CỦA EM
 
Biết anh là ớt để phần em
Để nỗi lòng em nhắp-nhỏm thèm
Da láng đỏ au bao gợi ý
Mình cong cứng nhắc những khơi  duyên
 
Ngắm nơi ưa ngọt còn xa lánh
Tìm chốn ham cay để đáp đền
Hương vị nồng-nàn tươi cuộc sống
Chính anh – trái ớt- để phần em !
 
R Đinh




lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 02.05.2012 09:26:27
0
Thương gởi về người yêu dấu.
Thảo Uyên

Xướng kính mời



TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên


ỚT CỦA EM

Biết anh là ớt để phần em
Để nỗi lòng em nhắp-nhỏm thèm
Da láng đỏ au bao gợi ý
Mình cong cứng nhắc những khơi duyên

Ngắm nơi ưa ngọt còn xa lánh
Tìm chốn ham cay để đáp đền
Hương vị nồng-nàn tươi cuộc sống
Chính anh – trái ớt- để phần em !

R Đinh


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 03.05.2012 18:49:07
0
HY VỌNG

Dẫu có đôi khi tình rất xa
Vẫn mong phu phụ được chung nhà
Câu thơ xướng họa vui bên cửa
Chén rượu giao bôi thưởng sắc hoa
Nắng hạ thơm nồng hai đứa dịu
Rét đông ấm đượm một tâm hòa
Đường đời khúc khuỷu mình không ngại
Hy vọng động phòng buổi tháng ba

HANSY
 
 
MÙA THU HÃY ĐỘNG
 
 
Hy-vọng động phòng sao tháng Ba ?
Mùa Thu cưới vợ thuận giao hòa
Trải qua Đông lạnh lòng thêm ấm
Lướt đến Xuân hồng tình rộ hoa
 
Hủ-hỉ đôi đàng non với nước
Vui chung một nếp cửa cùng nhà
Thuận thời chẳng chịu lo phương kế
Toan tính chi thêm một nẻo xa?
 
R Đinh
 
 
 
TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên



 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B416D1D414EC4CD4B1EEDC80F3DA17AC.jpg[/image]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2012 19:21:37 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 04.05.2012 01:09:56
0
Trích đoạn: Rdinh

 HY VỌNG

Dẫu có đôi khi tình rất xa
Vẫn mong phu phụ được chung nhà
Câu thơ xướng họa vui bên cửa
Chén rượu giao bôi thưởng sắc hoa
Nắng hạ thơm nồng hai đứa dịu
Rét đông ấm đượm một tâm hòa
Đường đời khúc khuỷu mình không ngại
Hy vọng động phòng buổi tháng ba

HANSY
 
 
MÙA THU HÃY ĐỘNG
 
 
Hy-vọng động phòng sao tháng Ba ?
Mùa Thu cưới vợ thuận giao hòa
Trải qua Đông lạnh lòng thêm ấm
Lướt đến Xuân hồng tình rộ hoa
 
Hủ-hỉ đôi đàng non với nước
Vui chung một nếp cửa cùng nhà
Thuận thời chẳng chịu lo phương kế
Toan tính chi thêm một nẻo xa?
 
R Đinh
 
 


CƯỚI LIỀN TAY

Hương trời còn đọng chút xuân ba
Hy vọng nên đôi lại đặng hòa
Chờ đến thu về e quá muộn
Đợi sang Đông lạnh tội đời hoa
Lòng sung nguyện ước chung phu phụ
Dạ vả cầu mong hợp cửa nhà
Cưới hỏi ngay liền ông bà dạy
Để lâu không khéo lại lìa xa

HANSY

tuyen45
  • Số bài : 7735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 06.05.2012 09:30:23
0

Trích đoạn: Rdinh

TRÁI ỚT.

Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm
Gia vị nồng cay đầy nguyện ý
Sắc mùi thơm ngọt ngát hương duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.

Thảo Uyên



 








 
VÔ VỊ
---*---
Vô vị đời anh nếu mất em
Bạc tiền chức tước cũng đâu thèm
Lều tranh nghèo khó tình sâu nặng
Vách đất túng tiền nghĩa đậm duyên
Bươn trải trường đời ơn phải trả
Bôn ba khắp chốn oán xin đền
Trong tay hạnh phúc cần gìn giữa
Vô vị đời anh nếu mất em.
 
5/5/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 09:31:56 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 12.05.2012 20:57:32
0
 
CÒN CHĂNG ĐAM MÊ
 
Mai này khi đất gọi ta về
Gởi cảnh vui buồn lại chốn quê
Một kiếp phù-sinh đành tử biệt
Mấy vòng tục-lụy đoạn sinh ly
 
Kinh cầu vọng lại trôi phiền muộn
Chuông mõ xa đưa giạt tái-tê
Cõi tạm trần-gian về với đất
Còn đâu một chốn để đam-mê !
 
RĐinh
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D9144652D415422D95691A298C68CB44.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 21:00:04 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

tuyen45
  • Số bài : 7735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 13.05.2012 21:23:51
0
 



THỜI GIAN
---*---

Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 25.05.2012 03:00:32
0
NIỀM RIÊNG

Vàng nắng đậu hờ chút góc hiên
Gió ơi xua nhé những ưu phiền
Trăm năm xao xác vùi cơn nhớ
Muôn kiếp chập chờn dỗ giấc miên
Sự thế nổi trôi giàu hóa khó
Tình đời sấp ngữa tỉnh rồi điên
Băn khoăn số mệnh trời run rủi
Khép lại tim lòng một nỗi riêng

HANSY


MỘT TRỜI RIÊNG

Bóng trăng lờ lững thoáng ngoài hiên
Chợt khiến dâng lên nỗi muộn phiền
Bước nhỏ thương ai ngoài dặm liễu
Đêm dài đợi bạn giữa cô miên
Tình xa suối mộng tình xơ xác
Nhớ ngập trời mơ nhớ đảo điên
Luống trách ông tơ tay lạc hướng
Kẻ Nam người Bắc một trời riêng.
Lá chờ rơi 23/05/2012


THÌ THÔI

Một chút tơ lòng sót vướng hiên
Người đâu không đến giải ưu phiền
Trăm năm là mấy ru mơ ảo
Nghìn kiếp bao tầng dỗ mộng miên
Đã biết tủi sầu là gánh khổ
Thì thôi quên lãng để đừng điên
Mùa xuân đậu lại bên song cửa
Hờ hửng làm chi xót dạ riêng

HANSY


THẮC THỎM NIỀM TÂY
 
Nắng quái
chiều hôm rọi mái hiên
Nhớ ai tia nắng
gợi lòng phiền
Người đi để lại nhung và nhớ
Kẻ ở cưu mang cô với miên
Tình lụy lòng-thòng e hóa dại
Mộng tàn vất-vưởng sợ thành điên
Cùng ai
biết tỏ niềm cô-quạnh
Đau-đáu bên lòng nỗi tủi riêng !
 
R Đinh

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 25.05.2012 13:25:03
0
Trích đoạn: Rdinh

NIỀM RIÊNG

Vàng nắng đậu hờ chút góc hiên
Gió ơi xua nhé những ưu phiền
Trăm năm xao xác vùi cơn nhớ
Muôn kiếp chập chờn dỗ giấc miên
Sự thế nổi trôi giàu hóa khó
Tình đời sấp ngữa tỉnh rồi điên
Băn khoăn số mệnh trời run rủi
Khép lại tim lòng một nỗi riêng

HANSY


MỘT TRỜI RIÊNG

Bóng trăng lờ lững thoáng ngoài hiên
Chợt khiến dâng lên nỗi muộn phiền
Bước nhỏ thương ai ngoài dặm liễu
Đêm dài đợi bạn giữa cô miên
Tình xa suối mộng tình xơ xác
Nhớ ngập trời mơ nhớ đảo điên
Luống trách ông tơ tay lạc hướng
Kẻ Nam người Bắc một trời riêng.
Lá chờ rơi 23/05/2012


THÌ THÔI

Một chút tơ lòng sót vướng hiên
Người đâu không đến giải cơn phiền
Trăm năm là mấy ru mơ ảo
Nghìn kiếp bao tầng dỗ mộng miên
Đã biết tủi sầu là gánh khổ
Thì thôi quên lãng để đừng điên
Mùa xuân đậu lại bên song cửa
Hờ hửng làm chi xót dạ riêng

HANSY


THẮC THỎM NIỀM TÂY
 
Nắng quái
chiều hôm rọi mái hiên
Nhớ ai tia nắng
gợi lòng phiền
Người đi để lại nhung và nhớ
Kẻ ở cưu mang cô với miên
Tình lụy lòng-thòng e hóa dại
Mộng tàn vất-vưởng sợ thành điên
Cùng ai
biết tỏ niềm cô-quạnh
Đau-đáu bên lòng nỗi tủi riêng !
 
R Đinh
 


CÔ LẼ

Gió mang cơn nhớ đậu thềm hiên
Gieo nỗi thương ai xót dạ phiền
Bát ngát trăng ngân lòng tẻ lạnh
Mênh mông nước bạc mộng triền miên
Mùa đi lầm lủi trong thinh vắng
Tháng đến cô hành giữa tỉnh điên
Lặng lẽ bên đời thân chiếc bóng
Còn ai mà ngỏ chút niềm riêng

HANSY

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 05.06.2012 23:05:49
0
VẪN NHƯ LÀ …

Đường lên trăm tuổi chẳng còn xa
Đủng đỉnh đi thôi cũng kịp mà
Đầu sói tóc thưa nên hết trẻ
Mắt mờ tai lảng khiến thêm già
Không cần gậy chống nhưng cần vịn
Chẳng sợ chằn tinh chỉ sợ ma
Thơ thẩn quậy chơi tung lưới mạng
Tuy không còn trẻ vẫn như là …!
Lá chờ rơi 03/06/2012


THỨ BA LÀ
 
Vượt mốc tình yêu đã quá xa
Thời-gian bôi xóa phải cam mà
Sức xung quậy phá khi còn trẻ
Lực kiệt im re lúc đã già
 
Nổi tiếng rừng xanh là nhất quỉ
Vang danh địa-ngục ấy nhì ma 
Đã từng ta đứng hàng ba đó
Nên chẳng hư danh trường lớp là …
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 01:56:56 bởi Rdinh >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 06.06.2012 09:23:25
0
Trích đoạn: Rdinh

VẪN NHƯ LÀ …

Đường lên trăm tuổi chẳng còn xa
Đủng đỉnh đi thôi cũng kịp mà
Đầu sói tóc thưa nên hết trẻ
Mắt mờ tai lảng khiến thêm già
Không cần gậy chống nhưng cần vịn
Chẳng sợ chằn tinh chỉ sợ ma
Thơ thẩn quậy chơi tung lưới mạng
Tuy không còn trẻ vẫn như là …!
Lá chờ rơi 03/06/2012


THỨ BA LÀ

Vượt mốc tình yêu đã quá xa
Thời-gian bôi xóa phải cam mà
Sức xung quậy phá khi còn trẻ
Lực kiệt im re lúc đã già

Nổi tiếng rừng xanh là nhất quỉ
Vang danh địa-ngục ấy nhì ma
Đã từng ta đứng hàng ba đó
Nên chẳng hư danh trường lớp là …

RĐinh


CỨ XEM LÀ …

Trăm năm đừng gạn hỏi gần xa
Có có không không cũng được mà
Lớp trẻ oai hùng trong kiếp trẻ
Lứa già cặm cụi với thân già
Ngông nghênh là nết người quân tử
Ngỗ ngáo ấy trò lũ quỷ ma
Quậy phá xin nhường tay rắn mắt
Cổ lai thất thập cứ xem là …
Lá chờ rơi 03/06/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

tuyen45
  • Số bài : 7735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 06.06.2012 21:37:25
0




BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 12.06.2012 19:17:55
0
 
QUÊ HƯƠNG

Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi  !
 
 R Đinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2012 19:20:17 bởi Rdinh >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 12.06.2012 20:59:50
0

BÁNH CANH XỨ QUẢNG

Có ai ghé lại Quảng chưa nè
Thử món bánh canh tuyệt lắm nghe
Sợi bột trắng thơm lòng thích nhé
Ớt tiêu cay xé miệng kiêng dè
Hành ngò xanh mướt non tơ nhẽ
Cá lóc vàng hươm béo ngậy he
Đặc sản miền quê vừa mới hé
Hương bay tứ phía ngạt ngào hè

HANSY




MỲ QUẢNG
---*---

Đất Quảng tôi nay đã đến nè
Thử ăn bát bánh gọi canh nghe
Sợi mỳ trong trắng nhìn mà thích
Tôm sú nõn nà thấy miệng dè
Vàng óng nước dùng hương bốc tỏa
Đỏ tươi ớt quả vị cay he
Món ăn độc đáo miền Trung đấy
Nổi tiếng rẻ ngon sướng thật hè

11/6/2012
Tuyen45




CƠM HẾN

Thừa Thiên cơm hến thử chưa nè
Đặc sản danh rền khắp đó nghe
Ớt sả băm vô đừng vội né
Tiêu hành trộn lẫn chớ e dè
Hến xào sực nức ngon ghê hẽ
Gia vị thơm nồng thú quá he
Quê kệch mà sao hấp dẫn thế
Nào ta cùng xực bạn tui hè

HANSY




TÔI CÓ NGHE
 
Hàn-Si thi-sỹ Hàn-Si nè
Xứ Quảng bánh canh tôi đã nghe
Bột sợi trong-trong coi đã nhé
Ớt tiêu ưng-ửng ăn nên dè
 
Húp vô trong miệng ngon ra nhẽ
Nuốt tới dạ dày khóai thấy he
Trời mọc đằng Đông vừa mới hé
Một tô xột-xọat ngay đầu hè !
 
R Đinh


CÁM ƠN HE

Các bác đến thăm xứ Quảng nè
Cám ơn đã ghé bánh canh nghe
Lần sau thưởng thức thêm tô nhé
Bữa trước chưa quen ắt miệng dè
Dân dã nhưng tìm ăn mãi nhẽ
Đại gia vẫn ghé xực luôn he
Thơm lừng đà đậm hương quê mẹ
Cả nước tôn vinh sướng quá hè

HANSY




Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 13.06.2012 04:03:07
0
Trích đoạn: Rdinh

 
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 


HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY


Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 13.06.2012 20:57:29
0
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/61717C65E5554FA7BC1E103FAEA81012.jpg[/image]
 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 21:01:23 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 14.06.2012 02:17:36
0

Trích đoạn: Rdinh

QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/61717C65E5554FA7BC1E103FAEA81012.jpg[/image]
 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh
 
 


TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY




Rdinh
  • Số bài : 3543
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA - 14.06.2012 21:06:30
0
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/C016529C81BB4E0F9A2A8F57C8FF0A72.jpg[/image]
 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 21:10:56 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 701 bài trong đề mục